1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn.Chúc mừng bạn có cháu bé thông minh lanh lợi.Tôi có đọc vài tài liệu viết về những thần đồng VN bây giờ ra sao...Và tôi cũng rất quan tâm đến hiện tượng này.bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin về cháu bé..Nếu ở tuổi lên 3 mà cháu tự biết đọc biết viết.Hay học 1 hiểu 10 thì đúng là 1 hiện tượng lạ[gọi là thần đồng]..trường hợp này bạn nên báo cáo cho các cơ quan khoa học biết để họ có fương hướng nghiên cứu và fát triển cháu 1 cách đúng đắn nhất..
    Thực tế thì trẻ em lên 2 đã có thể học và đọc thông viết thạo được.tuy nhiên theo các nhà chuyên môn thì 0 nên dạy cho trẻ em học sớm như vậy..cháu bé nhà tôi 2 tuổi đã bị mẹ nó dạy song ngữ.muốn cái gì thì fải nói tiếng Anh mới được giải quyết.lên 5 tuổi mẹ nó đã dạy cho nó học xong bộ sách giáo khoa lớp 3.Nhiều lúc thấy thương nó quá mà chẳng dám mó vào sự nghiệp lợi ích trăm năm trồng người của mẹ nó.May mà 1 ngày nọ có người bạn việt kiều tốt nghiệp nghành tâm lý học ở CANADA ghé chơi.và sau 1 hồi cởi mở.mọi sự đã đựơc tháo gỡ ..nếu 0 thì cháu bé nhà mình có khi đã 0 biết tuổi thơ là gì cũng nên...
    Nói tóm lại :- nếu người lớn dạy cho cháu học quá sớm thì theo các nhà chuyên môn là nên ngưng lại để cho cháu được hưởng tuổi thơ trọn vẹn.
    -Nếu cháu tự biết viết biết đọc ở tuổi lên 3 thì hãy giao việc giáo dục cho các nhà chuyên môn để họ fát triển cho cháu tốt nhất.
    Chút thiển ý và lòng thành gửi đến bạn.Chúc bạn và cháu mạnh khoẻ,.
    Thân ái
  2. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại kể chuyện mẹ cách đây 30 năm:
    ... Ông Tân đi Thái Lan về,có ít bột ngọt (mà ở ngoài Bắc gọi là mì chính),ông bảo vợ gói ra từng gói nhỏ để biếu cho mấy người bạn.Mẹ con bé Bông (4 tuổi) đến chơi,người lớn gặp nhau tíu tít,ngẩng lên thì thấy cả đống mì chính trên bàn đâu mất tiêu.Cả nhà ngơ ngác,phát hiện ra bé Bông cũng không có ở trong nhà,cả nhà hoảng hốt lao ra đường.Hóa ra,cô nàng đang đi "phân phát" mớ mì chính cho những ngừoi hàng xóm không hề có trong danh sách (biếu mì chính) của khổ chủ.Báo hại bà vợ ông Tân phải muối mặt đi xin lại...
  3. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Bé Na mới lên 3 bụ bẫm dễ thương lắm.Mới rồi nó đi ngang qua nhà thấy bà giúp việc [khoảng U 60]đang ngồi hút thuốc lá .Nó đứng nhìn rồi phang luôn 1 câu xanh rờn:
    - Bà bảy là CON GÁI mà cũng bày đặt hút thuốc..
    - Mẹ ******* chứ con gái..[chịu hông nổi]
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp vui với các bác, chuyện của nhà hàng xóm em ạ:
    Có một con bé hàng xóm nhà em tên là Thuỷ. Nó tha thẩn sang nhà bác Hà hàng xóm chơi. Bác Hà hay trêu nó nên cứ gọi nó là "Thuý Cải ơi" (Thuý Cải, đọc ngược là "cái Thuỷ" í mà). Con bé này đành hanh ra phết, cãi lại ngay: "Cháu tên là Thuỷ, sao bác cứ gọi cháu là Thuý Cải thế. Cháu ghét bác lắm. Khi nào nhà bác đi vắng cháu sẽ sang vặt trộm ớt nhà bác"
  5. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Keomut lúc mới sinh đã có chòm tóc vàng tự nhiên trên đỉnh đầu.Lúc keomut 3 tuổi,mẹ cắt tóc cho keomua tại nhà trông rất xinh.Dẫn keomut ra công viên chơi,mọi người trầm trồ chòm tòc vàng
    Trời ơi,tóc đẹp quá!Chị nhuộm cho nó hả?
    Mẹ: Không,tự nhiên đó,hồi mới đẻ ra đã vậy rồi!
    keomut: không phải,mẹ làm đó!
    Mẹ: Nói bậy không hà,tóc tự nhiên đó chị!
    keomut : không phải tự nhiên!mẹ làm mà!
    Mẹ vừa ngạc nhiên vừa tức mình vì sợ người ta nói mình "nổ"...Hóa ra,lát sau mới hiểu ý keomut muốn nói là "mẹ con cắt tóc cho con đó" nhưng không biết nói từ "cắt tóc".Làm mẹ bị quê một trận,không biết giải thích thế nào!
    Được keomutiu sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 01/11/2007
  6. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh xã mình rất thích hát, vui mồm là hát bất kể có thuộc hay không. Một hôm đang vừa ... tắm vừa "tiếng đàn bầu ngày nay ngân tiếng vàng chiến thắng, ơi cung thanh cung trầm...ơi cung thanh cung trầm...ơi cung thanh cung trầm...ơi cung..." mãi chả nhớ ra mà hát tiếp, thế là con gái (lúc đấy mới hơn 3 tuổi), rón rén đi ra đứng ở cửa nhà tắm nói vọng vào: "đĩa xước dồi hả bố?".
  7. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bé Mi-Na con chú tui mới 4 tuổi thôi mà điệu kinh.Một hôm mẹ nó đem khoe hình chụp nó trong điện thoại cho tui coi,tui hỏi:
    - Sao thím đánh son cho nó đậm quá vậy?
    Nó ngồi kê bên nói ngay:
    - Không có đánh môi son đâu!Đỏ tự nhiên đó!...
    Xời ơi,vừa điệu lại vừa "nổ" nữa!
  8. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ. tay mình đang cầm điện thoại Sam Sung kiểu vỏ sò, bổng Chuột (con dì mình được 3 tuổi) giựt lại, mở nắp ra và nói: " A gô, ba khoẻ không, ba ăn cơm chưa, ba đi lái xe à, con khoẻ, con ăn cơm rồi" rồi đầu gật lia lịa.......................hehe nghe iu nhỉ .
  9. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Bé Bi bên hàng xóm vẫn hay sang nhà mình chơi luôn ...cu cậu lên 4 có vẽ sành sỏi mọi sự trên đời lắm...Nhà mình có 1 con chó Bắc kinh, rất xinh, mỗi tội nó bị sung quá mà chẳng có ********.gặp ai vào nhà cũng chạy tơí ôm chân làm bậy..mới hôm qua nhóc Bi lại qua nhà mình ,gặp ngay con chó chạy đến làm bậy...Cu cậu la bai bải:
    -Chó! chó !Đừng Dê em
    -Chó !chó! Đừng dê em..Rồi nhóc nhảy lên bàn đứng đề tránh bị chó dê.Miệng vẩn cứ la ỏm tỏi:
    -Tao 0 fải là con chó đâu...Mày đi đi..Con chó vẩn cứ chồm lên bàn..
    -Cô ơi cứu con cứu con...Nhóc sợ quá khóc bù lu bù loa.Tội nghiệp thằng bé quá chừng.
    iu thế chứ
  10. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này