1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Box Nhạc Trịnh Ảnh và Lời

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Album Box Nhạc Trịnh Ảnh và Lời

    Box Nhạc Trịnh thành lập đã 4 năm. Bao nhiêu người đã đến chốn này và tìm thấy những an ủi. Dẫu chỉ trong một lúc nào đó thôi thì sự đồng cảm đó cũng là vô cùng ý nghĩa.

    [​IMG]


    Nguyet-ca đã bàn với mọi người phương án tổ chức một chương trình rất lớn vào mùa Thu này. Kế hoạch phát triển Box với rất nhiều hoạt động thú vị đang được âm thầm chuẩn bị. Động lực lớn nhất để những dự định đó phôi thai và định hình không gì khác chính là những con người đã gắn bó và thuỷ chung với Box nói riêng và với Nhạc Trịnh nói chung.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Khi tôi nghĩ đến chủ đề trang trí cho buổi tối Sinh Nhật Box 11-6, tôi đã nghĩ ngay đến màu hoa vàng. Có người nói, màu vàng là màu của sự phản bội. Còn tôi không nghĩ thế. Tôi tin màu vàng là màu của niềm tin mãnh liệt và chân thành. Tôi yêu màu hoa vàng mong manh và đắm đuối trong Nhạc Trịnh. Tôi thích, sự dễ chịu lan tỏa từ cái sắc màu dường như là hoa của nắng. Màu vàng, pha lẫn với sắc tím không quá đậm cũng không quá nhạt tạo nên một không khí sáng tươi đấy mà vẫn xa xăm quá.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Buổi Sinh Nhật đã rất thành công. Mặc dù còn thiếu nhiều người thân không đến được. Những giọng cười, tiếng hát đã bay đi, giờ chỉ còn lại kỷ niệm và những bức hình lưu giữ những giây phút tuyệt vời ấy. Làm một Album có lẽ là chưa đủ. Tôi thấy cần phải có thêm những lời cảm tưởng để mãi nhớ về nhau.

    [​IMG]


    "EM ĐẾN BÊN ĐỜI............... HOA VÀNG MỘT ĐÓA.......... MỘT THOÁNG HƯƠNG BAY..........."


    Xin được bắt đầu. Dòng tự sự có hình và có chữ của Box Nhạc Trịnh

    [​IMG]




    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 29/06/2006
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu Album, xin dành để nói về một nhân vật người con gái dịu dàng, hát Trịnh hay như không thể nào hay hơn. Tôi đã nghe và yêu thích giọng hát của chị từ trước khi biết chị. Cái tên của chị thật đặc biệt. Giọng hát của chị thật đặc biệt. Tôi đã gắn bó rất sâu sắc quãng thời gian hạnh phúc vô cùng ngắn ngủi của mình với album chị thu từ lâu lắm.
    Lần đầu nhìn thấy chị, tôi ngồi ngập trong bóng tối quay cuồng với rất nhiều tâm sự. Chị không biết tôi. Tôi cũng chưa từng gặp chị. Thế mà giây phút hạnh phúc nhất của đời mình, tôi đã nghe thánh thót và nhẹ nhàng, lời ca chị cất lên cùng những ".... bỗng chợt thấy em đi về bên kia phố..... làm lời hát ca cho trần gian......." "sống trong đời sống......... để gió cuốn đi......" Đêm đó tôi không ngủ. Và cũng tương tự như những đêm khác không sao ngủ được khi nghe lại giọng hát chị. Tôi quá buồn cho mình. Tôi quá buồn cho anh. Cho tình yêu đổ vỡ nhanh chóng để suốt đời hối tiếc.
    Tôi đang viết một cuốn truyện dài cho mình và cho những gì qua đi mãi không lành. Tôi định viết rất nhiều về chị, về những kỷ niệm tôi đã có với giọng hát của chị. Qua rất nhiều ngày, ý định đó vẫn hình như là không thể.
    Tôi vừa qua một trân ốm dài. Gượng dậy, tôi thấy mình phải sống và sẽ luôn mỉm cười. Tôi vẫn chưa thể viết dài về chị như tôi muốn. Nhưng được nhắc đến tên chị và để lên đây bức hình của chị, đã là những cố gắng tột bực của tôi.
    Cho một người con gái duyên dáng và đặc biệt. Cho một điều kỳ diệu đã đến và sẽ ở lại với Nhạc Trịnh: GIANG TRANG
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 29/06/2006
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Những bức hình tôi chụp và thấy rất ưng về Nguyet-Ca. Một giọng hát rất hay. Một giọng văn rất sâu sắc và chân thành. Một tính cách cứng cỏi nhưng ẩn chứa nhiều dịu dàng.
    Trong ảnh còn có Lan Phương và một người bạn khác thân thiết của Nguyet-Ca:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 22/06/2006
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thank .. hình đẹp ghê ..chị Nguyệt dễ thương và lãng mạn dễ sợ.
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thank .. hình đẹp ghê ..chị Nguyệt nom dễ thương và lãng mạn dễ sợ.
    Hỏng thấy chị TigờLili đâu hít hix hix
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái lưng của chị tai gờ lì lì này
    [​IMG]
    Hình này chị lì lì ngồi ngay chính giữa
    [​IMG]
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh Lys lên tặng mọi người Đúng kiểu của người phúc ta Lys nhỉ
    Mà phoipha à, ảnh ở trên không phải ảnh Lys đằng sau đâu. Đó hình như là NhuQuynh_HN
    Lys đang nghịch ngợm máy ảnh của BN:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy lần định hỏi Lys về "người ấy" rồi đấy nhé. Có gì khai mau ra
  9. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    I love this one ... nhìn ghét ghê
    (thank breaking-news )
  10. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    OH không phải lưng của em đâu chị mà đó là Sơn . Chị BN ơi em chưa thấy có cái ảnh nào hôm chị em mình đi chợ hoa , chị có thể cho mấy cái lên cho cả nhà ngắm được ko . Cám ơn chị nhiều . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ đi chơi xả láng.

Chia sẻ trang này