1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Tú Bà đê! Ai yêu Tú Bà nào! ~ 3 vòng trắc nghiệm đã được hoành thành xuất sắc. Hồi hộp đón ch

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Tu_ba_y2k, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hoatuvu: Xin chào anh vivapacific! Hôm nay rất vui được gặp anh ở đây Vậy, ít phút dành cho trò chuyện chắc cũng không làm anh phật lòng?
    vivapacific (cười) Ồ, tất nhiên rồi... Tôi rất sẵn lòng, hơn nữa, ai có thể từ chối được cô cơ chứ (lại cười). Mời cô ngồi, trà ở chỗ tôi không quá chát với cô chứ?
    hoatuvu: Ừm, tôi ổn. Theo như tôi được biết, anh là một thanh niên thế hệ 7x, một thế hệ đưọc coi là đã "chín"... Vậy tại sao đến giờ anh vẫn là lính phòng không? Anh nghĩ gì về tình yêu? Và hẳn là anh có thể chia sẻ quan điểm về một cô gái lý tưởng của anh chứ?
    vivapacific: Có thể nói thế hệ 7x đời đầu là đã chín, còn thế hệ 7x nửa sau là vừa chín tới. Một nồi cơm vừa chín tới rất cần một món thức ăn đi kèm sao cho thật hợp vị. Trước kia, có lẽ do tôi chưa chín nên hình như chưa cần thức ăn, hoặc có lẽ thức ăn thấy tôi chưa chín nên ko thích, hoặc cũng có thể là chưa tìm được một món ăn thích hợp. Xin lỗi vì ta gặp nhau lúc giờ trưa thế này nên liên tưởng của tôi hơi đậm màu sắc ẩm thực. Có lẽ ta tiếp tục buổi phỏng vấn ở nơi phù hợp cho giờ ăn trưa nhé. Tôi chưa bao giờ tự đặt cho mình một quan điểm về cô gái lý tưởng cả, ai cũng có nét dễ thương của họ. Về tình yêu à, đơn giản thôi, đó là khi tâm hồn ta rung động, chợt thấy chiếc lá mỏng manh trong gió mà nhớ thương người ấy, mềm yếu và mảnh mai giữa cuộc đời, và muốn chở che, nâng niu sự mỏng mai ấy.
    hoatuvu: Anh là con nhà võ, mà cũng có một tâm hồn lãng mạn quá đi chứ? Anh có sợ cô Tú( người mà anh đang ở vị trí ứng viên của cô ấy) nghĩ rằng anh hơi quá nhạy cảm về mặt tâm hồn không? Nhiều phụ nữ không thích điều này. Theo anh tự đánh giá, anh là một người thông minh? Và anh có thích phụ nữ thông minh? Ví thử khi anh gợi ý một điều, nhưng đối phương của anh cố tình không hiểu, anh sẽ nghĩ sao về cô ta?
    Vivapacific: Trước khi đến với võ, tôi ?" một thằng bé 12 tuổi ?" đã sẵn một tâm hồn lãng mạn. Sao mà không lãng mạn được cơ chứ, khi mà tuổi thơ tôi là biển cả với đủ màu xanh kỳ ảo giữa bình mình rạng rỡ và hoàng hôn trầm mặc, là chiếc võng đu đưa trong khu vườn rù rì tiếng chim ban trưa. Học võ, con người ta càng trở nên nhạy cảm, nhân hậu hơn, vì hiểu rõ sự yếu đuối của con người. Nếu có phụ nữ ko thích đàn ông nhạy cảm, tôi cho là họ chẳng qua sợ mất độc quyền. Tất nhiên, độc quyền kiểu này hay và khác độc quyền kiểu ?oHãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách và xin trân trọng thông báo chuyến bay VNxxx sẽ cất cánh muộn vô thời hạn?. Tôi thích phụ nữ thông minh cũng như thích phụ nữ xinh đẹp, mỗi phẩm chất mang lại cho ta sự thú vị khác nhau. Sự thú vị với phụ nữ thông minh là ở chỗ, khi ta gợi ý mà cô ấy cố tình không hiểu, ta phải xem lại mình cần tinh tế hơn ở chỗ nào. Còn với phụ nữ xinh đẹp mà hơi ít thông minh, khi cô ấy cố tình ko hiểu, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự không hiểu.
