1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AIkido tại HN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Vua_luoi, 06/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culan2009

    culan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tập 2,4,6 hay 3,5,7 đều được bạn. Chứ không phải là lớp đai cao đai thấp gì đâu. Chẳng qua đông quá nên phải tách làm 2 lớp đấy thôi. Còn bạn có thời gian bạn có thể tập cả tuần cũng được (Nhưng thấy ít người tập được lắm, vì mệt lém)
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bảo ở khu Ngõ Mai Hương, Bạch Mai cũng có một chỗ tập Aikido, sao không thấy ai nhắc đến cả.
    Các bác ơi, thắc mắc chút là đã mua quần áo rồi, mắc vào nó cứ như thiếu cái cúc hay dây dợ gì đấy, không hiểu sao????
    Đi công tác nhiều quá, chưa có lúc nào đi đăng ký được.
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa nghe chỗ này bao giờ. Chuyện quần áo thì chắc là do cậu chưa quen thôi. Mặc vài lần là quen tất ấy mà.
  4. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ngõ Hồng Mai, phố Bạch Mai, Nhà thi đấu quận Hai Bà Trưng, lịch tập:
    -Thứ 7: 6h30 sáng
    - Chủ nhật: 6h sáng
    Trắng, xanh, nâu, đen tập lẫn lộn hết. Bùi Hoàng Lân thiết kế địa điểm này cho những người đã đi làm bận rộn tập. Tập ở đó zui nhưng mà sáng dậy sớm ngại quá. Hơn nữa, tập nặng vào buổi sáng sớm không phải là cách thức rèn luyện hiệu quả.
  5. canhbay

    canhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đang tập ở Bạch Mai đây ạ! Cụ thể là Tại Nhà thi đấu Hồng Mai. Nhưng em mới tập thôi. Tay trái bẻ tay phải rồi tay phải bẻ lại tay trái. Tóm lại là hai tay tự bẻ nhau còn chưa xong.
    Lớp vẫn là của thầy Lân. ( Em xin lỗi các bác nào không thích ạ )
    Em vốn thấp cổ bé họng, Cố gắng đi tập mong lúc hữu sự thì giũ được cái thân mình cho nó nguyên vẹn. Giữ được cái tư thế mình cho nó đàng hoàng. Em thấy để đánh được như người ta, để ngã được như người ta thì còn xơi! Mặc dù sáng nào em cũng ra lộn gạch ngoài công viên mà lên võ đường cũng chẳng khá hơn là mấy. Tiến bộ hay không là do tự mình. Thầy chỉ hướng dẫn cách thôi.
    Mặt khác, em nghĩ đã mang thân đi tập thì nghĩ đến chuyện so sánh này nọ để làm gì. Có so thì so tháng này mình có khoẻ hơn tháng trước tí nào không thì so. Thật khó mà so sánh Taewoondo với thiếu lâm. So với những khái niệm đấy ta chẳng qua không xứng làm hạt cát! Hơn nữa, anh em cùng một môn phái, tuy có tập ở các võ đường khác nhau mà lại có ý so sánh "trình độ'' thì có lẽ cũng không hữu ích cho lắm!
    AIKIDO chủ trương vũ trụ nhất gia mà các bác. Ở lớp em luôn được các anh trên giáo huấn điều này. Em thấy tập Aikido là con đường không có kết thúc. Em nghĩ tập ở đâu cũng vậy, miên là mình tự vượt lên chính bản thân là tốt lắm rồi. Còn đai với đẳng, chỉ là cái để khoa trương thôi!
    Các bác cũng đừng mắng mỏ thằng bé tội nghiệp! Vì em thấy có người cứ chê chỗ này chỗ nọ, khen chỗ nọ chỗ kia có vẻ như không giống người tập AKD lắm. Em thì em tập ở lớp thầy Lân. Cố gắng tiến bộ từng ngày, ước mơ giản dị thế thôi ạ!
  6. buonquansip

    buonquansip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em la em tán thành quan điểm của bác. Đây là một môn võ của tương lai, không có điểm kết thúc của sự phát triển, ngoài ra nó còn có một hệ thống tư tưởng và triết lý tuyệt vời.
    Với một môn như vậ thì không nên có người lại dựa vào đó để ''chăn'' anh em, ít ra nếu cho dù đã lấy kinh tế làm trọng thì cũng phải dạy anh em cho nó ra môn ra khoai chứ không phải dạy ba lăng nhăng, vớ va vớ vẩn... tóm lại lòng tham thì nhiều trách nhiệm thì chả được bao nhiều.
    Aikido hà nội bao giờ mới phát triển được đây !!!
  7. hanoiaikido

    hanoiaikido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Culan với cả tristal ơi, bên hai cậu tập ra gì mà cứ ra sức quảng cáo thế.
    Hồi trước tất cả đều tập bên 10-10 sau đó phản phúc chuyển sang 2 CLB là Ngoại thương và Hoa sen, thế mà lại còn to còi.
    trình độ thì bình thường mà cứ rao vặt quảng cáo. Hỏi bên các cậu đai cao nhất là bao nhiêu đẳng vậy?
    To all:
    những ai muốn học aikido thì tốt nhất là sang tăng bạt hổ hoặc 10-10 đi, có thầy Lân 4 đẳng aikikai trực tiếp huấn luyện
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    28/08/2005 tới sẽ tổ chức Aikido ba miền ở Bình Dương. Không biết đại diện cho các CLB ở Hà Nội là những ai đi dự nhỉ? Có đồng chí nào biết không thì "hú" cho anh em một tiếng với!
  9. buonquansip

    buonquansip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ơ, chú cũng đánh hơi thấy rồi à, công nhận mũi chú thính thật.. Chú đi quảng cáo thì cũng kém cạnh gì Kotex, Diana đâu. Thế quần áo của chú đã bị mốc chưa, quần áo đẹp mà lâu không mặc cũng bị mốc đấy. Anh em CLB khác do không có nhiều lớp và cũng không hay nâng cấp thảm,sân tập nên đai không thể lên nhanh và cao như chú được.
    To Tristian_the_fall: nếu Bình dương mời đai nhiều vạch thì đất HN này chỉ có chú Lân đủ vạch thôi.
    em luyện nội công đây ... puuuuuuuuuuủum
  10. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Đai tớ ít vạch nhưng cũng đăng kí tham gia rồi. Bác nào ở ngoài Bắc đi thì hú một tiếng nhé. Anh em gặp nhau uống cốc bia cho vui.
    Riêng với Lân thì mình không chơi nhé.

Chia sẻ trang này