1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Box Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hongvienanh, 17/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa 1 cú này của chú Linh quá xá đã
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm hình với con xe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NavySeal sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 16/09/2009
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @lão Dân :
    nó đây : [​IMG]
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Lão Đồng:
    Chưa bao giờ thấy loại này cả, thường thì chỉ có 1 thanh dài suốt, chứ không hề có tay cầm như trong hình!!!!
    Cái này là hình cũ ngày xưa hay hàng mới có được????
  5. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái gì vậy đại ca ???? ...Cần câu cá mập àh ???
  6. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    http://www.youtube.com/watch?v=54lFbyOWe2M
  7. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bộ sưu tập đồ chơi rẻ rách của tớ:
    [​IMG]
    Từ trái qua:
    Manriki Gusari: Em này tớ khoái nhất, cầm rất vừa tay, linh hoạt, dễ dấu.
    Côn nhị khúc: Em này lắp lại thành tuýp nước được, trông thì có vẻ nặng nề nhưng thực ra nhẹ + không được cứng lắm (có lẽ tại ống đường kính hơi to so với độ dày) ====> dùng để tập thôi.
    Côn bát khúc: em này tớ mới tậu, chưa thấy ưng ý lắm vì thứ nhất là mấy cái video trên youtube về em này toàn thấy độc diễn chứ không thấy có đối kháng, thứ 2 là dài quá, tập trong phòng rất vướng.
    Côn nhị khúc "thò thụt" (lúc thu lại rất dễ dấu): em này ngược lại với em côn nhị khúc kia: nhìn thì thanh mảnh nhưng hóa ra lại nặng + cứng hơn. Em này cầm đi phang nhau thật thì rất đã, dùng để tập thì hơi khó (vì em ý nặng + dài + chỉ có thể cầm ở phần cuối côn)
    Dùi cui rũ: lúc mua em này anh em nhớ là có 2 loại: loại rẻ tiền thì chỉ cần đập xuống đất (để thu lại) vài lần là nó đã bay luôn cái đầu tròn ra rồi, loại chắc chắn (đập thoải mái) thì đắt hơn (cùng độ dài nhưng giá gấp đôi) <=== tớ đã phải nghiến răng móc ví mua loại này, em của tớ là loại có độ dài trung bình, còn 1 loại ngắn và 1 loại dài hơn.
    Dao **** (Bali song): em này xem tụi nó múa trên youtube tớ mê quá nên mua 1 cái, mua về xong lúc tập dự dưng thấy... ngu ngu vì có cảm giác mấy trò múa may đó chả có tí tác dụng thiết thực nào lúc chiến nhau thật cả. Sau này tớ cũng không thích chơi dao nữa ====> dùng để bày.
    Dao gấp: em này lúc nào đi chơi xa là tớ cầm theo để... gọt hoa quả, cắt dây dợ v.v.. em ý có cái móc để gài vào cạp quần nên rất tiện.
    Dao đi săn: em này chuôi có gắn la bàn, trong chuôi là 1 ngăn nhỏ chứa diêm. Tớ mua xong chả biết để làm gì ( vì cóc có xe địa hình + súng + license đi săn như tụi Mẽo), mà em ý lại to đùng mang đi loăng quăng nhìn ghê bỏ bố ====> tớ tập phi vào tường ====> vỡ luôn cả cái la bàn, vài hôm chán tớ đành vứt xó.
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 05/10/2009
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Mấy cái dao, côn, xích...này hợp thời cách đây 15-20 năm trở về trước khi thông tin còn mông muội, đói kém, thích đánh lộn vặt.
    Chứ bây giờ đi chơi, về quê, du lịch phủi cầm mấy cái của nợ làm gì. Nó chỉ có cảm giác trấn an tinh thần cho chính bản thân mà thôi. Chẳng may gặp công an giao thông, lấm la lấm lét lại bị nghi thì mất vui.
    Nếu hay đi xe máy thì làm cái "bơm tàu" ấy. Nó chỉ là cái bơm khi thủng xăm nhưng lúc hữu sự thì nó không còn là cái bơm nữa . Kết hợp với mũ bảo hiểm (hồi xưa là mũ cối)
    ===================================================
    Bạn nào đi đâu cũng kè kè mang dao (bấm) bảo đảm trước sau cũng vướng vào rắc rối. Vì kiểu gì cũng có lúc cũng phải dùng khi hữu sự. Mà khi đã dùng thì chẳng nói trước được cái gì
    Nhân đây kể một vụ úp sọt : mà tôi chứng kiến cách đây khoảng 1 tháng.
    Đại khái có 2 taxi tranh dành khác, một ông vác tông lùa đập xe ông kia sau đó lủi luôn (taxi dù). Ông kia còn nhớ biển số xe và khuôn mặt về báo cho người nhà. Phải độ 1 tháng sau, người nhà ông taxi kia cũng rình và bắt được. Đánh cho giữ phố "lên bờ xuống ruộng" rồi lôi vào một xe taxi khác đi đâu mất hút. Hình như là đưa ra đồn CA
    =========================================
    Còn nếu vấn có liên quan đến xã hội đen, bóng bánh, hàng trắng, , lâm tặc, chở hàng lậu sang biên giới, bảo kê vũ trường, chiếu bạc......thì lại là một vấn đề khác Nó không phù hợp cho đa số chúng ta trên TTVNOL.
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chẳng biết cái bơm tàu là cái gì vì khi xịt lốp chỉ thấy mấy bác bơm xe sử dụng cái bình khí nén !?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này