    hoatuvu: Toi nghĩ anh sẽ thuyết phục được trái tim cô Tú trước câu trả lời của mình, về một tâm hồn đẹp... Tôi nhận thấy anh khá thích sự cầu toàn, nhưng như anh cũng biết, phụ nữ thông minh ít khi xinh đẹp và ngược lại. Vậy bản thân anh đã nhìn ảnh, đã đọc bài viết, anh nghĩ gì về cô Tú, nhân vật chính của chúng ta? Nếu anh là người thắng cuộc trong cuộc thi, anh sẽ có suy nghĩ gì?
    vivapacific:

  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn wasabi18 vì lời khen!
    @vivapacific: Giai này có contact gì với mụ hoatuvu chưa mà sao mụ ý chăm chút cho giai thế kia nhỉ?
    @Witch: Ốm à? Đã bảo rồi, đến tuổi mà không yêu đương là hay bị ốm lắm. Nói không nghe cơ.

    TN2 đã có, nhưng mà bà con cứ vui chơi cuối tuần đi nhé. Thứ 2 chúng ta sẽ vào cuộc!
  3. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hoatuvu: Xin chào anh vivapacific! Hôm nay rất vui được gặp anh ở đây Vậy, ít phút dành cho trò chuyện chắc cũng không làm anh phật lòng?
    vivapacific (cười) Ồ, tất nhiên rồi... Tôi rất sẵn lòng, hơn nữa, ai có thể từ chối được cô cơ chứ (lại cười). Mời cô ngồi, trà ở chỗ tôi không quá chát với cô chứ?
    hoatuvu: Ừm, tôi ổn. Theo như tôi được biết, anh là một thanh niên thế hệ 7x, một thế hệ đưọc coi là đã "chín"... Vậy tại sao đến giờ anh vẫn là lính phòng không? Anh nghĩ gì về tình yêu? Và hẳn là anh có thể chia sẻ quan điểm về một cô gái lý tưởng của anh chứ?
    vivapacific: Có thể nói thế hệ 7x đời đầu là đã chín, còn thế hệ 7x nửa sau là vừa chín tới. Một nồi cơm vừa chín tới rất cần một món thức ăn đi kèm sao cho thật hợp vị. Trước kia, có lẽ do tôi chưa chín nên hình như chưa cần thức ăn, hoặc có lẽ thức ăn thấy tôi chưa chín nên ko thích, hoặc cũng có thể là chưa tìm được một món ăn thích hợp. Xin lỗi vì ta gặp nhau lúc giờ trưa thế này nên liên tưởng của tôi hơi đậm màu sắc ẩm thực. Có lẽ ta tiếp tục buổi phỏng vấn ở nơi phù hợp cho giờ ăn trưa nhé. Tôi chưa bao giờ tự đặt cho mình một quan điểm về cô gái lý tưởng cả, ai cũng có nét dễ thương của họ. Về tình yêu à, đơn giản thôi, đó là khi tâm hồn ta rung động, chợt thấy chiếc lá mỏng manh trong gió mà nhớ thương người ấy, mềm yếu và mảnh mai giữa cuộc đời, và muốn chở che, nâng niu sự mỏng mai ấy.
    hoatuvu: Anh là con nhà võ, mà cũng có một tâm hồn lãng mạn quá đi chứ? Anh có sợ cô Tú( người mà anh đang ở vị trí ứng viên của cô ấy) nghĩ rằng anh hơi quá nhạy cảm về mặt tâm hồn không? Nhiều phụ nữ không thích điều này. Theo anh tự đánh giá, anh là một người thông minh? Và anh có thích phụ nữ thông minh? Ví thử khi anh gợi ý một điều, nhưng đối phương của anh cố tình không hiểu, anh sẽ nghĩ sao về cô ta?
