1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AIKIDO Thành phố - Loạn 12 Sứ quân.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi aikidoka_20, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aikidoka_20

    aikidoka_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    AIKIDO Thành phố - Loạn 12 Sứ quân.

    Hic, hôm nay xin mạn phép lập lên cái chủ đề mới này để anh em Aikido Thành phố có chỗ nhào vô tâm sự những điều cảm thấy uất ức hay không được hài lòng về tình hình hiện tại của Aikido TP. Mục đích không phải để soi mói bất cứ 1 ai, chẳng qua muốn góp chút ý kiến của anh em, tích gió thành bão để có thể tạo nên 1 môi trường, sân chơi lành mạnh cho Aikido thành phố HCM nói riêng và Aikido Việt Nam nói chung.
    Việc đầu tiên là các thầy trưởng bối hiện tại đều có cái tôi trong bản thân quá lớn, không ai có thể ngồi lại, bình tâm để cùng đóng góp ý kiến, phát triển cho Aikido ngày càng vững mạnh hơn. Vấn đề nhức nhối hơn là về vấn đề kỹ thuật trong các đòn thế, các thầy mỗi người đều giữ khư khư cái tôi của riêng mình, không ai chịu mở lòng ra để nhìn nhận cái hay của người khác. Ai lấy được cái gì hay (qua băng dĩa, sách báo, tài liệu,....) thì cứ giữ lấy đó cho riêng mình rồi cứ vỗ ngực như ta đây chính là cái rốn của vũ trụ này, tự cho mình là trên hết.
    Hệ thống kỹ thuật trong Aikido thì càng phức tạp hơn, làm cho các môn sinh bị khủng hoảng đường lối trầm trọng, mỗi nơi dạy 1 khác, đến lúc lên trên Hội thi thì lại thay đổi xoành xoạch làm cho các môn sinh chóng cả mặt. Mỗi năm thi thì các thầy chủ khảo lại chế thêm các đòn thế khác nhau (hic, điều này giống như không muốn chấp nhận hoặc đi lại theo những gì năm trước, sợ ... mất mặt vì làm theo cái cũ) nên càng làm cho môn sinh thêm hoang mang vô cùng, không biết những gì mình tập tại sân là đúng hay sai???? Các thầy cũng nên hiểu được 1 chuyện, Aikido vốn là 1 môn võ đạo xuất phát từ Nhật Bản, cho đến hiện nay vẫn còn 1 hệ thống chính quy tại Nhật là Aikikai vẫn còn hoạt động và phát triển lớn mạnh, các thầy bây giờ (không biết có phải vì lợi ích của cá nhân hay không?) lại không nhìn nhận ảnh hưởng của Aikikai đối với phong trào Aikido cùa Việt Nam đến nỗi phải tổ chức 1 buổi họp tất cả các Hội viên để trưng cầu ý kiến là có nên ... tu sửa lại hệ thống kỹ thuật của Việt Nam theo Aikikai hay không?????? Nếu đã không đi theo con đường của Aikikai, hệ thống kỹ thuật của Aikikai đề ra, theo thiển ý của bản thân tôi vậy thì đừng gọi tên của môn phái là Aikido nữa mà nên di theo hẳn 1 con đường riêng khác và sự tồn tại này sẽ hoàn toàn tách biết với Aikido thế giới.
    Trong buổi họp gần đây của Hội Aikido TP vào ngày Chủ nhật 12/3 tại CLB Aikido Quận 6, các thầy trong Ban chấp hành Hội thật sự đã đưa ra những vấn đề thảo luận dường như rất .. ngớ ngẩn, tưởng chừng như những điều đó nếu những ai đã tự nhận mình là môn sinh Aikido cũng có thể mở rộng lòng mình ra đón nhận sự hoà nhập vào Aikido thế giới theo xu hướng chung của nhân loại (Ở đây dĩ nhiên ta cũng cần nói thêm là đón nhận và hoà nhập cùng thế giới chứ không hề hoà tan trong đó để mất đi bản chất và lòng tự hào của người dân Việt Nam anh hùng). Các thầy ở đây dường như có ý đóng cửa lại, không muốn giao lưu gì với bên ngoài, hay sợ khi hệ thống đảng cấp của Aikikai tràn vào thì các thầy sẽ mất đi vị trí độc tôn của mình (một khi mà nhà nước Việt Nam đã chấp nhận hệ thống bằng cấp của Aikikai, hay là các thầy sợ rằng lúc đó theo thông lệ của Aikikai thì mình phải khăn gói đi thi lại từ Shodan, mà cũng chưa chắc đã thi đậu!!!)
    Nội dung cuộc họp diễn ra 1 cách tẻ nhạt với sự tham dự của chưa đến 20 người (hầu hất đại đa số là các nhân vật trong Ban chấp hành Hội), buổi họp được diễn ra theo đúng tinh thần tự do trong khuôn khổ cho phép , làm cho những người đi dự có cảm giác những gì được cho phép và phê duyệt trước mới được đứng lên phát biểu. Có những ý kiến của các Hội viên chưa được đưa ra hết lời thì đã bị cắt ngang thô bạo (dựa trên lý do là thời gian không cho phép). Những điều các Hội viên tâm huyết chưa thể nêu ra tại cuộc họp cũng với một lý do tượng tự: Thời gian không cho phép kéo dài tranh luận, sẽ tổ chức 1 cuộc họp sau, đã làm cho cuộc họp với ý nghĩa tốt đẹp giống như 1 trò hề đã được sắp đặt trước, 1 sân chơi bất bình đẳng diễn ra theo đúng ý đồ của những người tổ chức.
    Các vấn đề khác cũng làm nhức nhối bao nhiêu Hội viên tâm huyết của Hội, việc phong đai đẳng bừa bãi đã và đang làm cho mọi người chán ngấy, các thầy luôn đưa ra những luận điệu hết sức mơ hồ để giải thích việc phong đai đẳng vô tội vạ như trên, thực chất là 1 cuộc vận động hành lang để có được cấp độ đai đẳng như vậy. Lý do chính đáng thường được dùng để đưa ra là nhằm làm cho môn sinh có tinh thần tôn sư, trọng đạo, sợ rằng khi các môn sinh đã đạt được những đẳng cấp cao (hoặc do chính các thầy phong, hoặc có thể do đi thi theo chương trình của Aikikai) thì sẽ không coi trọng các thầy nữa. Bởi thế cho nên các thầy ra sức đấu đá với nhau tranh dành các chức vị trong Ban chấp hành Hội TP và sắp tới đây là Liên đoàn Aikido Việt Nam để có thể được phong thêm đẳng cao nữa. .... mà thực chất thì không tương xứng với trình độ của bản thân các thầy.
    Hic, tôi xin lỗi về những lời nói thẳng thắn, trái tai này. Nhưng tôi thiết nghĩ anh em Aikido tại TP nói riêng và cả Việt Nam nói chung hãy mạnh dạn đứng lên đấu tranh, chống lại những thói quen cũ, những con đường mòn mà Aikido Việt Nam bao năm nay đã đi theo vì 1 nền võ đạo mới đúng theo di nguyện của ***** trước lúc ra đi: Aikido là một môn võ của tình thương và sự hoà hợp.
  2. aikika

