1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con "iu" quá các pác nhỉ!Đóng góp thêm câu chuyện nữa:
    Bé Ly,4 tuổi rất sợ đi học Mẫu giáo (nó học tới lớp chồi),mỗi lần đi học là bố mẹ phải dỗ dành hoặc dọa nạt ghê lắm.Hôm đó chiều tối Chủ Nhật,cả nhà đang vui vẻ,bỗng nhớ tới sáng mai phải đi học,nó rơm rớm nước mắt : ?oVậy là ngày mai,con phải xa ?cha mẹ rồi!hic hic??.
    Đúng là pó tay!
  2. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi con bé nhà mình theo bố mẹ đi Huế. Lần đầu tiên được đi máy bay nên hào hứng lắm.
    - Máy bay mà nó bay trên trời í hả mẹ ?
    - Ừ, nó bay nhanh lắm con ạ. Con nhìn ra cửa sổ còn thấy cả mây nữa cơ.
    - Thế lúc nào đèn đỏ thì có dừng lại không hả mẹ?
    - ...
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà tớ ngoan lắm - giống bố, dễ tính - giống bố, cô nào bế cũng được - giống...
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
  5. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cún con dì Út được 3 tuổi,rất thích đi chân đất,cứ thấy không ai để ý là tụt ngay đôi dép hoặc giày ra mà tung tăng,ba mẹ la mắng,dỗ dành thế nào cũng không được.Một hôm,mình sang nhà nó mang theo tờ báo có đăng hình một cô gái châu Phi bị bệnh chân voi,giả vờ gọi dì Út lại (có Cún đứng gần đó)để đọc cho nghe :"Cô gái...bị bệnh chân Voi vì không đi dép,lâu ngày chân sưng lên không thể đi được nữa!"..."Ghê quá nhỉ!".Mấy người lớn giả vờ nhăn nhó,sợ hãi,không ai thèm để ý đến Cún con đang rón rén đi đến góc nhà xỏ đôi dép vào chân....
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 04/11/2007
  6. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bé Ly,4 tuổi rất sợ đi học Mẫu giáo (nó học tới lớp chồi),mỗi lần đi học là bố mẹ phải dỗ dành hoặc dọa nạt ghê lắm.Hôm đó chiều tối Chủ Nhật,cả nhà đang vui vẻ,bỗng nhớ tới sáng mai phải đi học,nó rơm rớm nước mắt : ?oVậy là ngày mai,con phải xa ?cha mẹ rồi!hic hic??.
    Đúng là pó tay!-----------------------------------------
    Đúng là có nhiều đứa trẻ sợ đi học Mẫu giáo thật,có đứa đến lớp được một bữa thì nóng,sốt,..chảy tùm lum.Thằng cháu ở nhà tui,mỗi buổi sáng muốn kêu nó dậy đi học lớp Mầm (3 tuổi) thì phải có người lén ra ngoài cửa,bấm chuông ầm ĩ,rồi bảo với nó là "Mấy chú Công An đến hỏi thằng cu Minh đi học chưa" thì nó mới chịu đi đấy!
    Được keomutiu sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 05/11/2007
  7. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Úi giời,trẻ con sợ đi mẫu giáo hả các pác?Chả bù cho con cháu nhà tớ,thích đi học đến mức mệt mỏi với nó.Hồi còn 2 tuổi,nhìn thấy trẻ con đi học ngang nhà là nó bắt bố mẹ nó cho nó đi theo,bắt phải mua cả cái cặp to đùng cho nó mang vào giống các anh các chị.Có hôm nó còn đòi qua bên trường cấp I gần nhà,mẹ nó dẫn tới cổng trường cho đứng ở ngoài xem,nó lôi mẹ nó vào trường tụt cả váy...Đến khi đi học thì giành ngay chức lớp trưởng lớp Mầm,thời kỳ đầu,Chủ nhật nó cũng không chịu ở nhà,cứ bắt bố mẹ chở đến trường,không thấy ai thì mới chịu về...Nó thực hành tuốt tuồn tuột những gì được học ở trường,nhất là môn rửa tay,nó rửa tay đến hơn cả 1/2h vì phải kỳ cọ từng ngón tay một,vào bàn ăn,nó không cho bố mẹ nó nói chuyện (cô giáo bảo thế),hôm nào,bố nó đi làm về mệt,quên mang cả giày vào nhà là thế nào cũng bị nó mắng cho một trận vì cái tội "không biết giữ gìn vệ sinh chung!",khăn của nó treo trong phòng tắm,ai nhỡ tay treo chỗ khác là nó la toáng lên ngay.Về nhà nó nói cái gì sai,bố mẹ dạy lại nó nhất định không chịu,cứ khăng khăng "Cô giáo bảo thế!..Khổ,ai cũng bảo,lớn lên nó sẽ làm "cô nuôi dạy trẻ!"
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bế trẻ con. Nhìn chúng nó ngủ đáng yêu lắm cơ.
  9. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=nFX-uDNBwO8&NR=1 <-- Ngộ nghĩnh trẻ thơ đây các bác, máu hơn cả Vàng Anh nhé
  10. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh trẻ thơ đây các bác, máu hơn cả Vàng Anh nhé !
    --------------------------------------------------------
    Bố mẹ nào mà chơi kỳ vậy không biết!Tui không thích chút nào hết!
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 06/11/2007

Chia sẻ trang này