1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM ẢNH OFFLINE CỦA BOX CẦN THƠ ( chỉ post ảnh và tường thuật, không bình luận)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi BlackWolf88, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    hình ảnh thăm Nhà trẻ Hoa Mai ngày 11/02/2007( ngày 24 tết nguyên đán).Gồm vô số thành viên vằn mẹt có mỗi 2 ngừ đi
    [​IMG]
    ai dzậy ta????????
    [​IMG]
    chuẩn bị những món thịnh sọan chiêu đãi 2 nhân vật quang trọng
    [​IMG]
    nhiều ghê chưa.......!!!!!
    [​IMG]
    [/quote]
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 22/02/2007
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thèm chưa??? ngon quớ
    [​IMG]
    đẹp không bà con??????
    [​IMG]
    tết òi địu tý, ý em ơi duỗi cho kỹ kỹ chút nhá
    [​IMG]
    chuẩn bị nhập tiệc bé Sơn xin được vài lời chúc tết
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 22/02/2007
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chộp 1 pô trước khi phát lì xí chứ
    [​IMG]
    chờ ai nữa dzậy kà
    [​IMG]
    nâng ly chúc tết vui vẻ nào
    [​IMG]
    mấy con ăn từ tốn ít ít thôi để anh chị ăn cho mát lòng anh chị con nhá
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/02/2007
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hình Offline 14-2 đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 29/04/2007
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Karaoke Vip 30/4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    19h15p ku Nhật gọi "anh đến chưa?" "Úi, hơn 7h rồi àh, anh ngủ quên mất, hic hic, anh đến liền". 19h30'' có mặt tại cafe Xuân Khánh, onelightct, kitty_cantho cùng với bạn và em trai, mickeynhat, muamauxanh đã có mặt, 10'' sau là sự xuất hiện của lão Đại, mikvaki88, wine_biber và love_never_died_342. Hình như hôm nay trông ai cũng đẹp, phải công nhận mems box Cần Thơ toàn nam thanh nữ tú, người nào cũng có nét đẹp riêng của mình .
    Trời cuối năm se se lạnh, khiến những người cô đơn trong khoảng thời gian ấy xích lại gần nhau với những tràng cười nói vui vẻ. Giữa họ không có khoảng cách vì họ đang sống trong ngôi nhà chung mang tên box Cần Thơ, nơi mà họ có thể bày tỏ suy nghĩ, quan tâm chia sẻ với mọi người. Vì lẽ đó, không khí cứ ấm dần mặc cho trời càng lúc càng lạnh
    Rời khỏi cafe Xuân Khánh, họ tiếp tục dừng chân tại VIP để thưởng thức những giọng ca vàng. Những chiếc áo xinh xắn mang thương hiệu box Cần Thơ được bày ra. Dường như ai cũng thích slogan của diễn đàn chính "Đa sắc màu, một chí hướng"; hứa hẹn một kế hoạch mới đang ấp ủ. Tiếc cho "cương vị" của lão đại, em sẽ cố gắng tìm cho anh một cái vừa ý .
    21h30p kitty_cantho cùng bạn và em trai, mikvaki88 phải chia tay cùng mọi người trong sự tiếc nuối. Đành phải vậy thôi, dưỡng sức để còn tham gia những kế hoạch hoành tráng của box nữa chứ.
    Đói! Từ chung của những mem còn lại. Kéo nhau ăn cháo sò thôi. Bất ngờ với sự xuất hiện của Thunderocker trong hiệp 3 này. 8 tô cháo sò huyết nóng hổi được dọn ra với ánh mắt thèm thuồng của cùng cơ số đó, 8 cái đầu chụm lại và chỉ loáng 10phút sau nó đã trở thành quá khứ. Chia tay nhau tại đây vậy, cũng khá trễ rồi.
    Còn lại dungsamtien, Thunderocker, muamauxanh, ngoisao đề nghị kéo về gần nhà để tiếp tục ọp ẹp và chào đón Thunderocker vừa từ SG về. Đợi mãi hơn 30p mà vẫn không có mồi để nhấm, đã vậy còn bị CAP đuổi (hức, số hôm qua có lẽ xui ). Uống hết 4 chai beer, nhìn mọi người nhăm nhi mà tức ach ách. Lần sau bù vậy.
    Phần cuối cùng thì để lão đại và Thunderocker tường thuật, chỉ có 2 người này mới biết nội tình của sự việc. Các bạn vừa theo dõi bản tin tường thuật của box Cần Thơ, phát thanh viên ngoisaotimban xin kính chào và không quên chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng.