    Vivapacific: Trước khi đến với võ, tôi ?" một thằng bé 12 tuổi ?" đã sẵn một tâm hồn lãng mạn. Sao mà không lãng mạn được cơ chứ, khi mà tuổi thơ tôi là biển cả với đủ màu xanh kỳ ảo giữa bình mình rạng rỡ và hoàng hôn trầm mặc, là chiếc võng đu đưa trong khu vườn rù rì tiếng chim ban trưa. Học võ, con người ta càng trở nên nhạy cảm, nhân hậu hơn, vì hiểu rõ sự yếu đuối của con người. Nếu có phụ nữ ko thích đàn ông nhạy cảm, tôi cho là họ chẳng qua sợ mất độc quyền. Tất nhiên, độc quyền kiểu này hay và khác độc quyền kiểu ?oHãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách và xin trân trọng thông báo chuyến bay VNxxx sẽ cất cánh muộn vô thời hạn?. Tôi thích phụ nữ thông minh cũng như thích phụ nữ xinh đẹp, mỗi phẩm chất mang lại cho ta sự thú vị khác nhau. Sự thú vị với phụ nữ thông minh là ở chỗ, khi ta gợi ý mà cô ấy cố tình không hiểu, ta phải xem lại mình cần tinh tế hơn ở chỗ nào. Còn với phụ nữ xinh đẹp mà hơi ít thông minh, khi cô ấy cố tình ko hiểu, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự không hiểu.
    hoatuvu: Toi nghĩ anh sẽ thuyết phục được trái tim cô Tú trước câu trả lời của mình, về một tâm hồn đẹp... Tôi nhận thấy anh khá thích sự cầu toàn, nhưng như anh cũng biết, phụ nữ thông minh ít khi xinh đẹp và ngược lại. Vậy bản thân anh đã nhìn ảnh, đã đọc bài viết, anh nghĩ gì về cô Tú, nhân vật chính của chúng ta? Nếu anh là người thắng cuộc trong cuộc thi, anh sẽ có suy nghĩ gì?
    vivapacific: Cảm ơn em đã hơn một lần động viên tôi. Với các phần thi trắc nghiệm mà cô Tú đặt ra, tôi nghĩ trước hết đã thuyết phục được khối óc cô Tú, còn tim thì, như em biết đấy, không chỉ là một khối cơ bằng nắm đấm mải miết đập, mà còn đập một cách rất bí ẩn, chả biết lúc nào thì nó loạn nhịp, nói một cách nôm na là ?ogì gì? . Vâng, tôi khá thích sự cầu toàn, và còn thích sự liều lĩnh dấn thân, dấn thân để tìm tới sự toàn vẹn. Trong thi đấu, không có chỗ cho sự cầu toàn, nếu có, đó là ở khán đài, vị trí để gõ hai chai nhựa vào nhau và gào thét ?ovivapacific, cố lên?. Không, đa phần phụ nữ có sự dễ thương, duyên dáng riêng của họ, và cũng có sự tinh tế, khôn ngoan rất phụ nữ của họ. Tú cũng vậy, cô ấy còn khá chủ động và láu lỉnh nữa. Nếu thắng ư, suy nghĩ đầu tiên của tôi sẽ là ?oLại thắng nữa rồi? (cười). Ấy đừng nghĩ linh tinh, trước giờ tôi chưa từng thi thố kiểu này bao giờ đâu.

  4. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    @em Tú: Ngay cả tặng hoa lấy lòng GK tôi còn không làm để bảo đảm sự công tâm cơ mà. Bạn hoatuvu cũng đã hỏi đi hỏi lại em về việc có được support hay không, và cả khi bạn ấy nhắc khéo tôi về vụ bánh phồng tôm, tôi cũng không thay đổi đáp án của mình. Nhân lúc nghỉ ngơi cuối tuần, tặng em
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, có 1 hôm k mò vào ttvn mà topic này đã tăng 3 trang, choáng hềy...hê hê...
