1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM ẢNH OFFLINE CỦA BOX CẦN THƠ ( chỉ post ảnh và tường thuật, không bình luận)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi BlackWolf88, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline 18-06-2006(TT)
    Để anh tường thuật sơ sơ lại cho bé Sâu rượu và anh chị nhà ta trình tự hôm off như thế này, do để lâu quá nên cảm xúc và trí nhớ cũng bị hao mòn chút đỉnh:
    Tập 1: Điểm danh - Xuất phát
    Số là ngày hôm ấy "trời hồng hồng nắng trong trong, ngàn tia nắng ngoài song, cành mềm mềm, gió ru êm..." thang23 vi vu ra đến Vip 30/4 đã gần 8h00 (kịp tranh thủ mang theo một mẩu bánh mì con con). Đang thắc tha thắc thỏm, ngó trước tìm sau thì cara xuất hiện với một nụ cười như nàng Molisa trong tranh vẽ của danh hoạ người Ý, trên tay là một giỏ thực phẩm nặng trĩu. Câu đầu tiên để chào nhau là: "Có ai đến chưa? Ăn sáng chưa?"
    - Ông ra hồi nào?
    - Bà đi thành phố về có mệt không? (hic...hic... hỏi và trả lời trớt quớt nhưng vui...)
    Tiếp theo là lão Đại với dáng người không thể mi-nhon hơn được nữa xuất hiện cùng một người bạn tên Tâm. Cả nhóm bắt đầu hoạt động, alo cho những member liên tục, aslongasyouloveme thì hồi tối tui thức khuya quá, đang ngủ, gắng chờ chút xíu. Longdinh thì đang đứng đường...à không... đứng ở cầu Cái Răng chờ cả nhóm. Cara vừa tính lấy xe rước thocondangyeu_01 thì dế rung liên tục, cách nhau 5 bước chân lưng đối diện lưng: "Alo, anh là saigon333, muốn tham gia, đang ở Vip nè". Cara nhảy tưng tưng: "A! Có anh saigon333 tham gia nữa nè, tụi em đang ngồi ở chỗ... ủa...(cùng nhau quay lại)... anh là saigon333,..? "Ừ" (vẫn chưa chịu tắt di động, saigon333 chịu chơi ghê). Thế là có thêm một thành viên nữa.
    Trở lại dungsamtien: "Biết mấy giờ chưa mậy? Trời ơi! Chỗ tao đánh bida với mày ngày tám chục giác vậy mà còn lộn đường là sao, lẹ đi ông nội!" Hi..hi.. thì ra là lão Đại đang nối cầu truyền hình với lão Trung (thành viên off nhiệt tình nhất nhưng chưa bao giờ post bài).
    Cuộc phỏng vấn diễn ra chớp nhoáng xoay quanh thành viên mới là Saigon333, một số thông tin cá nhân tớ thu nhặt được: tên Sơn, 30 tuổi, đẹp trai, độc thân vui tính nhưng ít nói, yêu nhạc truyền thống, thích uống bia Sài Gòn, công tác tại hãng bia 333, Trà Nóc, mọi chi tiết xin liên hệ số máy: 0908.xxx.xxx...
    Còn tên aslongasyouloveme thì no table, dẫn cô bạn gái xinh như mộng đến chỉ nói một câu: "các mem thông cảm, chỉ off uống cafe thôi, hôm nay kẹt, thông cảm !" Bó tay.com mặc dù mọi người đã năn nỉ hắn hết lời là có kẹt thì kẹt một mình thôi, chừa cô bạn gái ở lại đi off"
    Chuẩn bị xuất phát, điểm danh nhé:
    Thành viên: Cara, thocondangyeu_01, dungsamtien, thang23, saigon333.
    Chưa là thành viên: lão Trung (bạn lão Đại), anh Tâm (giờ cuối bốc hơi do sếp gọi đột xuất).
    Vắng: tong_huynh (đang ở Cần Giờ, về không kịp), ngoisaotimban (kẹt có lý do), onelightct (đi theo sếp qua Vĩnh Long), còn sót ai hứa mà không đi nữa hông, tui hông biết.
    Bác Dũng nói như thế còn ít quá, dương thịnh âm suy. Tớ bảo chuyện nhỏ như thocondangyeu_01, ngang nơi tớ công tác tớ sẽ kéo thêm lực lượng, lo gì! (miệng nói cứng mà trong đầu rối nùi, chùi ơi, nghỉ hè rùi, đào đâu ra???)
    Ghé Cái Răng, ku longdinh mừng hết lớn, ríu ra ríu rít như con chim chích, phải hối leo lên xe lẹ lẹ, không thôi Cara phải dùng đến tuyệt chiêu mỹ nhân kế với các anh CSGT thì khổ!
    Chỉ tội tớ phải đi xe ôm do không đủ xe, hic...hic...
    (Phù, nãy giờ gõ mỏi tay, dòm mỏi mắt mà mới chỉ xong màn 1 cảnh 1, từ từ tiếp, giờ phải ăn cơm)
    Đến RG, cara và thocon đi chợ (đảm đang wé), tụi tớ tập kết tại quán cafe gần nhà, tranh thủ huy động lực lượng lẫn bấm vài pô gọi là kỷ niệm. Có thêm một số thành viên nữa: Tuấn - lớp trung cấp quản lý văn hóa; Khoa - lớp trung cấp học viện thanh thiếu nhi miền Nam; Phát, Quân, My, Liễu - đệ tử thang23, thành viên CLB Kỹ năng trường THPT Tầm Vu 1.
