1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album tranh ,ảnh Hà Nội xưa và nay....( lỗi ảnh, xem từ trang 100)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ nghĩ mình biết hết mợ nó hết những ngôi nhà hay hay của Hà Nội rồi (đi nhiều thế cơ mà), hoá ra chả phải. Xem ảnh về ngôi nhà điêu tàn trên phố Hàng Gà của bác thoky mới giật mình, phố đấy mình qua suốt (vì có hàng phở xào tuyệt vời ở đầu phố) thế mà sao chả nhận thấy bao giờ. Bây giờ thấy em one post 1 ngôi nhà ở Nguyễn Khuyến cũng thấy lạ hoắc. Tệ quá, hoá ra cái kiểu ngắm cảnh của mình cũng vẫn là cái kiểu ngồi trên yên xe, lần sau x dám nói phét nữa
    Đây là 1 cửa hàng truyền thần trên phố Hàng Đường, đã phải thu nhỏ còn 1/3, để phần còn lại cho 1 cửa hàng quần áo thuê. Tình hình vài năm tới chắc con số 1/3 tiến tới null luôn.
    [​IMG]
  2. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ nghĩ mình biết hết mợ nó hết những ngôi nhà hay hay của Hà Nội rồi (đi nhiều thế cơ mà), hoá ra chả phải. Xem ảnh về ngôi nhà điêu tàn trên phố Hàng Gà của bác thoky mới giật mình, phố đấy mình qua suốt (vì có hàng phở xào tuyệt vời ở đầu phố) thế mà sao chả nhận thấy bao giờ. Bây giờ thấy em one post 1 ngôi nhà ở Nguyễn Khuyến cũng thấy lạ hoắc. Tệ quá, hoá ra cái kiểu ngắm cảnh của mình cũng vẫn là cái kiểu ngồi trên yên xe, lần sau x dám nói phét nữa
    Đây là 1 cửa hàng truyền thần trên phố Hàng Đường, đã phải thu nhỏ còn 1/3, để phần còn lại cho 1 cửa hàng quần áo thuê. Tình hình vài năm tới chắc con số 1/3 tiến tới null luôn.
    [​IMG]
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cổng sau chùa Láng
    [​IMG]
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cổng sau chùa Láng
    [​IMG]
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một lần gặp may trên lăng Bác.
    [​IMG]
  6. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một lần gặp may trên lăng Bác.
    [​IMG]
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cái vụ Thăng Long thì em nghe giang hồ đồn là tình yêu Saint béo phải lên giải trình công an cơ. Tự nhiên nhớ lại hồi năm 2002 cái TTVN này...
    Ở trang trước bác thắc mắc là có 125 người đang vào diễn đàn. Thật ra không phải TTVN bị lỗi đâu, mà bộ đếm của TTVN nó tính luôn cả những lần search engine quét qua. Ví dụ có ai đó gú gồ từ Hà Nội chẳng hạn, ôi zồi, bác Gú bác ý tìm ra bao nhiêu là trang trong cái box này, thế là bộ đếm tính luôn bác Gúc vào danh sách những người đang xem diễn đàn. Đại khái em hiểu nôm na là thế.
    Cái ảnh lăng Bác này công nhận nhìn thích thật! Màu đỏ này hồi xưa em táy máy thử pha bằng màu nước rồi quệt quạt vài nhát định bụng làm nên kiệt tác hoàng hôn nhưng mà cái tay nó không tuân theo cái đầu, tranh vẽ nên giống nồi canh cà chua hơn Giờ nhìn ảnh thấy cứ rưng rưng.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cái vụ Thăng Long thì em nghe giang hồ đồn là tình yêu Saint béo phải lên giải trình công an cơ. Tự nhiên nhớ lại hồi năm 2002 cái TTVN này...
    Ở trang trước bác thắc mắc là có 125 người đang vào diễn đàn. Thật ra không phải TTVN bị lỗi đâu, mà bộ đếm của TTVN nó tính luôn cả những lần search engine quét qua. Ví dụ có ai đó gú gồ từ Hà Nội chẳng hạn, ôi zồi, bác Gú bác ý tìm ra bao nhiêu là trang trong cái box này, thế là bộ đếm tính luôn bác Gúc vào danh sách những người đang xem diễn đàn. Đại khái em hiểu nôm na là thế.
