1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM ẢNH OFFLINE CỦA BOX CẦN THƠ ( chỉ post ảnh và tường thuật, không bình luận)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi BlackWolf88, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    Trời nắng chang chang, ánh mặt trời rọi vào mặt lão đại, dội vào mắt mọi người những tia sáng xanh chớp chớp, mồ hôi đã đẫm hết bộ quần áo tối màu của hắn, mặt hắn nhễ nhại.
    Phong cảnh non nước hữu tình, cây nhà lá vườn làm hắn cảm thấy khó chịu, cảm giác bị bao vây, những kẻ bao vây hắn gồm có năm - sáu người con gái.
    Nhưng hắn biết rất rõ đó là những kẻ dễ sợ, đã bao lần hắn định buông đao, buông bỏ sức chống đối, buông bỏ tất cả để thu phục các mỹ nữ này bằng trái tim của hắn. Nhưng hắn vẫn không làm được, vì cái tâm nhĩ quá khổ của hắn.
    Chợt, hắn không kìm chế được mình, nổi máu dê, hắn nhào đầu vào chuồng và hốt một nàng dê cái 4 tháng tuổi, tất nhiên tại mỗ không thể để nàng dê tội nghiệp ấy bị cô đơn nên bắt 1 nàng khác để chung cho có bầy có cặp? hóa ra, tại mỗ và lão đại lại hóa thành dê tặc.
    Trời đã lên đỉnh đầu, lần quay về có phần khá mau chóng và thú vị vì đổi cảm giác, sơn tặc đi thuyền về trông khi thủy tặc lại phải lội bộ. Có một điều mà tại mỗ phải công nhận là bà chị tonghuynh tham ăn phải biết, tuy rằng chả ăn được bi nhiu.
    Về đến sảnh chính, đồ ăn đã được dọn sẵn với sự nhiệt tình của quí gia chủ. Bánh xèo và nước cam, nhiêu đấy cũng đủ để đoàn quân tại mỗ lấy sức mà phục thù trong trận chiến tiếp theo.
    30 phút sau, nhận được tin báo của lão đại, tại mỗ ra ngoài ngõ đón mr.Sơn và phu nhân hắn.
    Mặt hắn đang bực bội vì bị lão đại chơi xỏ phải cúng cho bưu điện mấy chục k tiền điện thoại, tuy vậy, do thế cô sức yếu, hắn vẫn tỏ vẻ lịch thiệp:
    - Sư huynh, hôm nay tiểu đệ tới muộn, là có lý do.
    - Vì chuyện gì vậy? Lão mặt mày cau có nói.
    - Dạ, tiểu đệ phải đi rước phu nhân ạ.
    Lão đại với nụ cười gian mãnh hiện hữu:
    - Ô hô, thì ra là một cô gái.
    Lão vốn dĩ là kẻ thuộc hàng có máu dê thuần chủng nên khi nghe nói đệ mình trót lỡ vì girl thì rất thông cảm và chẳng thèm truy cứu.
    Đến đây, nội bộ lại tiếp tục lục đục bởi lời ra tiếng vào, lão phải lôi ra một trò chơi để giải quyết xung đột. Tương tự như tam sao thất bản, mỗi đội sẽ có 4 người và 1 đội trưởng. Nhiệm vụ của đội trưởng sẽ đóan ý của người còn lại và lắp ghép lại cho một chủ đề. Sau khi bốc quẻ hên xui, đội A bao gồm các nàng mặc váy: cara, mikvaki, love_never_die, kitty_cantho và 1 "nàng" bận quần lửng mr.Thọ . Đội B thì rất manly: Sun mỗ, Hà cầy thui, Bình dại gái, Quang điển trai và Mr.Trung be.
    Cả 2 đội vào trận với tinh thần rất quyết tâm và rất ư là nhiệt tình, chỉ mỗi có điều là chủ đề lão Dũng đưa ra nhiều cái hơi chuối! Anh em có đề nghị lão chỉ nên soạn lúc chưa có hơi men vì đề tài mà có dính hơi alcohol của lão vào khiến anh em đuối wá !
    Chủ đề lần lượt được giải đáp là: Tình yêu trên mạng, Tết (chuối), Đăng ký biển số xe , ngôi sao ca nhạc...
    Bất phân thắng bại, xem ra phái yếu này cũng lì lợm gớm.