    Lực lượng coi tạm ổn nhưng giá mà "mem" ta đông hơn thì càng ý nghĩa hơn (rút kinh nghiệm cho chương trình off sau kỹ lưỡng hơn). Đang 8 thì tớ có điện thoại, phía Phương Bình, mấy anh hỏi tới đâu rồi, mọi người ở đấy đã sẵn sàng tác chiến (trên đường đi, anh bí thư gọi ít nhất là 3 lần). Hết tập 1
    ---------------------------------
    Tập 2: Đường về Phương Bình
    Đường về Phương Bình, chúng tớ 03 members: thocondangyeu_01, longdinh, thang23 chung một chiếc xe lôi hộ tống lương thực, quà cho trẻ em nghèo (do dungsamtien, cara đồng tài trợ) và cả một chai Làng Vân to đùng lắc lư trên con đường dẫn về khu căn cứ. Thocon cứ hỏi bao giờ mới tới mà sao nôn nao quá, ku Long thì cứ lẩm nhẩm bài Nhớ Cần Thơ để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của mình, tớ thì lo ngai ngái, chẳng biết mấy ku cậu kia hứng chí chạy vu vơ đâu mất, mà nãy giờ tìm chẳng thấy dấu lông (ặc..ặc...đang liên tưởng cảnh Mỵ Châu rắc lông ngỗng cho Trong Thuỷ tìm vết).
    Rồi thì chúng tớ cũng có một vài pô ảnh tại con đường dẫn vào khu căn cứ (xem ảnh chụp có chiếc xe lôi). Lại chuông điện thoại reo, lại giọng ngọt ngào của cô phó bí thư: "tới đâu rồi anh, để em ra đón!" Hehe, nghe thiệt sướng!
    Tập 3: Thăm lại chiến trường xưa
    Con đường dẫn vào khu căn cứ rợp bóng mát, mặc dù gần 12h00 nhưng không khí ẩm và dễ chịu, xua tan cái nắng, cái gió của chặng đường gần 50km...
    Tác giả: @thang23
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Post lại mấy cái hình đã resize xem cho nó gọn và sắp xếp theo thứ tự thời gian....Tiếc là k có tấm nào chụp ở caffe ViP..khi làm "lễ xuất quân"
    1.Quán caffe chợ Rạch Gòi các Bác đang "trầm Tư" -seo cara v2 thocondangyeu_01 đi ...chợ lâu quá?theo thứ tự là Saigon333,dungsamtien,longdinh,thang23...
    [​IMG]
    2.Tập hợp đội hình trước khi về căn cứ cách đó 5 km:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3.Phù...!! tới rùi làm thêm "Pô" bên ngoài căn cứ cho nó máu
    [​IMG]
    tiếp...
    [​IMG]
    Ku Long: Đại ca ơi ..nặng quá...seo mãi chưa thấy chụp gì hết vậy?
    [​IMG]
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 29/08/2006
  3. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo nèo...!!!
    4.Giây phút gặp nhau tay bắt mặt mừng..uống...trà đá làm quen...mod cara đang trả lời phóng vấn của mấy Bác dưới cơ sở
    [​IMG]
    5.Sau đó là tập hợp đội hình vô tham quan nhà truyền thống...híc...nghe giới thiệu trước nè pà con ui...
    [​IMG]
    4.Bảng túm tắt giới thiệu khu căn cứ đây:
    [​IMG]
    5.Sơ đồ căn cứ đây:
    [​IMG]
    6.Đây là chị hướng dẫn viên:
    [​IMG]
    7.Híc... K bít Bác Thắng và lão Trung dòm người hay dòm....cô hướng dẫn vậy ta...
    [​IMG]
    8.Xem sa bàn: Tiểu Hổ cara...ui trời ui...mình đang đứng chỗ này nè...
    [​IMG]
    9.Tham quan ngoài trời: lão Thắng đâu rùi anh em chụp chung 1 phát đê....
    [​IMG]
    10.Thăng23: Thằng ku Long kia chạy lung tung đâu thía...coi chừng dính...mìn lá nha ku...
    [​IMG]
    11.Trao quà cho các em học sinh: bác Sơn cười tươi gớm...:
    [​IMG]
    12.Quà đã tặng xong: làm 1 pô lưu niện nào...
    [​IMG]
    13.Lão Đại: anh nói chú nghe..phụ nữ phức tạp lắm...chú chưa biết nên bị ăn bạt tai là phải...hehe
    [​IMG]
    13.còn đây là tiết mục "hát đứng 2 người ...của bác Trung và cô phó bi thư xã đoàn...
    [​IMG]
    14.Tiết mục hấp dẫn nhất đây pà con ui...
    15.Anh mời chú 1 li...mai mốt zdìa cần thơ rảnh xuống đây ...lai rai tiếp nha...
    15.Thang23: Tui nói Bà nghe nè...: em phó bí thư đang để ý tui đó...k tin 1 chút xíu tui chứng minh Bà xem...
    [​IMG]
    và....1 tiếng sau..số zdách bác thắng ui...
    [​IMG]
    16.1 con vịt xoè..ra 2 cái cánh...
    [​IMG]
    ..Nó kêu rằng...thắng rùi...thắng rùi...
    [​IMG]
    17.Tiếp nữa nè bây giờ tới lượt Bác Trung trổ tài:
    [​IMG]
    18.nào...nào nhận quà noào..ku long ui k có quà thì ku đừng buồn nhá....
