1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AJAX AMSTERDAM

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Ajax Amsterdam (Hà Lan )Lý lich trích ngang:
    -Tên đầy đủ:FC AJAX AMSTERDAM.
    -Địa chỉ : Midđenweg 401, 1098 AV Amsterdam, Pays-pas.
    -Điện thoại :(19.31)20.65.44.40
    -Năm thành lập: 1900.
    -Sân vận động:olympic(44.000) nay là Amsterdam Arena.
    -Màu áo truyền thống:áo trắng với sóc đỏ ở trước ngực, quần trắng vớ trắng.
    -Thành tích: 26 lần vô địch Hàlan(1918,19,31,32,34,37,39,47,57,60,66,67,68,70,72,73,77,79,80,
    82,83,85,90,94,95,96, )
    -12 lần đoạt cúp quốc gia (1917,43,61,67,70,71,72,79,83,87,88,93)
    -4 lần đoạt cúp C1(1971,1972,1973 và1995)
    -2 lần đoạt cúp liên lục địa (1972,1995)
    -3 lần đoạt siêu cúp Châu Âu(1972,1973 và 1995)
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 02/08/2002
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Aja-bar ui chị mà có 3 đầu sáu tay twcs là bốn năm cái nick thì chị bầu cho em cả đấy.Bài của em hay quá là hay..Trên cả tuyệt vời...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn aja_bar đã post những thông tin rất bổ ích lên,để đáp lại sự nhiệt tình này của bác tui xin vote bác 5 sao

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn boy đất cảng nhiểu . Mình được ba người bầu chọn rồi . Chứng tỏ chất lượng bài post của mình cũng không kém lắm. May mà mình không học chuyên văn chứ không thì đến cả tá người bầu chọn mất . Mình luôn muốn box mình mang lại những điều bổ ích cho các bạn . Các bạn hãy cùng post bài lên nhé. Tôi cũng muốn post bài lắm nhưng post nhiều quá cũng mỏi tay lắm mong mọi người giúp đỡ với .
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã vote cho aja_bar.
    The world needs Trees
    not needs Bushes
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    1988-1991 Trên bờ vực thẳm ​
    Không tình và không tiền
    Nhin lại một thế hệ các cầu thủ ra đi quả là môt điều tồi tệ. Quên đi làm thế nào để kiếm ra tiền quả là tồi tệ. AC Milan mua Marco Van Basten với cái giá $500,000. Rijkaard cũng ra đi vì sự tính thực dụng của mình. Ông chủ tịch bảo thủ của Ajax là Ton Harmsen dường như đã trắng tay.
    Chẳng còn nhiều cầu thủ và tiền bạc. Những cầu thủ như
    anh em sinh đôi nhà De Boer, Dennis Bergkamp và Bryan Roy thì quá trẻ để đứng ra trèo lái con thuyền. Những hợp đồng mới đến với CLb thất bại , trừ Stefan Pettersson, người chưa chứng tỏ mình là một trong những người được hâm mộ của các fans Amsterdam.
    Trợ lý người Đức Kurt Linder quyết định chơi an toàn: những tiền vệ cánh như John van 't Schip, Bryan Roy và Rob Witschge
    bị ngồi trên ghế dự bị, đội bóng chơi một thứ bóng đá phòng thủ với sơ đồ 4-4-2 defensive system, tất nhiên nó là một sự báng bổ và liên tục bị các cổ động viên la ó trên sân De Meer.
    Những sự khởi đầu của mùa bóng năm 1988-1989 quả là một thảm hoạ lớn và được coi là thời kỳ khủng hoảng về tài chính sâu đậm nhất trong lịch sử Ajax. 4 trong 7 trận đầu tiên Ajax ra quân đểu thua ở giải trong nước trước các đội bóng tầm thường như Fortuna Sittard, PEC Zwolle và RKC.
    HLV Linder buộc phải ra đi 6 tuần sau đó. Nhưng thực sự vấn đề nằm ở chỗ Johan Cruyff cuới thầm trong bụng khi nhìn bảng thành tích kém cỏi của Ton Harmsen. Họ không những không an ủi được các fans mà còn không chịu được áp lực từ mọi phía và không biết nhẫn nại chấp nhận mọi chuyện . Chắc Johan rất cú khi Ajax đá với đội hình phòng thủ .
