1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ajax Amsterdam 2004 - 2005

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Van Gaal & Ronald Koeman - Bầu trời lại hửng nắng

    [​IMG]
    Bầu trời thành Amsterdam lại hửng nắng - ánh nắng tuy còn "yếu ớt" nhưng đủ sức soi đường cho đoàn quân trẻ của Ronald Koeman tiếp tục vững bước. Ajax Amsterdam trong tương lai sẽ hồi sinh dưới thời của Ronald Koeman ? aja không dám chắc nhưng không khí sau cơn mưa tại Amsterdam đã tốt hơn 2 tuần trước.
    Chiến thắng 3-0 trước Maccabi Tel-Aviv và tỷ số có thể là 4-0 nếu Sneijder không sút hỏng một qủa penalty ở phút cuối. Nhưng điều đặc biệt nhất trong tuần qua là việc từ chức của Louis Van Gaal trên cương vị giám đốc kỹ thuật (technical director) - mặc dù Van Gaal và Ajax là một phần của nhau nhưng aja cho rằng đây là một quyết định sáng suốt và thích hợp nhất cho tương lai của Ajax Amsterdam ở thời điểm này.
    Louis Van Gaal - 53 tuổi, sinh ra và lớn lên ở gần De Meer - từng là sân nhà của Ajax trong nhiều năm - ông lọt vào mắt xanh của Ajax scout nhưng sự nghiệp cầu thủ của ông cho Ajax chỉ gắn liền với đội Ajax -2 những năm 1972-1973. Van Gaal làm HLV cho đội trẻ Ajax -2 rồi Ajax-1 từ đầu những năm 1987, trở thành phụ tá cho Leo Beenhakker mùa giải 1989-1990, sau sự ra đi của Beenhakker sang Real Madrid năm 1991 - Van Gaal trở thành HLV trưởng của Ajax kể từ đó.
    1 năm trước (9/10/2003) cũng sau sự ra đi của technical director Leo Beenhakker - Van Gaal lại lên thay và trong một năm làm GĐ kỹ thuật - Van Gaal đã vượt quá quyền hạn của một giám đốc kỹ thuật - Ajax chỉ cho phép giám đốc kỹ thuật hợp tác và phát triển đội trẻ cùng với Danny Blind - còn việc chuyển nhượng và cơ cấu đội hình thi đấu là của Koeman và chủ tịch CLB, Arie van der Eijden.
    Louis Van Gaal đã tự cho mình cái quyền được nhúng mũi vào việc tài chính của CLB - ông tự ý quyết định bán Zlantan Ibrahimovic( Zlatan still claims that Van Gaal was the man who told him that Ajax would be willing to sell him) và lý giải rằng Ajax đủ sức thi đấu tốt trên ở Champions League với đội hình hiện tại. Sau trận thua 4-0 trước Bayern, Koeman đã công khai tuyên chiến với Van Gaal trên báo chí "certain people within the club who expect too much from this squad".
    Bầu không khí càng nóng lên ở Ajax sau khi Ajax thua tiếp Heerenveen 3-1 với sự yếu kém trong khâu dứt điểm - với những tiền đạo hiện có và áp lực đè nặng về kết quả thi đấu lên Koeman càng làm ông muốn ra đi. Trong hai người sẽ có một ngưòi phải ra đi và Van Gaal đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi tự động nộp đơn từ chức lên ban lãnh đạo và tất nhiên mong muốn của Van Gaal được toại nguyện ngay.
    Van Gaal giải thích cho sự ra đi là do quyền hạn của ông ở Ajax là quá nhỏ và hạn chế. Nhưng tại sao ông không chú tâm vào việc HLV đội trẻ -một công việc ông đã rất thành công ? Sự việc của Zlatan chỉ là một nhưng nếu còn Van Gaal mọi chuyện sẽ tiếp tục với nhiều cầu thủ khác nữa.
    [​IMG]
    Những nguyên nhân lý giải cho việc từ chức cũng chỉ là phụ, theo ông đang có một số lời mời chào từ Atletico Madrid - khả năng trở thành giám đốc kỹ thuật của Chelsea phối hợp cùng Mourinho - hoặc trở thành tân HLV của Bayern Munich trong thời gian sắp tới khi Bayern có một thành tích tồi tệ dưới thời của Magath.
    Những tín hiệu lạc quan khi giá cổ phiếu của Ajax cũng tăng 60% trong năm nay một phần nhờ việc bán tiền đạo Zlatan và hậu vệ Pasanen. Ajax đang săn tìm tiền đạo và bổ xung lực lượng khi thị trường mở của lại vào tháng 1 tới - giám đốc CLB Arie van der Eijden tuyên bố chắc nịch:
    "In order to reach the top in Europe again we clearly need reinforcements"
    Những chính sách kịp thời của CLBcũng làm cho Koeman dễ thở hơn - ông cũng tự tin và chẳng bị ai sách nhiễu và cái bóng của Van Gaal đã lùi xa. Ajax đánh giá cao khả năng của Koeman trong 2 năm qua và ủng hộ ông nhằm đưa Ajax trở lại đấu trường Châu Âu với lực lượng mạnh.
    Mọi chuyện lại có thể với Koeman. Chúng ta sẽ không muốn chảy máu nữa. Koeman cũng muốn thế.
    Source: MP
  2. toonnie

    toonnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi tức quá .. grr grr grr .. cả Ajax lẫn Arsenal nhà mình hứng trọn 2 trái cùng 1 ngày thế này hả .. hu hu hu .. gloomy sunday .. bọn vịt MU bữa nay lại đi săn thịt rùa,, cả lũ PSV nữa chứ .. hức, nghẹn hết cả cổ họng .. grrrr
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Ajax vẫn đang có nhiều thay đổi cả về chính sách lẫn con người, hôm nọ đọc báo lá cải nào còn bảo Ajax đang đưọc một ông chủ dấu tên muốn mua đứt Ajax giống Malcom muốn mua MU nên cổ phiếu của Ajax mới tăng cao.
    Ajax đang muốn mua tiền vệ cao kều Koller - một trong những điều rất khó hiểu - tình cảm của bạn với Ajax đụng chạm nếu có nhiều sự thay đổi nó khá kỳ quoặc - một chút comments của một Ajax fan xem họ nghĩ gì :
    -----------------------------------------------------------------------------------
    If you stop supporting Ajax if they buy Koller you''''ve apparently been supporting the group of people currently in charge of the club. More precisely: because you think the people in charge have been doing a good job. As soon as they do stuff youd disagree with you don''''t love the club anymore. Which means your love of Ajax completely depends on the people in control and the question whether you like their policy or not.
    To me the word ''''Ajax'''' stands for something ''''higher'''' than that. I can be very pleased with the way the club''''s being managed and I can be absolutely disgusted by the way the club''''s being managed. That doesn''''t change my love for Ajax, because the management is not Ajax. Ajax is something ''''higher'''' than that (just like ''''France'''' is something higher than president Chirac). I love Ajax as an entity. I love the ''''image'''', the ''''aura'''', the ''''soul'''', the ''''DNA'''' of Ajax. A manegement can take decisions (good ones, bad ones), but they can never essentially change the DNA of a 100 year-old club, for the simple reason that it''''s a hundred times bigger than them. If they come to close to the DNA with the intention to destroy it, it wil be the end of them (e.g. head-coach Kurt Linder, 1988 and general director Frank Kales, 2000).
    The DNA of Ajax consists of a million tiny little pieces of data: a family atmopshere, a focus on offensive football, creativity and skill, a strong belief in youth development, the red bar on the jersey, the logo, the mild arrogance, irony, Amsterdam wit, the ability of the fans to take the mickey out of themselves... these are just a few obvious things. The DNA of the club consists of many more little things that I can''''t even describe. But I feel them.
    All of that together is ''''Ajax'''' to me - and it''''s stronger than any management or any generation of players will ever be. And that doesn''''t just go for me: it takes more than one or two bad boards and a few seasons of sh#t football to change the public perception of Ajax. Which means that the DNA is strong and very persistent in the world of football. It''''s extremely powerful.
    Being an Ajax fan for as long as you agree with the board, but walking away if you disagree with the next board''''s politics... I don''''t know. It''''s not my way. If that''''s the way you feel you''''re a football purist - not a club supporter.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 29/10/2004
  4. haibk

