1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album dưa lê tập 22.......................Mùa hè nóng nực,mọi người cùng nhau đi tắm đê

Chủ đề trong 'Album' bởi TVinh, 10/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    XNM sinh năm 88 chú ạ...
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    anh nói zí em anh 80 mờ gạt em á
  3. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cứ tự nhiên em gái nhé hehe, mà anh chưa nhận đc ảnh của em
  4. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    kìa , messages gì đấy
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    ừ madly in love với danh ca Sơn Tùng rùi, giọng nghe yêu xế....up cả bài Thất Tình lên đi anh thế hè này có kem ko anh
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    thôi sửa lại 81 đe , 80 81 như nhau cả em à cũng như 85 với 86 ấy
    chú pina ... anh em mình bắt tay cái nào
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0

  8. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có ai dùng skype không?
  9. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ thu được bài đội ca rồi , các bạn nam chuẩn bị ...
    CHào Cờ nhé
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tương tư (tặng cưng nhé. )
    Nhớ ai em những khóc thầm
    Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
    Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
    Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
    Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    (Ðược giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu).
    - Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này