1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Dưa Lê Phần 21 ... Tiếp tục với những phút giây thư giãn giữa mùa hè nóng bỏng ...

Chủ đề trong 'Album' bởi losmerengues2711, 03/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.....biết ngay là em sẽ chua chát anh Anh là giống đực. Và anh đã muốn set title là yêu vợ và yêu vyhuynh rồi mà. Nghĩa là không có trâng tráo bạ đâu cũng liếm láp, hôn hít, túm tít, .....lung tung . Ở ngoài đời chỉ yêu vợ và lên mạng chỉ yêu em vyhuynh. Quá lý tưởng còn gì
    Đã bảo đừng đổi giới tính của anh. Đã bảo là anh không như cái loại đàn bà ......blah....blah.........chợt nghĩ đến Dê , hứa không cắn trộm em teenagedirt.....
    Thôi em cứ oánh anh đi vì anh không chịu đổi giới tính.....như em
    Các bạn cứ sì trét là tôi vui rồi
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pin ơi là Bạn Pin [​IMG]
    Đính nhạc thì đính cái gì hay hay ý nhé [​IMG]
    Tớ trót bật loa max...Bây giờ óc nó vẫn lâng lâng [​IMG]
  3. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ý em khác cơ...
    Nhưng thôi anh ko hiểu thì thôi vậy[​IMG]
    Có chuyện gì hay buôn dưa lê ko nhỉ...
    Bây h em rảnh rỗi rồi...
    Ngồi hầu anh cả ngày cũng được
    À...Ko được nói em liếm láp hôn hít lung tinh đâu nhé...
    Nói thế em [​IMG]
    ..tét đít nghe chưa
  4. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh nhường đề tài cho em đấy. Chính trị, kinh tế, thơ ca đủ cả. Chơi luôn đê. Hôm nay anh cũng chiều em được cả ngày
    À, hihihi.....anh đâu có nói em liếm láp hôn hít lung tung mà em tự vơ vào mình. Anh nói cái loại đàn bà trâng tráo.....blah blah,......chả nhẽ lại là chính em
    Các bạn cứ sì trét là tôi vui rồi
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ới cả nhà.
  7. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đâu nào...
    Thấy anh nói chuyện với em mà anh cứ leo lẻo như thế...Em sợ anh vận vào thân...
    Thế nên em mới nhắc anh khéo như thế...
    Chứ anh mà nói em....Em đã ứ chơi với anh nữa rồi nhỉ...
    Đề tài chính trị đê...
    Anh nói trước
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em té.
  9. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OK. Chính trị nhé.
    Hiện nay, trong bối cảnh nước nhà đang từng ngày đổi mới để tiến kịp nhân loại tiến bộ, trong bối cảnh dân tộc ngày một hoà hợp vì tự do và phát triển thì ở đâu đó vẫn có một số xu thế đi ngược lại tiến trình vận động này của dân tộc. Một số thế lực thù địch với nhà nước CHXHCN Việt Nam và DCSVN vẫn đang khóc lóc rên rĩ như nhũng kẻ ăn mày quá khứ. Họ mù quáng hằn học để dấn thân mình đến chỗ mù quáng và bôi nhọ lịch sử. Họ vừa đáng thương vừa đáng giận. Một số du học sinh Việt Nam đi ra nước ngoài, một số con dân Việt mũi tẹt da vàng đã du nhập những tư tuởng lạc loài, vong nô để chối bỏ nguồn cội. Họ chỉ chứng tỏ họ chỉ là những con vẹt cho những luận điệu lỗi thời của những kẻ đang tiến hoá ngược. Họ đáng thương hơn đáng giận.

    Lịch sử dân tộc Việt Nam 4000 năm có đủ vinh và đủ nhục. Cái nhục của 1000 năm đô hộ của Trung Hoa, cái nhục của 100 năm cai trị của thực dân Pháp và hàng trăm nghìn những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Ngô Đình Diệm......vv và vv. Cái vinh của 4000 năm nhân dân Việt luôn kiên cường chiến đấu chống ngoại xâm bằng lòng yêu nước thương nòi và ý chí quyết chiến quyết thắng.
    Lịch sử đã cho thấy thực dân Pháp, phát xít Nhật, các thế lực ngoại xâm đã gây bao đau khổ cho dân tộc Việt. Dân tộc này đã bị dồn đến tận cùng của cùng cực bằng nạn đói khủng khiếp năm 1945. Dù viện dẫn bất kỳ nguyên nhân hay lý do gì thì điều không ai có thể phủ nhận là ĐCSVN đã tập hợp được các đảng phái chính trị và đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam làm nên cách mạng tháng Tám. Cách mạng đã thành công và ra đời một nước Việt Nam độc lập. Nhân dân Việt Nam được sống là một dân tộc tự do và có chủ quyền, chứ không sống kiểu cha Việt sinh mẹ Việt đẻ lại phải thờ bố Mỹ, mẹ Vatican hay bố dượng Pháp. Từ cách mạng tháng Tám, DCSVN đã tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và đế quốc Mỹ bằng đại thắng mùa Xuân 1975. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhận công lao ĐCSVN cũng như đã ghi nhận nhà Ngô ( Ngô Quyền ), nhà Lê, nhà Trần trong sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Đó là điều không thể phủ nhận.
