1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album dưa lê tập 22.......................Mùa hè nóng nực,mọi người cùng nhau đi tắm đê

Chủ đề trong 'Album' bởi TVinh, 10/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    .....Bà chủ cho 2 chai Tequilla đê!!....uống thế này làm sao mà chiến nổi!!!!!!.........
    (oài... trời ngoài kia lại mưa to rồi...buồn thế )
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....Uôi ! cứ bình tĩnh ! chưa đến lúc ....thôiiii...!!
    đợi tí đê....khi nào vào là kô nể mặt đâu ấy nhá!!
    bây h uống đê! lấy khí thế hê hê !!!!!!!!!!!
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ ko hiểu ăn ở thất đức thế nào để cho thằng bạn thân nó chơi cho mấy vố đau thế
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hab heute zeugnis bekommn zum glẳck iz noch ok nỏằĐ noch 3woche ik sterbe bald scheiY auf franzảsisch eyyyyyyyyyyyy..... bist ganzen tag zu hause oda wie du....schulschwÔnzer
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã thắc mắc với bạn về chữ sủa rồi mà. Cậu đọc lại đi. Tôi không quote lại để làm cậu xấu mặt đâu. Cao thượng thế còn gì.
    Còn về việc nhận lời khen ấy. Tôi làm việc không để hong hóng chờ lời khen, lời tâng bốc, hơn nữa không phải cứ chờ có người khen thì mới biết mình đúng. Làm người có nhận thức thì tự mình biết rõ đúng sai. Nếu đã xác định con đường của mình là đúng thì chấp các loại chim lợn bâu xâu rỉa rói . Cho nên thêm một vài lời chim lợn cũng là chuyện phìng phường thôi .
    Cách hành xử của tôi là đúng mực. Dù tôi có làm cho một số bạn ở đây sì trét phát điên lên mà chửi rủa tôi cuồng nhiệt. Có đôi lúc tôi hơi quá khích nhưng tự thấy còn duyên chán Chưa tự làm mình văng ra ngoài lề văn hoá đâu
    Các bạn cứ sì trét là tôi vui rồi
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Khiếp gì mà 2 chai
    Thích thì có nè, cho cả thek luôn nhé.
    [​IMG]
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Anh tvinh sao bảo đi hóng mát cơ mà.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ cướp dùng súng bắt con tin tại Hà Đông
    20:18'' 11/05/2005 (GMT+7)
    Từ 14h chiều hôm nay (11/5), một vụ cướp tư gia và bắt giữ con tin đang diễn ra tại số nhà 18 phố Phùng Hưng, thị xã Hà Đông, đối diện Viện Bỏng Quốc gia.

    Quang cảnh hiện trường vụ cướp và bắt giữ con tin. (Ảnh nguồn TPO)
    Theo nguồn tin của VietnamNet tại hiện trường, tên cướp mang theo dao và súng giấu trong người, đã vào nhà số 18 phố Phùng Hưng, thị xã Hà Đông của ông Vũ Đình Hoè, cán bộ Viện quân y 103. Gặp bà Nguyễn Thị Thắng, vợ ông Hoè (cũng là cán bộ viện Quân Y 103), tên cướp thông báo con gái của ông bà gặp tai nạn, nhờ về báo và bảo bà Thắng chuẩn bị 10 triệu đồng để đi giải quyết.
    Tuy nhiên, khi đi lên gác 2, bà Thắng nhìn thấy dao và súng giấu trong người tên cướp lộ ra, nên đã chạy ra khỏi nhà, khoá chặt cửa lại và tri hô lớn. Tên cướp không còn đường để thoát thân, nhưng bên trong nhà vẫn còn một cậu cháu họ của bà Thắng, tên Phong, đang lên ôn thi đại học. Cậu Phong đã bị tên cướp khống chế, trói chặt lại, gí súng vào đầu và sử dụng làm con tin, hòng thoát thân.
    Theo nhận định sơ bộ ban đầu, có thể tên cướp đã chuẩn bị trước kế hoạch và quan sát ngôi nhà từ trước, nhưng không ngờ tới khả năng bị khoá trong nhà như đã xảy ra.

    Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã tới vây kín hiện trường vụ cướp. (Ảnh nguồn TPO)
    Hiện tại, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Công an Tỉnh Hà Tây đã phong toả khu vực, chuẩn bị áo chống đạn và kế hoạch tấn công để giải cứu con tin. Hiện phía công an chưa thể xác định vị trí trú ẩn của tên cướp trong nhà vì hắn tắt hết đèn, mặc dù đã tạm trưng dụng ngôi nhà số 19 Phùng Hưng liền kề để tiếp cận đối tượng. Tuy nhiên, lương thực cũng đã được đưa vào cho tên cướp và con tin qua đường sân thượng.
    Mãi tới 19h, tên cướp mới chịu nghe điện thoại của công an gọi vào nhà và đưa ra yêu cầu. Ban đầu, hắn đòi chuẩn bị xe máy và tiền, nhưng sau đó chuyển sang đòi ôtô, yêu cầu giải tán tất cả dân chúng hiếu kỳ tới xem và công an ra khỏi khu vực hiện trường.
    Theo nguồn tin riêng mới cập nhật của VietnamNet, sau khi ôtô và tiền được đưa tới, tên cướp đã thay đổi ý định và không đồng ý. Theo phán đoán ban đầu, rất có thể hắn không thực hiện vụ cướp một mình, mà có đồng bọn ở bên ngoài thông báo tình hình. Khi phát hiện phía công an có sắp đặt, đồng bọn đã thông báo cho tên cướp đang giữ con tin trong nhà.
    Dự kiến, cuộc giằng co giữa tên cướp có vũ khí nguy hiểm và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẽ còn kéo dài tận đêm hôm nay, VietnamNet sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp diễn biến tại hiện trường vụ cướp và bắt giữ con tin này, mời các bạn chú ý theo dõi.
    Bình Minh

  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tÔtẳtảtÔ.........hê hê !!!
    wĂs soll ich denn sonst machen??.....mit krẳcker zur schule,oda wie?
    oje dann bleib lieber zuhause ??
    ....na ja ihr kảnnt schon gut zuhause bleiben aba vor mir liegen noch paar klausure morgen und ẳbermorgen....
    .....hee hee es ist wundervoll hier auszuruhen !!......take it easy!
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Hế hế.........có thằng lợn bon chen đòi làm quen với người " lổi tiếng " không được. Bị đá đít rồi còn lèm bèm là " sai lầm ". Không đòi làm bạn thì " tớ " " cậu " làm giề ? Óc bã đậu mà cứ đòi " ní nuận " . Sốt ruột ! Loay hoay chán rồi kêu là " sai lầm "
    Khóc lóc nhiều nữa, vật vã thêm nữa anh cũng không cho ân huệ làm bạn với anh đâu mà cay cú . Tuyên ngôn là nhất khoát không bạn bè gì với lũ nhợn óc bã đậu rồi
    Các bạn cứ sì trét là tôi vui rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này