    aikika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tranh chấp nhau giữa các CLB là các thành viên trong ban chấp hành đã xảy ra từ rất lâu khi A còn ở VN, không ngờ sau này lại càng tệ như vậy. Phải nói là Aikido VN không có người có khả năng lãnh đạo cũng như thuyết phục người khác. Bao nhiêu năm rồi mà Hội Aikido vẫn không thể phát triển thành Liên đoan Aikido? Nếu cứ tự đóng cửa với thế giới bên ngoài thì Aikido VN chẳng mất chốc sẽ chết thôi. Có 1 thực tế là kỹ thuật của mình và kỹ thuật của người Nhật đã bắt đầu có khoảng cách hơi xa.
  3. adlm

    adlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng ... tất cả chỉ vì ham mê quyền hành và chức tước ...
  4. thoda

    thoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không riêng ghì ở Thành Phố đâu , ở Hà Nội cũng thế. Nói tóm lại là chúng ta cứ tập đi, đừng tham gia hội hè gì cả, không quan tâm đến đai đẳng làm gì, đai đẳng chỉ thể hiện xem trình độ của mình đang ở đâu, rất tiếc là nhiều người lấy cái đấy là danh của mình.
    Tại sao chúng ta không hô hào mở một trang web riêng của những ai yêu thích aikido ở Việt nam, qua đó những ai có tài liệu gì đều chia sẻ cho mọi người cùng tập nhỉ ? có ai hưởng ứng không ?
  5. take

