1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Ảnh Box Hải Phòng - ĐẸP RẠNG NGỜI mà KO CHOÉ LOÉ (chỉ được ngó MIỄN BÌNH PHẨM): Cùng nhau KHOE

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    2109 mới trộm được nì
    [​IMG]
    nhìn buồn cười quá
    ku em ơi xin ku em .....khổ quá
    u?c 2109 s?a vo 12:04 ngy 10/04/2007
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    up ảnh đi ...
  3. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đây là những tấm hình mới nhất của tớ vừa đi Lạng Sơn về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    có nhiều vụ hay thế này mà bỏ quên mình thế mới ức chứ, chị hahoang về nước mà không ai thông báo off cho mình vui không chịu được!
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! mấy cái vụ off kia diễn ra khi nào mà lại bỏ quên em Ngọc Anh thế kia
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    HP & HD gặp gỡ giao lưu
    [​IMG]
    Sau một hồi leo dốc, đến bãi đỗ xe số 3 "Bãi đỗ xe cuối cùng" lily phải lưu ngay lại cái khoảnh khắc mà lily đã coi là dễ ợt "Leo dốc bằng xe máy". 2 lần cô em phải dừng xe, hai lần 2 xe còn lại phải đi chậm.
    Và đây là khoảnh khắc của lily này
    [​IMG]
    Để ý thì thật là hay, 3 xe với 3 biển số của 3 tỉnh khác nhau: 1 của Hải Dương "xe ôm cao cấp". Một của Hà Nội "Tự cao", và 1 của Hải Phòng "Kiêu kỳ". Hì hì hì.
    Đây là mạch giao thông chính "Quốc lộ 5" và cũng sẽ là mạch giao lưu, tình thân ái và mối quan hệ bạn bè bền vững của chúng ta. HDC - HP.
    [​IMG]
    Cô nàng vẫn muốn thêm vài kiểu để thể hiện khiếu săn ảnh của mình.
    [​IMG]
    Tiếp nữa nè!
    [​IMG]
    Trong cái này, thấy cái tay của Tú vô công dồi nghề quá. Dưng mà nhìn có vẻ yểu điệu và thướt tha ghê cơ.
    [​IMG]
    Úi chà, cái này đúng lúc mình mỏi lưng hay sao ấy nhỉ, cứ ưỡn ra đằng trước là thế nào
    Tiếp nhé, khoảng thời gian leo từ bãi đỗ xe số 3 đến trên cổng chùa, bao nhiêu là điều thú vị, và đây cũng là một trong những điều thú vị đó:
    [​IMG]
    Hơn thế nữa, khi nhìn qua những khóm lá chàm, mở rộng tầm mắt xuống phía dưới những cánh đồng, chúng ta dường như có cái cảm giác hưởng thụ cái không gian xanh có một không hai vào mùa lúa chiêm đang thì con gái
    [​IMG]
    girl HDC lilyphap
    [​IMG]
    Đi qua cổng chùa, cái đầu tiên mọi người nhìn thấy đó là Giếng Ngọc, kế cạnh bên giếng Mắt Rồng. Người ta nói, khi thả xuống giếng Ngọc một điều ước nào đó, người đó sẽ cảm thấy vui mừng vì điều ước đó sẽ thành hiện thực. 5 thành viên cùng nhau thả tiền xuống giếng, với mong ước đơn giản: Năm nay sẽ có nhiều thành công đến với mình và đến với người thân của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây, người con gái kiêu kỳ đang suy tư hay đang mong chờ một điều gì đó, hay đang trách móc ai làm cho mình thẫn thờ thế này. Có lẽ cô em đang ước ao một điều gì đó bên giếng Mắt Rồng chăng????
    Mà giếng Mắt Rồng thiêng lắm đó nha.
    [​IMG]
    Qua một hồi thưởng thức không khí trong lành và nghỉ ngơi, điểm đầu tiên các thành viên ghé qua đó là Chùa Tường Vân.
    Cogaikieuky thay mặt cho tất cả các thành viên còn lại, dâng lễ và cầu nguyện cho chúng ta nhiều thành công, may mắn và hạnh phúc luôn ở bên cạnh. Dĩ nhiên là cogaikieuky sẽ không quên cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người thân của bạn ý rồi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi đây cũng chính là trọng tâm của đền Yên Phụ. Vào ngày 1/4 âm lịch hằng năm, nhà chùa có tổ chức một lễ hội, đó là hội "tắm tượng" và "rước tượng", đây cũng là một lễ hội hàng năm của các xã lân cận: An Sinh, Thái Sơn, Phạm Mệnh, An Phụ, Thượng Quận. Đó là những xã mà trước kia đã nằm trong khu vược trị vì của An Sinh Vương Trần Liễu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó là Cửa Mẫu, là điện thờ bên cánh gà bên phải của chùa Tường Vân, đây là nơi thờ phụng đấng cao quý của chúng ta, "Mẫu" mang bao ý nghĩa sinh thành, nuôi nấng chúng ta nên người. Khi vào đây, chúng ta không thể quên những lời cầu nguyện về sự bình yên, hạnh phúc cho những người mẹ, cũng như cầu mong sự chở che, phù hộ, những tình thương, bao dung dành cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày với bao nhiêu nhọc nhằn, gian khó.
