1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AIkido tại HN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Vua_luoi, 06/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đúng là phức tạp quá nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ được. Cảm ơn anh culan nhé
    Thảo nào em vẫn đưọc nghe đến 4 đẳng tự phong, nhưng chưa hiểu tự phong là thế nào. Tham vọng lớn thật !!! Nhưng sao việc phong đẳng chỉ bằng miệng thôi, như tụi em muốn lên đai vẫn phải thi đấy chứ ???
    Được tui la ai sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 23/08/2005
  2. khuongnt

    khuongnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    chuyện Culan2009 kể tôi cũng đã đc nghe qua rồi, chắc chuyện đó là có thật, nhưng thôi để ý làm gi chuyện đó!!!
    Let it be!!!
  3. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, Hey mệt rã rời. Để chuông 4h30 sáng để dạy tập mà cuối cùng 7h mới rời sàng. 9h15 Hey lang thang trên phố. 11 h vào mạng, đọc được những dòng này, Hey không biết thực hư ra sao (xin lỗi người đưa tin, nói thế không phải vì nghi ngờ nguồn tin). Đau lòng quá!
    Biết Lân, Hey mới bén duyên với Aikido. Lân hay hoặc dở thì cũng là cái cầu đưa Hey bước đến bàn tay Aikido rộng mở. Hey không muốn quay lưng lại với Lân. Hey đã mạnh lời góp ý về thói quen, cá tính và ngụ ý xa xôi về nhân cách của Lân. Lân lặng người nghe và bảo: em nói đúng, đó là hạn chế của thầy. Dưng mà hỡi ôi, cái thứ đầu xanh đai trắng như mình, nói người ta nghe rồi lại để đó mà thôi.
    Thôi thì thân mình mình tập, thân thầy thầy lo. Không biết ngày mai, ngày kia mình sẽ nghĩ gì khi nhìn Lân. Ôi, theo những gì viết ra ở đây, Lân thật dại dột và trá ngôn.
    Lân nói với Hey thật đẹp đẽ: tập Aikido để rèn nhân cách...Không biết Lân nói câu đó mà có hành theo câu đó không. Chúng bạn ngăn cản Hey tập Aikido, Hey bảo Hey tập để rèn "nhân cách", hu hu hu. Chúng bạn bảo Hey: có hàng ngàn cách để rèn, đâu cần phải tập Aikido. Hey đáp:có cả ngàn cách, cách Hey chọn là luyện tập Aikido. Thế giới Aikido, có cả ngàn cánh cửa sổ, mỗi một buổi tập, mở được một cánh, Hey lại thấy bao sự diệu kỳ. Những giọt mồ hôi. Những thất vọng với sự lóng ngóng của bản thân. Những giây phút vượt qua sự mặc cảm, hay sợ hãi để vươn tới một sự hoàn thiện hơn về chuyển động cơ thể ...
    Có một hôm nào Hey buột miệng với đệ tử ruột của Lân là Hey sẽ dừng tập Aikido với Lân, nói một cách rất vô thức, bởi chưng là thấy có gì bất ổn và chưa đúng đạo trong cách truyền dậy trên võ đường của Lân. Tự dưng mò mẫm lên mạng, nghe nhiều điều, có thêm thông tin cho những dự cảm.
    Trao đổi những sự bên lề, cuối cùng thì chính ta là người đưa ra quyết định lựa chọn khôn ngoan nhất cho bản thân. Mọi tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Ví như ai thể lực yếu đuối quá đến với Aikido như một môn dưỡng sinh thì nên chọn lớp Lân hơn là Tenshinkai nhỉ.
    Cảm ơn mọi người về thông tin và còn nhiều thứ khác nữa.
    Thân mến,
    Hey
  4. culan2009

    culan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    To Kidfun : Ở trong aikido có cả tấn công đấy bạn ạ. Bạn cứ nghiên cứu kỹ đi sẽ thấy.
  5. buonquansip

