1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Dưa Lê Phần 21 ... Tiếp tục với những phút giây thư giãn giữa mùa hè nóng bỏng ...

Chủ đề trong 'Album' bởi losmerengues2711, 03/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mà cái món ăn côn trùng hay gì đấy ở phim TDDH ý anh nhỉ, chôn con gà xuống đất cho trùng chiếc gì đấy hút máu rồi nướng con trùng đấy lên ăn
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    mấy chú này đứng đái Bí zù ngây thơ ạ.
    Mà đứng đái mắt cứ tớn lên thế kia, thế léo nào cũng zây vào quần
    u?c kieuphong s?a vo 03:16 ngy 06/05/2005
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác Ass, tớ đang nói chuyện trong kiếm hiệp. Đi giữa rừng thấy con gà nào ngon là bắt, làm wé gì có chợ để mà mua gà.[​IMG]
    Cái vụ nhồi nhân chắc là nhớ lầm. Nhưng mà trước khi trét bùn đất rồi nướng thì phải lấy đồ lòng ra rồi.
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0

    chỉ là để ghi dấu ấn ở HNC muh,
    em bizu gỡ xuống dùm anh nhé, toàn ảnh bạn bè, k nên để public thế này nhỡ lại bị lên go.to/funny thì chít anh
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc nướng gà bằng cách xiên que rất hay ho nhưng mà sao ko xiên bằng kiếm để nướng. Khi nào có ai đánh nhau rút gà ra kiếm vừa nóng vừa có gà để ăn
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    HICHIC, gà này k bỏ 1 tí lòng nào cả, cứ thể mà "nung thôi, xong ròi thì xả nước sôi vào ruột là ổn mà, toàn người chưa ăn à
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lấy con gà sống, chích cho ra tí máu, chôn xuống tuyết.
    Rết đánh hơi thấy máu, bò tới hút máu gà.
    Sau đấy bắt rết bỏ vào nồi nước sôi nấu cho ra chất độc. Vớt ra cứ thế mà nhắm.
    Nhớ nhất câu của Hồng Thất công "Nhiều kẻ tự xưng anh hùng hào kiệt cũng chưa dám ăn thịt rết của lão già ăn mày này". Kết quả chú Giương Quá nóng máu, ăn 1 miếng thấy ngon, rốt cuộc tranh phần ăn của ông già.
    Giá mà mình cũng được xơi thử 1 lần.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ anh ko dám ăn thôi anh à
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Nemran84: dạo này khoẻ ko em
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là nhớ nhầm thật. Vừa check lại
    Chợp mắt một lúc, trời đã dần sáng, trong một nhà dân quê cạnh bờ sông có tiếng một con gà trống gáy vang.Hoàng Dung ngáp một cái ngồi dậy, nói:- Ðói quá!Rồi sãi chân chạy về phía đó, không đầy một khắc cắp một con gà trống to béo ở nách chạy về, cười nói:- Chúng ta chạy cho xa, đừng để chủ nhân nhìn thấy.Hai người đi hơn một dặm về phía Đông, con tiểu hồng mã lọc cọc đi theo phía sau. Hoàng Dung dùng ngọn Nga mi cương thích mổ bụng con gà, rửa sạch bộ lòng, cũng không nhổ lông, dùng nước và một mớ đất bọc ngoài con gà, đặt lên lửa đốt. Đốt một lúc, trong khối đất bốc ra một mùi thơm, đợi đến khi đất bùn đã khô, tách lớp đất khô ra, lông gà cũng theo đó rụng ra, thịt gà trắng nõn, mùi thơm sực mũi.
    (trích "Anh hùng xạ điêu", Hồi 11, bản dịch của Cao Tự Thanh)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này