    Một lần nữa con thuyền của sự tự hào về Ajax lại chìm đắm đến nỗi không thể cản được chắc không đến nỗi như con thuyền vừa bị đắm của Senegal đầu tuần qua.
    Tất nhiên rồi vì thế mà Ajax và Hà Lan có nhiều crazy fans ở box chúng ta đến thế chứ.
    Phá sản một khoảng cách rất gần .
    Hơn bao giờ hết, Ajax được thông báo rằng họ đang trên bờ vực của sự phá sản.
    Bộ tư pháp (FIDO) thừa nhận có một những vụ chuyển nhượng bất hợp pháp dưới thời của Harmsen. Ajax bị giáng một đòn khá mạnh và bị theo dõi khá nghiêm ngặt , một số nhân viên của CLB bị bắt giam.
    Nhưng dưới thời của Spitz Kohn thì mọi chuyện có vẻ khả dĩ hơn khi đội tìm được 12 trận thắng và đã thắng PSV đội sau dành được chức vô địch cả 2 trận lượt đi và về. Tuy nhiên đội vẫn về đích với vị trí thứ 2.
    Vị chủ tịch mới của CLB MIchael là con trai của vị chủ tịch huyền thoại Japp Van Praag trong thập niên 70 tiếp quản tình hình tài chính cũng như lực lượng của Ajax trong tình trạng trống rỗng quả là một thách thức lớn cho ông.
    Cựu HLV của Ajax cũng như của CLB Real Madrid Leo Beenhakker là người được chọn để chèo lái con thuyền đắm.
    Vì thế mà trong 6 trận đầu thì đội bóng của tân HLV mới này cũng chỉ thắng được có 3 trong 6 trận đầu tiên.
    Nhưng chẳng có gì có thể so sánh với cái thảm hoạ vào ngày 28 tháng 9 năm 1989 khi ngay tại vòng loại đầu tiên tại cúp C3 .
    Ajax đã thua trận lượt đi 1-0 trước đội bóng đến từ nước Áo Memphis Vienna 1-0.
    Tại thánh địa De Meer của chúng ta mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn khi Jan Wouters ghi bàn cho Ajax từ một cú sút xa mạnh khủng khiếp trước khi hiệp một kết thúc.
    Trong hiệp 2 thì chẳng đội nào ghi được bàn thắng . Trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ . Cú băng vào của cầu thủ Staley Menzo đã cân bằng tỷ số lưọt về. Haì bàn thắng để giành thắng lợi trên sân nhà quả là một điểu mong mỏi mà các fans của Ajax muốn họ vượt qua. Tuy nhiên nó có vẻ như là nhiêm vụ bất khả thi
    Các fans của Ajax đã chuyển cảm giác từ lo lắng sang chán nản và tại khán đài F các hooligans đạp đổ hàng rào sân vận động ném những gì có thể ném xuống đường pitch
    Điều gì đến đã phải đến, thủ môn người Áo Wohlfarth bị đánh đánh vào cổ băng một thanh sắt.
    Trận đấu kết thúc , những tham vọng trên đấu trường Châu Âu cũng khép lại và Ajax có thể phải chịu những hình phạt của UEFA vào cuối mùa giải này.
    Tương lại của Ajax như "cá nằm trên thớt" khi Uefa đua ra lời phán quyết cuối cùng tại Geneva.
    Cuối cùng kết quả trận đấu lỡ dở 1-1 đó bj chuyển phần thua đến 0-3 cho Ajax. đó là những điều đã được dự doán trưóc. Nhưng nó không là bản án tử hình khi Ajax bị cấm thi đấu 1 năm tại đấu trường Châu Âu trong một mùa bóng. Sau khi hết án phạt thỉ 3 trận đấu trên sân nhà sẽ bị chuyển tới sân trung lập cách Amsterdam 200 km.