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    OFFLINE DU XUÂN KÝ​
    Biên niên sử Cần Thơ box
    Tây Đô dường như chẳng mấy khi yên ả. Các bang phái tranh chấp so tài nhau post bài, ọp ẹt cà phê cà phú quanh năm. Tưởng chừng tết là cơ hội duy nhất để hồi hương ngồi tịnh dưỡng, vận khí điều tức. Đầu năm Đinh Hợi này, thủ phủ miền tây lại dậy sóng với một cuộc gặp mặt thân tình giữa các sư huynh đệ trong Cần Thơ box, mà cũng có thể coi như là một trận giải quyết nội bộ trong bang.
    Mùng bốn, tháng giêng, năm con Lợn?
    Lúc này trời còn chưa đứng bóng, nhưng Mái nhà nhỏ rồi cũng bị đánh thức khi những tia nắng rốt cuộc cũng tìm được cách chiếu rọi những vệt sáng lung linh đến tận cửa dẫn vào mái nhà tại mỗ, tinh nguyệt trên trời ảm đạm thất sắc tựa hồ như đang biểu thị thế lực của tại mỗ (sun mãi) đang ngày càng hưng vượng, khiến cho các sĩ tộc ở phương Nam cũng mất đi cả sự huy hoàng trong quá khứ mà e dè. Nói giỡn hok phải tát vào mặt chứ tại mỗ tự nhận thấy mình là kẻ có uy thế lớn trong đại đường Cần Thơ này mặc dù vẫn bị vài tên xách mũi đi sai bảo lặt vặt. >.<
    Tít.
    Nhận được thông cáo của sư tỉ mèo rán (meo_cara) tập trung ngay tại bu-ling, tại mỗ mới bít mình đã trúng lựu đạn kế của lão đại huynh (dungsamtien). Phi thân ra điểm hẹn, khá bất ngờ, những kẻ tưởng như đã qui ẩn giang hồ về quê chăn trâu nuôi vợ lại xuất hiện với vẻ ngoài bảnh trai đầy nguy hiểm vốn đã hiện hữu. Đặc biệt, có thể kể đến tên Cầy thui (BlackWoft88), sau một thời gian ẩn tích nơi Sì Gòn hoa lệ khổ luyện món cầy tơ 7 món nam bộ đã quay trở lại, hứa hẹn đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của tại mỗ trong cuộc tranh chấp này. Ngoài ra còn 1 tên, Bình gian tà (Aquarius), y niên kỷ ước chừng ba mươi, thân hình cao gầy, tay chân đều dài, diện dung khắc khổ, thần sắc lạnh lùng, đôi nhãn thần thâm sâu mạt trắc cộng thêm đôi kính dày quá khổ, đem lại cho người ta ấn tượng y là kẻ lãnh tâm vô tình, song cũng có một thứ bá khí trấn nhiếp lòng người, lịch sử box ta cũng đã từng ghi nhận đại huynh này thuộc hàng pro trong top 35 của hội alone 2-3 năm về trước khi hắn ta chỉ online để kiếm, kua và kéo các nàng đi offline cà fê, cà ... cọt. Và lúc này, đối diện với y, một nữ nhân dù đã thuộc hàng chờ expired nhưng nhan sắc hãy còn mỹ miều như bao nữ nhân đương xuân đang nhìn vào vị khách xa lạ (tại mỗ) với ít nhiều bẽn lẽn: Mikvaki88 (đôi nét về cô nàng này, nàng ta hơi cảm thấy tự ti với gương mặt của mình, đã nhiều lần phóng lên bv chợ rẫy,xanhpôn? để nhờ khoa học can thiệp nhưng do ở nước ta việc chặt đầu đã bị cấm từ lâu rồi nên nàng vẫn hoài ủ rủ trong bộ mặt ấy). Thường thì những bậc cao nhân dị sĩ hay ẩn tích nơi sơn cư hoang vắng, thế nhưng đối với 2 tên bài trùng Hà và Bình này, gặp lúc khí xuân lan rộng một vùng bao la nên chốn tây đô thơ mộng này đã thành nơi cho chúng tác nghiệp và thể hiện những chiêu thức mới khám phá được. Mèo Cara, nạn nhân của tên sát thủ thuộc cung bảo bình đã kể trên, vẫn dáng vẻ thấp thỏm chờ đợi vốn có (đặc tính được truyền đạt từ tên Bình, chuyên gia dạy khỉ leo cây). Không lâu,
    ?tiểu tỉ? Giang (kitty_cantho) hạ giá, xách nách theo một đại huynh bí ẩn quí danh Thọ, đó cũng là thông tin duy nhất tại mỗ biết được. Sau màn chào hỏi qua loa thà không còn hơn có, ah nhầm, có hơn không, các sư huynh, sư đệ lại được dịp hàn huyên tâm giao trong lúc chờ đợi lão đại béo phì (để biết thêm chi tiết về con người đặc biệt này, xin xem lại Cần Thơ đại hội sử ký) xuất hiện.