    Bài phỏng vấn của hoatuvu hay ghê, và phong cách của bác vac thật ấn tượng. Chẹp...Su cứ hình dung bác ý là 1 người điềm đạm, chững chạc...có vẻ hợp TB lém...hi hi...
    Nói chung là ủng hộ các giai, cố lên nào...

  6. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Thực ra thì Anh thấy thằng vivapacific bạn anh hợp với E hơn (xét một cách toàn diện). Vì từ hôm ông chúa sáng sinh và ngày Va len tai (14-2), đọc bài viết của E, A đã thấy E hợp với Nó (nghề của A là tổ chức mà).
    Cứ xem 2 chữ kí của 2 người thì thấy được một phần nào .
  7. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Post hỏng, sorry.
    Được vivapacific sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 18/06/2006
  8. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỳ World Cup 2006, tặng cả nhà bài hát thịnh hành hồi Espana 82 (hổng phải official theme song đâu nha), tình cờ nghe được sáng nay ở một quán cafe (à, sáng qua chứ nhỉ, hơn 2h sáng rồi). Nghe và bao kỷ niệm lại ùa về.   Jeanette - Porque te vas Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas Como cada noche desperté pensando en tí y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas Todas las promesas...
    Được vivapacific sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 18/06/2006
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Cái này được gọi là chọc gậy bánh xe, phá tan hội nghị.
    Rất là vớ vẩn.
    Cuộc đua vẫn tiếp tục và ủng hộ bác wasabi18 lẫn bác viva :D

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 18/06/2006
  10. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hoatuvu: Xin chào anh vivapacific! Hôm nay rất vui được gặp anh ở đây Vậy, ít phút dành cho trò chuyện chắc cũng không làm anh phật lòng?
    vivapacific (cười) Ồ, tất nhiên rồi... Tôi rất sẵn lòng, hơn nữa, ai có thể từ chối được cô cơ chứ (lại cười). Mời cô ngồi, trà ở chỗ tôi không quá chát với cô chứ?
    hoatuvu: Ừm, tôi ổn. Theo như tôi được biết, anh là một thanh niên thế hệ 7x, một thế hệ đưọc coi là đã "chín"... Vậy tại sao đến giờ anh vẫn là lính phòng không? Anh nghĩ gì về tình yêu? Và hẳn là anh có thể chia sẻ quan điểm về một cô gái lý tưởng của anh chứ?
    vivapacific: Có thể nói thế hệ 7x đời đầu là đã chín, còn thế hệ 7x nửa sau là vừa chín tới. Một nồi cơm vừa chín tới rất cần một món thức ăn đi kèm sao cho thật hợp vị. Trước kia, có lẽ do tôi chưa chín nên hình như chưa cần thức ăn, hoặc có lẽ thức ăn thấy tôi chưa chín nên ko thích, hoặc cũng có thể là chưa tìm được một món ăn thích hợp. Xin lỗi vì ta gặp nhau lúc giờ trưa thế này nên liên tưởng của tôi hơi đậm màu sắc ẩm thực. Có lẽ ta tiếp tục buổi phỏng vấn ở nơi phù hợp cho giờ ăn trưa nhé. Tôi chưa bao giờ tự đặt cho mình một quan điểm về cô gái lý tưởng cả, ai cũng có nét dễ thương của họ. Về tình yêu à, đơn giản thôi, đó là khi tâm hồn ta rung động, chợt thấy chiếc lá mỏng manh trong gió mà nhớ thương người ấy, mềm yếu và mảnh mai giữa cuộc đời, và muốn chở che, nâng niu sự mỏng mai ấy.
    hoatuvu: Anh là con nhà võ, mà cũng có một tâm hồn lãng mạn quá đi chứ? Anh có sợ cô Tú( người mà anh đang ở vị trí ứng viên của cô ấy) nghĩ rằng anh hơi quá nhạy cảm về mặt tâm hồn không? Nhiều phụ nữ không thích điều này. Theo anh tự đánh giá, anh là một người thông minh? Và anh có thích phụ nữ thông minh? Ví thử khi anh gợi ý một điều, nhưng đối phương của anh cố tình không hiểu, anh sẽ nghĩ sao về cô ta?
