1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album hình của box võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi bruce_pham, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Ton_Tho_Tuong !
    Khừa.. khừa.. Lão M xin kính anh một ly .. ặc !(?)!
    ?othường thì muốn bỏ thì chỉ bỏ đi cái mình có, không có thì lấy chi mà bỏ? !(?)!..Hơn 20 năm trước, đã từng có một người nói với lão M câu nói chính xác như trên... Chỉ tiếc là người này khi làm thì không làm như vậy !!!.( chỉ thêm chứ không chịu bớt... ). Đến giờ lão M mới được nghe anh nhắc cho nghe lại lần thứ 2 !...
    Trên điễn đàn, nhiều lần trong hơn 5 năm qua lão M đã có "ví von" :
    " Khi bạn được trao một khối vật liệu phôi, như là: một khối gỗ, một cục đất sét, hay một tảng đá..v..v.. Nếu bạn muốn tạo nên một tác phẩm điêu khắc từ những vật liệu phôi đó thì bạn phải dùng tư duy của mình mà bớt - Gọt bớt đi, gọt mãi, gọt cho đến kỳ tận, gọt cho đến khi nào tâm thức của bạn mách bảo rằng không thể nào gọt thêm được một mảy may nào nữa... Khi đó, trước mắt bạn sẽ xuất hiện một tác phẩm nghệ thuật ... "
    Thiên hạ chỉ nói mồm suông thôi - chưa thấy ai chịu bớt thực sự cả !?!... khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  2. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ?othường thì muốn bỏ thì chỉ bỏ đi cái mình có?
    - Bỏ đi là một chuyện không phải nói làm là làm được! Tôi cũng chỉ thấy có vài người ?ođang làm? thôi cũng chưa gọi là bỏ hết đi được. Mà cũng chả biết đến bao giờ mới gọI là bỏ hết được! Vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp ?obỏ? dài dài. Nó giống như cái vòng tròn luẫn quẫn, đi hết một vòng lại trở về điểm xuất phát rồi lại phải đi tiếp. Chỉ có khác nhau là à sao mà còn nhiều thứ phải bỏ quá.
    ?okhông có thì lấy chi mà bỏ?
    - Còn muốn bỏ hả, thì bỏ cái gì bây giờ? Đã không biết mình thừa thì lấy ra đâu mà bỏ. Mà cho dù biết mình thừa muốn bỏ đi mà bỏ cái nào trước cái nào sau đây? Đâu phải nói bỏ là bỏ được liền hết đâu. Nếu dễ như vậy thì thiên hạ nó lụm hết rồi đâu còn đến phiên mình đâu ?. Hehehe. Tôi cũng hy vọng rằng thật sự có một lúc nào đó tâm thức nó bảo tôi rằng ?oÊ đủ rồi nhe con! Mày bỏ đến đây là chấm dứt! Get a life, do something else useful hehehe? Nhưng sao mà xa vời quá. Chắc chả bao giờ hết ?obỏ? được.
    Vậy lão M đã ?obớt? xong chưa?
    Trân trọng kính chào,
    Người thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái bỏ của quí vị vẫn còn "ráng sức" mà bỏ vì đang cầu cái khác.
    Chi bằng như cái ly rượu, hễ tràn thì đầy, lưng lưng xây chừng thì uống hết, rót cái khác :-)
    Có và không có, bỏ hay đem theo, vẫn là huyễn hoặc. Kệ bà nó!
  4. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    To Vove,
    Ờ chắc là vậy đó. Tối qua tại tôi nằm mơ nên nói xàm. Chú Vịt là ?ocao thủ? có cao kiến gì không? Thôi có gì sai xót chú em bỏ lỗi dùm cho! Tôi phài dọt đi ?obỏ? ra một chút đây, mấy chú ở lại mà tán dóc nhe?. Kekeke
    Trân trọng kính chào,
    Người thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  5. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    helllllllll yahhhhhh
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đẹp wá trời. Cái chữ X đó.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/04/2007
  7. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lão M có phúc ác nhé.
