1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl: chúc anh hạnh phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanPhila, 18/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uongnuocsoi

    uongnuocsoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Được uongnuocsoi sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 12/04/2009
  2. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114

    Nguời dân Nghệ An làm khó CĐV đất Cảng
    21:10, 12/04/2009(GMT+7)

    Theo nguồn tin từ các CĐV đất Cảng cho biết, trên đuờng đi vào sân Vinh để cổ vũ cho CLB bóng đá XM.HP. Các CĐV đất Cảng đã bị những nguời dân xứ Nghệ "tấn công"
    Đúng như những gì đã dự đoán của giới chuyên môn và NHM là trận đấu giữa SL.NA và XM.HP không chỉ "nóng" duới sân cỏ bởi các cầu thủ thi đấu, mà nó còn "nóng" bởi các CĐV.
    Xe trở các CĐV XM.HP đã bị người dân xứ Nghệ tấn công! Khi đòan xe trở CĐV đi qua địa xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu thì đuợc lực lượng cảnh sát địa phuơng yêu cầu dừng lại để kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã phát hiện trên xe trở CĐV đất Cảng có vũ khí "sát thuơng". Trong khi sự việc còn đang được các Công An giải quyết thì người dân quanh đó đã có những hành động "thiếu tính con nguời"! Liên tiếp "gạch, đá và những vật cứng" đã được những nguời dân quanh đó tấn công vào xe trở các CĐV đất Cảng. Tuy có sự can thiệp của lực luợng Công An xứ Nghệ nhưng tình hình vẫn trở nên rất "căng thẳng", đã có gần 40 CĐV đất Cảng được đưa vào đồn Công An địa phương để làm sáng tỏ sự việc trên, nhưng những người dân ở xã Diễn Hồng vẫn đang có những hành động rất quá khích với những CĐV khách đến từ đất Cản.
    Vẫn cái kiểu làm việc rất "vô trách nhiệm" của Công An - Nghệ An nên mới để hiện tuợng xe của các CĐV đất Cảng đã bị vỡ hết các cửa kính giống như năm ngoái. Vấn đề này rất đáng lên án để công tác "an ninh" về các trận đấu ở Vleague được tốt hơn, không chỉ là ở trong sân mà nó còn là ở bất cứ nơi nào có thể được coi là điểm "nóng" của Vleague2009.link
  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    http://thethaovanhoa.vn/128N20090412090754203T13/San-Vinh-SLNA-XMHP-1-0-CDV-XMHP-lai-gay-roi.htm
    cuối cùng anh em ta chẳng biết nên tin ai
    nói chung là : ĐÁNH BỎ MIE BỌN HẢI PHÒNG HIẾU CHIẾN ĐÊ ! CẢ BỌN NGHỆ AN CÁ GỖ NỮA !!!!!!!
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Alfred Riedl ! Chúc anh hạnh phúc .

    Em đến với anh như một cô gái đồng quê nghèo khó với khát vọng sẻ đổi dời để cùng anh bước trên thềm hạnh phúc.Nhưng ngày tháng dần trôi qua em mới cảm nhận ra rằng anh không phải là người em yêu .Người mà em yêu em cần thật sự đó chính là Calisto, khác hẳn tính bảo thủ và lối sống củ rích và nhàm chán của anh,ở bên canh Calisto lúc nào em cũng thay duoc an toan,luc nao em cung muốn tìm tòi khám phá về con người của anh ấy .Một con người khó hiểu nhưng nhân hậu,một con người thẳng thắng nhưng có tài và có sức chịu đựng khác thường .Bao nhiêu ấy thôi cũng làm cho long em chao đảo về con người này rôi mong anh hay thông cảm cho em.

    ''''Tôi quá đỗi hạnh phúc với chiến thắng này. Đây có thể xem là một kết quả lao động bền bỉ của toàn đội. Tôi cám ơn các cầu thủ đã chơi một trận tưng bừng và đầy khát vọng bằng cả trái tim nóng bỏng. Tôi cũng xin cám ơn người hâm mộ Lào đã cổ vũ hết sức mình giúp các tuyển thủ hưng phấn. Điều đó đã dẫn đến 2 bàn thắng đẹp trong hiệp 2..''''