    [​IMG]
    Còn đây là nơi cầu duyên "Lầu Cô"
    [​IMG]
    Hết đầu xuân năm mới, nhưng hoa khôi HP vẫn tiếp tục những lời cầu nguyện dành cho tình yêu, dành cho duyên phận của một người con gái. "Chút lễ cầu duyên, mong cô đón nhận, Mong cô mang đến cho chúng con tình yêu nồng nàn, mong cô "Năm nay con sẽ lấy chồng, duyên phận con không trắc trở" híc, không biết điều này có đúng hay là sai nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Chầu văn vẫn giọng thiết tha
    Cầu cho duyên phận mặn mà yêu thương"
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 19/04/2007
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Am thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Vì đang trong quá trình trùng tu cho lễ hội sắp tới. " Mùng 1/4 âm lịch này đó các bạn àh. Nếu có thời gian thì đừng nên bỏ phí cơ hội vàng này nhé"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi đi lễ xong, các thành viên qua cánh gà bên trái, đằng sau Am thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới với những cánh đồng lúa và những con sông uốn khúc như rắn lượn. Mỗi người một vẻ, đều cảm thấy thoải mái khi được ngắm cảnh đẹp như vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây, bắt đầu cho những cảm hứng hài hước và những nụ cười tươi vang.
    Nhưng mà ý tưởng này là của ai ấy nhỉ
    [​IMG]
    Một con gà tía mật đã được chế biến, chỉ tiếc là không chụp được nó khi chưa bị lên thớt
    [​IMG]
    Nhìn những bức hình này, khối người tiếc ngẩn tiếc ngơ
    [​IMG]
    Chạm cốc lần nữa đi các bạn ơi, giờ vẫn còn cảm giác thật vui tươi lúc đó!
    [​IMG]
    Nào, chúng ta cùng nâng cốc, chúc mừng cho những thành công rực rỡ của buổi offline, tuy có chút: "Âm thịnh, dương suy"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cảm giác thoải mái nhất của Pham_tu khi được ngồi trên cao. Trông rất Yomost đó nha!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tính từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
    bagiadanhda, hanh114212, tinhyeumuathu, pham_tu,
    lilyphap, coldwinter8183, cogaikieukyhp, hoathuytien
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 19/04/2007
  9. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    mượn đất bạn khải tí
    Còn đây, xuống tượng đài Trần Hưng Đạo, từ trên cao nhìn xuống bãi đỗ xe số 3.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây nữa này, những cô gái duyên dáng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị em chúng mình làm duyên một tí nhỉ!
    [​IMG]
    Anh em chúng ta cũng làm đỏm một tí nha!
    [​IMG]
    Còn đây là bức tranh được dựng lên bằng những miếng đất nung ghép lại, thể hiện tinh thần yêu nước và lòng quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
    Bức tranh này đã thể hiện tương đối đầy đủ những trận đánh nổi tiếng và những nhân vật quan trọng thời nhà Trần!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường xuống Động Kính Chủ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu cuộc hành trinh chinh phục đỉnh Dương Nham.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm đến đầu tiên, thăm cái đầu voi tự nhiên.
    Hai chị em ta cùng vít vòi voi nhé!
    [​IMG]
    Điểm đến thứ 2:
    Điện thờ chính trong động. Vẫn như thế, cogaikieukyhp luôn là người dâng lễ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây, cảm giác tuyệt vời, rất yomost khi được chinh phục đỉnh cao!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vệ sĩ và mod nữ duy nhất của HDC đang trên đường chinh phục đỉnh cao
    [​IMG]
    Một phong cảnh tuyệt vời không thể bỏ qua!
    [​IMG]
    Đây nữa, khu đất bồi giữa dòng sông Kinh Thầy
    [​IMG]
    Titanic trên đồi!
    [​IMG]
    Hai chị em khoe sắc!
    [​IMG]
    Những bước chân trở về!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cho em làm duyên một lát nào:
    [​IMG]
    Híc, cái ông này, mãi mà không chụp được, mỏi cổ quá!
    [​IMG]
    Ơ, sao không thấy vệ sĩ và hoathuytien đâu nhỉ???
    [​IMG]
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/04/2007
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    lấy luôn lời bình của bác hanh114212
    Tiếp tục nào!
    Chiến sang đĩa thứ hai nha, híc, đĩa thứ nhất hết mất đồ ngon rùi. À đấy, chú Pham_tu chẳng chịu nhường chị em cái phao câu cho mịn tóc gì cả, lại thu luôn. Ha ha ha ha, cho chị em thịnh luôn.
