1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aikido Club, nơi hội tụ những người yêu thik Aikido.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Ohgod95, 26/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý. Nhưng điều quan trọng là : không để đối phương làm hại mình, và cũng k làm hại đối phương. Còn bạn nói nhập là nhập thế nào ? nhập nội ?
  2. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ thấy mọi người bảo là nhập vào đòn thì tớ cứ nhớ thế, chứ nhập thế nào tự cũng không bít. Nhập nội là nhập gì, vậy có nhập ngoại không bạn. Mà có nhập khắc có xuất .
  4. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trài. vậy nhập vào đòn thì xuất ra đòn ah? hế hế. Nhập nội là nhập nội. Nhập nội là đi vào lòng địch, hố hố. Ví dụ đối phương và đòn tấn công là một vòng tròn, thì nhập nội vào trong vòng tròn đó, chiếm và thay đổi trọng tâm đối phương. Trong Aikido thì có 2 cách nhập nội, 1/ nhập nội thẳng vào trọng tâm, 2/nhập nội theo đường vòng. Còn bạn nói nhập vào đòn, có thể ý là : hòa mình vào đòn,kết mình và đối phương thành một khối ? Nếu ý bạn là thế thì đúng đấy, hế hế, cái này cao cấp òi. Còn mình ý mình là : mục đích chính là không để bị tổn thương với đòn tấn công của đối phương. ( "tránh" có ý nghĩa là tránh tổn thương, tránh lực ), có nhiều cách tránh: "né", "nhập nội"...
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy, nhưng có vẻ cao siêu, tớ thì bậm bẹ đọc sách vở nên có đọc cũng không hiểu được. Tớ thì để tránh tổn thương mình thì xin lỗi người ta trước cho lành, không được tớ chạy
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Roài, bắt quả tang anh Chick chơi trò cascadeur roài!!!!
    @sangnguahoang: Nói thật là cho đến giờ này, tớ vẫn hơi dị ứng với các kiểu tuyên ngôn tuyên bố rằng aikido là môn võ tình thương. Hic, võ tức là oánh, mà oánh thì còn thương với xót cái giề. Có thể đồng chí cười nhưng tớ vẫn quan niệm: aikido đơn thuần là một dạng võ thuật chuyên cầm nã>> Trình kém thì ta chạy, trình vững thì ta oánh Oánh cho qua chiện, không gây thù oán>> Oánh như trong thảm tập, Oánh kẻ ta ghét>> Thoải con gà mái! Không oánh lại thì liệu mà chạy!!!
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thánh kiếm sao lại bảo tớ chơi trò cascadeur
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Các ông ấy nói chuyện "tình thương" hài hước thật. Quăng ném thật lực , ném nhanh , chuẩn, đúng kỹ thuật...ngã nhanh chuẩn làm sao không bị thương- đó là các ông ấy với nhau-...người khác bị ném lung tung va vào đâu thì va chứ chảng lẽ còn ngã có nghệ thuật !?
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, thì đó, anh cứ giả làm "chicken of Aikido" để làm người khác tưởng bở, đó không phải là trò cascadeur à??!!!
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá chuẩn, vả lại ngã nghệ thuật theo kiểu Aikido thì chỉ ngã trên thảm để gây tiếng vang và hình tượng thôi. Chứ kiểu ngã đó ra sân xi măng thì hết đất. Bóng to bóng nhỏ thi nhau mà nổ hết!!!

Chia sẻ trang này