    Những tổn thất đó dường như càng làm cho tình hình tài chính đã xấu càng xấu hơn .
    . Devastating, for a club in financial despair. Mere survival was now the one thing the club had to work for. New European glory was out of the question - that was for sure. Những điều còn vớt vát dù chỉ là nhỏ nhất cho Ajax giờ đây là những điều Ajax phải làm.
    Sự phản bội và niềm thất vọng dâng trào
    Trong năm đó thì những tải năng trẻ như anh em De Boer, Richard Wítchge, Bryan Roy, Marciano Vink và Dennis Bergkamp giành chức vô địch năm đó chức vô địch lần thứ 23.
    Tuy nhiên nỗi buồn chưa nguôi thì Leo Beenhakker người được đặt chọn niểm tin có thể vực dậy Ajax lại bỏ dở giữa đuờng sang đầu quân cho Real Madird vào mùa bóng 1990-1991
    Giọng nói xúc động và nghẹn ngào của Michael van Praagl khi nói ông nói rằng:" tôi thực sự bị phản bội và thất vọng với Leo"
    Ôi còn gì tồi tệ hơn đang đón chờ Ajax ?
    Đúng là đối với Ajax thì việc chảy màu cầu thủ đến HLV là một chuyện mà chúng ta buộc phải chấp nhận . Nó làm chúng ta rất đau đớn nhưng biết làm thế nào được. Đó là thực tế mà các fans và ngay cả chủ tịch CLb không mong muốn gì nhưng lại luôn phải đối mặt với nó. Thực tế sao phũ phàng đến thế!!!
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 02/10/2002
  6. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói vấn đề cầu thủ của ajax là 1 câu chuyện muôn thủa ko có đoạn kết(nghe có vẻ bi thảm wé).
    Chúng ta đều biết ajax là 1 trong những lào đào tạo cầu thủ chất lượng nhất thế giới.Nhưng cũng như hầu hết những lò đào tạo khác,các cầu thủ mà họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để đào tạo ra đều rời câu lạc bộ của mình chỉ sau vài năm cống hiến.
    Chúng ta ko thể trách họ,vì làm sao họ có thể từ chối trước những bản hợp đồng béo bở cũng như những vinh quang lớn hơn trên đấu trường thế giới mà khi ở câu lạc bộ cũ họ ko thể có.
    Có trách thì lên trách tại sao giải vô địch hà lan ko hấp dẫn cũng như ko đủ tiềm lực tài chính để cạnh trạnh với các giải bóng đá khác trên thế giới

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    1991 - 1997:"Kỷ nguyên của Van Gaal "​
    Thẳng thắn, trung thực và công bằng.
    Ajax cần phải ngã đau để trèo cao . Chẳng người nào ở Ajax dám đối mặt với sự lạc quan nhưng " a new man" thì lại tin vào điều đó. Đó là những câu đầu tiên mà Van Gaal đã phát biều trong buổi lễ ra mắt trên cương vị HLV tại Ajax Amsterdam.

    Louis van Gaal là tên của vị HLV mới này, ông ta đã từng trong ban HLV gồm có 3 người cùng với Hulshoff và Kohn trong vài năm trước đây. Cuộc đời sự nghiệp của Van Gaal với tư cách là cầu thủ thì chẳng bao giờ có thể đưa anh ta tới được đẳng cấp của Sparta Rotterdam và FC Antwerp ở BỈ . Giọng nói của Van Gaal khá to, và ông là một người ưa nói thẳng.
    Từ bây giờ mọi người Ajax sẽ lắng nghe ông ta nói và chỉ một mình Van Gaal nói.
    Một số các cựu binh của Ajax thì nhận ra Van Gaal như một thầy giáo dạy ở trưòng khá giống với Rinus Michels ở điểm này.
    Kẻ thù của Van Gaal chính là báo chí, những kẻ chuyên châm trọc và cuời mỉa mai vào cái sự khởi đầu nghèo nàn của Van Gaal ở giải vô địch Hà Lan, trong đó có trận thua FC Utrecht.