    Vẫn chưa tìm ra được đội thắng cuộc, 2 đội lại "lao đầu" vào phần thi "Đuổi hình bắt chữ" ah hok, bắt ca dao tục ngữ, nghĩa là phải diễn tả bằng hành động để mọi người đóan ra 1 câu ca dao hoặc 1 câu tục ngữ, thành ngữ. Một phần thi được mọi người đánh giá chung là cực kỳ lý thú và hấp dẫn. 2 đội chơi rất fair-play tuy vậy vẫn còn vấn nạn holigan cần phải giải quyết! . Lần thứ 2 này, khi tại mỗ lên làm đội trưởng thì việc thắng thua dường như đã được định đoạt trước. Bên đội B với sự diễn tả tài tình của Sun, sự nhanh trí của 4 boys còn lại và sự giúp đỡ gây tốn nhiều nước bọt của ultra tonghuynh, đội B đã giành chiến thắng với tỉ số 4-3, một chiến thắng tất yếu!
    Đội A tuy có rất cố gắng nhưng không đáng kể và không thể lật ngược được tình thế. Có một chủ đề mà đến giờ nếu không có con vật trong câu đó thì tại mỗ vẫn chưa biết sao để diễn tả được trong khi ms Cara liên tục nhép miệng và sờ soạng để diễn tả câu thành ngữ: ăn ốc nói mò.
    các câu được 2 đội giải ra là: Rung cây nhát khỉ; Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân; 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao; cây ngay không sợ chết đứng; tốt gỗ hơn tốt nước sơn; điếc không sợ súng ...
    Vậy là chiến thắng đã "hoàn toàn xứng đáng" thuộc về đội B , tuy nhiên có 1 đề nghị BTC nên kiểm soát tình hình an ninh bởi ngay cả đội thua cũng đòi giành giật cả giải thưởng.
    Tiếp theo là phần thi do Ms Cara tổ chức, đó là đoán tên nick qua các ô chữ, chài, lại là tại mỗ chiến thắng, quả là ngộ cố nhân ai ngờ cao thủ.
    Các nick có trong ô chữ: Dungsamtien (hàng dọc do Mr.Quang đoán được), meo_cara, kevin_caen, mikvaki88, bocautrang113, ngoisaotimban, longdinh...
    đến giờ tại mỗ vẫn chưa hiểu sao nick người khác mình đoán nhanh lắm mà nick mình lại đoán không ra nữa? chán!
    Phần thưởng cho 2 phần game show là đĩa cd, riêng lão đại được thưởng cuốn tạp chí điện ảnh để về ngắm mấy nàng trong đấy.
    Cuộc vui của Cần Thơ bang vẫn chưa đến hồi kết, đoàn quân kéo ra ngoài nhà tranh để làm một công việc vô cùng thú vị: tập gói bánh ít ! phần này tại mỗ chịu vì chả khéo tay nỗi, tuy nhiên nếu có chứng kiến cái bánh do mr.Trung gói, quí chư mỗ sẽ công nhận rằng tại mỗ chưa chắc là kẻ dỡ nhất!
    Ms tonghuynh trông vẻ có nghề với việc gói bánh này tuy nhiên tại mỗ thú thật, chỉ dám ngắm chứ chả dám đụng nói chi ăn cái mà ms ấy gói! (tại mỗ bít chắc bà chị đang chửi thầm tại mỗ đây, sự thật mất lòng, bà chị ráng tập làm quen với việc chấp nhận những sự thật ấy đi, đây chưa phải là điều duy nhất đâu)
    Gần 4 giờ chiều, trời nóng nực đã khiến cho nhiều người chịu không nổi bốc hơi mất, chỉ còn vài sư huynh đệ ngồi nói chuyện tán dóc nhau. Tuy nhiên quân ta lại được bổ sung lực lượng bởi một sư tỉ đến từ An Giang phái và anh chàng Vũ keo (vì anh chàng này đến trễ về sớm, keo time wa'''' !)
    Khoảng 4h30, cuộc thi đua ngựa sắt bắt đầu, tại mỗ được lệnh phải hộ tống bà chị kitty sau lưng, tuy không nặng nhưng do đường nhỏ nên chẳng dám bức phá. Mr.Quang và Mr. Thọ đại diện 2 đội tham gia chạy solo, bên đội kia có Mr.Vũ và ms.Nhí (mivaki88). Có 1 cặp do Mr.Hà và ms.Ốc tiêu đã không giữ vững được tay lái đã nằm đo đường trước, kế đến là ... tại mỗ và bà chị kitty , nói ra thì phải công nhận cặp bà chị cara cùng lão Bình chơi cheat wa'''', unfair, đường ngang có 40cm mà mỗi lần định bức lên, bà ấy lại nắm lấy cổ xe mình đẩy xuống, làm hại phút cuối 2 chị em nằm thẳng giò giữa đường. Phản đối, đả đảo gian lận!
    Lâu rồi, khắc khổ luyện đòn tấn công post bài ở nhà, ít vận động, lần này được dùng đến cơ bắp tuy ỏai nhưng cool thật.
