1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album của Những người thích đùa (nghiêm cấm spam, chat chit)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AvriLavigne, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi mắt cụp môi thâm
    Zoom lên tý nữa lâm thâm da dầu
    Năm mới khuyên bác vài câu
    Chớ nên nông nổi lún sâu cả đời
  2. Banderas

    Banderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    còn em thì chết bởi bờ mô...i
    @trai làng: mấy bác làng này thôi "chọc" "ngoáy" đi nhá
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tả người ta gì mà như tả miếng thịt bò, tại ảnh cũ đấy chứ bộ! Nhưng quen miệng lưỡi của dân làng này rồi, bỏ qua! .
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê cái lão Ki lừa
    Tay dao tay thớt chém bừa người ta
    Gái làng xinh xắn như hoa
    Rơi vào tay lão thành ma ế chồng
    Lão có nhìn lại mình không
    Mặt như bánh tráng rắc vừng dở dang
    Miệng lão thì rộng thêng thang
    Mỗi lần cười tưởng mở hàm cá ngao
    Mắt như hai chú ốc bươu
    Tròn xoe thao láo trông ... điêu bỏ xừ
    Ki lừa ơi hỡi Ki lừa
    Soi gương đi để cho chừa tinh vi
    @ Mod : Xoá bài tớ thì phải xoá hết các bài spam, treo tớ thì phải treo một lũ cùng với tớ nhé
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    He he bác Kì lừa ... lại nho xanh đây mà ...
    nhìn trông "ăn " ảnh nhở ... ui giá mà tóc dài thì mình cũng trèo lên tầng để sét nó oánh
    Mắt lim dim bận nhớ chàng
    Môi kia e lệ biết nàng nghĩ chi
    Chỉ biết qua cái bờ mi
    Cong cong như thế nghĩ đi đâu làm
    Lại đây đôi má tham lam
    Hồng xinh chút phấn muốn ham cắn liền
    Người đâu xinh cứ như tiên
    Vừa trên rơi xuống ... trả tiền xe đi ( trả công lăng xê )
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú toàn ném đá vào ... mặt gái, thả nào gái làng bỏ đi hết , từ LAM, Chảnh, Cười xin, ST_SC..... lần lượt ra đi cũng là vì chú cả.
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Này này nhìn kỹ mà coi
    Sự thật ở đó có soi đâu mà
    Nếu là em ý ba ba (tuổi)
    Thì em sẽ bảo đây là mỹ nhân
    Sự thật luôn khó mà gần
    Em ơi chấp nhận một phần đó đi.
    Mắt em chớp chớp đôi mi
    Sao không dám mở chắc vì dung nhan
    Nhìn thẳng sự thật mới gan
    Gương đây anh bán, tám ngàn 1 lô
    Kìa kìa mái tóc râu ngô
    Dứt ra đem nấu được xô nước đầy
    Má người thiếu nữ hây hây
    Má em như vữa thợ xây mới hồ
    Viền môi nứt nẻ khô khô
    Em đem em trét một lô son tàu
    Vành tai tựa chiếc mo cau
    Phú ông chẳng đổi vì sau tiếc tiền.
    Nếu mà trên khắp ba miền
    Không ai dám rước, không phiền đến anh.
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nào đâu có dám chém bừa
    Tay không dao thớt chả chừa một ai
    Những lời em nói chả sai
    Tuy rằng hơi xấu nhưng xài cũng ngon
    Kỳ lừa tuy chẳng còn son
    Mặt hơi lấm tấm nhưng còn nét duyên
    Miệng rộng quen lối cửa quyền
    Ăn to nói lớn như thuyền ra khơi.
    Về mắt thì có đôi lời
    Trán cao mắt sáng như thời Quan công
    Quắc ngang lia hết bất công
    Nói toàn sự thật chứ không nói bừa,
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với bác ở điểm này
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, nhiều người nói thì em cũng rút kinh nghiệm. ừ khen thì khen, thú thật đây là lần đầu tiên em khen. Trong lúc bối rối có gì sơ xuất mong được lượng thứ.
    Em ơi em đẹp lạ lùng
    Hoàn toàn không giống thằng khùng bạn anh
    Em ơi mắt ướt long lanh
    Hồi anh mắt hột cũng đành thua em
    Bờ môi em ngọt như kem
    Hôn vào nhớ mãi như thèm sầu riêng
    Dáng vẻ e lệ dịu hiền
    Hơn là anh lúc nhận tiền của cha
    Ôi kìa mái tóc thướt tha
    Rối tung trong gió thật là mộng mơ.
    Biết khen gì nữa bây giờ
    Thôi anh đành nghỉ rồi chờ tập sau.

Chia sẻ trang này