    [​IMG]
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 29/08/2006
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 29/08/2006
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    (Tội ku Hà quá, nguyên cái weekend này chít ngộp trong box mà chưa làm xong nữa, mèo phụ 1 tay )
    Buổi Offline 06-08-06
    - Chịu trách nhiệm chính: lão đại dungsamtien
    - Tường thuật: Lão đại
    - Hình ảnh: 1 pic (cuối bài)
    - Thành phần tham gia:
    +Lão đại
    +anh Sơn Saigon333
    +bé Quang onelightct
    +bé Ngân wine_biber
    +bé Trang ttcodoc
    +anh An Thunderrocker
    + sanbacuop
    +cara77
    Tường thuật : dungsamtien
    Sau đây là bài tường thuật Trận đánh
    1.tình hình ?ođịch?:
    Qua liên tục theo dõi tin tức và kết hợp cử trinh sát tiền trạm?địa điểm dự kiến diễn ra chiến dịch?Ta đã thu thập được nhiều tin tức giá trị có lợi ( địa điểm, giá cả, tình hình khuyến mãi?.thời tiết ?v.v)căn cứ vào đó Bộ tư lệnh chiến dịch lên kế hoạch chi tiết, cụ thể,quyết tâm giành thắng lợi từ trận đánh ra quân đầu tiên....
    2.Tình hình ta:
    Có sự chuẩn bị thống nhất, bàn bạc và kế hoạch cụ thể, chi tiết ?công tác chuẩn bị chu đáo..cán bộ chiến sĩ đều được quán triệt nội dung,tư tưởng, trên dưới 1 lòng ?ai cũng nóng lòng đợi tới giờ G.để ?ohành quân? tới điểm tập kết?..Tư lệnh chỉ huy chiến dịch sẽ là dungsamtien và long đinh( phó tư lệnh?)
    Ngoài ra còn được sự quan tâm của các đơn vị bạn, mặc dù k tham gia như ng đã cổ vũ hết mình ..như doctor Hoàng, kevin?.Lão nhị?..và các mem Box cần Thơ
    3.diễn biễn Trận đánh:
    -9giờ sáng: 1 Trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống cần Thơ?khiến cho moiï thành viên cảm thấy rất lo lắng và e ngại?.
    -12g35: Chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia là giọng thảng thốt của phó tư lệnh?long đinh: alô đại ca ơi em vừa bị vướng? Mìn Lá? bây giờ đang nằm trong ?otrạm quân y? dưỡng thương ?.bác sỹ trạm trưởng(mama) nhất định k cho đi?thành thật xin lỗi mọi người??(thôi rồi chưa ra trận mà mất tướng?)
    -14g: Chiếc điện thoại vẫn nằm ìm lìm trên bàn?các hướng hành quân vẫn chưa có tin tức báo về?.tư lệnh quyết định nối máy với chính ủy cara77 đang công tác dài ngày trên xìgòn: Alô?khẩn cấp khẩn cấp đề nghị chính ủy thu xếp thời gian gấp?yêu cầu đồng chí trong vòng 4 tiếng đồng hồ phải cơ động hành quân về cần Thơ?để tham gia và hỗ trợ chiến dịch nghen..sau khi cara77 ok đồng ý tư lệnh mới cảm thấy yên tâm phần nào?.
    -14g45: chuông điện thoại reo?.Alô ?bên kia là giọng ku An: báo cáo tư lệnh em đã có mặt tại vị trí tập kết?..(mừng quá, vậy là mũi xung kích đầu tiên đã có mặt?tại vị trí tập kết)
    -15giờ: tư lệnh và Ku An đã vào vị trí?.
    -15g5 phút: có tin từ em Trang(ttcodoc) alô?báo cáo tư lệnh em k có phương tiện hành quân nên bị kẹt lại trên đường Hùng Vương?đề nghị tư lệnh hỗ trợ gấp?
    Ngay lập tức tư lệnh điều động sanbatcuop lúc này đang trực triến trên đường Trần Hoàng Na dùng xe: đặc chủng? cơ động" tới hỗ trợ ttcdoc?
    -15g9phút: báo cáo tư lệnh em(ku Quang-onelightct) đã có mặt
    -15h34 phút:Bác Sơn (saigon333) có mặt
    -15g45: Bé sâu Rượu có mặt?
    -15g50 toàn bộ 7/11 thành viên đang ký tham gia đã có mặt đầy đủ?.Thành viên vắng có lí do là long dinh còn lại là vắng k có lý do?.
    1.DIỄN BIẾN ĐỢT 1: TIỂU ĐỘI BỘ BINH TRANG BỊ VŨ KHÍ NHẸ TẤN CÔNG ĐỊCH CO CỤM...
    Sau khi chiếm lĩnh trận địa Ta lập tức triển khai ngay phương án 1(uống Caffe) của Trận đánh ,Ku An là người chiếm lĩnh vị trí đầu tiên lập tức ?odiệt gọn? 1 em caffe đá, các thành viên còn lại cũng lần lượt chọn cho mình 1 mục tiêu?.ngoài ra tư lệnh dungsamtien còn xài thêm dàn cachiusa-craven điểm hoả liên tục làm cho trận địa khói bay mù mịt?.nhưng tác dụng ?ongụy trang? rất tốt kẻ địch k thể nào phát hiện vị trí của ta?.
