1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ajax- món gân gà khó chịu!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vinhphan, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ajax- món gân gà khó chịu!

    Carlo Ancelotti ngồi trước bàn ăn, lẳng lặng đặt món gân gà có tên là Ajax lên đĩa. Ông nhớ lại cũng vào thời gian này năm ngoái ông suýt phải đi khám răng cũng chỉ vì nó, càng nhìn ông lại càng tức, không lẽ ông đã quá già để nhằn nó. Ông không muốn bị lép vế khi so sánh với các ông già khác như Ferguson hay Lippi. Ông quyết định sử dụng một công cụ mà ông từ trước đến nay ông vẫn ưa dùng, nó có tên là Seedorf. Vẫn là cái cách cổ điển của ông, ai cũng biết rằng đó là cách các cụ vẫn thường làm, nó luôn khiến cho các cụ già cảm thấy sung sướng mỗi khi nhằn được. Sau gần một giờ đồng hồ, món gân gà ưa thích của ông vẫn không suy suyển, ông thở dài: lại vẫn như lần trước rồi! Với một người như ông, phải thay đổi mọi thứ quen thuộc làm ông có cảm giác rất khó chịu, người ta vẫn thường chỉ trích ông về điều đó nhưng ông cứ mặc kệ. Bà vợ xinh đẹp đã mua cho ông mấy cái dĩa ăn xịn nhập khẩu từ Brazil nhưng ông rất ngại dùng bởi ông luôn muốn thành công theo cách của mình. quá chán ngán ông đành rút ra một cái dĩa Brazil thứ thiệt mà bà vợ ông đã mua từ rất lâu, nó có tên là Serginho, nó không to bản mà rất nhọn và dài chứ không như cái Seedorf và...ngoài dự kiến của ông, món gân gà đã dần dần nhũn ra, Ông thở phào, rồi cuối cùng mình cũng làm được. Một cách miễn cưỡng, ông nở một nụ cười với bà vợ đang làm bếp đang âu yếm nhìn ông, ông vẫn biết bà luôn làm mọi điều tốt nhất cho ông và ông thầm nhủ rằng mình sẽ sử dụng hết những gì mà người vợ yêu quý đã mua cho. Ai cũng hiểu rằng dù sao ông vẫn làm điều đó một cách miễn cưỡng!
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he , bác vinhphan làm em buồn cười chết mất ..dù sao thì anh già này cũng được hẳn cả cái bánh gatô có hàng chữ hlv xuất sắc nhất châu Âu trong năm đấy .. he he .. buồn cười thật .. hoá ra là nhờ bà vợ tài hoa ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    He he, tính tham gia mấy câu, nhưng rồi tự thấy mình không thể có óc hài hước được như anh vinhphan. Vote anh 5 * gọi là có chút cây nhà lá vườn.
    Quay trở lại vấn đề, tối hôm qua xem mà tức hộc máu ra. Chú Seedorf trong thời gian ở trên sân vẫn cái thói quen xấu xưa nay là giữ bóng lâu, hoa lá cành, rồi kết cục là phí bóng của anh em. Em chắc là mọi người khi xem đến hết hiệp 1 thì ai cũng mong Carlo sớm tống chú này ra, thế mà mãi đến giữa hiệp mới thấy động tĩnh.
    We were born to win...... NUMBER 1
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    xem Milan đã bây giờ tức nhất là chú Seedorf và chú Rui Costa. Đặc biệt hai chú này mà đá với nhau thì chỉ có nước bật sang xem MU đá còn sướng hơn. Phát tức
    The best website for Rossoneri in Vietnam​
    www.acmilanvn.com​
    [​IMG]
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    không thấy ai viết về anh chàng Dida nhỉ ? Sáng nay đọc báo thấy gọi là Người nhện.
    Nói về chú Rui Costa thì chú này đá rê dắt nhiều, sút thì có khi còn kém mấy cầu thủ VN nhà ta, dự bị cũng đáng thôi.
  6. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He..he. Chú nào chê Rui là không ổn,Rui luôn là một cầu thủ dẫn dắt hay nhất thế giới.Phong độ của Rui trong thời điểm này không cao nhưng vẫn tiềm ẩn những đường chuyền chết người.Khả năng sút xa của Rui là hơi kém nhưng anh ấy có những khả năng rất siêu việt khác bù lại.Đừng đòi hỏi cầu thủ trận nào cũng đá hay cả, có khi chỉ cần một khoảnh khắc loé sáng là đủ.
    SSSSSSSSSSSSS

Chia sẻ trang này