1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AIT-THÁI LAN

Chủ đề trong 'Du học' bởi matrioshka, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    AIT-THÁI LAN

    Nhà mình ui! có ai sang AIT - Thái lan , vào tháng 8 tới không?
    Em chuẩn bị đi vào đầu tháng 8, học tại SERD, mong các tiền bối "chỉ ráo" để chuẩn bị cả tinh thần và vật chất được chu đáo trong khả năng có thể. Em cảm ơn mọi người nhiều!



    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 22/05/2007
  2. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    huhu..hixhix....! sao ma ko ai lên tiếng thế!
  3. xahoidenhongkong

    xahoidenhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trường tớ (Thủy Lợi) có rất nhiều người học Masters ở AIT, và đều nói rằng học ở AIT là cực kỳ vất vả, những paper của mình (trong quá trình học tập hoặc làm luận án tốt nghiệp) ở đây thường được gửi sang Mỹ để cho mấy ông Prof. của các trường ĐH bên Mỹ nhận xét nên phải làm cực kỳ công phu, chưa kể lo lắng vì chờ đợi (gửi sang Mỹ cơ mà).
    Cá biệt ở trường tớ có một người học AIT xong về điên luôn (chuyện thật 100%), nhưng người nào học xong ở đây thì chắc là ổn, tớ biết một anh học xong AIT rồi tiếp tục thi VEF thì được 7 trường bên Mỹ nhận (toàn trường top) để học lên tiếp PhD
    Được xahoidenhongkong sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 22/05/2007
  4. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, nhưng không chỉ cÓ AIT mới bị điên đâu, ở nhiều nơi khác cũng có lắm, kể cả VN.
  5. giocuondi

    giocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Học ở AIT thì hơi bị buồn, mùa mưa thì nghe ếch nhái ểnh ương kiu um sùm Nên qua AIT đúng thời gian mà trường có xe đón từ sân bay về trường luôn thì khỏi phải đi taxi. Học hành thì nên học ngay từ đầu, vì lúc thi sẽ là thi hết, không bỏ cái gì đâu, nếu để đến gần thi mới học thì ko kịp . Nếu có ai quen học từ những khóa trước thì mình mượn tài liệu học sẽ đỡ hơn nhiều á.
    Sinh hoạt phí ở Thái Lan chỉ hơn VN chút thui. Có cafeteria trong trường luôn, đi dòm ngó xem món nào thích thì mua. Đồ ăn thì rất ngọt và cay. Nếu bạn tính tự nấu ăn thì lúc đăng ký phòng ở SAO phải chọn phòng có bếp. Chợ Thalatthai là chợ đầu mối rất lớn ở gần trường, có thể đi xe buýt số 39, dăn người ta tới chợ thì kiu mình xuống, về thì đồ đạc lỉnh kỉnh nên đi taxi tiện hơn. nếu không có thể đi xe đạp cũng được, phải khiêng xe đạp qua cầu vượt băng qua đường. Chi phí ăn uống khoảng $100-$200/ tháng. Có trường Thammasat ở gần AIT, chạy qua bên đó ăn đồ ngon hơn .
    Cuộc sống ở AIT thường rất vắng lặng, nên điều quan trọng là mình phải biết tự cân bằng cuộc sống của mình, đừng để bị stress quá, chơi thể thao thì free hết. Lúc mới qua thì ai cũng than thở nhưng lúc về thì hầu như ai cũng nhớ AIT, nhớ một cuộc sống an toàn, lãng mạn và bình yên.
    Hy vọng bạn thích AIT, một vùng trời bình yên .
  6. giocuondi

    giocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Học ở AIT thì hơi bị buồn, mùa mưa thì nghe ếch nhái ểnh ương kiu um sùm Nên qua AIT đúng thời gian mà trường có xe đón từ sân bay về trường luôn thì khỏi phải đi taxi. Học hành thì nên học ngay từ đầu, vì lúc thi sẽ là thi hết, không bỏ cái gì đâu, nếu để đến gần thi mới học thì ko kịp . Nếu có ai quen học từ những khóa trước thì mình mượn tài liệu học sẽ đỡ hơn nhiều á.
    Sinh hoạt phí ở Thái Lan chỉ hơn VN chút thui. Có cafeteria trong trường luôn, đi dòm ngó xem món nào thích thì mua. Đồ ăn thì rất ngọt và cay. Nếu bạn tính tự nấu ăn thì lúc đăng ký phòng ở SAO phải chọn phòng có bếp. Chợ Thalatthai là chợ đầu mối rất lớn ở gần trường, có thể đi xe buýt số 39, dăn người ta tới chợ thì kiu mình xuống, về thì đồ đạc lỉnh kỉnh nên đi taxi tiện hơn. nếu không có thể đi xe đạp cũng được, phải khiêng xe đạp qua cầu vượt băng qua đường. Chi phí ăn uống khoảng $100-$200/ tháng. Có trường Thammasat ở gần AIT, chạy qua bên đó ăn đồ ngon hơn .
    Cuộc sống ở AIT thường rất vắng lặng, nên điều quan trọng là mình phải biết tự cân bằng cuộc sống của mình, đừng để bị stress quá, chơi thể thao thì free hết. Lúc mới qua thì ai cũng than thở nhưng lúc về thì hầu như ai cũng nhớ AIT, nhớ một cuộc sống an toàn, lãng mạn và bình yên.
    Hy vọng bạn thích AIT, một vùng trời bình yên .
  7. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    thế là bạn đã học 1 năm ở VN rồi đúng ko a.? bạn học ở TP HN hay TP HCM? bnạ học ngành j ??
  8. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    thế là bạn đã học 1 năm ở VN rồi đúng ko a.? bạn học ở TP HN hay TP HCM? bnạ học ngành j ??
  9. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    - xahoidenhongkong: huhu... điên cơ á bạn, hix...nhưng mà tớ thì muôn đời không bao giờ điên vì học được, vì tớ lười lắm, hì...chỉ đang lo không học được thôi.
    - giocuondi: ui, em ghét mưa kinh khủng, và thù ghét tiếng bọn ếch nhái, nghe rồi sẽ nhớ nhà lắm! không biết đợt em sang mưa nhiều không nữa,
    - fuzzy ui, tớ bây giờ mới bắt đầu sang học bạn ạh, mình học cả hai năm ở bên ấy! Mà tớ đang ở hà nội, thế bạn đang ở đâu, bạn cũng định sang học àh!
    Mọi người ui, còn ai có gì dặn dò thì giúp em với nhé, thanks mọi người nhiều! Chúc mọi người luôn vui! hì....
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 30/05/2007
  10. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    - xahoidenhongkong: huhu... điên cơ á bạn, hix...nhưng mà tớ thì muôn đời không bao giờ điên vì học được, vì tớ lười lắm, hì...chỉ đang lo không học được thôi.
    - giocuondi: ui, em ghét mưa kinh khủng, và thù ghét tiếng bọn ếch nhái, nghe rồi sẽ nhớ nhà lắm! không biết đợt em sang mưa nhiều không nữa,
    - fuzzy ui, tớ bây giờ mới bắt đầu sang học bạn ạh, mình học cả hai năm ở bên ấy! Mà tớ đang ở hà nội, thế bạn đang ở đâu, bạn cũng định sang học àh!
    Mọi người ui, còn ai có gì dặn dò thì giúp em với nhé, thanks mọi người nhiều! Chúc mọi người luôn vui! hì....
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này