1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album ảnh các ca sĩ Hải Ngoại

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi conhuighe, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Lâm Nhật Tiến
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Như Loan
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495

    Trish Thuy Trang
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Như Loan là ca sĩ hát cho Trung tâm nào vậy ? hát bài gì hay nè ?
    Chưa nghe bao giờ, hoặc cũng có thể nghe rồi, mà không nhớ
    Đề nghị, ai post hình ca sĩ, giới thiệu vài ba giòng cho bà con biết với
    Trong mấy nữ ca sĩ, vừa được post hình ở đây, có lẽ Tem thích nghe nhất Lưu Bích, cô ta hát không phải bài nào cũng hay, nhưng hát rất nhiệt tình, ít nhất 90% là có hồn . Như Quỳnh và Ngọc Lan thì miễn bàn rồi, là 2 nữ ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất ở hải ngoại ?
    Hát dở nhất trong số này, theo ý Tem là Loan Châu. Nhưng cô này lại hình như đẹp nhất nhì hải ngoại. Ấn tượng không phai về ca sĩ này, là khi tem xem video Asia -số đặc biệt về Anh Bằng-, Loan Châu hát bài Tình Là Sợi Tơ . Có lẽ là lần đầu xuất hiện trước công chúng : vừa trẻ, vừa đẹp đơn sơ hơi e ấp, lại có vẻ rất.....***y (ooppss)
    Nữ ca sĩ có nhiều tấm hình chụp đẹp nhất, chắc đương nhiên là Như Quỳnh ?
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 25/07/2003
  9. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nói một chút về Như Quỳnh:
    Ca sĩ Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Đông Hà, Quảng Trị. Sau này (hình như sau năm 75 thì phải) Như Quỳnh cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Có lẽ vì thế nên Như Quỳnh hát được giọng miền trung rất chuẩn và ngọt (như trong bài "Thương về miền trung" hay "Miền trung thương nhớ", hơn giọng Quang Linh là cái chắc) nhưng vẫn có giọng rất miền nam (khá nhiều bài, như "Về Quê Ngoại" chẳng hạn...).
    Cuộc sống tại VN của Như Quỳnh (trước năm 1993) có thể nói là rất khổ cực...NQ có tâm sự "đã có lần mẹ NQ nghĩ đến việc mua 1 gói thuốc chuột cho 3 con ăn, nấu cháo cho nó chết với mình là khoẻ nhất". Tôi thì không tin đến độ như thế, nói chính xác hơn là không quan tâm là có thật như vậy hay không nhưng mà có thể tin rằng NQ trước đây sống rất khổ cực, ngay cả năm đầu tiên sang Mỹ (tại Pennsylvania). Trớ trêu 1 điểm nữa là NQ năm 1991, Như Quỳnh được giải đặc biệt Cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TP Hồ Chí Minh (Đạt 20/20 điểm - kỷ lục cho tới lúc này chưa ai qua được) (Thông tin được chỉnh sửa và bổ sung. Tác giả bài viết nhầm từ cuộc thi cấp thành phố sang cuộc thi cấp quốc gia -TN)
    (chứng tỏ NQ không phải là ca sĩ quèn, gặp thời hay gì cả) nhưng mà lúc đó nền âm nhạc VN còn chưa phát triển và chẳng ai biết NQ là ai cả -> cái số lận đận vẫn theo đuổi NQ cho mãi tận năm 1994.
    Năm 1993, NQ sang Mỹ theo diện HO. Sau đó nhờ người quen giới thiệu, NQ được hãng thu Asia Entertainment chú ý vầ năm 1994 cô đã có hit ngay lần đầu tiên biểu diễn cho Asia với bài "Người tình mùa đông". Nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian đó ở VN bài này cũng rất nổi, vì lúc đó dân VN cũng nghe nhạc hải ngoại nhiều chứ hiện tượng Mỹ Linh còn chưa lên. Trong các năm từ 1994-1996, NQ đã đem về cho Asia rất nhiều tiền cũng như cô đang đem về cho Thuý Nga kể từ khi chuyển sang Thuý Nga năm 1996 từ Asia Ent. Vụ chuyển nhượng này cũng đã gây rất nhiều tranh cãi và cũng kiện cáo ùm bà lằng mặc dù cuối cùng thì NQ thắng kiện.