    Tuy nhiên những gì Van Gaal đạt được mới là điều đáng nói hơn cả. . Sự trở lại của Ajax trên đấu trường Châu Âu sau một năm phải đứng ngoài. Năm đó thực sự Ajax được mong đợi sẽ đi sâu vào giải ít nhất là qua vòng 1 và vòng 2 tại cúp C3 Châu Âu .
    Các bạn biết đấy Cúp Uefa hay còn gọi là C3(Cúp hội chợ nữa) rất nhiều vòng đấu : Điểm qua các trận trước đã.
    Đầu tiên Ajax găp đội -rebro BK và đội bóng hạng 2 của Tây Đức là Rot-Weiss .Hai chiến thắng khá nghèo nàn trên sân khách và cả 2 đều chiến thắng nhưng không đuợc ngọt ngào cho lắm với tỷ sổ cách biệt 3-0 tại Rhein Stadium in Düsseldorf, Đức nơi mà Ajax chọn trong quãng thời gian chịu án phạt kỷ luật của Uefa.
    Đối thủ tiếp theo có vẻ khó "gặm" hơn là đội bóng Tây Ban Nha Osasuna Pamplona . 2 chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 , nhờ 2 bàn thắng của Dennis Bergkamp. Chứng tỏ rằng đội Ajax mới này có thể làm được tốt hơn mong đợi.
    Dần dần sơ đồ chiến thuật của Ajax mà Louis Van Gaal thường bố trí người đá cặp cùng Dennis Bergkamp có nhiệm vụ kiến thiết còn Dennis sẽ là người dứt điểm. Dennis là vũ khí lợi hại nhất mà mọi hàng hậu vệ buộc phải đương đầu.
    Thống nhất 3 cúp Châu Âu
    Vòng tứ kết của cúp Uefa đã mang lại không khí European Cúp
    trong những buổi tối trở lại sân vận động Amsterdam's Olympic.
    Nơi mà đội bóng của BỈ là AA Ghent bị đè bẹp 3-0. Bán kết sau đó là đối thủ đến từ nước Italia Genoa và họ cũng bị thất bại với tỷ số khiêm tốn là 2-3. ở Italia.
    Hàng nghìn khăn quàng cổ của cổ động viên, rất nhiều ánh nến đỏ, những bài hát được mọi ngưòi cất cao, và niềm kiêu hãnh trở lại. Một lần nữa Dennis Bergkamp là người đã san bằng tỷ số 1-1 đem lại một kết quả hoà trên sân Amsterdam.
    Ajax vững bước tiến thẳng đến trận chung kết cúp Uefa, một lần nữa với một đội bóng toàn các tài năng trẻ của Ajax là những chàng trai của Ajax thực sự trong hệ thống đào tạo .
    Ajax phải đấu trận lượt đi trên sân Turin gặp đội bóng Torino. Torino đã khiếp sợ trước cú sút xa mạnh khủng khiếp của Wim Jonk vào góc cao khung thành. Tỷ số 2-2 là một kết quả cuối cùng của trận đấu này.
    Thật đáng tiếc cây làm bàn chủ lực Dennis Bergkamp bỏ lỡ cơ hội góp mặt cùng đồng đội khai hoả tại Olympic Stadium vào ngày 13 tháng 5 năm 1993. Bệnh cúm đã buộc Bergkamp phải xem trận đấu qua ti vi trên dường bệnh.
    Người Italia đã ép sân bằng lối đá pressing trong suốt trận đấu tại Amsterdam. Hại lần bóng đá tìm đến cột dọc, một lần xà ngang sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên.
    Rob Alflen chơi thay cho Dennis, và Ajax cũng mất người hùng của mình sau khi Stefan Petterson làm gãy xương đòn của Rob.
    Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0 . Louis Van Gaal đâ kết thúc chuỗi ngày mong mỏi của một đội bóng lớn là hội đủ 3 chiếc cúp Châu Âu: C1, C2, C3.
    Danny Blind có thể cuối cùng đã nâng cao danh hiệu Châu Âu cuối cùng có thể nâng, 2 lần trước thì Blind không có cơ hội để nâng chúng và điều tuyệt diệu nhất đã đến. Ajax hoàn thành bộ sưu tập 3 cúp Châu Âu sánh ngang cùng các ông lớn của bóng đá Châu Âu.
