1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album dưa lê tập 22.......................Mùa hè nóng nực,mọi người cùng nhau đi tắm đê

Chủ đề trong 'Album' bởi TVinh, 10/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm anh hư vô, hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ mình em lẻ loi, lẻ loi
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đi có một lúc mà 2 chị em đã thơ thẩn thế. Giờ em vào rồi, đang vui lắm nhé, 2 chị em không được làm lây cái buồn sang em đâu đấy.
    Em chào anh Ghost nhé, em Mainz đây.
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Nao nao nhớ mà lặng im ko nói
    Em như viên sỏi
    nằm lạc lõng bên con suối cạn
    Nắng chì chiết đốt
    Sỏi rạn nứt trong đôi mắt khô cong
  4. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hôm nay seno làm thơ nữa à choáng
  5. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    chị thích đoạn này . Ý nghĩa lắm...........
    Tặng em bài này , hihi.......nhưng thiệt ra tặng ấy ấy thì đúng hơn , chắc cái này đúng với tâm trạng ấy ấy ......
    Si mê
    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp màu hơn.
    Da em trắng hay là màu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt bóng hình em gái nhỏ
    Ghim vào lòng thất thểu bước tha hương.

  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    chị honig back rùi à hnay có việc gì vui thế chị .......... chat chit với thần tượng à anh Ghost ngoặc ngoéo nãy giờ im hơi lặng tiếng lém.........chẳng biết đang đong em nào
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    anh martin xem thế nào giả nợ kem đê hay hôm nào rủ cả chị bear đi chung nữa nhờ, thấy sao anh
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến ấy ấy, có người mất ngủ giờ. Chị vừa được mami mua cho hộp kem em ạ. Chị thì thần tượng gì đâu, cứ ăn uống là vui roài.
  9. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mấy em này hôm nay tâm trạng nhỉ , anh thì đi buôn ế ẩm , chả còn hơi đâu mà...thơ với thẩn.....Thôi lại vào mua vui với mấy em , xong rồi thì...lại ra.Mấy khách lạ , ai có hứng buôn * không???
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    anh thì sao cũng đc seno à , mà em cũng thư thả cho anh dạo này buồn nắm cơ ... cái trường ấy nó sắp đuổi cổ anh roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này