    8h, chính lão ta chứ không thể nhầm ai khác, cái tướng phi con ngựa sắt dễ lầm tưởng như lão không đi xe mà đang cuốc bộ đến đây. Lão khẽ cười một tiếng thật tươi nói và cũng thật gian mãnh, cùng với lão có love_never_die?
    Tình hình giờ hơi lộn xộn, huynh đệ trong bang hối thúc Sơn (ngoisaotimban)-kẻ trốn hội về với vợ , mr. An (thunder_rocker, đây là một nhân vật sẽ mở đầu cho một câu chuyện về sau, câu chuyện về Trương Vô Sinh, người cố gắng về Cần Thơ luyện Cửu dương thần công hòng mong được tráng dương, sinh khí để thoát khỏi căn bệnh trầm kha nhưng do tập luyện nửa vời, lại do mấy con khỉ truyền dạy lại nên công lực không tăng được mấy thành mà âm dương cũng muôn phần lẫn lộn...,chúng ta sẽ cần có một tô píc riêng để nói về con người lạ lẫm này ), thang23? nhưng bặt vô âm tính
    Thế là sau hai giờ mòn mõi với liên khúc chờ đợi, chiến hữu ta quyết định xung trận sau khi huynh Quang đèn gia nhập sau lời mời gọi của lão chị Cara, đến lúc này, tại mỗ lại tự hỏi mình rằng liệu có phải là lão Bình đã câu được cô mèo này hay lão lại dính câu ngược lại nhỉ? (Onelightct - không những tinh thông võ nghệ mà còn có biệt tài về thơ văn. Y vốn là người Cần Thơ chính gốc, là thư sinh của học viên mang tên tại mỗ, cũng chưa biết rõ lai lịch của y, chỉ là kính trọng y lòng dạ ngay thẳng, văn võ toàn tài, vẻ ngoài điển trai nên hân hạnh được phép tháp tùng tại mỗ)
    và đây là cái thực đơn của chuyến đi lần này:
    - Lão dungsamtien
    - Ms Meo_cara
    - Ms love_never_die
    - Ms Kitty_cantho
    - M(r)s Mikvaki88
    - Mr Onelightct
    - Mr Aquarius
    - Mr Cầy thui
    - Tại mỗ Sun(g) mãi
    - Đồng chí Thọ
    - Bác Trung (Bạn của lão đại và là được xem là một thành viên offline của box ta)
    Đoạn đường đến doanh trại của Trung huynh (trungtruc2005) quả không hề đơn giản, đến được đấy cũng là một gian nan mà nhiều lần tại mỗ phải kiềm lòng không được bỏ cuộc sớm. Dọc đường quân ta có được sự bổ sung lực lượng hùng hậu: tỉ tỉ tonghuynh với cân nặng đạt đến 36kg, oh my ****!
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan ? bắt đầu nản !
    HomeStay, một trang trại trong Tam Bình-Vĩnh Long quán nằm cạnh rạch Sấu. Nó là một cơ nghiệp, một tông phái võ lâm, được dựng lên bởi bàn tay của TrungTruc2005, một nhân vật thành danh suốt 5-6 năm của cái Tê tê vờ nờ này mở cửa nhờ cái nghề kinh doanh du lịch sinh thái, mà HomeStay được thiên hạ mệnh danh là Tam Tuyệt (Cảnh đẹp, người đẹp và đồ ăn ngon! ), một cái tên chấn động giang hồ.
    Nhưng quả thật, không uổn tí công sức nào khi được gia chủ tiếp đón theo đúng kịch bản: một vòng bông bụp đỏ chóe, vàng lòe lẹt? cũng phần nào làm hài lòng các vị khách đang mệt nhoài và hâm nóng cho một cuộc chiến đầy cam go về sau.
    Cần Thơ bang ta chứng tỏ mình là dân giang hồ thứ thiệt khi chỉ cần 10 phút nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy là nội bộ bắt đầu "lục đục", phân chia thành 2 phe đối cực: Sơn tặc và Thủy tặc để đi tìm ra kho báu mà gia chủ đã dành sẵn ở mỗi đích đến. Trên đường đi 2 phe sẽ tìm cho riêng mình 3 chia khóa gợi ý đến chỗ cất giữ kho báu.