    Van Gaal và thế hệ mới của Ajax.
    Thành công trên đấu trường quốc tế trong nhiều năm liên tiếp quả là một điều không thể với một đội bóng đến từ quốc gia có nền bóng đá nhỏ bé.như Hà lan Các CLB ở giải Seria thì như những tay thợ săn chuyên nghiệp. InterMilan đã "vồ lấy" Jonk và Bergkamp đi mất, họ đang mơ một giấc mơ được sở hữu nhiều cầu thủ Hà Lan trong đội tương tự như đối thủ truyền kiếp của Inter là AC Milan đã từng xây dựng ở cuối cũng thập niên 80.
    John van't Schip bây giờ đã gần 30 tuổi đang thi đấu cho Genoa trong những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ .
    Marciano Vink theo bước của Van't Schip và tiền vệ Michel Kreek thì không thật sự thành công tại Padova. Louis Van Gaal đã xây dựng được một đội hình tuyệt đẹp trong một quãng thời gian ngắn. Và sau tất cả những sự ra đi ồ ạt thì Van Gaal lại phải làm lại tất cả từ đầu.
    Và đó là những gì Van Gaal đã làm được cho Ajax.
    Biết rằng thế hệ mới của Ajax thì đang dần dần xuất hiện tại "Voorland". Hệ thống đào tạo trẻ khá là phức tạp của Ajax nằm sau sân De Meer, năm nay hứa hẹn một mùa bội thu hơn các năm trước.
    Khác với thường lệ, mùa giải 1992-1993 chứng kiến việc loại đội bóng "dream team" Parma và những trận đấu xảy chân ở giải vô địch Hà Lan . Nhưng ở Cúp Quốc gia thì Ajax chiến thắng một cách đầy thuyết phục, sau khi làm bẽ mặt Feynoord Rotterdam 5-0, và một trận 6-2 trước SC Heerenveen . Ajax lại một lần nữa tiến vào trận chung kết.
    Các cồ dộng viên thì thường hoài nghi về sự lên ngôi của một đội bóng trẻ nay đã tự tin hơn vào Ajax. 80,000 người đã tham gia chính thức vào CLB các cổ động viên của Ajax .
    Giá mà HLFC mà cũng ở đây thì chắc đã lên tới 80,020 rồi nhỉ
    hehe
    Bộ mặt mới của một thế hệ đứng đầu là Edgar Davids anh chị hoacutay, cặp anh em song sinh đã trưởng thành De Boer, thủ môn Edwin van De Saar, tiền vệ chạy cánh "mới toe" Marc Overmars.Tài năng người Phần Lan Jari Litmanen và một năm sau Amsterdam street kids Patrick Kluivert and Clarence Seedorf.
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    (continue)

    Trận chung kết cuối cùng trong thập niên 90 ​
    Năm 1994 mang lại cho Louis Van Gaal danh hiệu vô địch Hà Lan đầu tiên và vòng đấu bảng thứ nhất của giài đấu danh giá và đem lại nhiều lợi nhuận nhất Châu Âu đang tới gần.
    Louis Van Gaal hoàn tất việc tuyển quân bằng việc chiêu mộ 2 viên ngọc đến từ lục địa đen người Nigeria là Finidi George và Nwankwo Kanu.
    Và để cho lễ ra mắt thêm phần long trước các cổ động viên trên sân De Meer, đứa con "bất trị" Frank Rijkaard quyết định kết thúc sự nghiệp của mình tại quê nhà.
    Mùa giải 1994-1995 Cúp C1 CHâu Âu đem lại nhiều điều kỳ diệu, các chuyên gia bóng đá thì chứng kiến những sự không tưởng trong kỷ nguyên của thương mại hoá bóng đá,
    Ajax đã chiến thắng mà khong thua một trận nào. AC MIlan, Casion Salzburg và AEK Athens không thể cản được Ajax tại vòng đấu bảng.