    buonquansip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    học KI mới đúng
    ặc ặc
    Culan nói giảm đi nhiều chi tiết quan trọng nhe nhang cho Lân nhiều quá.
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đọc rất nhiều các bài nói về Aikido Hà Nội và tôi thấy rằng phải nói mấy ý như sau:
    - Lân đã góp phần không nhỏ để đưa Aikido phổ biến tại Hà Nội
    - Về chuyện đai đẳng tôi thấy không có gì đáng nói, thực lực mới là quan trọng. (Nếu ai mong muốn tập thì hãy tập, tập hết mình) Nhiều võ sư trình độ thật sự cũng khó biết ngoại trừ bạn đồng môn và người thầy trực tiếp dạy. Nhưng cũng nói thật, nhiều võ sư cũng chỉ có cái mác mặc dù là có đai đẵng hẳn hoi, nếu giao đấu thật thua nhiều thắng ít.
    - Trong các môn võ hay cũng có chỗ dở, và trong các môn võ được gọi là dở cũng có chỗ hay, và các thầy võ cũng không phải ngoại lệ.
    - Hãy học lấy cái hay và lược bớt chỗ dở, biến cái hay của người thành cái của mình, chịu khó lắng nghe - cầu tiến. Hãy hệ thống hoá lại những cái đã học, phân tích tỉ mỉ một chút sẽ tìm ra chân lý.
    - Nhược điểm 1 của Lân là ở tính cách, hơi coi trọng đồng tiền một chút, cách cư sử với các đệ tử chưa tôn trọng họ (lời nói nhiều khi rất cực kỳ khó nghe).
    - Nhược điểm 2 của Lân là tham vọng quá lớn, muốn nắm lấy cả Aikido của cả Việt Nam chứ không riêng gì Hà Nội (một bàn tay che lấp cả bầu trời), sử dụng thế mạnh về quan hệ và cả tiền bạc để bóp nát (bịt mồm) tất cả các võ đường khác tại Hà Nội. Nếu nhược điểm này mà Lân (đọc được) sửa được thì tốt, nâng cao khả năng - kỹ thuật lên (điều này là cực kỳ quan trọng), dậy các đệ tử kỹ càng hơn (nhất là ở trình độ đai vạch cao).
  7. iriminage

    iriminage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta mang vấn đề của Lân ra bàn thế là đủ rồi nhỉ. Về cá nhân thì tôi cũng rất ghét nhưng xét cho cùng, đừng nên quá coi trọng người ta để bàn nhiều dù rằng toàn vấn đề không hay ho. Những hiểu biết do mọi người cung cấp cũng chỉ đánh dấu 1 phần lịch sử aikido đã qua của Hanoi. Thời gian còn lại phụ thuộc vào chính những anh em đang tập aikido bây giờ và những người tương lai sẽ tập. Ngoài vấn đề kỹ thuật, trong aikido còn 1 điều quan trọng là sự chăm chỉ khiêm tốn học hỏi, sự tôn trọng bạn tập và đạo lý ứng xử trong cuộc sống, đấy chẳng phải là thứ chúng ta cần luyện tập sao? Đấy cũng chính là cái chúng ta cần học của người Nhật. Anh em tập ở đâu cũng vậy, cái cần là chúng ta thấy thực sự thoải mái, thấy mình được yêu quí và thấy có ích cho mình là được. Tôi cũng đang cố thực hiện được những gì tôi nghĩ , chỉ cố để không thành người bốc phét thôi. Võ thuật chỉ là 1 điều quan trọng, những cái Đạo mà người tập học được mới chính là điều quyết định nhân cách của người đó. Vì thế chỉ mong anh em cầu tiến, khi đấy dù có gặp nhau ở đâu thì cũng trở thành thân quen , đấy chẳng phải là 1 cái thú hay ho của cuộc sống sao?hehe
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Chí lý lắm. Mời một ly nhỉ!
  9. hanoiaikido

    hanoiaikido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các ông không bằng người thì ta thì thôi, lại còn quay ra chửi bậy lung tung sau lưng người ta. Không có thầy Lân thì HN biết đến bao giờ có Aikido. Mịa chắc tập với thầy bị đưổi nên quay ra chửi lung tung.
    Đúng là 1 lũ vô ơn, vô giáo dục
    Được hanoiaikido sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 26/08/2005
  10. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này