1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Akira Kurosawa - Ngai vàng đẫm máu (trang 2) (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Akira Kurosawa - Ngai vàng đẫm máu (trang 2) (*)

    Seven Samurai

    <img src='/uploaded/sskkb/sevensamurai.jpg' border='0'/>

    Hẳn là rất nhiều bạn trong chúng ta đã quá quen thuộc với những phim hành động kiểu Mỹ, kiểu châu Âu, kiểu Hồng Kông. Trong những bộ phim đó, người hùng thường đơn thương độc mã chống lại các thế lực tàn ác, xấu xa. Họ là người giỏi nhất, thông minh nhất, khéo léo nhất và nhiều cái nhất nhất nữa. Ví dụ như Arnold, Sylvester Stallone, Vandame, Lý Liên Kiệt, Bruce Lee ..... Cuối phim, họ luôn gặp một ông trùm võ công cao cường và họ sẽ là người chiến thắng sau một trận đấu nảy lửa. Chính vì thế các bộ phim đó luôn có tình tiết hao hao giống nhau và các đạo diễn khó có thể đi ra ngoài lối mòn đó.

    Bộ phim Seven Samurai được sản xuất năm 1954 của đạo diễn người Nhật Akira Kurosawa thực sự là một cuộc cách mạng trong thể loại phim hành động. Một ngôi làng nhỏ nghèo đói trong núi luôn luôn bị bọn cướp đến quấy nhiễu. Họ không có cách gì chống lại được và họ phải đi thuê các võ sĩ đạo để bảo vệ - theo kinh nghiệm của làng bên cạnh. Thật đáng thương, họ quá nghèo còn các võ sĩ thì đòi giá hơi cao. Trong lúc tuyệt vọng, họ gặp một anh võ sĩ đạo tốt bụng đồng ý giúp đỡ họ miễn phí. Anh ta đã giúp họ tìm thêm 6 võ sĩ đạo nữa - những người sẵn sàng chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ nhân dân mà không đòi hỏi gì.
    Xem phim, các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và .... thất vọng .... về hình dáng bên ngoài của các võ sĩ đạo. Người thì trẻ măng, người thì béo ú, người thì trông như nông dân, người thì có thanh kiếm dài như cần câu cá, người thì có vẻ thần kinh không bình thường, người thì trông như đạo chích.
    Họ về ngôi làng, nơi mà dân làng đang mong ngóng họ. Nhưng thật bất ngờ, không có ai ra đón tiếp, tất cả mọi người đều trốn trong nhà, nhìn ra bằng ánh mắt lo sợ và nghi ngờ. Không làm thế nào để kéo dân làng ra khỏi nhà, một chàng võ sĩ đạo đã nghĩ ra một cách là gõ kẻng báo động có cướp. Và thế là dân làng hoảng hốt chạy ra túm lấy các vị võ sĩ đạo kêu cứu. Đây là một tình huống gây cười hiếm hoi trong bộ phim này.
    Sau khi đã quen với dân làng, các võ sĩ đạo mở lớp dạy chiến đấu cho dân làng, lập chiến luỹ, lên tinh thần chiến đấu cho mọi người. Và họ đã cùng với dân làng chiến thắng bọn cướp với lòng dũng cảm, sự thông minh, mưu trí. Nhưng không giống như phim hành động phương Tây, trong phim này, các võ sĩ đã ngã xuống. Chỉ còn một vài người sống sót để ăn mừng chiến thắng với dân làng.
    Đây là một bộ phim đen trắng, âm thanh Mono, lời thoại tiếng Nhật, thỉnh thoảng lại có những trường đoạn im lặng gây buồn ngủ, nhạc phim y chang mấy bộ phim nông thôn Việt Nam. Không có những cảnh đánh nhau quyết liệt, nhưng thực sự bộ phim đã để lại ấn tượng cho người xem (là tui đây). Bộ phim ca ngợi tinh thần của các võ sĩ đạo Nhật Bản : trọng nghĩa khinh tiền, vì dân quên mình. Các diễn viên đóng vô cùng đạt đến nỗi tui có cảm giác đây là việc có thật đang xảy ra chứ không phải là phim. Sự sợ hãi của dân làng, sự tức giận của một ông bố khi cô con gái yêu một chàng võ sĩ, sự lo lắng khi một chàng võ sĩ bị mất tích, sự hồi hộp khi chờ đợi bọn cướp, sự đau buồn của mọi người khi đứng trước mộ các võ sĩ, sự vui mừng khi chiến thắng, sự căm thù thể hiện trên từng nét mặt, từng đường kiếm của dân làng. Tất cả đều được thể hiện rất thành công - và đó là lý do phim này được đánh giá là một trong 5 phim hành động hay nhất. Dù đây là một bộ phim tương đối dài, lại được thực hiện từ lâu, nhưng người xem rất khó có thể tìm ra những lỗi trong phim giống như những bộ phim khác. Năm 1960, người Mỹ tung ra bộ phim The Magnificent Seven, nói về 7 chàng cowboy cũng cứu giúp một ngôi làng bị cướp - dường như là người Mỹ đã chôm ý tưởng của người Nhật tương đối nhanh thì phải.

