1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. In09042007

    In09042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mẹ ; cho Nguyên uống thuốc đi không nó ngủ mất
    Bố: thôi nó ngủ rồi để mai uống cũng được
    Mẹ : nó mới ngủ thôi vẫn chưa ngủ say đâu gọi nó dậy uống thuốc đi
    Nguyên 2 tuổi : nó ngủ say rồi
    hehe thế là cu cậu bị dựng dậy uống thuốc
  2. dpi

    dpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em có hai đứa cháu, lâu lâu không về em thấy nhớ chúng nó lắm mà về thì em ko muốn xa chúng, hihi
  4. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí 8 tuổi,rất mê nuôi chó mèo và súc vật "các loại".Một hôm có người đi Vũng tàu biếu cả nhà mấy con cua biển sống.Cu Tí nhất định giành lấy một con đề nuôi.Cả nhà đều can :"Cua này sống ở biển,nước mặn,không nuôi được đâu!".Cu Tí không nghe lời,mang cua nuôi trong cái chậu nước.Sáng hôm sau,cua chết giơ càng,mẹ bảo:
    - Thấy chưa!Mẹ nói rồi,cua không sống nước ngọt được!
    Cu Tí gân cổ cãi:
    - Ai nói mẹ nước ngọt?Con bỏ muối vào nhiều lắm rồi đó!
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em bên mẹ chồng tương lai nhà mình rất thân nhau. Cả nhà cưng nhất 1 cô cháu út ít nhất, tên là Bông, con của cô em họ chồng mình, tức tương lai là cháu gọi mình là bác.
    Hồi mới gặp mặt, mẹ chồng đãi mình 1 câu chuyện về bé Bông, yêu muốn chết.
    Mẹ kể: hôm Tết nó đến thăm cụ ngoại, mọi người bắt chào ghê quá.
    - Ra lệnh: Chào cụ đi Bông.
    - Bông: Chào cụ
    - Lệnh: Chào bà đi Bông
    - Bông: Chào bà
    - Lệnh: Chào bác đi nào
    - Bông: Chào bác.
    -...
    Bông chào lia lịa, cuối cùng chắc là tít quá, quay sang con chó Đô to tướng trong chuồng, khoanh tay ngoan ngoãn:
    - CHÀO CHÓ !
  6. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, mình có ghé ngang qua nhà chị đồng nghiệp chơi, vô tình thấy bé gái con chị hơn 4 tuổi mới đi học về là vô phòng gọi điện thoại ngay cho anh bạn rất thân (hơn 1 tuổi) như sau :
    - A lô, an bin à. Mẹ mới mua cho em 1 cái nơ hồng, xinh cực kỳ. Thôi, mắc tè quá, em đi tè đây, gọi lại anh sau................(nghe yêu quá nhỉ).
  7. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu mình tắm, bước trong bồn tắm ra định tháo nước.
    Mẹ mình bảo "Đừng xả nước, để đấy bà tắm".
    Nó quay lại bảo "Nước này thiu rồi bà ah"
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay lang thang fố núi..Giờ mới vào thăm topic mà mình mà mình thích nhất...Vui 0 chịu nổi..Sao mà mấy đứa nhóc thời nay nó khôn ngoan quá chừng chừng vậy??
    Nhóc nhà mình khi lên 2 mê chuyện cổ tích nhất trên đời.Nó cứ bắt mình kể chuyện mệt muốn đứt hơi..mà lạ kỳ nhất là chuyện kể rồi vẫn cứ bắt kể đi kể lại cơ.sao tụi nó 0 chán nhỉ??Tụi mình mệt quá nên mới đọc rồi ghi âm lại cho nó nghe. thế là thoát nạn..Nhóc tì nhà mình được cái là thuộc rất nhanh những câu chuyện nó nghe.nên có lúc nó cầm cuốn truyện cổ giả vờ đọc y như thật.Nhiều người cứ tưởng nó là thần đồng thần sắt gì gì đó nên mới 2 tuổi mà đọc vanh vách.có lần người bạn mình đến nhà chơi tưởng là nó biết chử thật nên lần sau đến chơi mang theo cả đống truyện cho nó.Anh bạn đưa cho nó thử 1 cuốn,nó lật ra nhìn hình thì nhớ nội dung bèn "Nỗ" thao thao bất tuyệt chính xác trăm fần trăm.nhưng đưa 1 cuốn 0 có hình thì cô nàng bèn cầm ngược rồi cũng cất giọng đọc như 0 có gì xãy ra..Khách vừa về là nó bắt mình đọc ghi âm cả đống truyện.Chắc là để học bài mới rồi nổ đây mà...
  9. vuthevan

    vuthevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cần thư quan tâm của mọi người đến một tài năng trẻ!
    Xin chào các cô, các chú, những người có tâm huyết tới trẻ thơ.
    Tôi có một cháu trai hiện tại cháu mới 3tuổi nhưng cháu đã có khả năng đọc thông, viết thạo. Gia đình cháu cũng khá vất vả và hiện giờ gia đình cháu không biết nên làm thế nào để phát triển được tài năng của cháu.
    Rất mong nhận được lời khuyên, góp ý của mọi người để gia đình tôi có hướng cho cháu!
    Xin liên hệ vơi mẹ cháu: Chị Kiều - 0912505033
  10. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hì topic thật hay,mình cũng rất quý trẻ con,thanks chủ topic

Chia sẻ trang này