    Phần cuối cùng cuộc cuộc gặp gỡ hôm nay, đây cũng chính là phần mà tiêu hao nhiều sức lực nhất. Mọi người phải ra sức thể hiện kỹ thuật và sức mạnh của mình cho cuộc đỉnh chiến này, chiến đấu với thiên nhiên vì một mục đích chung cao cả. Đó là: Tát cá để kiếm cá nấu buổi chiều!
    Hà là kẻ xông xáo nhất, cứ ra đến bờ sông, cây cối thoáng mát, bên cạnh có vài cô gái, hắn ta lại nỗi cái thú tính của một con cầy thui lên. Hà cầy thui công lực cũng rất cao cường, hắn phóng xuống nước, thân hình chưa rơi xuống đất, trên không đã phóng ra một cước, mũi giầy của y có một mảnh sắt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái áo của hắn bay ra, xoẹt cái nữa, cái quần jean hắn bay thẳng lên trên đầu ngọn cây trước sự trầm trồ thán phục của mọi người. Công lực thâm hậu!
    Tay hắn thò sâu xuống dưới, sờ soạng, mặt hắn nhăn nhó, vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại thọc mạnh vào trong. Cuối cùng, hắn tỏ vẻ mãn nguyệt và lôi lên một ... đám sình và bắt đầu đấp bờ . Tại mỗ chả phải dân sông nước này, cũng chưa từng tham gia mấy vụ này bao giờ nên cứ bị ở phía trên la ó >.< Thế là đi tong bộ đồ, may mà có đem theo sơ-cua . Nước cạn, sư huynh đệ nhào ầm ầm xuống bắt. Nghĩ lại càng tức lão đại, mình đắp bờ tắt nước muốn tắt thở, hao phí nội công, chưa kịp tận hưởng thành quả lao động, lão thông báo: đã hết giờ tát cá!
    Đành vớt cá lòng tong với 2-3 con tép vậy!
    Còn lão cầy thui, sau màn vẫy vùng, lão tỏ ra khoái chí, cứ gặp mương, hồ, sông, ao là lão chúi đầu xuống, trông lão vậy mà nông dân phết!
    Sau khi tắm rửa kì cọ, anh em tập trung đú cuối cùng trong ngày và tận hưởng những sản phẩm đánh bắt được, đó là 1 dĩa gồm ... 7-8 con cá chiên do ms tonghuynh sáng tác! Hình ảnh xin mời quí chư vị xem sau sẽ rõ được kiệt tác của bang phái chúng tôi, thật "vĩ đại" ! (Ai ăn cũng khen ngon, tại mỗ biết chắc là vậy, vì đói quá thì cái gì dỡ nhất cũng trở thành sơn hào hải vị, chắc tại thế nên nghề nấu nướng của bà chị tonghuynh được đưa cao quá mức trên thực tế)
    Bàn tiệc hoành tráng tuy nhiên chỉ còn 8 mạng sống chết từ sáng đến giờ, tuy có thêm 3 nhân khẩu của chủ nhà ra ứng cứu nhưng với số lượng thực ăn như thế này thì quí thực khách đành bó tay chịu.
    7h, chia tay gia chủ, anh em cái bang, ah, Cần Thơ bang cuốn mông xách đít đi về. 8h đúng, anh em đã có mặt tại Cần Thơ và theo lệnh của lão đại, tại mỗ cùng Quang điển trai ghé nhà Mr.Trung be để làm tiệc "tổng kết tết" ^_^! Lần này, lão An, tỉ tỉ muamauxanh, lão longdinh cũng có mặt với đầy đủ lý do biện hộ nhằm chứng minh mình vô tội trước mặt bang chủ.
    Hàn huyên tâm sự, nhắm nháp ít mồi, lần này khác như mọi lần, không bia bọt huyên náo, ồn ào, anh em chỉ sử dụng toàn trái cây. Rất lành mạnh và lịch sự đúng với không khí tết: ăn bưởi và uống...rượu nho.
    Chén rượu kết giao vui đạm bạc
    Chiếc thoa làm lễ định lương duyên​
    9h30, sư huynh đệ chia tay chân nhau.
    Một buổi offline đầy hào hứng, vô cùng vui vẻ và mệt mỏi !
    Nếu ai không đi thì đành tiếc vậy, và lần sau vui lòng đóng phạt!
    Tại mỗ không có thời gian chuẩn bị kỹ về cái rì pọt này nên nếu có thiếu sót gì mong mọi người bổ sung!
    Chúc mừng năm mới, năm mới đại cát!.