    haibk Guest

    Holland Casino Eredivisie
    Ajax 1-0 NEC
    Amsterdam ArenA, Amsterdam
    Sunday, 31 October, 2004​
    Tháng 10 quả là 1 tháng tồi tệ cho Ajax, chiến thắng gần nhất ở giải vô địch của các học trò ông Koeman là chiến thắng 1-0 trước Roda từ ngày ...25-9
    Nhưng ngày hôm qua, ngày cuối cùng của tháng 10, Ajax đã lại được mỉm cười, mỉm cười ko chỉ bởi chiến thắng nhẹ nhàng trước NEC mà còn mỉm cười vì PSV chỉ kiếm được 1 điểm trưóc FC Utrecht còn Feyenoord thì tan nát trên sân AZ với tỉ số 1-4

    Maarten Stekelenburg trở lại sau chấn thương,giúp Ajax giữ sạch lưới​
    Có Maarten Stekelenburg trở lại, hàng thủ Ajax được củng cố thêm phần nào. Sau 1 tuần phải chơi bên cánh trái, Mauro Rosales đã đuợc trả lại cánh phải quen thuộc củ mình. Koeman thực sự gây ngạc nhiên cho giới mộ điệu khi kéo Sonk về chơi ở hàng tiền vệ còn Van der Vaart được đẩy lên đá cặp cùng Mitea trên hàng công.
    Ngay lập tức Van der Vaart đã giải toả cơn khát bàn thắng cho đội nhà (Ajax chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận gần đây tại giải vô địch) bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu sau đường chuyền đẹp mắt của Maxwell ở phút 24 mang lại chiến thắng cực kì quý giá, đưa đoàn quân đỏ trắng trở lại đường đua

    Niềm vui mang tên Van der Vaart​
  5. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ajax đá kiểu gì ý nhỉ, thua 1 đội vớ vẩn, thế là coi như bị loại rồi. Ko hiểu Koeman làm cái trò gì thế ko biết. Dạo này toàn chuyện bực mình, hôm trc thì ngã từ trên giường xuống đất, đập đầu vào nồi cơm điện, hic...hôm qua thì bị bà giáo ghi tên vào sổ vì tội phá hoại máy tính của trường và còn bao chuyện khác nữa...hic..hic..
    Ko hiểu sắp tới HL gặp Andorra thế nào, dạo này cả Ajax và HL đều đá chán chán thế nào ý.
  6. haibk

    haibk Guest

    Holland Casino Eredivisie
    Ajax 1 - 1 Feyenoord
    Amsterdam ArenA, Amsterdam
    Sunday, 14 November, 2004​
    Trong bối cảnh PSV đã thắng Willem II , trận đấu kinh điển của bóng đá Hà Lan giữa Ajax và Feyenoord càng trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn bao giờ hết ...
    Ajax vào trận với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, Nigel de Jong trở lại thay cho John O''Brien và Tomás Galásek đảm nhiệm vị trí của tiền vệ cánh trái Nourdin Boukhari. Ajax chơi mà không có 1 tiền vệ cánh thực thụ do Rosales được đẩy lên chơi tiền đạo cùng Anastasiou.
    Ajax khởi đầu khá hay nhưng phải đến phút 24 họ mới có được cơ hội thực sự trước cầu môn Feyenoord và phải đến phút 27 thì bàn thắng mới đến với các học trò của ngaì Koeman. Cầu thủ nhỏ con người Argentina Rosales khởi xướng pha tấn công bên cánh trái và chính anh là người kết thúc pha phối hợp cùng Van der Vaart và Anastasiou mở tỉ số trận đấu

    Rosales tung cú sút mở tỉ số
    Ăn mừng!​
    Có bàn thắng, các cầu thủ Ajax chơi hay hẳn lên nhưng sự xuất sắc của thủ thành đội khách đã ngăn chặn thành công cú đánh đầu hiểm hóc của Anastasiou và nỗ lực của Rafaël van der Vaart ...
    Bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt, Ajax đã phải trả giá khi hiệp 1 chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, chẳng hậu vệ nào của Ajax thèm để ý đến Dirk Kuyt và tiền đạo của Feyenoord đã thoải mái nhận bóng từ Salomon Kalou , dễ dàng sút tung lưới Ajax ấn định tỉ số 1-1