    Hôm nay đọc những lời phát biểu của anh sau trận đấu với Indo em rất cảm động và mừng cho anh bởi em cảm nhân rằng đó là những lời nói chân thật từ trong tận đấy lòng của anh sau sau bao tháng ngày lao đao lận đận để đi tìm cho mình một tình yêu mới .Em mừng vì anh đã có được hạnh phúc bên người em gái Lào, một hạnh phúc mà trước đây anh với em từng ao ước nhung... âu cũng tại số trời .Chỉ còn vài giờ nửa thôi là đến trận cầu quyết định với Sing ,em kg biết nói gì hơn là cầu chúc cho anh được may mắn để cho anh giử chặt được cái hạnh phúc mà anh vua tìm được của những ngày còn lại của cuộc đời lam HLV bóng đá. Cố lên nhé ..............Alfred !
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Em có phải là VFF lẳng lơ đấy ko? anh Đần đây, dù sao cũng cám ơn em nhờ em mà anh có được như ngày hôm nay.
    Sau khi chia tay em anh thử ôm một em hồi giáo xem thế nào nhưng không được , mình cô ấy mang nhiều trọng bệnh, bên cạnh cô ấy anh cảm thấy không an toàn.

    May mà em còn em gái ( Lào) thế là đời anh coi như cuối đời gặp Lan.
    Thanks em gái VFF
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ha ha 2 bác thật vãi chưởng
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Lịt pợ, em cho anh quả thận, giờ mạng sống của anh có máu của em, lương anh đang nhận cũng do Bác Đức trả, thế sao bảo không yêu anh Cuộc đời anh từ ngày sang An Nam đã sang một trang khác, em biết không, từ ngày chia tay An Nam anh thất nghiệp vật vã, chả đâu nó thèm thuê anh, đi đến đâu cũng bị sua đuổi, đến như thằng Khánh Hoà, Hải Phòng nó còn không thương lấy anh, thương lấy quả thận An Nam
    Anh sang Lào cũng là vì tình yêu với nước Việt, có anh đội, tuyển Vịt như đá sân nhà, mịa anh mong có ngày trở về Việt Nam
    Lịt pợ, em vô tình vô nghĩa quá
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Báo chí đang có chiến dịch tung hô Riedl đấy các bác ạ. Định mở đường cho ông ta trở về chăng?
  9. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    MK, mấy thằng nhà báo ngu nhu lợn
    Biết đếch gì về bóng đá mà nói
    Mời Rất Đần về làm HLV thì mời thằng chăn trâu về HLV Vịt Ngan cho rồi.
    Khả năng đọc trận của Rất Đần thuộc loại cực đần, cực ngu, chỉ biết xài 1 đội hình, thiếu 1 vị trí là cả thế trận bị gãy, *** có phương án phòng bị gì, cái này còn xách dép cho Tồ.
    Tâm lý chiến cũng kém, không biết cương, biết nhu, không biết giấu bài như Tô.
    Rất Đần chỉ có 1 bài đánh biên, vì thế bao năm qua Thái dúi cứ gặp VN là nó cười khẩu vì nó biết chắc kiểu gì cũng thịt đuợc Vịt Ngan.
    Giờ có Tồ thì khác, Thái gặp VN là thấy cóng, rất khó đá, trận gặp thái vừa rồi thì biết, mấy ku Thái cứ lóng nga lóng ngóng.
    MK, nếu VFF mà còn vác mặt thuê thằng Rất Đần lần nữa thì VFF cũng chỉ là mấy con lợn.
  10. Pandore0805

    Pandore0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, Đần đọc trận đấu cực kém. Thời của Đần, Thái nó coi thường Việt Nam ra mặt.
    Công tâm thì Đần cũng có nhiều đóng góp với bóng đá VN, nhưng thời thế khác rồi, trình của Đần giờ ko còn thích hợp nữa.
    He he, chúc anh Đần hạnh phúc bên tình yêu mới nhá. Chả biết năm nay anh có gì đổi mới trong đấu pháp không ??

Chia sẻ trang này