    [​IMG]
    Trông mình ngớ ngẩn quá, híc, đó là lúc đang suy tư về cái việc mà "căn bản là" các boy yếu thế quá!
    [​IMG]
    Mãn nguyện với nụ cười sảng khoái và cười nhiều nên đói
    [​IMG]
    Ui chao ôi, cười mệt quá, ngồi nghĩ đã, chuẩn bị có trò mới rồi!
    [​IMG]
    Đúng lúc đang sướng, có kẻ nào lại phá bĩnh thế không biết, đang lên cao hứng, chuyển hứng đó sang cái V3 luôn
    [​IMG]
    Hey, cô em này, biết anh đi đâu rồi, hay sao mà nói thầm tệ hại chưa kìa. Bày trò gì mới với ma BK nhà anh đấy!
    [​IMG]
    Thôi nhé, bình tĩnh em kể cho mà nghe nhé! Có một vài trò mới hơi bị hay. Mà ôi thôi chết, kiêu kỳ ghê, BK bày trò gì mà nàng cười tươi quá nhỉ!
    [​IMG]
    Sau cái vụ này, anh chàng BK nhà mình không hiểu sao lại gọi lại ngay cho mình, chê bai ngay cái V3, "Cái điện thoại dở hơi, đang nói chuyện lại tắt ngấm". Định gọi lại cho anh chàng, nhưng đúng lúc đó thì tinhyeumuathu và hoathuytien í ới trên phone.
    Anh đang ở đâu rồi, tan tầm chưa???
    Híc, thế lúc nào thì em có thể đến được?
    Em đang ở bãi đỗ xe số 3.
    Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thẳng lên bậc thang đi.
    Một lát sau, vệ sĩ và mod girl duy nhất của HDC xuất hiện. Cùng ngồi vào bàn tròn và......
    Mấy chị này hay chưa, chưa hoàng hồn vì đường xa, thế mà đã nói xấu gì rồi hả hả hả??????
    [​IMG]
    Còn đây, Vệ sĩ vẫn chưa lấy làm an toàn cho lắm, thấy hoathuytien chỉ tay cũng phải ngó sang xem có vấn đề gì không. Vâng, thưa các bạn, vệ sĩ chính là tinhyeumuathu của chúng ta
    Pham_tu: hai người vào sao phải có màn chào hỏi đi chứ nhỉ!
    cogaikieukyhp: Chuẩn bị luôn cho hai Mr. Late dụng cụ chiến đấu.
    [​IMG]
    cogaikieukyhp:
    Đấy, lại "căn bản là", phải phạt thật nặng cho chừa đi!
    hanh114212:
    Ấy ấy, làm gì mà mạnh tay thế, có sửa thì cũng từ từ chứ, "căn bản là" nó là bản chất rồi!
    [​IMG]
    hoathuytien: Bắt đầu màn chào hỏi với những lời than vãn, còn cố kéo dài thời gian.
    hanh114212: thì cứ có màn chào hỏi đi đã, nói nhiều quá, than nhiều quá! Anh đang đợi cho cái chai nó bay lên Bắc Cạn đây!
    [​IMG]
    Đây, cạn chén cho anh trắng mắt ra.
    Híc, thấy Mod number one chưa
    [​IMG]
    Đến lượt tinhyeumuathu, mod giảm xóc
    Pham_tu mãn nguyện, hanh114212 nhìn mà ngán, nghĩ thầm
    "Kiểu này thì mình lại toi hỏi tỏi rồi"
    [​IMG]
    Bắt đầu màn giới thiệu và nhập vào "phòng mạch box HP" với sự tham gia của bác sĩ răng hàm mặt Pham_tu và bác sĩ nội khoa cogaikieukyhp
    Khởi nguồn là hanh114212, với màn khám răng và nội y lâu nhất!
    [​IMG]
    Trong lúc chờ đợi phần khám ngoài da và tai mũi họng của pham_tu, hoathuytien tranh thủ xử lý luôn cái cánh gà.
    "Mục đích rõ ràng rồi đây" chuẩn bị cho cuộc hành trình bằng cánh đây"
    [​IMG]
    Phạm cái tội, kéo dài thời gian, chơi số khác người phải nâng cốc ngậm ngùi.
    Pham_tu: Anh kéo dài thời gian quá, phòng mạch của bọn em đang vắng khách đây, đợi bác giải quyết xong vụ này đó!
    [​IMG]
    Giảm xóc, chạy ra ngoài, giờ thì chỉ còn 2 dương với 5 âm nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì những cảm hứng hài hước và những nụ cười sảng khoái tạm thời khép lại!
    Dương thì đã rõ, còn âm thì nhìn đây!
    [​IMG]
    Híc híc, chị em ta cũng chẳng chịu nhường đâu nhỉ!!!!
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/04/2007

Chia sẻ trang này