1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ain't it fun - Mặt trái của vinh quang

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi lehiep, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ain't it fun - Mặt trái của vinh quang

    Tuy là albumn sinh sau đẻ muộn của Guns vào thời kì không còn ở đỉnh cao nhưng Spaghetti Incident vẫn mang phong cách riêng biệt của Guns. Chất blue đậm nét trong các bài Since I don't have you, You can't put your arms around a memory , hidden track Look at your game girl và bài hay nhất albumn này theo ý kiến cá nhân tôi là Ain't it fun.
    Ain't it fun when you're always on the run( có gì vui khi bạn luôn bận rộn)
    Ain't it fun when your friends despise what you become( có gì vui khi những người bạn của bạn xem thường những gì bạn có)
    Ain't it fun when you get so high, well that you, you just can't come( Có gì vui khi bạn vươn quá cao và rồi không thể xuống)
    Ain't it fun when you know that you gonna die young ( Có gì vui khi bạn biết mình sẽ chết lúc còn thanh xuân)
    U uất, đó là cảm giác của tôi nhất là qua giọng lè nhè của Axl. Lời bài hát như là kể lể cuộc đời của anh nói riêng hay những rocker nói chung: làm việc điên cuồng, đạt thành công, trở nên xa cách, khó gần với bạn cũ... và rồi sẽ chết trẻ như những Kurt Cobain,...( là những ai nữa quên tên rùi). Vị trí mà họ đạt được làm họ phải mang gánh nặng của sự nổi tiếng trên vai
    Ain't it fun when you take care of number one( Có gì vui khi phải để tâm đến vị trí số 1)
    Oh ain't it fun when you feel like you just gotta get a gun ( Có gì vui khi bạn cảm thấy muốn cầm lấy khẩu súng...ấy ấy chớ có như Kurt).
    Ain't it fun when you just can't seem to find your tongue ( Có gì vui khi miệng lưỡi đã như không còn nữa)
    Cause you stuck it too deep into something that really stung ( bởi vì bạn đã sa quá sâu vào đau đớn)
    Thất vọng, chán chường là những gì mà mỗi ban nhạc khi đi lên đến đỉnh cao của vinh quang thường cảm thấy. Bạn có biết cảm giác được kì vọng quá mức như thế nào không? Nó còn khó chịu hơn cả khi không ai quan tâm tới ( đó là với những band đã nổi tiếng và cả cá nhân tôi)
    Well ,so good to me, they spit right in my face ( thật tuyệt khi họ nhổ vào mặt tôi)
    And I didn't even feel it, it was such a disgrace( và tôi thậm chí còn không cảm thấy đó là một sự nhục nhã)
    I punched my fist right through the glass ( tôi đấm vỡ cửa kính)
    And I didn't even feel it, it happened so fast ( và tôi thậm chí còn không có cảm giác, nó diễn ra quá nhanh)
    Bài này hợp với tâm trạng của tôi, đôi lúc muốn đập phá thậm chí đập phá rồi mà vẫn thấy mê muội, không cảm thấy gì vì lúc đó còn cảm giác gì khác ngoài đau khổ.
    Ain't it fun when you tell her she's just a **** ( Có gì vui khi bạn nói với cô ấy rằng cô ấy chỉ là một kẻ đáng ghét)
    Ain't it fun when she splits you and leaves you on a burn ( Có gì vui khi cô ấy rời bỏ bạn và để tim bạn bốc cháy)
    When ,ain't it fun when you've broken up every band you've ever begun ( có gì vui khi bạn làm tan rã mọi ban nhạc khi chưa từng bắt đầu )
    Ain't it fun when you know that you're gonna die young( có gì vui khi bạn biết mình sẽ chết lúc còn thanh xuân )
    Phải ! Có gì vui khi bạn phải chịu đựng những điều như thế. Sự nổi tiếng lúc này thì giúp được cái gì cho bạn. Nếu người yêu ra đi, nếu bạn phải từ bỏ cuộc đời, oh fame is nothing.
    Sự thật đằng sau những gì hào nhoáng mà người ta thấy sau hình ảnh của họ trên sân khấu là thế đấy. Lúc đó họ mới thấy cô đơn, trống trải.

    AIN'T IT FUN WHEN SHE SPLITS YOU AND LEAVE YOU ON A BURN.
    Chúa ơi, save my soul, she left me alone!!
    AIN"T IT FUNNNN!!!

    TODAY IS A GOOD DAY TO DIE
  2. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Spaghetti là album xuống tay nhất của GNR, nhưng nghia vẫn được,
    Có mấy câu em rất khoái:
    "I'm the gun of the son and the son of a gun" - Deadhorse
    Các bác có nhận thấy trong lời hát của GNR có rất nhiều từ Gun với ROse không. Đố các bác tìm câu mà có cả 2 từ trên:

    Không có chữ ký!!!

Chia sẻ trang này