1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM SINH NHẬT CLUB!!!(TRANG 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ericamoon, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi phê thế bà con ui, chúc mừng sinh nhật box nhé, bi h chị mới biết, muộn còn hơn ko đúng ko?
    -XIM-
    Mama please stop crying ..
  2. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    hé hé,buồn cười quá là buồn cười,hôm nay em nhớ lại mà vẫn "dạt dào cảm xúc" nè.Mọi người có tưởng tượng được là em đã "thê thảm" thế nào sau buổi đi chơi hôm đó không?Mẹ em mấy lần đã định cho em đi "du lịch" châu lục thứ sáu trên thế giới rồi đó.hic hic,can tội em từ lúc đi chơi về,cứ mỗi lần "hồi tưởng" lại mấy trò "quậy nổ trời" của CF mình là lại cười một mình.Nhẹ thì tủm tỉm,nặng thì sằng sặc,làm mọi người trong nhà cứ tưởng em đang bị "mát dây".huhu,thế có chít em không cơ chứ.(may mà bi giờ em đang ngòi ở nhà chứ tình hình em vừa type vi tính vừa cười khúc khích kiểu này mà ngồi ở hàng net thì chắc cái hàng net đấy đóng cửa sớm
    Công nhận,đã lâu lắm rùi em mới có buổi đi chơi vui như thế :nói cười hò hét khản cả cổ,đau cả họng,méo cả mồm,sái cả quai hàm,tức cả bụng,hoa cả mắt,chóng cả mặt.hehe,buồn cười quá đi mất.Ai mà đi thì đúng là phí cả cuộc đời(chứ không phải nửa cuộc đời nữa).Đến nỗi anh tuphotp sau khi nghe em "tường thuật một cáh sinh động và súc tích" qua điện toại tối hôm đó,đã phải "nức nở",nghẹn ngào tiếc nuối,cố hỏi em"bao giờ box mình lại đi chơi như thế nữa hả em"..Hic,em cảm thương bác í lắm đấy,nhưng mà cũng không thể "lảng tránh sự thật được" đành hẹn bác í "ngày này năm sau vậy".
    Có khi sau lần này,em mà bị stess thì cứ việc lên mang đọc lại tường thuật,xem lại ảnh,video clip thì đảm bảo hơn khối lần "Hontaming Gingsheng" í chứ .Đúng là chỉ còn biết hô một câu khẩu hiệu tặng cho CF mình :
    TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
    BRAVO
    Tu resteras toujours l''homme de ma vie
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Híc có đến mức kinh dị như em Erica miêu tả không nhỉ!???
    Tui thấy có khi còn hơn thế ấy chứ!!!
    Nhớ lại cái vụ sai bảo khi bị thua bài thật là tức cười quá xá!!! mà phải nói rằng Em Rumbard và Kha_Kha_Con_Gà có chỉ số IQ cao dã man!!!Tại vì toàn nghĩ ra những cái lệnh oái oăm mà quỷ thần cũng phải bó tay!!!Làm em Erica chịu chết không tài nào nghĩ ra trò độc hơn để trả đũa được!!!!
    Mọi người cứ nhìn cái ảnh em Khà_Kha_Con_Gà phải đưa võng thì đủ thấy em Rumbard kinh ra seo!!!rùi còn ba cái vụ phó nháy TaMinh chớp thời cơ nữa!!May mà nó được giữ làm phần nội bộ không thì khối tai nạn xảy ra!!
    À mà Bác NVS xong CD thì báo bà con một tiếng nhể!!Mà nhà bác ở chỗ nào để bà con còn biết mà tới lấy CD????Đem về ăn trung thu cái!!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  4. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!Bây giờ tui mới nhìn mặt của ông NVS nhà ta!!!
    Híc hinh như tối hôm trước ông ta đi công chuyện VIP hay sao ấy!!Để đến nỗi lúc ngồi hát Karaoke ông ta bị ................
    hổng bít nhìn đi đâu nữa!!!
    mọi người cứ thử nhìn lại mà xem!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  5. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác khen tặng
    E hèm hình như cái này do em Erica nghĩ ra thì phải, hơi oan 1 tẹo rùi
  6. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ừa đúng rùi,cái này em "đăng kí bản quyền" muh
    Tu resteras toujours l''homme de ma vie
  7. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Mà "acy chim cú" lắm nhá,mấy người thành viên mới,rùi Thang4,TMT bào đi mà ko đi gì cả,hứa hươu
    Tu resteras toujours l''homme de ma vie
  8. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vao lai đay xem ảnh nhớ moi n qua, hic tuan sau tớ ve rôi hihi, suơng quá
    Bay h dang o Amsterdam chieu mai ve Paris , thu 7 tuan sau bay ve VN
    suớng quá, chả hay ho gì xa nhà đâu các bác ạ
    Vĩnh biệt em- Người bạn nhỏ xinh- Nhớ và thương em nhiều lắm...Soledat
  9. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ôi xướng thế , đồ bạn có nặng ko cho tớ gửi it thứ đi
    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bao h soledat và He-goat về VN chúng ta làm chuyến nữa đeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F

Chia sẻ trang này