    take Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những anh em aikido tâm huyết cảm ơn Aikidoka về những lời nói thẳng nói thật trong cái thread này.
    Thật ra tôi cũng định đi dự buổi họp này, và cũng định nói vài lời tâm huyết, nhưng đến phút cuối cùng lại thôi, vì nghĩ nó cũng như bao lần trước, nước đổ theo lá khoai môn và vẫn chưa đâu vào đâu. Sự thật thì đúng vậy !
    Có dịp lên xem cuộc thi shodan và nidan vừa qua mới thật là buồn ! nói thật, nó khôngphải là biến thể, mà là biến dạng, dĩ nhiên vẫn có những em rất khá, nhưng số đông hầu như kỹ thuật còn thua kém nhiều lắm!
    Điển hình nhất là vụ nâng cấp lên 6 đẳng gần đây? trời ạ, các vị ấy là người mang nặng trách nhiệm, nhưng sao vẫn ám ảnh mãi cái chuyện phải có đai cao thì mới được, rồi tự nghĩ và tự phong cho nhau? nói vậy không phải là có gì bất kính, vì nhiều vị ấy là sư huynh của tôi, nhưng hình như mình đang hướng tới việc "đóng cửa dạy nhau" chỉ chơi trong nhà với nhau thôi ấy !
    Việc lên 6 dan chỉ có thể được nếu có sự công nhận, ít ra là của quốc tế. Bao nhiêu năm nay cái tôi của các bậc đi trước đã chứng kiến nhiều cái lắc đầu và sự ra đi, lui về ở ẩn của khá nhiều anh tài trong làng aikido. Đằng này ông chủ tịch hội lại tự phong cho mình, ac ==> aikido in Vietnamese style ???
    Phong sensei gần đây có nói ông chỉ mong aikido việt nam bước ra hội nhập với aikido thế giới, như vậy trình độ mới nâng cao được. Còn những gì đanglàm thì hình như đang "cài số de" vậy ! buồn quá ! có lẽ vấn đề tầm nhìn chăng? hay là vì cái nội lực mình chưa có?
    Mai lại xách đồ qua sân các bạn hữu khác để "giao lưu ngòai luồng" vậy. Còn trong luồng thì chả thấy đâu !
  6. aikidoka_20

