1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM ẢNH CÁC LOÀI HOA

Chủ đề trong 'Album' bởi than_gian, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9

  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9

    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 05/06/2005
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9

    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 05/06/2005
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong đầm gì đẹp bằng SEN!....
    Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng!​
    ......Xếp trong bộ tứ quí 4 mùa!
    Lan, Sen,Cúc,Mai
    và tượng trưng cho mùa hạ!
    theo thần thoại ấn độ ,hoa sen tượng trưng cho sự sáng tạo và hồi sinh
    theo phật giáo lại thể hiện một niềm khát khao của sự tinh khiết ,giác ngộ......
    chắc vì thế mà cụ Lí Bạch bên TQ phải ngẩn ngơ vì cô "Hái Sen"
    trong bài: Thái Liên Khúc
    Hái sen thiếu nữ bên ngòi
    Cánh hoa nở với tiếng cưòi lao xao
    Nước gương trang điểm nắng đào
    Áo thơm hương lụa bay vào kô gian
    Bên nguồn thưởng ngoạn bao chàng
    Liễu lao xao bước rộn rang năm ba
    Êm êm nhạc ngựa đưòng hoa
    Dùng dằng ngơ ngẩn dặm xa quên về.....

    (phỏng dịch :Võ Thị Xuân Đào!)
    he he ! ngắm hoa mà biết thêm ý nghĩa của hoa thì mới đáng để thưỏng thức....chỉ đẹp kô thôi thì ....kô hay!
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong đầm gì đẹp bằng SEN!....
    Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng!​
    ......Xếp trong bộ tứ quí 4 mùa!
    Lan, Sen,Cúc,Mai
    và tượng trưng cho mùa hạ!
    theo thần thoại ấn độ ,hoa sen tượng trưng cho sự sáng tạo và hồi sinh
    theo phật giáo lại thể hiện một niềm khát khao của sự tinh khiết ,giác ngộ......
    chắc vì thế mà cụ Lí Bạch bên TQ phải ngẩn ngơ vì cô "Hái Sen"
    trong bài: Thái Liên Khúc
    Hái sen thiếu nữ bên ngòi
    Cánh hoa nở với tiếng cưòi lao xao
    Nước gương trang điểm nắng đào
    Áo thơm hương lụa bay vào kô gian
    Bên nguồn thưởng ngoạn bao chàng
    Liễu lao xao bước rộn rang năm ba
    Êm êm nhạc ngựa đưòng hoa
    Dùng dằng ngơ ngẩn dặm xa quên về.....

    (phỏng dịch :Võ Thị Xuân Đào!)
    he he ! ngắm hoa mà biết thêm ý nghĩa của hoa thì mới đáng để thưỏng thức....chỉ đẹp kô thôi thì ....kô hay!
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thiếu 2bông này nữa
    quỳnh

    trang
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thiếu 2bông này nữa
    quỳnh

    trang
  8. langthang83

    langthang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tùng trúc cúc mai chứ nhể
  9. langthang83

    langthang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tùng trúc cúc mai chứ nhể
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Lan, Sen, Cúc, Mai
    Tứ Quý là chỉ theo mùa, có câu " Xuân-Lan Thu-Cúc, Hạ-Trúc Đông-Mai ", và câu " xuân Lan thu Cúc, giai nhứt thời chi tú dã ". Lan nở mùa xuân, Cúc nở mùa thu, mùa nào bông nấy, đều có vẻ đẹp riêng!"
    Tứ quí : tùng ,trúc cúc mai!-->là tứ quân tử!

Chia sẻ trang này