    Tui dốt văn, nên chỉ có thể nói thế, không thể hiện hết được cái hay của bộ phim - các bác tha lỗi cho. Bác nào xem phim này rồi đóng góp ý kiến với nha.
    Phim có thể kiếm ở chợ giời, chỉ có bản DVD, phụ đề tiếng Anh, 2 đĩa lận.



    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời

    You are the answer to my lonely prayer
    I was so lonely till you came to me
    I don't know how i ever lived before


    Được sửa chữa bởi - sskkb vào 18/06/2002 10:57

    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 23:47

    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 19/05/2003
  2. Rockstar

    Rockstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần võ sĩ đạo , ai cũng như bạn thì box chúng ta ko bị chê là nhạt nhẽo nữa .
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Yeah,một phim đen trãng rất tuyệt vời của Akira Kurosawa
    Like A Rolling Stone
  4. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tôi chưa xem nhưng nghe nói từ lâu. Có ai biết phim này bán hoặc chiếu ở đâu không, báo cho tôi với.!!!!
    Sutumom
  5. Rockstar

    Rockstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể ra bất cứ của hàng DVD nào đều có thể mua đc .
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hị hị nhìn cái bài của mình hồi trước ở trên mà cảm thấy xấu hổ,câu bài một cách trãng trợn,thô bỉ
    Tôi cũng không được xem mấy phim của Akira Kurosawa - đạo diễn Châu Á giỏi nhất thế kỷ 20 (tôi nghĩ vậy),nhưng ngoài phim này ra còn có 47 Samurai (không do ông đạo diễn) có cách làm phim cũng giống nhau.Nhiều lúc mạch truyện rất chậm rãi,đôi khi gây cho ta buồn ngủ.
    Về sau này tôi thấy có 2 phim gần giống với Seven Samurai.Đó là The Magnificent Seven,giống như bác sskkb đã nói ở trên.Phim Cowboy của Mỹ bãt chiếc y chang ý tưởng phim của Akira.Cũng may là phim Cowboy này lại hay nên cứu vãn được,phần hai thì không hay bãng
    Musa của Korean cũng có kết cục cũng như nội dung gần giống.Kết thúc cũng còn một người sống.
    Ngoài Seven Samurai ra,Akira còn mấy phim rất hay nữa nhưng rất tiếc là không thể nào tìm được. Ran bác nào xem chưa?phát biểu cảm tưởng cái
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 24/02/2003
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Phim The Magnificent Seven chiếu trên tivi roài hay sao í nhưng lâu lắm rồi
    Nhấn vào đây nè
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Akira Kurosawa có mấy phim nữa hay lắm - theo lời sskkb - mà không thể kiếm được ngoài chợ. Thằng sskkb này đang dụ tôi bỏ tiền ra mua trên mạng đấy, bà con có ai muốn chung vón mua phim hay hiếm có khó tìm không
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay lên mạng xem bác Akira này có nhiều phim hay quá trời, toàn được đánh giá cao vật. Nhất là những phim về Samurai, diễn tả lại cuộc sống của người dân nhật thời kỳ "phong kiến". Ngoài 7 võ sĩ đạo, tui còn tăm được 3 phim nữa là Rashomon, RAN và Yojimbo. Hồi trước vô chợ giời, thấy có Rashomon nhưng ko để ý, bây giờ hối lại đã ko kịp rồi. Bà con có ai vô tình nhìn thấy những phim này thì mua hộ tui nhé, hoặc ới ngay cho tui 1 tiếng để tui đi khuân về.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  10. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Phim này hồi trước trên VTV có chiếu rồi, khoảng năm 95,96 gì đó !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com

Chia sẻ trang này