    Cái ảnh lăng Bác này công nhận nhìn thích thật! Màu đỏ này hồi xưa em táy máy thử pha bằng màu nước rồi quệt quạt vài nhát định bụng làm nên kiệt tác hoàng hôn nhưng mà cái tay nó không tuân theo cái đầu, tranh vẽ nên giống nồi canh cà chua hơn Giờ nhìn ảnh thấy cứ rưng rưng.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác khen làm em xúc động quá cơ. Cái ảnh thì đúng là em chụp tốt thật (chưa thấy ai chê cả ), căn bản hôm đấy có cảm xúc lại có máy ảnh tốt (máy S5000 Fuji ý bác ạ, nghe chủ máy bảo là máy bán chuyên nghiệp, zoom 22x cơ đấy!) nắng mùa đông lại êm êm ngọt ngọt nữa, thế bảo sao không khá! Còn cái vụ PS, em nhớ là cái ảnh nhà Nguyễn Khuyến em không chỉnh sửa gì cả (khung cũng làm bằng ACDsee cho nhanh), cái nhà ở Ngã Tư Sở thì có xoay lại cho nó đứng thẳng một tí thôi, chứ em không làm gì nữa đâu.
    Vừa rồi em đi ăn trưa, về thì thấy vỉa hè trước cửa có 2 bà cụ mặc quần sa tanh đen, áo len nâu, chít khăn đang ngả nón ra ngồi ăn mía và buôn chuyện, trông như từ năm nào ý. Cứ thỉnh thoảng em lại có một lúc cắn rứt vì mình cứ tiêu hết tiền không để dành mua máy ảnh được như thế. Em định đi thi Chiếc nón kỳ diệu để kiếm tiền mua một con digital tàm tạm đặng thoả cái mong ước ghi lại những khoảnh khắc mà mình thấy đáng nhớ. Bác bảo em nên cố ghi được bao điểm và nên mua máy gì?
    Mải ba hoa, em quên mất cái việc chính là post tiếp ảnh.
    Trong một tiếng đồng hồ từ lúc mượn được máy ảnh rồi đi chụp nhà Nguyễn Khuyến đến nhà Ngã Tư Sở, em cũng có chụp được vài cái nữa (tất nhiên là đưa cho ai có tay nghề cũng bị chê). Bác coi cái này như tư liệu thôi nhá, chứ đừng phê bình kỹ mỹ thuật làm gì, em biết nó bị làm sao rồi
    Đường Tây Sơn đang giải toả để lộ ra một mái chùa (em nhớ mang máng tên là Phúc Khánh, không chắc lắm)
    [​IMG]
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác khen làm em xúc động quá cơ. Cái ảnh thì đúng là em chụp tốt thật (chưa thấy ai chê cả ), căn bản hôm đấy có cảm xúc lại có máy ảnh tốt (máy S5000 Fuji ý bác ạ, nghe chủ máy bảo là máy bán chuyên nghiệp, zoom 22x cơ đấy!) nắng mùa đông lại êm êm ngọt ngọt nữa, thế bảo sao không khá! Còn cái vụ PS, em nhớ là cái ảnh nhà Nguyễn Khuyến em không chỉnh sửa gì cả (khung cũng làm bằng ACDsee cho nhanh), cái nhà ở Ngã Tư Sở thì có xoay lại cho nó đứng thẳng một tí thôi, chứ em không làm gì nữa đâu.
    Vừa rồi em đi ăn trưa, về thì thấy vỉa hè trước cửa có 2 bà cụ mặc quần sa tanh đen, áo len nâu, chít khăn đang ngả nón ra ngồi ăn mía và buôn chuyện, trông như từ năm nào ý. Cứ thỉnh thoảng em lại có một lúc cắn rứt vì mình cứ tiêu hết tiền không để dành mua máy ảnh được như thế. Em định đi thi Chiếc nón kỳ diệu để kiếm tiền mua một con digital tàm tạm đặng thoả cái mong ước ghi lại những khoảnh khắc mà mình thấy đáng nhớ. Bác bảo em nên cố ghi được bao điểm và nên mua máy gì?
    Mải ba hoa, em quên mất cái việc chính là post tiếp ảnh.
    Trong một tiếng đồng hồ từ lúc mượn được máy ảnh rồi đi chụp nhà Nguyễn Khuyến đến nhà Ngã Tư Sở, em cũng có chụp được vài cái nữa (tất nhiên là đưa cho ai có tay nghề cũng bị chê). Bác coi cái này như tư liệu thôi nhá, chứ đừng phê bình kỹ mỹ thuật làm gì, em biết nó bị làm sao rồi
    Đường Tây Sơn đang giải toả để lộ ra một mái chùa (em nhớ mang máng tên là Phúc Khánh, không chắc lắm)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này