    Đội hình Sơn tặc:
    - Tại mỗ
    - Mr.Quang đèn
    - Ms Trân (tonghuynh)
    - Ms love_never_die
    - Ms Mikvaki
    - Mr Trung
    Còn bên Thủy tặc, lực lượng có phần "be" hơn:
    - Lão đại Dũng
    - Ms Cara
    - Lão Bình
    - Mr. Hà
    - Mr.Thọ
    - Ms Kitty
    Xét về tương quan lực lượng thì 2 phe có phần tương đồng vì bên tại mỗ có mr Trung lực lưỡng nhưng nếu xét về trọng lượng tịnh thì bên phe đường sông chiếm ưu thế tuyệt đối bởi lão đại ta (Nhưng đó cũng chính là lý do tại mỗ phải nhảy sang phe đường bộ để đảm bảo mình được an toàn! ) Oài, cao nhân hữu tắc cao nhân trị, lo gì!
    Nghe đến kho báu là máu liền, bên sơn tặc tại mỗ có lẽ vì phần nóng vội nên chưa kịp nghe lời gợi ý của chàng "tua gai" đã vút đi như gió, làm hại anh chàng có thân hình hơi bệ phệ này phải chạy rớt quần thông báo hồi lại nơi xuất phát để nghe thông tin về chìa khóa.
    Trên đường đi về, tại mỗ thấy bên bọn Thuỷ tặc, tưởng rằng họ cũng chưa nghe thông cáo của gia chủ nên phóng thân qua kêu họ quay đầu hồi cố, chả biết họ có biết ý tốt của tại hạ không mà về sau cứ bảo mình giở thủ đoạn chơi xấu
    Vậy là chuyến săn lùng kho báu được chính thức bắt đầu khi Sơn tặc tại mỗ tìm được gợi ý thứ nhất, do tại mỗ đi theo đường bộ nên xin phép chỉ report lại cái bộ hành này, còn phần bên thủy văn, xin nhường lợi lại cho tỉ kitty_cantho hoặc ai khác.
    Cả bọn háo hức kéo đi lùng sục từng cây tre, bụi cỏ và dường như trong cái đội mà âm thịnh, dương suy này, các chị em chúng ta trông có vẻ xông xáo lên hẳn. Sẵn sàng xông pha đi trước và sẵn sàng ... sụp hố. Yeap! Rất man! Các nàng ta không ngại phi qua các mương, trèo qua các cầu để hy vọng tìm được đích đến cuối cùng: kho báu. Riêng đây, xin thay mặt anh em hội Sơn tặc, phê bình nghiêm khắc chị tonghuynh mặc dù biết chị rất tích cực trong chuyến hành trình của đội, nhưng chính sự tích cực này cũng là bằng chứng không thể chối cãi chống lại sự thành công của đội vì suốt buổi đi, chị liên tục dí mắt vào các buồng dừa nước, lùng kho báu cũng ở dừa nước
    Dù bị bên phe đường thủy chơi xỏ là giữ chìa khóa vào cổng kho báu. Tuy nhiên, bấy nhiu vẫn chưa đủ cản bước của đoàn quân thiện chiến này, anh em bên phe tại mỗ hết sức tuyệt vời khi đã đến nơi kho báu được giấu trước tiên.
    Tuy vậy, cuối cùng phe tại mỗ lại không tìm được kho báu trước bên phe thủy tinh kia. Mà phần lỗi này lại nằm ở trọng tài, trungtruc huynh, chàng ta cho bọn tại mỗ biết kho báu cách khỏang 9 bước chân trong khi nó lại nằm ngay trước mặt. Lại một điều tủi thẹn là kho báu này lại do lão bụng phệ Dungsamtien chỉ. Thế là phe tại hạ đành chấp nhận một trận thua đau đớn, thua vì trọng tài. 0-1
    Hai phe định thi nhau tiếp tục suốt quãng đường dài hun hút, nhưng bên phe lão Đại bảo Lục Sơn :
    - Mà chúng mình vội vàng quá như thế này để làm gì, chỉ tội phí sức một cách vô ích. Thời gian giao đấu cũng còn khá lâu, vả lại còn nhiều trận chiến, chi bằng ta hãy cùng nhau tìm nơi nghỉ đỡ chân một lát rồi chút sẽ tiếp tục đả đáo nhau cũng không muộn, như vậy chúng ta sẽ được dồi dào sức khỏe thêm mà làm điều mình thích.
    Tại mỗ là một trang hiệp sĩ khét tiếng mà trước đây khắp trong giới anh hùng hảo hán không ai là không biết tiếng và nể mặt! thế nhưng lần này lại thua bên lão đại nên dù chấp nhận nghỉ dưỡng sức nhưng quyết không ngồi chung nồi, ăn chung bát.
    Chia ra 2 bãi cỏ ngăn cách nhau bằng một mương rạch, ranh giới nhỏ bé không ngăn nổi sự tức giận vì thua không đáng, 2 phe tiếp tục khẩu chiến. Tại mỗ tuy khẩu yếu nhưng vẫn tích cực tham chiến bằng xoài và mận?
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 21/02/2007

Chia sẻ trang này