    Có thể nói màn 1 chiến dịch thành công Mỹ mãn?.qua đó các thành viên càng hiểu rõ nhau hơn?.Dưới cơn mưa đạn,vừa chiến đấu vừa liên tục trao đổi thông tin..khiến cho không khí càng rôm rả?này nhá sau khi kết thúc chiến dịch về lại quê nhà thì ttcodoc sẽ là cô giáo giạy môn Địa lý cho các học trò?hiện nay cô đang rất lo lắng vì người ta thường nói?nhất qủy nhì ma?thứ ba..học trò? như ng lão An thì k đồng ý như vậy theo ý kiến chủ quan của lão thì Lão triết lý như zdầy: Sư Phạm nghĩa là ?oChiên gia vi PHẠM thuộc hàng ?SƯ phụ..? nên cái đám học trò kia?chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ?..he he..Còn sanbatcuop học điện công nghiệp, ku Quang học điện tử?2 lão này đang âm thầm bàn việc làm ăn?nghĩa là mai mốt khi trực trạm điện thì sanbatcuop sẽ bất ngờ tăng điện áp?làm cho 1 loạt máy móc điện tử..sẽ bị hư hỏng , khi đo ku Quang đứng ra ?sửa chữa?có tiền thì sẽ kéo tới đại lý bia của bác Sơn (saigon333) đề mua bia nhậu?..Cuối cùng mọi người thống nhất rằng sau Trận đánh này thì sẽ rút về ?ohoạt động bí mật? 1 thời gian cho nên mỗi người cần phải có ?obí danh? và mật khẩu để mai mốt gặp nhau thì sẽ liên lạc mà k bị lộ?..ttcodoc dạy môn địa lý thì mai mốt gặp cứ việc kêu?em Địa?Em Địa?bác Sơn thì kêu là?Bác Bia?Bác Bia?Ku Quang kêu là Bóng Đèn?Bé sâu Rượu thì kêu là?Sâu?Sâu?chỉ tội nghiệp ku sanbatcuop ?mai mốt gặp lão kêu Cướp?Cướp?chắc là lão co giò chạy mất dép quá?(do sợ dân chúng vây bắt)
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 31/08/2006
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    (tường thuật trận ốp ngày 6-8-06 tiếp theo)
    Triển khai Phương án 2: PHÂN ĐỘI BỘ BINH TRANG BỊ HOẢ LỰC ...LUỒN SÂU ĐÁNH CHIẾM CƠ QUAN ĐẦU NÃO KHU CĂN CỨ:
    Sau khi kết thúc màn 1 chiến dịch vào hồi 17 giờ Ta lập tức triển khai sang phương án 2 mục tiêu là dàn rockét?ý quên?dàn karaoke cách đó 5 mét?được cố thủ bằng 4 bức tường xây kiên cố chỉ có 1 lối ra vào duy nhất?.Sau khi hội ý chớp nhoáng với lão An và Bác Sơn mọi người thống nhất là phải chuyển qua sử dụng ?ohoả lực mạnh? thì mới ?otiêu diệt? được cứ điểm kiên cố này ?Lập tức ?ovũ khí mạnh? đước triển khai và đưa vào tham chiến đó là ?oPHÁO TỰ HÀNH? : được anh em đặt cái tên Mỹ miều đó là Sài ..Gòn Đỏ?hệ số sát thương là 4.8độ?Bé sâu rượu và ttcodoc chuyển qua dùng ?oCỐI CÁ NHÂN? 60 ly?mà theo ý các cô thì phải gọi là sinh tố cho nó hoành tráng?ngoài ra anh em cũng sử dụng nhiệt tình các loại vũ khí khác như là lựu đạn?M79, mìn lá?.(hạt dẻ?đậu nành?khô cá đuối?..) kế hoạch tác chiến được triển khai là?hoả lực phân tán?và tập trung vào mục tiêu cố định( dàn karaoke)
    Giữa lúc Trận chiến đang diễn ra cao trào và ở thế trận giằng co quyết liệt, địch nhất định không đầu hàng( căn cứ vào số điểm chấm được qua mỗi bài hát thì chỉ đạt từ 80-96 điểm) thì tới đúng 19 giờ chính ủy Cara có mặt sau hơn 4giờ cơ động hành quân từ xì gòn về?.bằng nghệ thuật tác chiến điêu luyện?liên tục chọn mục tiêu(chọn bài) liền tục? điểm xa-cầm micrô (cái này gọi chiến thuật sét đánh k kịp bưng tai hay là..k cho chúng nó thóat?.) cuối cùng thì kết quả thành công mỹ mãn?lần lượt từng mục tiêu được khuất phục(đạt 100 điểm)lợi dụng thời cơ đó ttcdoc và bé Sâu Rượu cũng tranh thủ tấn công và đạt số điểm tối đa?khiến cho các Bác nhà ta chỉ còn biết cúi đầu..tâm phục khẩu phục?.
    Tới 20giờ cùng ngày..ta hoàn toàn làm chủ trận địa, phương án 2 ta cũng giành chiến thắng vẻ vang?. Oanh liệt
    Trên tình thần thắng lợi và ý chí của anh em đang dâng cao Tư lệnh quyết định triển khai phương án 3, mục tiêu lần này là căn cứ Tây Nam Bộ(làng nướng Tây namBộ) nằm tại giao lộ huyết mạch đường 3/2 và Trần ngọc Quế?có thể nói, đây là vị trí chiến lược hết sức quan trọng mà nếu ta chiếm được nó, sự thật đúng như vậy nhờ thế mà Bác Sơn và ku An sau khi chiếm lĩnh vị trí có thể quan sát thoải mái từng đoàn..các?.em gái..chạy qua trước mặt?kết luận cuối cùng của Lão An nghe ra rất chí lý: Con gái cần Thơ bây giờ ?quá đẹp và dễ xương nữa?hi?.hi
    Cuối cùng sau khi tiêu diệt hết 1 dĩa cơm chiên, 1 dĩa Bò lúc lắc+1 dĩa Thỏ nướng và 2 chai bia?Tư lệnh tuyên bố chiến dịch đã thành công Mỹ mãn và ra lệnh giải tán..quay về điểm tập kế(ai về nhà nấy) trên tinh thần là ai cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch kế tiếp?có lệnh là lên đường ngay?.