    Tuy bài hit đầu tiên là "Người tình mùa đông", 1 bài nhạc trẻ sôi động, cũng như cô đã hát rất nhiều bài nhạc trẻ rất đỉnh như "Như Vạt Nắng", "Cho tôi đưọc 1 lần" hay mới đây nhất là "Nửa Vầng trăng" (đến tôi không thích mấy bài nhạc như vậy lắm nhưng cũng phải công nhận NQ ca rất hay) nhưng có lẽ NQ nổi tiếng hơn ở thể loại nhạc quê hương và nhạc vàng với những bài ca đi cùng năm tháng như "Chuyện Hoa Sim", "Yêu Một Mình", "Hoa Tím ngày xưa"...
    He he, xong phần tiểu sử. Bây giờ thì praise NQ 1 tí, but it''''s true
    * Từ năm 199x đến nay NQ luôn là ca sĩ số 1 VN tại hải ngoại với số lượng CD bán ra kỉ lục.
    * Quoted: "Tieng hat chi Nhu Quynh la tieng hat cua dong noi, cua moc mac ngay tho, cua tinh yeu nhe nhang dam tham, nhung luon phang phat mot noi buon nao do.
    Tieng hat chi Nhu Quynh de dang tao su rung dong trong long nguoi nghe, dua chung ta ve voi tinh tu Que Huong va mo ra ky uc cua mot thuo thanh binh xua cu ."
    * Quoted: "NQ''''s voice takes me to a place called "Heaven" and clear my dirty-mind"
    * Personally: hồi trước ở VN tôi cũng khá thích giọng ca của Mỹ Linh, giọng Mỹ Tâm thì cũng ok nhưng thật sự chỉ ấn tượng trước giọng ca của NQ, 1 giọng ca phải nói là rất trong và có hồn, có tình. Ngoài ra còn bị ấn tượng bởi khuôn mặt khá cute và rất VNese của NQ nữa, hoàn toàn không Americanized, thậm chí còn rất VN hơn những cô gái ở tại VN nữa. Thêm nữa, hồi trước tôi xem hình của 1 số ca sĩ tại hải ngoại lúc trông phòng thu, chỉ dám thốt lên: "nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối" nhưng NQ thì khác. Mà Personally lần nữa, tôi thấy NQ không makeup đẹp hơn lúc makeup, càng makeup nhìn càng xấu .
    Như đã nói, NQ không chỉ đẹp mà hát cũng rất toàn diện, nhạc trẻ hát cũng hay mà nhạc vàng hát cũng đỉnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    P/S: Ngoài NQ, tôi cũng rất thích chất giọng của Ngọc Lan nhưng chẳng hiểu sao tôi không có nhiều bài hay của Ngọc Lan lắm. Nếu bạn nào biết chỗ download những bài đỉnh của Ngọc Lan thì giới thiệu tôi với. Nếu thích, tôi có thể cho bạn link download 185 bài hát mp3 của Như Quỳnh . Nhạc VN thì bây giờ chỉ thích nghe Như Quỳnh (song ca với mấy chú Trường Vũ gì đó thì cũng rất good) với Ngọc Lan, còn không thì nghe Rock chứ không thích ai khác, kể cả Mỹ Linh, Mỹ Tâm cũng không thích nghe nữa nên không tham gia vào thành viên box hải ngoại, nhưng nếu thành lập box thì tôi ủng hộ
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 29/09/2003
  10. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Như Loan là một ca sĩ mới. Bài Sunday Buồn em giới thiệu trong topic kia do Như Loan và Bảo Hân hát
    ----------------------------------------
    Artist name: Nhu Loan
    Real Name : Loanne Le
    Date of Birth: April 20th, 1981
    Birth Place: Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam
    Siblings: 2 sisters and 3 brothers
    Best friend: Her dog "popcorn"
    Favorite Music: anything slow and soulful
    Favorite Singers: Luu Bich, Khanh Ha, Tuan Ngoc, LeAnn Rimes, Enrique Inglesias
    Hobbies: singing "I sing all day and all nigh"):), reading, fishing and eating. She says she should pick up dancing as a hobby too because she says she''''s horrible at it.
    Favorite Food: I don''''t know if this is considered as a "food", it''''s more like a snack but she loves to eat beef jerky, anything having to do with beef. She also love Canh bau, Canh bi, Canh chua, Mam nem, Mam ruot, you know, most of the simple Vietnamese Food. Usually these kind of food is more for the poor in Vietnam, but Nhu Loan love it. Usually Nhu Loan cooks her own food, she makes really good Canh
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 29/09/2003

Chia sẻ trang này