    Vivapacific: Trước khi đến với võ, tôi ?" một thằng bé 12 tuổi ?" đã sẵn một tâm hồn lãng mạn. Sao mà không lãng mạn được cơ chứ, khi mà tuổi thơ tôi là biển cả với đủ màu xanh kỳ ảo giữa bình mình rạng rỡ và hoàng hôn trầm mặc, là chiếc võng đu đưa trong khu vườn rù rì tiếng chim ban trưa. Học võ, con người ta càng trở nên nhạy cảm, nhân hậu hơn, vì hiểu rõ sự yếu đuối của con người. Nếu có phụ nữ ko thích đàn ông nhạy cảm, tôi cho là họ chẳng qua sợ mất độc quyền. Tất nhiên, độc quyền kiểu này hay và khác độc quyền kiểu ?oHãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách và xin trân trọng thông báo chuyến bay VNxxx sẽ cất cánh muộn vô thời hạn?. Tôi thích phụ nữ thông minh cũng như thích phụ nữ xinh đẹp, mỗi phẩm chất mang lại cho ta sự thú vị khác nhau. Sự thú vị với phụ nữ thông minh là ở chỗ, khi ta gợi ý mà cô ấy cố tình không hiểu, ta phải xem lại mình cần tinh tế hơn ở chỗ nào. Còn với phụ nữ xinh đẹp mà hơi ít thông minh, khi cô ấy cố tình ko hiểu, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự không hiểu.
    hoatuvu: Toi nghĩ anh sẽ thuyết phục được trái tim cô Tú trước câu trả lời của mình, về một tâm hồn đẹp... Tôi nhận thấy anh khá thích sự cầu toàn, nhưng như anh cũng biết, phụ nữ thông minh ít khi xinh đẹp và ngược lại. Vậy bản thân anh đã nhìn ảnh, đã đọc bài viết, anh nghĩ gì về cô Tú, nhân vật chính của chúng ta? Nếu anh là người thắng cuộc trong cuộc thi, anh sẽ có suy nghĩ gì?
    vivapacific: Cảm ơn em đã hơn một lần động viên tôi. Với các phần thi trắc nghiệm mà cô Tú đặt ra, tôi nghĩ trước hết đã thuyết phục được khối óc cô Tú, còn tim thì, như em biết đấy, không chỉ là một khối cơ bằng nắm đấm mải miết đập, mà còn đập một cách rất bí ẩn, chả biết lúc nào thì nó loạn nhịp, nói một cách nôm na là ?ogì gì? . Vâng, tôi khá thích sự cầu toàn, và còn thích sự liều lĩnh dấn thân, dấn thân để tìm tới sự toàn vẹn. Trong thi đấu, không có chỗ cho sự cầu toàn, nếu có, đó là ở khán đài, vị trí để gõ hai chai nhựa vào nhau và gào thét ?ovivapacific, cố lên?. Không, đa phần phụ nữ có sự dễ thương, duyên dáng riêng của họ, và cũng có sự tinh tế, khôn ngoan rất phụ nữ của họ. Tú cũng vậy, cô ấy còn khá chủ động và láu lỉnh nữa. Nếu thắng ư, suy nghĩ đầu tiên của tôi sẽ là ?oLại thắng nữa rồi? (cười). Ấy đừng nghĩ linh tinh, trước giờ tôi chưa từng thi thố kiểu này bao giờ đâu.
    hoatuvu: Một cuộc phỏng vấn rất thú vị! Tôi nghĩ làm phiền anh thế là đủ rồi. Qua những câu trả lời, tôi nghĩ cô Tú đã có một hình dung rất rõ nét về anh... Thôi, tôi xin phép. Chúc anh một ngày tốt lành.

Chia sẻ trang này