1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM thành viên( Những khoảnh khắc đáng nhớ.... Xin đừng Spam).

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Toannt, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bánh Mỳ vô duyên thật, tự dưng ngồi vào giữa rồi cái mặt vênh lên, đúng là............
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    " Sau này em sẽ trở thành người vợ đảm đấy"
    Nhìn thấy em xắn quần lăn vào bếp nhìn thấy hay ghê!
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    " Sau này em sẽ trở thành người vợ đảm đấy"
    Nhìn thấy em xắn quần lăn vào bếp nhìn thấy hay ghê!
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    vui hết chỗ chê....he he he
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    vui hết chỗ chê....he he he
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em cantocnau hả, híc, thế em đọc rồi mà kô Pi ẻm pi em cho anh à??? híc.
    Mà sao nhìn cái nồi lẩu chẳng thấy sôi tí nào thế kia, kô biết em Hà hôm đó có về đến HP được nữa kô khi đã chén xong nồi lẩu đó, hé hé.


    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em cantocnau hả, híc, thế em đọc rồi mà kô Pi ẻm pi em cho anh à??? híc.
    Mà sao nhìn cái nồi lẩu chẳng thấy sôi tí nào thế kia, kô biết em Hà hôm đó có về đến HP được nữa kô khi đã chén xong nồi lẩu đó, hé hé.


    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới mở ra được thì ảnh bị lởm.Không đọc được cái nào cả.Chán vật.!
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới mở ra được thì ảnh bị lởm.Không đọc được cái nào cả.Chán vật.!
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dốt ạ...Đã uống đâu mà say...Đấy là một phút lỡ lầm..Hix..Thế là xong..Tôi đã trở thành...Đàn ông...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này