    Lúc này đồng hồ đã chỉ sang con số 21h45 phút: BÁO CÁO HẾT!!
    Và đây là cái pic duy nhất:
    [​IMG]
    Cám ơn anh Tòan đã làm công việc chuyển font hộ bọn em
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 31/08/2006
    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 31/08/2006
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đã tường thuật bên kia, nhưng qua đây post thêm 1 bài hệ thống lại nào.

    Tường thuật buổi offline tại Sài Gòn ngày 10-9-2006
    -Thành viên tham gia:
    +Box CầnThơ: Cara, knife,Blackwoft
    +Box AnGiang: octieu101, MrHugolina, satthutinhdoi, xquangvinhx
    + bạn bè của các thành viên :Hiền, Bình, Conan, Mr Tú, Mr Trường
    -Người nhìu chuyện : mèo

    Hôm nay hội cafe Cần Thơ chi nhánh Sài Gòn cũng đồng lọat tổ chức họp mặt.
    Đúng 12h điện thoại của Cara nhận được cuộc gọi của anh Knife- một thành viên lâu năm của box chúng ta. Kế đến là Mr Tú và Mr Trường cũng vừa đáp tới,Mr Tú là sếp của mấy đứa bạn của mèo bên Mobifone, còn Mr Trường là bạn của Mr Tú. Trong lúc đó thì Mr Conan cũng gọi báo tin đang gửi xe ở phía dưới.
    Sau đó thì 1 cậu bạn của mèo tên là Minh cũng đến, tiếp sau là 2 cậu bạn của mèo và ốc tiêu tên Hiền và Bình vừa từ CT lên đi học nghiệp vụ, ham vui nên nghe rủ là đến ngay.
    Hì hì, Mr Hugo cũng vừa tích cực chạy ù đến sau một bữa ăn trưa như chạy giặc.
    Cuối cùng là 2 vị láng giềng của box An Giang :satthutinhdoi và xquangvinhx chạy hì hục từ tầng 1 lên tầng 2 góp mặt. Bác Vinh hí hửng khoe "Tớ đến từ 11h45 cơ, nhưng hông biết ai là ai nên ngồi ở tầng 1 chờ mãi, cứ thấy đám nào đông đông là chạy lại dòm dòm ngó ngó" ... híc, nghe thật là thảm thương quá đỗi.
    Mỗi người phải chọn cho mình 1 món nhắm, í lộn, 1 món uống. Cuộc sống phong phú bao nhiêu thì bữa tiệc only uống của đám lộn xộn này cũng đa dạng bấy nhiêu á. Nào là cacao, nào là lipton, nào là cafe sữa, nào là dừa tươi ,nước tăng lực ... loạn xì ngầu á.
    Địa điểm gặp gỡ hôm nay thật là tuyệt cú mèo. Quán Cát Đằng rộng thênh thang với 2 lầu và 1 trệt, khi bọn mèo đến thì không còn 1 khoảng không nào đủ to cho hơn 10 mạng người nên đành bon chen lên tầng 2 hơi nắng 1 tí, nhưng vẫn ngon lành chán he he.
    Bác Vinh có ý kiến là sau này box CT và AG làm gì cũng rủ rê nhau làm chung cho vui. Bác Hugo là mod box AG nên chúm chụm với bọn ốc tiêu, sát thủ ... tám lia lịa (bọn nóa nhìu chiện đâu có thua đám CT bọn mình nhẩy ?) Bác Hugo này mắc cười lắm , cứ gạ mèo mãi "Mèo ơi, em qua AG làm mod đi, để anh làm mod CT cho" ... hức hức, lão đó mún bị đạp xuống cái ao ở tầng 1 tắm thì phải ... có biết mèo phải gian nan như con sán lắm hay không mà bảo tui cút là cút khỏi box CT hử ? (Chỉ dám lầm bầm trong bụng, chứ ngòai mặt cứ cười hề hề )
    Ặc, đáng giận nhứt là lão An Thunderocker. Cứ sms, cứ hỏi tùm lum mà rút cuộc không thèm đến. Cả karaoke cũng không đến luôn mới chán chớ.
    Báo cáo anh em là mèo bóp cổ , ý lộn, bóp hầu bao của bác Huhu đc 100 nghìn cho buổi từ thiện sắp đến. Sau đó qua tỉ tê với anh Conan 1 hồi thì anh ấy hồn nhiên bảo "Mấy em có thiếu địa điểm tập trung sách báo thì cứ bảo anh. Nhà anh ở đường Nguyễn Trãi,số 42-44 rộng rãi, không ai tầng trệt, cứ đem đồ đến đó tập kết". Hỏi kỹ lưỡng 1 hồi thì mèo và anh Conan nhất trí là :Các thành viên box mình mỗi chiều thứ 7 sẽ đem sách báo, quần áo... quyên góp được đến nhà anh Conan để ở đó. Trước khi đến thì nhắn tin cho anh ấy 1 tiếng để anh ấy bảo người nhà xuống mở cửa cho mọi người. Mèo chỉ dám xin mỗi tùân 1 buổi chiều thứ 7 vì ngày nào mình cũng đến thì rất bất tiện cho người nhà của anh ấy, có đúng không ?
