1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lúc cu Bin được 3 tuổi vẫn còn kén ăn lắm,mẹ cứ phải chạy theo đút mãi.Một hôm có khách đến chơi,góp ý với mẹ Bin là nên để Bin tự ăn.Bin khoái chí ra mặt,cầm tô cơm chạy ra trước hiên ngồi ăn,không đầy năm phút sau,Bin chạy vào hớn hở xin thêm cơm,mẹ Bin mừng quá xới thêm một tô thật ngon,Bin cầm ra,loáng một cái đã vào xin thêm.Lần này,mẹ Bin hơi nghi ngờ nên đi theo Bin ra ngoài,mẹ Bin nhìn thấy,Bin ngồi chính giữa,xung quanh có khoảng 4,5 đứa con nít cỡ tuổi Bin đang hăng hái há mồm chờ Bin...đút cơm!
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà tớ đấy!
  4. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Tui thích cặp mắt của nó quá.rất có thần.chiếc lưỡi bé tí cưng ơi là cưng..
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến nhà con bạn chơi,nó lột buởi ra ăn.Lột xong,nó lấy 1/4 trái đem qua nhà Nội của bé Na (sát bên) để mời ông bà nội.Vừa đem qua,lại thấy nó bưng về,con bé Na (5 tuổi) hỏi ngay: "Sao mẹ không mời ông bà nội ăn? ".Bạn tôi bảo : "Nhà Nội đang có mấy cô,đông quá,bấy nhiêu đây không đủ thiếu gì,thôi khỏi!".Con bé Na tương ngay một câu :"Sao mẹ tham lam quá vậy?
    Bạn tôi hết hồn!
  7. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thik quá nhỉ.Để em kể chuyện thằng cu Bơ (6 tuổi) cho các bác nghe.
    Thằng Bơ thích nuôi chuột bạch lắm,ba nó mua về cho nó mấy con,có ***g,có trại,có cả mấy trái banh quay tròn để chuột chơi nữa.Nó chăm sóc tụi chuột vô cùng chu đáo,cho đến một ngày,bầy chuột sinh sôi nảy nở,chật cả chuồng,ba nó bảo phải tìm cách giải tán bớt.Bán không ai mua,cho không ai lấy,thằng Bơ lo lắm,cuối cùng nó nảy ra một sáng kiến,đó là âm thầm leo lên sân thuợng,nắm đuôi từng con,thảy nhẹ qua sân thượng nhà bên cạnh,cách một con hẻm khoảng 3m.Ai hỏi thì nó bảo cho bạn!
    Vài ngày sau,bên này ba mẹ thằng cu Bơ cứ thỉnh thoảng giật mình nghe mấy thằng nhóc nhà bên cạnh cùng với ba mẹ nó la lên rất sôi nổi,phấn khởi :"Nó kìa,nó kìa!Bắt lấy nó!Bắt lấy nó!" rồi có tiếng rượt đuổi,cười vang.Ba mẹ cu Bơ không hiểu gì hết,chỉ có cu Bơ là tủm tỉm cười khoái trá!
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi về nhà đám giỗ ,tớ say quá,vào phòng của bà chị ngả lưng nhờ một tí,mệt quá,một chân gác đằng Đông,một chân gác đằng Tây vẫn còn chưa kịp thăng đường thì con bé của bà chị (mới 2 tuổi rưỡi)lò dò đi vào,nhìn thấy mình,nó giơ tay chỉ :"Trời ơi,cậu Ba nhậu xỉn,nằm banh...chim ra luôn nè!"
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 25/10/2007
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình vô Từ Dũ thăm con bạn mới sinh em bé,là đứa thứ 2.Mọi người đang chăm bẵm,nựng nịu em bé thì má chồng của cô bạn dắt đứa con gái lớn (mới hai tuổi) tới thăm em bé,cô bạn mình reo lên :"Vô đây con!Lại coi em bé của con nè!" Con bé thật xinh,nó diện một cái váy yêu ơi là yêu,xăm xăm đi tới,mọi người chuẩn bị tinh thần để nó nhìn mặt và ôm hôn em bé.Ai dè,nó leo thẳng lên giường,chui ngay vào giữa mẹ và em bé,đẩy em bé nằm ra ngoài rồi quay lại ôm mẹ nó!
    Mọi người lại được một phen bất ngờ!
  10. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này