    Vợ lão ý xinh,thằng cu nhìn dễ thương ghê không giống ông bố nó(mà chính vì không giống ông bố mới dám đoán mẹ nó xinh ) giống bố nữa chắc...
    MÀ hỏi cái anh ơi.ANh ở trong nam vậy là con anh cũng trong nam,sao thằng cu nó trắng trẻo thế? anh có bí quyết dưỡng da gì cho thằng cu,anh nói đi,ối chị em theo cảm ơn anh đó.
    Nhớ ngoại trừ em ra,không cảm ơn anhđâu vì em thích da rám nắng trôngmới khoẻ,trắng quá cứ như là cái xác kô hồn ý,ghê.Trước còn thích trắng,giờ lại đâm thích rám.Đang cố kiếm 1 anh rám nắng để yêu,thế mà kô có anh nào dám sáp lại Tội lỗi.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Tôn Thọ Tường !
    Khừa.. khừa.. Lão M xin kính anh ly thứ 2.. ... ặc !(?)!...
    Lão M đắn đo hết mấy bửa dzì không biết nên trả lời anh thế nào cho thấu đáo !... Thiệt tình "hệ qui chiếu" của lão M nằm ngoài "hệ qui chiếu" của đắp thêm vào hoặc gọt bỏ đi.
    Nếu sau này có dịp thuận tiện quá giang Sài thành, lão M mời anh ly Cafe - lúc ấy, lão M sẽ "show demo" cho anh thấy "hệ qui chiếu" của lão ( Ấy còn gọi là "mắt thấy, tai nghe, tay sờ được" - Nói ra đây chỉ vô ích và rách việc... )
    ( @Vove !... Ông là chiêng gia chớp thời cơ chửi tui từ xưa đến nay rồi nghen !... Mịa, có ly xây chừng muh tui mời ông chưa được... khừa.. khừa.. ặc !(?)!... )
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có phải cái này không lão M. Tui đang ghiền "tụng đọc":
    "Trong những bí ẩn của Tình yêu, ai đã tiến đến điểm điểm đạt tới mức cuối cùng của sự khai tâm bỗng nhiên sẽ thấy xuất hiện trước mặt mình một vẻ đẹp tuyệt vời, mà hỡi Socrate, đó sẽ là sự kết thúc tất cả mọi công việc trước đó: vẻ đẹp vĩnh hằng không sinh ra cũng không tiêu vong, không giảm xuống cũng không tăng lên... với sự tham gia của những vẻ đẹp khác; nhưng sự nảy sinh hay sự huỷ hoại của chúng không làm cho nó giảm đi hay tăng lên, không làm cho nó có một sự thay đổi nhỏ nào. Ôi Socrate thân yêu của tôi, cái đáng giá với cuộc đời này, đó là cảnh tượng của vẻ đẹp vĩnh hằng... Ta xin hỏi rằng một người bình thường được ngắm cái đẹp thuần khiết ấy trong sự trong sáng và giản dị của nó, không mang da thịt và màu sắc con người cũng như tất cả những tô điểm vô ích chắc chắn sẽ mất đi ấy, mà được nhìn thấy mặt đối mặt với VẺ ĐẸP THẦN THÁNH dưới hình thức duy nhất của nó, thì số phận của kẻ đó sẽ thế nào... Và phải chăng khi nắm vẻ đẹp vĩnh hằng với cơ quan duy nhất có thể nhìn thấy được nó, kẻ đó có thể sản sinh ra và tạo ra không phải là những hình ảnh đức hạnh, bởi anh ta không gắn bó với những hình ảnh này, mà là những đức hạnh có thực và đích thực, vì kẻ đó chỉ yêu có chân lý mà thôi" (Bữa tiệc, 211 d sq.).
    Nói một cách "kinh sách" mà không "ngồi xổm" lên nó thì cái này giống giống cái "Chư pháp không tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm...."
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 20/04/2007
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 20/04/2007
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bỏ những gì mình tập , trừ khi mình master về nó và trở về căn bản ,cho mỏi buổi tâp , khi có chuyện nó tự động ra củng tạm gọi là hồn nhiên .

Chia sẻ trang này