    Hajduk Split thua với tỷ số 3-0, và đáng kể nhất là "Con hùm xám Munich" với tỷ số 5-2 khi họ bị quấn bay đi theo từng trận cuông phong của cơn lốc đỏ trắng trên sân vận động Olympic Stadium.
    Và trong trận CK tại Áo Vienna's Ernst Happel Stadium, thủ lĩnh Baresi của AC Milan lần thứ 3 trong mùa giải này phải cáng ra sân bởi chấn thương đầu gối sau bàn thắng của Patrick Kluivert vào phút thứ 87. Patrick Kluivert một tay săn bàn thực thụ xứng đáng đứng sau những tiền đạo đi trước trong lịch sử CLB như Cruyff, Van Basten và Bergkamp.
    Chiếc cúp vô địch C1 lần thứ 4 đã được trưng bày tại bảo tàng cảu Ajax trước đám đông 250,000.
    Frank Rijkaard đưọc coi là người chơi tốt nhất trên sân nhưng anh cũng đã quyết định từ rã sự nghiệp bằng việc bỏ túi cái huy chương danh dự của cúp C1 và chuỗi trận bất bãi không thua trận nào tại giải trong nước. Một sự nghiệp kết thúc trong niềm tiếc nuối vô bờ bến của các fans và đồng đội. Hic...hic.hic

    Litmanen : Not done yet!
    Như phong tục hay truyền thônngs các CLB nước ngoài đang thèm thuồng các cầu thủ Ajax.nhưng người hùng mới của Ajax Jari Limanen và có thể gần hết đội bóng đều quyết định ở lại .
    Nhưng thực ra trong thời gian này aja_bar được biết thì nhiều cầu thủ bị "cưỡng bức" để ở lại chứ thực tình thì họ bị đấu tranh tư tưởng để ở lại rất nhiểu.
    Đội bóng Ajax của năm 1995 cũng bị mắc kẹt vào vấn đề " đi hay ở " biết rằng họ không hoàn toàn muốn ở lại . Thế hệ này là thế hệ có khả năng đem lại sự hồi sinh của thế hệ vàng những năm 1970.
    Ajax dành chức vô địch Hà Lan thêm một lần nữa, và không thể bị đánh bại tại thời điểm này và thậm chí số điểm về đích ở giải trong nước còn nhiều hơn mùa giải năm ngoái. Dannny Blind đã ghi bàn thắng quyết định trong loạt đá penalty tại Tokyo trước đội bóng vô địch Nam Mỹ Gremio của Brasil mang về chiếc cúp liên lục địa một lần nữa cho Ajax.
    Và trong trận tranh siêu cúp Ajax "dập " cho đội Real Zaragoza với tỷ số 4-0, đội từng thắng Arsenal bằng bàn thắng " chuối " năm 94 trong trận CK C2 năm 94. aja_bar xem trận này và không thể tưởng tượng nổi nữa.
    Tai vòng đấu bảng Champion League Ajax lại đứng đầu bằng một chiến thuật còn ấn tượng hơn mùa giải trưóc.
    Ferençvarós Budapest, Grasshoppers Zürich và Real Madrid là những đối thủ chính.
    Những chú " Châu Chấu " Zurich là đội bóng duy nhất dành được 1 điểm trước Ajax.
    Real Madrid được sống lại " đêm ác mộng" của họ năm 1973.
    trong lịch sử CLB tại Bernabeu stadium. Hai bàn thắng của Jari Litmanen là quá đủ trước sự tung hô nồng nhiệt của các cồ động viên của Madrid.
    Borussia Dortmund cũng không có cơ hội dù là nhỏ nhất trước Ajax ở vòng tứ kết thua cả 2 trận lượt đi và về mà chẳng ghi được bàn thắng nào cả.

    Nhưng đó có thể là tất cả, đội bóng vô địch Hy lạp Panathinaikos đối thủ của Ajax ở vòng bán kết thấng Ajax 1-0 tại Amsterdam.
    Nhưng khi trận lượt về diễn ra tại Hy lạp thì đúng là nói thật trận này aja_bar lo khủng khiếp lúc đó không thể xem được trận này .