    Sau khi tâm sự chán chê thì kéo nhau qua quán karaoke Nnice. Tin buồn thảm thiết : 4 người từ giã cuộc chơi với những thái độ ỉ eo năn nỉ, lẳng lặng ra đi hoặc từ biệt một cách rất văn vẻ khiến không ai dám níu kéo (hehe) Vô quán karaoke ai cũng tá hỏa trước luật lệ "chém" hà khắc của bé mèo. Tất nhiên là có vài tiếng phản đối íu ớt nhưng luật cũng phải được thực thi thoai. Luật là :ai hát dưới 80đ đóng 20K, dưới 85đ đóng 15K, dưới 90đ đóng 10K, dưới 95đ đóng 5K.He he, nhờ thi hành nghiêm khắc thế nên dù mọi người nốc 8 chai Ken và 2 ly nước nhưng vẫn dư 50 nghìn ủng hộ từ thiện đấy. À, chầu cafe bên Cát Đằng mọi người uống mỗi ly từ 16-20 nghìn nhưng ai cũng phải nôn ra 20 nghìn không đc thối lại, phần còn dư đó khỏang 20 ngàn cũng sung vào công quỹ tất ke ke .Vậy là thêm 70 nghìn vào quỹ. Tổng cộng hôm nay thu đc 170 nghìn. Tiếc là anh thiphampsv bận đi đá banh cho công ty không đến được nên chưa túm được 200 nghìn của anh í. Anh Conan hỏi thiếu bi nhiu, nếu cần thì nêu yêu cầu xem ảnh hỗ trợ đc thêm nhiu nhưng mèo đâu dám đòi hỏi quá, chỉ cần anh tự nguyện bi nhiu thì tụi em nhận bí nhiu. Thôi thì đến gần ngày off anh ấy sẽ về, khi đó góp luôn không muộn
    Sau đó Duyenkathy có gọi đt định đến nhưng đến 5h hội đã giải tán ròai. Vui thiệt, nhưng hơi vắng một vài người không nên vắng
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Xem vài cái pic đỡ thèm nà :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 12/09/2006
  8. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh buổi Offline Box Cần Thơ ngày 10/9
    Ảnh chụp bằng di động ko có Flash nên ko được đẹp lắm.
    [​IMG]
    ngoisaotimban(Sơn), thang23 và bocautrang(Tuyền)
    [​IMG]
    Bác saigon333 đang "quay" bocautrang
    [​IMG]
    lão đại và longdinh (Long)
    [​IMG]
    ttcodoc(Trang), bé An(bạn của ngoisaotimban) và ngoisaotimban
    [​IMG]
    "Bé Mập" đang trong thời kỳ phơi phới "35" cái xuân xanh
    [​IMG]
    Bé sâu rượu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Để các sư huynh muội chờ lâu thật là áy náy quá...Bữa nay lão Đại post bài tường Thuật...buổi off... lần 2 ngày 10/9/06
    Danh sách tham gia đợt này:
    1.thang23(Thắng giáo chủ)
    2.longdinh(Long)
    3.saigon333(bác Sơn)
    4.bocautrang116(Em Tuyền)
    5.ttcodoc(Em Trang)
    6.Sâu Rượu(Ngân)
    7.ngoisaotimban(Sơn)
    8.muamauxanh(Em Trang)
    9.onelightct(Ku Quang)
    10.mickeynhat(Tham gia từ vòng 2)
    11.Một người bạn của Ngoisaotimban
    12.Bạn của mickey Nhật
    13.dungsamtien(Lão Đại)
    14.cogiaotre_ct
    Hồi 1: Trà lâu Quần Anh hội...
    Người dân Miền Tây xứ Nam Việt thường truyền nhau rằng...Trên trời có cảnh Thiên Cung...thì hạ giới có..Tây Đô
    Thực ra ai cũng biết đây chỉ là cách nói ví von, vì đã có ai đã từng lên trời đâu, họ chỉ muốn ám chỉ vẻ đẹp của đất Tây Đô mà thôi....một đô thi sầm uất..nhà cửa nguy nga, ngựa xe tấp nập...Nép bên dòng Sông Hậu Hiền hoà với những hàng liễu rủ xinh xinh..làm cho Tây Đô càng tăng thêm nét thơ mộng...
    Đây cũng là nơi "Địa linh nhân kiệt" sản sinh ra lắm nhân tài như Thủ Khoa Huân, Châu văn Liêm.....v..v
    Đặc biệt những địa danh nổi Tiếng mà ai cũng biết như bến Ninh Kiều...dập dìu tài tử, giai nhân, Chở Nổi cái răng với vô số sản vật địa phương nổi tiếng....nếu k thích trái cây đặc sản quý khách có thể thưởng thức các món ngon khác như..."Tiểu Hổ" hoặc "Cầy thui".....được bày bán Trong các tửu điếm...
    Đây cũng là năm thứ 30 liên tiếp thiên hạ hưởng thái bình, ấm no, hạnh phúc....Thói đời là vậy..kinh tế phát triển thì nhu cầu hưởng thụ càng cao..cho nên qúy độc giả không lấy gì làm thắc mắc khi mà Trà lâu ,tửu điếm được mở ra ngày càng nhiều phục vụ đủ mọi tầng lớp sang hèn trong thiên hạ..đi dạo 1 vòng dễ dàng nhận thấy khuôn mặt hớn hở của đám tiểu nhị, nụ cười mãn nguyện luôn mở trên môi của các ông Bà chủ là có thể thấy sanh ý làm ăn phát đạt cỡ nào.....