    Còn về ý thức hệ, ĐCSVN với ý thức hệ cộng sản đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đánh đuổi ngoại xâm, điều đó không thể phủ nhận. Vì thế dân tộc Việt đã chọn ý thức hệ cộng sản cho con đường của mình. Ý thức hệ nào sẽ có dân tộc thế ấy. Những sai lầm của học thuyết cộng sản trong xây dựng kinh tế và phát triển đất nước là những gì dân tộc này đã phải trả giá. Nhưng dân tộc này cũng đã kịp thời chuyển hướng để bắt nhịp cùng sự tiến bộ của thời đại cũng như quy luật tiến hoá của lịch sử.
    Chỉ có những kẻ vong nô, những đứa con lạc loài của dân tộc Việt mới đang tâm phủ nhận những gì mà dân tộc này đã phải trả bằng máu và nước mắt để có được. Để họ hóng hớt rồi dểu mồm ra nói đó là " nội chiến ".
    Mỗi quốc gia có hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Là người Việt thì nên đau đáu với lịch sử Việt và vận mệnh dân tộc Việt chứ đừng tháo láo đôi mắt ếch ở đáy giếng nhòm lên trời cao mà lấy chuyện nước khác , dân tộc khác để bêu rếu dân tộc mình. Từ chỗ tranh thủ phong trào cộng sản quốc tế để giải phóng dân tộc đến chỗ bị kéo vào thế giằng co giữa hai thế lực CNXH và CNTB là cái giá mà dân tộc phải trả cho độc lập tự do. Các thế lực bên ngoài không để chúng ta được tự do và độc lập một cách hoà bình thì chúng ta buộc phải chiến đấu để dành lấy quyền được sống trong độc lập , tự do và hoà bình. Cái giá của tự do cho dân tộc Việt là rất đắt song dân tộc này không thể lựa chọn con đường nào khác. Nếu có con đường nào khác ít mất mát và hi sinh hơn thì những ngườI con đất Việt cũng đã lựa chọn. Đã 30 năm trôi qua của nền độc lập và hoà bình trên đất nước Việt Nam này, đời sống càng ngày càng tiến bộ, đất nước mỗi ngày một đổi mới dù còn rất nhiều khó khăn. Song tiếc thay vẫn có những đứa con lạc loài đang rên rỉ những luận điệu xuyên tạc và lỗi thời. Đáng thương thay những kẻ ăn mày quá khứ.
    Về hai chính phủ VNCH đệ nhất, đệ nhị và cái gọi là " nội chiến " trong cuộc chiến tranh Việt Nam ( từ Mỹ dùng ) thì anh đã sơ sơ qua với em rồi. Em teen thông thái chính trị lẫy lừng thảo luận có phản đối hay ý kiến gì không ?
    Muôn vàn chờ đợi được nghe em teenagedirt chỉ giáo
  10. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Ớ......em teenagedirt chạy mất rồi. Mình đúng là không có duyên để nhà thông thái của Thảo luận chỉ giáo
    Buồn nhỉ. ..À......mà.....buồn thì mình tâm sự vậy . Thú thật, là mình đã yêu vyhuynh dù chưa một lần nhìn thấy em ấy. Nói thật đấy chứ không nói điêu đâu. Chỉ nghe nói em ấy khá xinh là sau khi đã trót yêu em ấy rồi Nhớ một lần em ấy thỏ thẻ ân huệ cuối cùng với mình mà trống ngực của một thằng đàn ông gần 3 sọi oánh lên hừ hự Kể từ cái lần định mệnh ấy ( với em thì là oan trái nhưng với anh thì là định mệnh đấy ) mình đã thấy xốn xang và đi tìm màu xanh ấy. Hôm qua, chính xác là đêm qua, chính xác hơn là đêm qua sau khi tỉnh giấc vì chân của vợ ngáng ngang cổ làm tỉnh giấc....mình đã nói chuyện với nàng về vyhuynh. Hỡi ôi, cha mẹ trời đất ơi, cơ quan xóm phố ơi, ttvnol ơi, album ơi và..........vyhuynh ơi, nàng đồng ý để anh yêu vyhuynh . ...Thế nên anh không ngủ nữa, không phải vì nàng gác nốt chân thứ hai của nàng lên cổ anh, mà vì một lý do rất giản đơn là anh chỉ mong trời sáng . Để anh vào album .....để anh tỏ tình với vyhuynh........để anh bị vyhuynh treo ngược lên như một lời chấp thuận dễ thương và có ý nghĩa nhất ..... Ôi làng nước ơi, lãng mạn quá
    Thế đã, có gì tâm sự tiếp. Từng tí từng tí cho nó gay cấn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này