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 21/02/2007
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ảnh từơng thuật mùng 3 tết
    [​IMG]
    to hơn tui tưởng nhỉ
    [​IMG]
    vịt tiêm ngừ òi đừng sợ H5N1[r23]
    [​IMG]
    vịt giống đầu bếp lém kơ
    [​IMG]
    ngon chưa kà (béo tốt quớ)
    [​IMG]
    công nhận lão đại nấu ngon thiệt dzô cái chúc đồ ăn ngon
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 22/02/2007
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ko cho ông An ăn bánh nhá( ổng thèm nước miếng chảy tùm lum)
    [​IMG]
    chị em tui xinh đẹp nhất
    [​IMG]
    phải ngồi trước thế này mới ko bị che khuất
    [​IMG]
    có 2 ngừ tui đẹp nhất (hahahaha)
    [​IMG]
    ngừ ta chụp mình mừ hắn cứ bư bư theo
    [​IMG]
    ăn từ từ thui kưng coi chừng....
    [​IMG]
    hic cái đàn của tui mừ lão này ôm hòai chời
    đáng tiếc cho những ai ko đi, tiếc đứt ruột nhỉ
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 21/02/2007
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 22/02/2007
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em @muamauxanh lần sau post hình thì cho nó "to to" lên tí nha...hình bé tí
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Điệu 1 tí trong khi chờ anh Trung ra dắt vô nhà nào ! Đây là ngôi chùa trước cây cầu vào khu ăn chơi đấy !
    [​IMG]
    Lão đại : hê hê ... xê ôm xe ôm ...
    [​IMG]
    Được chào đón hòanh tráng nhể ?
    [​IMG]
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng hùng hậu không ...1,2,3 ... bước đều nhé !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cô gái xinh đẹp he he !
    [​IMG]
    Sao giống 2 ông địa canh cửa nhà mình thế (Bà lão sau lưng ngó nghiêng một lát ròai phán ).
    [​IMG]
    Cái xe của bé Trung Trực chắc cần bơm lại quá hà !
    [​IMG]
    Hoa chòang cổ bi giờ thành ...hoa chòang cây :
    [​IMG]
    Bé Trực (con anh Trung chủ nhà) và chị Trân (tonghuynh) , Anh Thư (Mikvaki88)
    [​IMG]
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi đi tìm kho báu : Đội Thủy Tinh đã xuất sắc giành thắng lợi chung cuộc dù bị lừa lọc bao phen cay đắng !
    [​IMG]
    Ăn cho thèm chít chơi !
    [​IMG]
    Dù muộn màng nhưng đội Sơn Tinh cũng đã về đích :
    [​IMG]
    Kho báu là cái nào ?
    [​IMG]
    Lão đại tập làm lái dê :
    [​IMG]
    2 lão lái dê nhìn ngầu thế (nhưng sành đời không đây ? )
    [​IMG]
    Thôi, ăn hết kho báu rồi, đá đít đội Sơn Tinh xuống xuồng cho đi về 1 phen lao đao cho biết mặt :
    [​IMG]
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chị Trân đổ bánh xèo [​IMG]
    Ăn trưa thôi, đói bụng lắm rồi ...
    [​IMG]
    Bánh thơm thế này mà không cho ăn ngay cho nóng, cứ bắt chụp hình mãi (Lão đại rủa thầm trong bụng) !
    [​IMG]
    Ăn no nê ròi, chơi nào.
    Đội A :
    [​IMG]
    Đội B:
    [​IMG]
    Ai gói bánh ít kệ ai, bọn ta chơi bời tí :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Úi giời ôi, sao quần áo bé Sun đâu cả ròai thế này ?
    [​IMG]
    Chụp chụp lia lịa ... cảnh hay thế không chụp nó phí ... cái thẻ nhớ bự !
    [​IMG]
    Hà hà, Sun ta tìm được quần áo gòi, bi giờ là màn hái vú sữa đây :
    [​IMG]
    Rổ bánh ít nhà ai gói đẹp thế này, coi 2 vị mod hí ha hí hửng bưng ra khoe rối rít kìa :
    [​IMG]
    Lời lão đại nhá : "mod ngoisao và super mod(phu nhân) đấy ":
    [​IMG]
    Mít chín cây thơm phưng phức :
    [​IMG]
    Kitty và anh Trung (trungtruc2005)
    [​IMG]
    Khoe áo mới tí tởn nào :
    [​IMG]
    Biểu dương lực lượng trước khi đua chứ nhỉ ?
    [​IMG]
    2 đội đua xe xúât phát :
    [​IMG]
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chuyển sang trò đắp bờ tát mương bắt cá rùi !
    Quái... ku Hà bảo mò là thấy cá mà sao Sun nó mò gì mò mãi thế ..
    [​IMG]
    Cố lên cố lên [​IMG]
    Chỉ đạo nghệ thuật kiêm đạo diễn chương trình tát cá :
    [​IMG]
    Rút cuộc thì cũng bắt được khối nhỉ ?
    [​IMG]
    Nhiêu đây lận cơ
    [​IMG]
    Thành phẩm sau khi chị Trân nhúng tay vào :
    [​IMG]
    Buổi cơm chiều thịnh soạn nà :
    [​IMG]
    Chia tay hòang hôn nhé !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này