    1-1 cho Feyenoord ​
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đông & Những hoạt động vui vẻ ​
    Giải Hà Lan tạm nghỉ chào đón một mùa giáng sinh vui vẻ và năm mới Ajax tạm xếp ở một vị trí thứ ba sau AZ và PSV hai đội đang cùng bằng điểm. Sau một khoảng thời gian đầu mùa bóng bị tụt lại vì những bất đồng nội bộ trong chuyện chuyển nhượng, Louis Van Gaal đã phải ra đi, chiếc ghế giám đốc kỹ thuật của đội bóng còn bỏ ngỏ, Leo Beenhakker sẵn sàng trở lại nhưng Ajax đang muốn một con người mới hơn thì phải. Louis Van Gaal đã chính thức nhận lời đề nghị làm HLV của AZ bắt đầu từ tháng 7 năm 2005.
    Trong khoảng 5 tuần cuối cùng, mọi chuyện lục đục cũng tạm lắng, chảo đón những gương mặt cũ sau chấn thương trở lại như Steven Pienaar, Galasek, etc. Một kỷ nghì dài Ajax vẫn thực hiện những chuyến đi ngắn ngày đến thăm trẻ em khuyết tật và bệnh viên trẻ sơ sinh. Với Ajax tất cả vẫn nồng ấm như một mái nhà nhỏ giúp đỡ các trẻ em bất hạnh.

    Những người dân Amsterdam thì rất ngạc nhiên khi trước Lễ Giáng Sinh cựu cầu thủ của Ajax là Ronald de Boer đột nhiên có mặt trên sân và mặc áo đấu ,tập cùng đội trẻ Ajax. Sự trở lại làm mọi người nghĩ đến một ngày không xa Ronald sẽ thi đấu cho Ajax nhưng rất tiếc Ronald cho biêt vì giải ở Ả Rập cũng đang nghỉ, Ronald chỉ về thăm nhà và anh muốn rèn luyện thể lực cùng các đồng đội cũ ở Ajax.
    Anh cho rằng mình không còn đủ sức thi đấu những trận đấu đỉnh cao như xưa và anh vui với cuộc sống mới hiện tại. Ronald de Boer cũng cho biết anh sẵp nghĩ tới chuyện tập luyện để lấy những chứng chỉ cần thiết của một HLV giờ thì chưa biết nhưng tương lai biết đâu đấy Ronald de Boer sẽ trở thành HLV. Overmars cũng đang tính tới chuyện như Ronald de Boer.

