1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALBUM thành viên( Những khoảnh khắc đáng nhớ.... Xin đừng Spam).

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Toannt, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trong cái đám con gái này tớ có biết 2 con:
    1 con là con mèo lười Lazaycat và con kia là con Khungchuot đều ở Box Hạ Long.
    (Đố ai biết tớ là ai đấy)
    Nhưng mà Quyen_My là cái con bé nào thế?Mình ứ biết mặt!!Hic hic........

    A Time For Us
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của cái mi đầy tình thương mến thương của Khungchuot@......cô nương áo hồng đó ....xinh ghê chưa .....
    A secret makes a attractive woman.....!
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của cái mi đầy tình thương mến thương của Khungchuot@......cô nương áo hồng đó ....xinh ghê chưa .....
    A secret makes a attractive woman.....!
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thì sao nào,, anhQuân không phải cay cú em nhá, chưa gì đã,,, post ảnh linh tinh rùi, lộ hết cả bí mật quân sự rùi, anh không làm lính được rùi,,
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thì sao nào,, anhQuân không phải cay cú em nhá, chưa gì đã,,, post ảnh linh tinh rùi, lộ hết cả bí mật quân sự rùi, anh không làm lính được rùi,,
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như là ký túc xá, tiếc thật mình đã qua mất cái thời đấy rồi. Bây giớ sinh viên đi học sướng thật, ký túc xá đẹp wa'' trời luôn !
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như là ký túc xá, tiếc thật mình đã qua mất cái thời đấy rồi. Bây giớ sinh viên đi học sướng thật, ký túc xá đẹp wa'' trời luôn !
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    " Chòng chành như nón không quai
    Như thuyền không lái, như ai không chồng"
    Thân em mãi phận long đong
    Nêm tay bám víu, kiếm chồng
    Nào ngờ vẫn mãi phòng không...
    Hai anh đứng đó chẳng chông anh nào
    Anh thấp nhường để anh cao
    Anh cao lại bảo không sao cho vừa
    Thế nên em hoá ra thừa
    Thân em đơn độc đến giờ vẹn nguyên.
    (Sorry)
    Ông trời ăn ở không cân
    Thế gian bao kẻ phu quân đầy nhà
    Thế mà em mãi tại gia
    Nên em mới phải kêu la thế này
    Gặp ngay Quân rất bầy nhầy
    Lấy ảnh em chụp phơi bầy công khai
    Thử hỏi sẽ có còn ai
    Thương em cho khỏi sớm mai một mình ...
    Khổ quá cũng chẳng muốn thêm mắm, bớt muối làm gì cho canh nó dẳng nhưng mà cái chữ trong bụng nó xôi xèo xèo í, biết làm sao được. Thôi thì ai thông cảm cho là cái tốt, người nào độc mồn độc miệng, tý nữa thấy mìn vỡ đầu nó kiểu gì chẳng bảo mìn là ốc chết tại miệng, Hi hị
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    " Chòng chành như nón không quai
    Như thuyền không lái, như ai không chồng"
    Thân em mãi phận long đong
    Nêm tay bám víu, kiếm chồng
    Nào ngờ vẫn mãi phòng không...
    Hai anh đứng đó chẳng chông anh nào
    Anh thấp nhường để anh cao
    Anh cao lại bảo không sao cho vừa
    Thế nên em hoá ra thừa
    Thân em đơn độc đến giờ vẹn nguyên.
    (Sorry)
    Ông trời ăn ở không cân
    Thế gian bao kẻ phu quân đầy nhà
    Thế mà em mãi tại gia
    Nên em mới phải kêu la thế này
    Gặp ngay Quân rất bầy nhầy
    Lấy ảnh em chụp phơi bầy công khai
    Thử hỏi sẽ có còn ai
    Thương em cho khỏi sớm mai một mình ...
    Khổ quá cũng chẳng muốn thêm mắm, bớt muối làm gì cho canh nó dẳng nhưng mà cái chữ trong bụng nó xôi xèo xèo í, biết làm sao được. Thôi thì ai thông cảm cho là cái tốt, người nào độc mồn độc miệng, tý nữa thấy mìn vỡ đầu nó kiểu gì chẳng bảo mìn là ốc chết tại miệng, Hi hị
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  10. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thêm cái nữa
    he he
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này