    Vài dòng lan man về đất Tây Đô...tác giả xin phép đi vào nội dung chính câu chuyện:
    Ngày 10/9/2006 (tính theo ...Tây lịch) vào đầu giờ Mùi...tại 1 Trà lâu nổi tiếng đất Tây Đô có cái tên mang đậm dấu ấn Tây phương ViP
    Lão Đại dungsamtien 1- trong tứ trửơng lão Phân Đàn cần Thơ-Tây Đô.Thuộc bang phái hùng mạnh nhất giang hồ hiện nay(ttvnol.com)-Tay cầm trường côn(cơ bida) đang biểu diễn những đường cơ chính xác..nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy lão hôm nay lộ rõ vẻ căng thẳng, sốt ruột, dường như là đang chờ đợi 1 cái gì đó sắp đến...Thực ra nỗi lo lắng riêng của lão..cũng có lí do chính đáng lắm
    Vì Theo đúng kế hoạch thì hôm nay vào giữa giờ Mùi tại Trà Lâu Vip sẽ diễn ra Đại Hội thường Niên của anh em Bang chúng chi Phái Cần Thơ...Không như lần Trước kỳ họp lần này rất quan trọng...có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của anh em cần Thơ..trên chốn võ lâm(hồi sau sẽ rõ)
    "Phi cáp truyền tin" liên tục gửi đi khắp hướng, ngoài quan lộ tiếng vó câu dồn dập...trên lưng là những kỵ sĩ đang vung roi quất vào mông những chú ngựa tội nghiệp...Cuối cùng nhân vật xuất hiện đầu tiên là giáo chủ lưulinh thang23, đi kèm là tứ trưởng lão(mod)longdinh...rồi lần lượt từng nhân vật xuất hiện là: Sơn đại hiệp(saigon333) đi kèm là 1 nữ lang xinh xắn trong bộ đồ màu trắng đó là bocautrang116(Tuyền)....Tiểu Thư ttcodoc do k có phương tiện nên được Bác Thắng ưu ái đánh xe ngựa(ý lộn...xe máy) đi rước về....
    Khác với lần trước.để tranh thủ thời gian và tiết kiệm...ngân lượng, lần này anh em không tổ chức "uống trà"(caffe) trước nữa mà đi luôn vào Nội dung đầu tiên của ngày gặp mặt.đó là tổ chức cuộc thi ca xướng(karaoke).kết hợp biểu diễn quyền cước(nhảy múa).tất nhiên là anh em nào khô họng thì có thể kêu tiểu nhị làm cho mình 1 "ly trà" hảo hạng hoặc 1 thứ uống khác...đó là lí do vì sao có sự xuất hiện của hơn chục vò...sài gòn -gia định(bia sài gòn)....1 loại thức uống nổi tiếng..
    Giữa lúc cuộc thì đang diễn ra thì những anh em khác cũng đã tề tựu đông đủ lần lượt là: Đệ nhất gia sư cogiaotre_ct, Bạch diện thư sinh Quang oan lai(onelightct), Miêu cương Nữ Hiệp (muamauxanh)...Tiểu cô Nương Ngân sâu rượu do bị phụ mẫu ép Học bài ở nhà đã lanh trí dùng bồ câu đưa tin cho tứ trưởng lão longdinh tới dùng công phu Bích Hổ Du Tường vào nhà Đưa Tiểu cô nương ra ngoài tới họp mặt cùng các sư huynh tỉ...
    Đặc biệt Sơn Hàn Sĩ(ngoisaotimban) 1 trong những trưởng lão(mod) sau khi từ nhiệm về ẩn cư cũng đột nhiên xuất hiên..với nụ cười tươi rói...đi theo sát bên là ...1 trang tiểu thư lá ngọc cành vàng...người mà theo giới thiệu thì đó chính là phu nhân tương lai của Bác ấy....Đáng trách nhất là tiểu sư đệ mới nhập môn.mickeynhat ..cũng như lần trước..lần này tới mà không dám ra mắt sư huynh tỉ...thật là...
    Đi sâu vào chi tiết thì rất dài dòng tác giả xin phép giới thiệu sơ phần cuối cuộc thi...
    Bước sang giờ Thân cuộc thi đấu giữa các Sư huynh muội càng trở nên quyết liệt, bao nhiêu công phu, tuyệt kỹ đều được mọi người mang ra thi thố..ai cũng muốn nhận danh hiệu" Đệ Nhất danh ca" Trong ngày hôm nay, đánh giá cuộc thi lần này tác giả nhận xét hầu hết những tên tuổi đã thành danh lâu năm như Quang, thang,ttcodoc, ngoisaotimban, Lão Đại đều dễ dàng đạt thứ vị cao nhất....đặc biệt là lão Đại với số điểm cao ngất mà tới cuối cuộc thi không ai vượt qua nổi....
    Tứ trưởng lão longdinh biểu diễn cũng rất hay...đặc biệt là màn vừa ca xướng vừa đi quyền rất độc đáo..nhưng tiếc là do hoả hầu còn kém...nên đành ngậm ngùi chờ....dịp khác....
    Đầu giờ Dậu cuộc thi kết thúc...Lão đại dành ngôi nhất kèm danh hiệu" Đệ Nhất danh ca"...lần này...khà khà
    Hồi 2: Tre Xanh Tửu lầu:
    Ra Khỏi Trà Lâu ViP thì màn đêm đã bao trùm cảnh vật thì cũng là lúc những ngọn đèn được thắp lên...Từ trên cao nhìn xuống...Thành Phố giống như có hàng vạn ngôi sao nhỏ đủ màu sắc đang đua nhau nhẩy múa toả ánh sáng lung linh....