    Ronald đứng cùng Grim & Van den Brom những người đồng đội cũ
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chia tay - Koeman anh chưa đủ tầm để vực dậy
    Theo tin tức tớ mới vừa nhận đưọc thì Ronald Koeman đã chính thức từ chức khỏi Ajax Amsterdam sau trận thua bẽ bàng 3-1 trên sâu Auxerre ngày hôm qua. Đây là một vết thương rất đau trong lòng người hâm mộ vì UEFA CUP chỉ còn là cưú cánh cuối cùng vớt vát cả một mùa giải rất nhiều khả năng sẽ trắng tay. Không cần nói gì nhiều. Đã gần 1 tuần nay làn sóng biểu tình của người hâm mộ Ajax đã dâng cao và buộc ban lãnh đạo Ajax phải thay đổi vị HLV có tư tưởng phòng ngự này. Kỷ nguyên của Koeman ở Ajax đã chấm hết, rất tiếc cho một cầu thủ từng thi đấu ở Amsterdam nhưng đãng nhé mọi chuyện phải thay đổi sớm hơn !!
    Tiếc rằng Marco đã là HLV của đội tuyển Hà Lan mất rồi, ai lên thay cũng sẽ rất quan trọng. Johan từng làm đưoc việc vực dậy cho Ajax đến 2 lần nhưng giờ đây không hiểu nổi sẽ là ai ?
    RONALD KOEMAN RESIGNS AS AJAX HEAD-COACH
    25 February: Ronald Koeman has resigned as Ajax''s head-coach, effective immediately. The Ajax boss, 41, announced his decision in a private meeting with members of the Ajax board, the morning after the team''s dramatic elimination from the UEFA Cup by AJ Auxerre. The club wishes to stress the fact that Koeman was not fired: "Yesterday''s result would have had no direct consequences," said general director Arie van Eijden. Koeman''s assistants, Ruud Krol and Ton Bruins Slot, will take over for the time being, as the club search for a permanent successor.
    The trade in Ajax stock at the Amsterdam Stock Exchange was temporarily interrupted this morning, just before noon. This normally indicates that an major news announcement is expected. Dutch news sources such as NOS Teletekst, the websites of football weekly Voetbal International and newspaper De Telegraaf and Amsterdam''s local news network AT5 almost immediately reported that Koeman was on his way out, ''according to well-informed sources within the Ajax organization''. Ajax''s official confirmation followed around 2:00 PM local time.
    The official Ajax website, Ajax.nl, has published a statement from Koeman: "I have asked directors and board of Ajax to terminate our partnership immediately. I have to be honest to Ajax and myself. Yesterday''s result was decisive. I can no longer summon the power and the energy to get over this and to make the squad perform better. That worked one time, after the game at Maccabi Tel Aviv, but I can''t do it again. If I am no longer totally motivated and determined I can no longer be coach of Ajax. After three years and three months our succesful partnership has come to an end. It has been extremely pleasant working at this club during that period and I genuinely appreciate the support that directors and board always gave me."
    On behalf of the club general director Arie van Eijden said: "Of course we are disappointed about the current season. Yesterday''s result, however, would have had no direct consequences if it wasn''t for Ronald''s personal decision. We''ve been succesful with Ronald Koeman, but we also respect his decision." (MP)

  9. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    uh, năm nay đúng như tui nghĩ là 1 năm cực kì ảm đạm của bóng đá HL và quả thật như vậy, Ruud cũng 0 làm gì được để giúp Feyen tồn tại ở UEFA, toàn bộ tay to mặt bự của HL out hết trừ AZ.....wá thãm!!!!!!
    HL theo tui nghĩ đang đi giống như giai đoạn giữa mid80s, cực kì thãm đạm, 0 ai còn nhắc tới nữa, nên bi giờ muốn vực được HL mình nghĩ cần phãi có 1 vì vua mới thật sự, những người HL sinh ra để chiến thắng như vua Johan và Basten hoặc tệ lắm cũng là 1 HLV tài năng như Van Gaal. Giờ thì rõ ràng 0 ai có khả năng làm được những điều vĩ đại để khi người ta nói đến HL với vẻ nể phục, còn fan chúng ta có lẽ đành chờ thôi, mình để ý chu kì của bóng đá HL thường là trên dưới 15 năm, Pháp 20 năm còn Brazil là......8 năm......... Giờ ai cũng buồn, những Koeman, Van der vaart hay Ruud hoặc Hinkding là chưa đủ để có thể vực dậy nền bóng đá HL, có lẽ giờ đây chúng ta chỉ có thể hy vọng vua Johan có thể khoẻ mạnh và còn tâm huyết với nghiệp HLV và đào tạo nên vài bộ ba HL bay nữa để cứu vãn nền bóng đá HL thôi, hoặc có thể là hy vọng trong vòng 10 năm sau sẽ có 1 Johan mới vậy. Tui cũng rất thích Jordi nhưng anh chàng thư sinh ốm yếu wá, chán thật.
    So sad now!!!!!!!!!! 1 phút nhớ về thời huy hoàng của bóng đá HL mid70s!!!!!!!
  10. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ajax hiện đang đứng thứ 3 sau PSV và AZ alkmaar.Hôm nay câu lạc bộ thân yêu của chúng ta sẽ tiếp đối thủ hiện đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng nhằm cạnh tranh một suất chính thức thứ 2 dự CL sang năm.Hy vọng Ajax sẽ vượt qua và giành thắng lợi

Chia sẻ trang này