1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ajax 107 năm lịch sử vinh quang và cay đắng

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi marcovanbasten, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ajax 107 năm lịch sử vinh quang và cay đắng

    Trước khi hành quân đến SVĐ Philips cho trận ?oderby Hà Lan? với PSV Eindhoven, lãnh đạo Ajax Amsterdam đã tổ chức một buổi lễ sinh nhật đơn giản. Trong lần sinh nhật thứ 107 của CLB, Chủ tịch Henk ten Cate hy vọng Ajax sẽ sớm tìm lại hình ảnh hào quang trong quá khứ.

    Dưới đây là bài viết của Thể Thao VietNamNet nhân 107 năm ngày ra đời của ?ongười khổng lồ trắng? (18/3/1900 - 18/3/2007).

    "Người khổng lồ" ra đời

    Ngày 18-3-1900, tại một quán nước nhỏ ở thủ đô Amsterdam, vương quốc Hà Lan, một nhóm những thanh niên đã tụ tập lại với nhau và quyết định thành lập ra CLB Amsterdamsche Football Club Ajax (AFC Ajax) hay còn được biết đến với cái tên Ajax Amsterdam.
    Ngày nay, những người được xem đã có công sáng lập ra Ajax gồm Floris Stempel, Carel Reeser, anh em nhà Han và Johan Dade. Thực ra, ý định thành lập Ajax đã xuất hiện từ trước đó 6 năm (1894) nhưng những người này đã không thể thành công và phải đợi đến năm 1990.

    Cái tên Ajax được lấy theo tên của một vị thần nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Kể từ khi thành lập cho tới nay, Ajax đã gặt hái được rất nhiều vinh quang cũng như đã nếm trải không ít cay đắng, nhưng ?ongười khổng lồ trắng? vẫn luôn là niềm tự hào của đất nước với những chiếc cối xay gió nổi tiếng.

    Trong những năm đầu khi mới ra đời, Ajax đã không ít lần phải lên hạng rồi xuống hạng ở giải VĐQG Hà Lan. Phải đến tận năm 1918, Ajax mới lần đầu tiên đoạt được chức vô địch Hà Lan để rồi từ đó mở ra một tên tuổi lớn thống trị trong làng bóng đá nước này.

    Đến trước những năm 1960, dù đã đoạt tới 10 chức vô địch quốc gia nhưng tên tuổi của Ajax không đi qua được biến giới của đất nước Hà Lan. Đơn giản vì mỗi khi ra châu Âu, Ajax luôn bị lép vế trước những đối thủ đến từ Italia, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

    Rinus Michels, Johan Cruyff và bóng đá tổng lực

    Có lẽ, sẽ không có nhiều người bên ngoài biên giới Hà Lan nếu cái tên Rinus Michels không xuất hiện. Từ một ?osản phẩm? từ chính lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Ajax, Michels đã từng bước đi lên và sau này mở ra một thời kỳ hoàng kim rực rỡ cho ?ongười khổng lồ trắng? của thành Amsterdam.

    Chính Rinus Michels, HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hà Lan, là người đã khởi xướng ra lối chơi tấn công tổng lực mà sau này được biết đến như một thứ ?ođặc sản? của Ajax nói riêng và bóng đá xứ sở hoa tulip nói chung.

    Lúc này, cả châu âu và thế giới đang ngán ngẩm với lối đá Catenaccio của Italia. Lối đá phòng thủ tiêu cực của các CLB Italia cũng như của ĐTQG của nước này đã khiến nhiều người cho rằng bóng đá đã đi đến thời kỳ "suy đồi".

    Và bóng đá tổng lực do Michels khởi xướng cùng Ajax đã cứu vãn tất cả. Điều dễ nhận thấy của lối chơi tổng lực này là những đường chuyển chính xác, sự di chuyển có bài bản và liên tục trên khắp mặt sân. Mỗi cầu thủ không những chỉ biết chơi tấn công mà họ còn phải biết phòng thủ.

    Lối chơi quyến rũ này của Ajax đã khiến cả thế giới đắm say trong những năm 1960 và 1970. Cũng nhờ lối chơi mang đậm tính trình diễn nhưng không mất đi sự hiệu quả này mà Ajax đã thống trị giải VĐQG Hà Lan cũng như 3 lần liên tiếp đoạt cúp C1 châu Au từ 1971 đến 1973.

    Ngoài HLV tài ba Michels, người ta còn biết đến những cái tên như Hohan Neeskens, Rudi Krol... Nhưng nổi bật nhất phải kể đến Johan Cruyff, con chim đầu đàn trong lối chơi tổng lực của Ajax.

    Johan Cruyff chính là sản phẩm vĩ đại nhất của lò đào tạo Ajax. Cầu thủ với dáng người mảnh khảnh này đã cho cả Thế giới thấy được nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng kỹ thuật điêu luyện.