    Lúc Bấy giờ dưới Kỹ thuật của Tây Phương du nhập vào, người ta đã chế ra được những ngọn đèn với đủ thứ sắc màu...ngoài cái màu bàng bạc nguyên thuỷ thôi thì xanh, đỏ, tím vàng, lam...đủ cả nhìn rất đẹp và rực rỡ..Đặc biệt là đám Tiểu hài mỗi lần nhìn thấy là phải bắt cha mẹ hoặc anh chị chúng dừng lại để xem..Khiến nhiều khi làm người lớn cũng phát bực đành phải hứa là lâu lâu dắt đi công viên chơi..xem.. cho thoảa thích chúng mới chịu đi tiếp...Còn Người lớn mặc dù quá quen thuộc nhưng mỗi lần đi ngang theo phản xạ lại đưa mắt liếc xem 1 cái(giống như các chàng trai nhà ta đi ngoài đường gặp các tiểu thư khuê các lại...giật mình.kín đáo chỉnh Trang y phục.tay thì vuốt tóc...mắt thì chớp chớp....)
    Nắm bắt tâm lí này nền hầu hết các Tửu Lầu khách sạn..đều đua nhau gắn đèn lên các Bảng hiệu của họ rồi gắn lên các hòn giả sơn,lan can...tàng cây...thậm chí còn mang gắn lên mái nhà cho....hoành tráng...Tất cả đều chung mục đích là thu hút sự chú ý của khách qua đường.
    Tre Xanh Tửu Lầu nằm trên đường Trần văn Hoài cũng không ngoại lệ.
    Do thời gian còn sớm nên khách ra vào ăn uống khá đông...người ta thấy trên chiếc bàn dài gần trung tâm có hơn 10 nhân vật nam nữ đang ngồi cười nói vui vẻ...Đó là những anh em Phân Đàn cần Thơ...sau khi ra khỏi Trà Lâu ViP đã kéo nhau hết về đây....Ngồi chủ Toạ là thang23, sau đó lần lượt theo vòng tròn là ngoisaotimban+phu nhân, Trang ttcodoc, Ngân Sâu rượu, Quang onelightct, mickkeynhat và người bạn,longdinh,lão Đại dungsamtien, saigon333, Tuyền bocautrang116..tổng cộng 12 người...Miêu cương nữ Hiệp muamauxanh và Đệ nhất gia sư cogiaotre_ct...xin phép không tham gia vòng 2....
    Sau khi yên vị thang23 đứng dậy tuyên bố lí do buổi họp mặt...nhân đó cũng trình bày luôn kế hoạch hoạt động từ thiện của anh em bang chúng cần Thơ vào ngày 30/9...Đại khái là Lão ý sẽ lo phần ***g đèn, băng rôn, khẩu hiệu, mọi người cũng nhất trí bầu tiểu thư Trang(ttcodoc) làm thủ qũy khu vực cần thơ...trên sài Gòn thì Nhị trưởng lão và tam trưởng lão( cầy Thui+Tiểu hổ) phụ trách...Thời hạn chót để nhận tiền quyên góp của anh em và các Mạnh thường Quân là ngày 28/9/2006....lão Đại cũng tranh thủ gợi ý là ngoài số tiền hứa ủng hộ thì anh em nào có điều kiện thì cứ việc...đưa thêm.....Cuối cùng mọi việc đều được nhất trí và thông qua nhanh chóng...Lão Thang23 cười khà khà thét gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên...chỉ qua thời gian độ tuần trà các mon ăn...thơm phức , hảo hạng như...Ếch xào lăn, Mực nướng sa tế...chả cả....v...v + đồ uống được đem ra....Lão đại rút từ trong bọc vò rượu lâu năm..đặc sản nổi tiếng đất Hà Thành đó là...vodka HaLiCo...trong sự...ngưỡng mộ của anh em..Rượu rót vài vòng ai nấy đều lâng lâng....các Bác giai tranh Thủ giao lưu cùng các Nữ Hiệp...Xong rùi lại quay sang làm thơ, đọc thơ..onelightct Tranh thủ lưu lại từng tấm ảnh làm kỷ niệm...Ngoisaotimban với tửu lượng cao ngất ngưởng cùng khả năng hoạt náo của mình làm cho không khí luôn Tràn ngập tiếng cười....
    Tứ Trưởng lão longdinh hôm nay là người bận rộn nhất...ngoài việc đưa đón Tiểu cô Nương Sâu Rượu lúc đến và lúc về giữa lúc Trời mưa và cuộc vui chưa tàn...thì phải thêm 1 lần nhận nhiệm vụ đi mua rượu..phục vụ anh em...đang khen ,đáng khen...
    mikeynhat và người bạn sau phút bỡ ngỡ..thì cũng nhanh chóng hoà nhập tham gia tất cả các câu chuyện cùng anh chị em...Thâm chí còn tuyên bố là sao đợi tới ngày 30/9 lâu quá...Tiểu đệ đang nóng lòng chờ ngày đó...để được tham gia cùng các sư huynh, sư tỉ......
    Tới Hơn 9 giờ ....mồi hết ..rượu say..Mọi người lần lượt chia tay và không quên nhắc nhở nhau về buối gặp kế tiếp vào ngày 30/9....Hết
    Được longdinh sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 18/09/2006
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Just for relax, xin các mem có liên quan thương tình tha mạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này