1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album thư pháp với phái đẹp !

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi loa_ken_den_si, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Wa không hổ danh là si hòa thượng đâu có người đẹp là có đại sư huynh. Đại sư huynh à, đi chơi xa thế?!?!?
    To Loa_ken_den_si: Bần đạo có lời chào nhé! Mà phải nói bác có học trò xinh ghê. Hèn chi...khó bỏ vô thường để lên núi tu cùng bọn này
  2. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Núi nào ?
    Bác Loa còn học trò nào post lên cho bần đạo thưởng lãm với.
  3. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khởi từ tâm, vạn vật sinh ra, núi cũng bắt đầu từ đó. Giữa nơi đô hội núi vẫn núi, trên đỉnh Kiết Vi núi vẫn là núi.
    Mô Phật (Trích nhãm chú_Tam Bảo)
  4. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hừ, lão Tham, xê ra cho bác Loa post ảnh.
    Cái gì mà núi là núi, phố cũng là núi, thế chẳng hóa ra hư vô chủ nghĩa tuốt à, ngụy ngôn.
    Phải biết bậc hiền giả không làm quẩn trí kẻ mê, đừng có vào đây làm rộn bần tăng.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha !!!!
    Bạch nhị vị hoà thượng! dám hỏi nhị vị đã cất công tìm về chốn này hẳn có ý gì muốn chỉ bẩu kẻ hàn này ?
    Nếu ko vô lễ bạch vị nào vừa nói Hàn cốc chủ này ko lên núi đi tu ?
    Ngày trước kẻ hàn này có người bạn chay giới ở cõi Phật cũng đã tu hành đạt đến bậc trưởng thượng , vậy mà chỉ còn nỗi lo báo hiếu mà nhân dịp mùa Vu Lan .... thầy ấy đành bỏ đạo để về đời ... bỏ dùi bỏ mõ bỏ kinh để hoàn tục ...
    Vậy bản Loa đây biết lấy đâu làm mặt hồ phẳng lặng để soi mình ? Dám mong nhị vị trả lời .....
  6. nicochiphai

    nicochiphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, Si lão huynh và Tham lão đệ, chớ chọc ghẹo Hàn Cốc Chủ, không khéo lại dính Hàn Băng Chưởng thì mệt lắm.
    Nói như Tham lão đệ, vạn vật từ tâm sinh, thế chẳng hóa ra tâm chính là ngọn núi cao nhất, mặt hồ phẳng lặng nhất cũng nằm ở đó sao ? Đã vậy sao còn người mong mỏi tìm kiếm tận đâu đâu ?
    Hầy dà, mụ nói nghe chí phải, mụ nhỉ !
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mở miệng là "Tăng", mà chưa ngộ được Pháp, lại lộng ngôn với Phật. Ngôi Tam Bảo chẳng rành, câu Bát Nhã chưa tỏ. Xú tăng!
    Này con!
    Khởi từ tâm vạn vật sinh ra, vậy khởi từ đâu mà tâm sinh ra?
    Đọc xong lời trên thì cái uất khí nơi con cũng khởi từ đâu mà sinh ra vậy?
    Lục tổ Huệ Năng viết:"Bản lai vô nhất vật", "vô thuỷ vô chung" thị dã!
    A di đà Phật!
    Tiểu tăng đã ngộ Pháp chưa? : )
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thiện tai ....
    Vịnh trang chủ ! Chớ hồ đồ! Thói đời kẻ nói ra 1 câu chưa hẳn đã đúng như bản chất con người, huống hồ Tam vị đồng đạo này ta chưa rõ mặt, chưa tỏ lòng ... Trang chủ hãy hạ hoả, làm li Trà Lư đầy đá này đi ...
    Các vị khách! cho dù lời ăn tiếng nói thế nào cũng vì bản Loa mà đã đọc thì giữ trong lòng sống để yên, thác chôn theo
    Các vị đã đến đây ... âu cũng là khách cả, nếu ưng thì an toạ ta làm vài li ... nhân có cô em họ xa mãi Qui nhơn mới gửi biếu 3 be Bầu đá, lại sẵn gần chùa có sư bác Thích Đạo Thi đang om mẻ Đậu phụ chùa , mùi Sà giểng cũng theo gió mà đưa đến đây đánh thức khứu giác rồi... Mong các vị đừng từ chối !
    Nào nhắp li một ta nói về ta ... Mời các vị !
  9. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ai mới gọi xú tăng đó, có xú tăng đây, ta là đệ nhất nhất xú tăng, vô thượng xú tăng đây, trần gian này có kẻ xú nhì thì ta phải là xú nhất, có kẻ xú nhất ta phải là xú đặc biệt mới cam.
    nhưng tiếc ngươi mới gọi xú tăng xong, lại bảo này con, nên chỗ u mê của ngươi, ta ko giải đáp nữa, chậc, phải chi, nhà ngươi nói cha ơi, hay bạch cha, bạch ông nội càng hay, ko, phải là bạch tối thượng thượng nhân, thì ta đã rủ lòng từ bi mà khơi nguồn trí cho ngươi rồi.
    ta cáo lui đi ị đây, đọc lời nhà ngươi làm hệ tiêu hóa của ta làm việc dzữ quá, mà quên nữa, trước khi đi, có thêm mấy câu của Lục Tổ Huệ Năng, ta tặng ngươi làm quà nè: "ta đói", "ngươi tên gì", "ta không biết", "hồi nào", "ở đâu" ...., đấy toàn lời vàng cả đấy.
  10. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tâm đâu sinh ra, vậy lấy gì để biết tâm khởi từ đâu. Lục tổ không hề viết như người nghĩ chỉ có từ tâm người sinh ra ý nghĩ đó gán ghép cho ý nghĩ của lục tổ thôi. Không tin thì đi hỏi lục tổ đi
    Còn cái khí uất có sinh ra được là do chúng sanh đi ngang qua chùa mà không bố thí lại còn lắm lời.
    Nhắc thêm cho thí chú một điều:" Nếu đã hiểu tường tận tại sao điều đó có, thì hãy nói. Còn không thì đừng xen vào chuyện người, vì khi xe ngàn thế, đôi lúc thành vô duyên"
    Được thamhoathuong sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 13/08/2006

Chia sẻ trang này