1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aircraft art

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 28/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BALOO2000

    BALOO2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    North American F-100 Super Sabre
    (by Lou Drendel)
    [​IMG]
    North American F-100 Super Sabre
    (by Lou Drendel)
    [​IMG]
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đính chính bác chút. Chiếc trong hình 1 không phải Kamikaze. Kamikaze chỉ dùng loại Zero cũ, đa phần là của Hải quân, sơn màu xanh thường. Nhìn kiểu sơn ngụy trang chắc chắn là của lục quân Nhật Bản, mà lục quân thì hay xài con Nakajima Ki-43 Hayabusa.
    Chiếc thứ hai chịu,
    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 01/03/2006
  3. BALOO2000

    BALOO2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mẫu hạm đầu tiên của Hoa Kỳ
    [​IMG]
    P-51 Mustang vs Me-109
    [​IMG]
  4. BALOO2000

    BALOO2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ngày còn nhỏ tớ vào công viên Thủ Lệ có xác một thằng B-52 (không nhớ thuộc đời gì) để trong cũi sắt, tớ tháo được nhiều đồ lắm (xin lỗi mọi người nghe! vì khi đó tớ còn nhỏ, chưa biết gì chỉ thích máy bay thôi, tớ tháo về chơi chứ không phải để bán ve chai). Tớ tháo được nguyên bảng đồng hồ tham số động cơ, loại nào cũng có 8 cái hết, còn nhiều thứ nữa, vậy mà mấy lần chuyển nhà mất hết, bây giờ mới tiếc hùi hụi. Sau này xác B-52 được chuyển về công viên Lê Nin thì toàn bị mấy chú vào tháo nhôm bán ve chai, Bây giờ không biết có còn gì không, tớ coi trên hình vệ tinh thì hình như đã tèo... téo... teo... chẳng còn giấu tích gì hết. Bồ nào ở Hà Nội kiển tra lại giùm tớ...
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    sao vừa rồi bác PVK đi mẽo mà ko ký hợp đồng mua khoảng 50 con nàyu nhỉ, có con này mang hết lên phía bắc rồi mua khoảng mấy chục con xe tăng cũ nát về diễn tập bắn cho bọn to bụng lác mắt ra mà hết mang T98 ra doạ người, nói thật chứ doạ người còn ko doạ được nữa là doạ Apache, nhưng nguời ta nói yếu tố con người là yếu tố quyết định mà
  7. chansno

    chansno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    híc bác ơi làm gì mà con B52 lại để ở Vườn thú Thủ Lệ chắc bác nhớ nhầm rồi .nhà em ở ngay đó sáng nào chả ra ...chắc chỗ bác kể là ở gần Bách Thảo có khu Đại Liên ý (Hoàng Hoa Thám gần cuối Bách Thảo trong cái hồ gì ý ...)
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi công viên Bách Thảo chứ không phải Thủ Lệ , ở ngay dốc Ngọc Hà (tớ lộn tên, ngày xưa là vườn thú sau dời về Thủ Lệ). Nếu tớ nhớ không nhầm thì xác con B-52 này bị dời về công viên Lê Nin hồi năm 1987 thì phải? (lý do ở đấy xây cái bảo tàng chiến thắng B-52 hay gì đó... nhân dịp kỷ niệm 15 năm chiến thắng) Khi ở trên Bách Thảo thì xác em này bị chất thành đống và nhốt trong cũi như "thú rữ". Đến khi về cv Lê Nin được các bác nhà ta xây bó bằng gạch theo hình outside đàng hoàng, cánh ra cánh, thân ra thân, khoang nào ra khoang ấy, tám động cơ rõ ràng (nhưng hình như các bác gom không đủ tám chiếc), còn có cả hai thùng dầu phụ đeo ở cánh, tớ nhớ còn có cả càng phụ đầu cánh, Đuôi đứng dựng cao ngất ngểu (cỡ 5 hay 7m gì đó) nhìn hoành tráng lắm. Thế mà có hôm gió to cái đuôi bỉ đổ, xuýt chết mấy chú đứng gần. Cạnh đó các bác nhà ta còn bố trí một em MiG-21 mang 4 quả K-13 (chi tiết này tớ nhớ không rõ lắm hay là có cả K-5) Ở đuôi tên lửa K-13 có 4 cái bánh xe răng cưa, tớ cũng vặt được một cái... bánh xe (chứ không phải vặt được tên lửa đâu). Hối đó có hỏi một chú bên không quân, chú nói là "bánh xe gió". Hỏi tiếp để làm gì? thì các chú trả lời cũng rất trời ơi nên tớ không tin lắm (Vì trình độ văn hoá chú ấy khi đó còn thấp hơn mình, bổ túc không à! đại khái như: súng thì biết bắn, thậm chí còn bắt rất giỏi. Nhưng hỏi tại sao mà súng bắn được thì 90% là điếc).
    Bồ nào rõ về chi tiết này thì giải thích cho anh em hiểu?
    Ngày đó trong công viên Lê Nin còn có một em Mi-4 và một em MiG-17.
  9. ManDemYenTinh

    ManDemYenTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đúng chỗ ngứa, bây giờ cái hồ đấy gọi là hồ B-52 vì trong cái ao đó vẫn còn 1 phần của cái con B-52 kia, nằm đấy suốt từ xưa, giờ cũng chưa chuyển đi đâu cả, bác OV10 chắc nhớ nhầm thế nào. Cái xác B-52 mà bác ov10 nói là phần rơi ở khu vực nào ấy (em không nhớ rõ) còn phần ở Ngọc Hà thì nó vẫn nằm đó thôi....Các bác thích cứ đến đó mà xem.
    Em nhớ hồi em học lớp 4 trường tiểu học Ngọc Hà (nằm ngay cạnh hồ B52 luôn, cách có 3m) người ta cho bao nhiêu xe tải đến rồi công binh xuống nạo hồ, vét sạch bùn đất....Rồi cắm cờ tua tủa khắp nơi trong lòng hồ.
    Hỏi mấy ông ở đó thì các ông bảo đang vớt nốt bomb nằm trong bụng cái B52. Nghe mà tí són ra quần, thế mà các bố cứ sục sạo ở dưới đấy....ghê.
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồ đó là Hồ Hữu Tiệp, có một động cơ rớt trong vườn 1 gia đình gần đây mới được đem đi để trưng bày. Bảo tàng chiến thắng B52 là ở đường Đội Cấn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này