    aikidoka_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ngay từ đầu tôi cũng đoán trước được kết quả của cuộc họp rồi anh Take à, nhưng tôi vẫn mang trong người hy vọng là cuôc họp lần này mang lại được 1 điều gì mới mẻ cho Aikido TP nói riêng và Aikido Việt Nam nói chung. Thật sự tôi cũng biết muốn thay đổi 1 suy nghĩ đã đi thành lối mòn là rất khó khăn nhưng theo tôi nghĩ, cái gì cũ, không hợp với xu thế trước sau cũng sẽ phải ra đi và nhường chỗ lại cho cái mới tốt đẹp hơn. Tôi chỉ hy vọng có những cuộc họp thẳng thắn, trung thực, có thể tự do đưa ra những suy nghĩ của bản thân, 1 cuộc mổ xẻ thực sự xoáy vào tận trong những điều nhức nhối nhất của Aikido Việt Nam hiện tại. Trong những cuộc họp như thế, tôi hy vọng lấy được nhiều ý kiến tâm huyết của các anh em, tích tiểu thành đa, tích gió thành bão, để những "cuộc giao lưu ngoài luồng" chính thức được có tiếng nói và giúp sức trong công cuộc thay đổi bộ mặt của Aikido Việt Nam.
    Vẫn biết bây giờ những cuộc họp kiểu như trên cũng nước nước đổ lá khoai môn, nhưng tôi tin ngày càng nhiều anh em lên tiếng thì rồi con người cũng sẽ nhận ra được cái sai của bản thân mình, hay ít nhất là những người đi sau sẽ lấy đó làm tấm gương để tránh đi theo vết xe đổ của các bậc tiền nhân.
    @thoda: Tôi không quan tâm đến đai đảng hay bất cứ vấn đề liên quan đến chức vụ, quyền lợi, bởi vì đơn giản Aikido không phải là sinh kế của bản thân tôi. Aikido chỉ là niềm đam mê trong cuộc đời của tôi và tôi tin nhiều anh em khác cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Nhưng cái làm tôi cảm thấy đau lòng là phong trào Aikido tại Việt Nam ngày càng đi xuống, tuột hậu so với thế giới, chất lượng của môn sinh ngày càng giảm. Nếu những ai yêu thích Aikido chắc có lẽ cũng sẽ đồng cảm được với tôi trong vấn đề này.
    Tôi cũng xin ủng hộ ý kiến của bạn là cùng nhau lập ra 1 trang web về Aikido Việt Nam, trước mắt nếu không được thì trang web riêng của Aikido TP cũng được để anh em có chỗ cùng nhau bàn bạc và thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến niềm đam mê của bản thân mình. Hãy cùng nhau dẹp bỏ cái tôi của bản thân để góp phần giúp cho Aikido Việt Nam đi lên, sánh vai cùng các nước trên thế giới.
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với ý kiến của bạn, sự thăng tiến của bản thân chỉ dựa trên sự chuyên cần, chăm chỉ tìm tòi cùng luyện tập với các bạn đồng môn, không thể chỉ lấy thước đo đai đẳng để làm mục tiêu phấn đấu được.
    Bây giờ tài liệu tham khảo rất nhiều, nếu có tiền, nên nhờ các anh sống ở nước ngoài hoặc nếu có thẻ Visa Card hoặc Master Card là mua được khối tài liệu - băng đĩa của các buổi Semina của các Vs Aikido danh tiếng để tham khảo rùi mà.
    Hoặc những ai ít tiền thì cùng hội lại với nhau cùng mua những đĩa tham khảo cũng tốt, tui cũng có vài đĩa tham khảo nếu anh em nào tại HN thích tôi sẽ gửi tặng.
  8. adlm

    adlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với anh Aikidoka_20 va thoda về vụ lập 1 web site riêng cho Aikido.
  9. daitrangaikido

    daitrangaikido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa đi họp tôi ko có thời gian đi,nhưng tôi cũng có 1 điều kha bức xúc với hội Aikido TP là khi tổ chức các kỳ thi thăng đẳng, điểm của các thí sinh không được công bố cụ thể ,phải công bố để biết được chứ đằng này tôi ko biết sau khi chấm điểm cái bảng điểm nó đi đâu, (chắc đi vào sọ rác cũng nên) hehe.
    Còn chuyện trên hội thì vấn đề ấy nó xưa hơn trái đât bạn đang ở, bàn cãi làm gì cho mệt.Tập cho mình thôi.Tôi thấy nếu các đai đen trong thành phố ngồi lại rủ nhau đi chơi cùng thảo luận từ từ sẽ lập được 1 nhóm lớn các đai đen co tình cảm thân thiết( cái này rât quan trọng). Còn hơn mỗi lần lên tập huấn của Nhật các anh e gặp nhau ai cũng muốn chứng tỏ mình hơn người khác hết( sao kô ai chứng to mình hơn Shihan đi) hehe.Từ từ có thể nhóm đai đen sẽ làm được gì đó giúp aikido TP dỡ hơn tí, các anh e thấy tôi nói đúng kô?hìhì
  10. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các tranh chấp trên Hội đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng hình như chẳng có dấu hiệu nào thuyên giảm cả mà ngày càng nặng nề hơn làm ảnh hưởng đến phong trào Aikido của TP. Chắc có lẽ nguyên nhân là do mọi người chán nản nên chẳng thèm quan tâm mặc cho các vị làm mưa, làm gió chăng?? Hehehe. Bây giờ nhiều lúc ngay chính bản thân tôi cũng quá chán nản, chỉ muốn tập cho riêng bản thân của mình mà thôi, nhưng lại nghĩ thương cho đàn em đi sau quá, hic hic, lạc vào mê cung chẳng biết đường nào mà lần. Hehehe. Đành chịu vậy, hy vọng ngày mai trời lại sáng thôi.

Chia sẻ trang này