    Được sự động viên khích lệ gián tiếp của Frank Rijkaard qua bức thư điện tín cảm động .
    Jari Litmanen đã làm đấu trường La Mã đang gào thét vì sung sưóng có thể đội bóng "con cưng của họ " được lọt vào CK bỗng bật câm lặng khi từ phút thứ 3 rồi đến thứ 87 thì kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 nghiêng về Ajax.
    Trận chung kết thứ 2 liên tiếp tại đấu trường C1 làm Ajax trở thành một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch lần này.
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt sân De Meer thân yêu ​
    Hai trận chung kết nhưng chỉ có một chiếc Cúp thôi
    Two finals, only one Cup
    Đội Ajax dường như được xây dựng từ " vàng ròng" nguyên chất nhưng cũng đã có những trò quái gờ bắt đầu xuất hiện. Những tin đồn xoay quang Finidi George và Nwankwo Kanu bị trả lương thấp như đại loại là về những mâu thuẫn về "màu da" và "chủng tộc" .
    Trong cái vòng xoáy này thì chia làm 2 phe một bên là những người bạn Surinams Reiziger, Seedorf, Davids và Kluivert và phần còn lại của đội bóng.
    Nhưng như các bạn đã biết đó sự việc "không đáng nhắc tới này" lên tới đỉnh điểm khi Edgar Davids bị đuổi về nước ngay khi Hà Lan đang thi đấu tại Euro 1996.
    Nhưng thực tế thì Ajax đã chơi một trận đấu Châu Âu tồi tệ nhất trong vòng 2 năm qua trưóc một Juventus hừng hực quyết tâm tại Roma Italy. Một bàn thắng của Jari Litmanen đã gỡ hoà 2-2 cho Ajax sau bàn thắng từ rất sớm của tiền đạo Ravanelli nhưng đến loạt penalty thì chứng kiến việc Ajax xảy chân đáng tiếc.
    Mặc dầu Juventus thực hiện hoàn hảo ở điểm đá phạt thì ngược lại Sonny Silooy và Edgar Davids đã bỏ lỡ biếu chức vô địch cho người Italians.
    Như thường lện thì CLB có nguy cơ bị chia cắt mặc dầu sự đào tẩu không đến nỗi tồi tệ như trong quá khứ. Patrick Kluivert thì cho rằng anh còn " quá nhỏ " để ra đi. Anh em nhà De Boer thì thề sẽ dành chọn cả quãng đời sự nghiệp còn lại cho Ajax, và Van der Sar cũng đã ở lại cùng Blind và cả Jari Litmanen.
    Nhưng Sonny Silooy thì đến với Arminia Bielefeld ở Đức. Michael Reiziger and Edgar Davids thì đầu quân cho AC Milan
    và Finidi và Kanu thì tha thiết ra đi điểm đến có thể sẽ là Betis Sevilla và Inter

    Tạm biệt với Sân De Meer...

    Kết thúc mùa giải là sự thời gian khởi đầu tại Ajax càng cồ động viên thường làm như vậy . Nhưng mùa giải năm 1995-1996 đã kết thúc với lời tạm biệt cay đắng nhất. Chức vô địch lần thứ 26 sau trận thắng 5-1 trước Willem II vào 28 tháng 4 năm 1996 . Ajax đã rời thánh địa De Meer để đến chơi tại sân ArenA sắp được khánh thành ở phía Đông Nam ngoại ô Bijlmermeer.
    ...và đối với Frankie! (Frank Rijkaard)
    Cầu thủ là xương sống của hàng hậu vệ của Ajax nói lời từ biệt với giải Hà Lan, đấu trường Châu Âu và cả thế giới ! Có quá tệ để ra đi trong thời điểm này không ?
    Thôi aja_bar trích nguyên văn câu này :
    A player that would never be forgotten in the heads and hearts of Ajaxieds everywhere​
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta còn một giai đoạn nữa là 1997- hiện tại mọi người có muốn xem không nhỉ vì nó cũng hơi buồn tẻ và gián đoạn

Chia sẻ trang này