    Có thể xem Cruyff là bậc thầy về kỹ thuật trong lịch sử bóng đá Thế giới. HLV Michels là người khai sinh ra lối chơi tổng lực nhưng chính Cruyff mới là người đưa nó trở thành một thứ nghệ thuật trong làng túc cầu giáo. Với Cruyff, người được mệnh danh là ?oThánh Johan?, mọi thứ đều có thể biến thành vàng.

    Sau khi HLV Michels cùng ?oThánh Johan? chuyển sang Barcelona thì Ajax bắt đầu đi xuống. Dù khi Cruyff trở lại trên cương vị huấn luyện trong giai đoạn từ 1986-1988 và Ajax cho ra đời những tài năng như Van Basten, Rijkaard, Koeman,... thì ?ongười khổng lồ trắng? vẫn không thể tìm lại đỉnh cao.

    Tiếng nói của Van Gaal và giấc mơ ngày trở lại

    Những ngôi sao lớn nhất của Ajax lần lượt ra đi sau tiếng gọi của những ông lớn khác ở châu Âu khiến ?ongười khổng lồ trắng? đi qua những ngày tháng khó khăn trong lịch sử, cho đến khi Louis Van Gaal xuất hiện
    Với HLV Van Gaal, Ajax chú trọng đặc biệt đến công tác đào tạo trẻ và xây dựng được một mô hình khiến cả Thế giới phải thán phục. Với những gương mặt ?obúng ra sữa? như Kluivert, David, Seedorf, Overmars, anh em nhà De Boer,... Ajax của Van Gaal bắt đầu trở lại.

    Kế tục lối chơi tổng lực của thế hệ trước, dàn cầu thủ trẻ rất đồng đều này với sự nhào nặn của Van Gaal đã liên tiếp gặt hái được những thành công mới: 4 chức VĐQG cùng 1 chức vô địch Champions League (Cúp C1 cũ) năm 1995. Bên cạnh đó, với chức VĐ cúp C3 (UEFA Cup) năm 1992, Ajax đã trở thành CLB thứ 2 giành đủ 3 cúp Châu Âu, sau Juventus.

    Sau thời kỳ hoàng kim này, Ajax bị các CLB lớn ở châu Âu bòn rút hết tài năng của mình khiến CLB sống lay lắt đến tận ngày nay mà chưa tìm lại được anh hào quang năm nào.

    Tuy vậy, được xem một trong những trung tâm đào tạo trẻ bậc nhất Thế giới, Ajax vẫn luôn cho ra đời những tài năng trẻ đầy hứa hẹn cho chính CLB và cho ĐTQG Hà Lan như Klaas Jan Huntelaar, John Heitinga, Hedwiges Maduro, Maarten Stekelenburg...

    Với những tài năng trẻ này, Ajax đang hy vọng sớm trở lại với thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhưng để làm được điều đó, CLB cần một HLV bậc thầy như Rinus Michels hay Van Gaal.

    Sơ lược về Ajax Amsterdam

    Tên đầy đủ: Amsterdamsche Football Club Ajax (AFC Ajax)
    -Biệt danh:Godenzonen, Joden
    -Thành lập: 18-03-1900
    -SVĐ: Amsterdam ArenA (51.628 chỗ ngồi)
    -Thành tích
    +4 Cúp C1: 1971, 1972, 1973, 1995
    +1 cúp C2: 1987
    +1 Cúp C3: 1992
    +3 Siêu cúp Châu Âu: 1972, 1973, 1995
    +1 Cúp Intetoto: 1962
    +2 Cúp Liên Lục Địa: 1972,1995
    +29 Lần VĐQG Hà Lan: 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004.
    +16 Lần đoạt cúp QG Hà Lan: 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006.
    +5 Lần vô địch siêu Cúp Hà Lan (Cúp Johan Cruyff): 1993, 1994, 1995, 2002, 2005.
  2. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bạn @marcovanbasten: Henk ten Cate hiện là HLV trưởng chứ không phải Henk chủ tịch
  3. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn rồi.Sorry mọi người nha
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bài viết được đăng báo điện tử Vietnamnet nói chung cũng không tồi.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    nhân ngày sinh của Thánh Johan, Ajax quyết định đưa số áo 14 vào trong bảo tàng và vĩnh viễn không một cầu thủ nào được mặc nữa. Đây là hành động nhằm tôn vinh những đóng góp của ông đối với CLB tuy nhiên diễn ra hơi chậm.
  6. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    nhân ngày sinh của Thánh Johan, Ajax quyết định đưa số áo 14 vào trong bảo tàng và vĩnh viễn không một cầu thủ nào được mặc nữa. Đây là hành động nhằm tôn vinh những đóng góp của ông đối với CLB tuy nhiên diễn ra hơi chậm
    Còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 60 của Thánh Johan roài nhỉ. Ko biết Ajax có tổ chức sự kiện j nữa ko. Đọc trên trang web chính thức thì có mỗi thông tin là số áo 14 mãi mãi thuộc về thánh Johan.

Chia sẻ trang này