1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl: chúc anh hạnh phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanPhila, 18/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Muốn lên lớp 2 phải học lớp 1, muốn lấy vợ thì phải dậy thì, cái này là điều tất nhiên, trừ khi bố mẹ chú dạy chú về nhà chửi thầy cô giáo cũ thì anh chịu, chứ loại chú vô học lắm.
    Đần là một trong những người đầu tiên đưa VN đi lên, nhưng khi VN đã lên quá tầm của Đần thì phải tự mà tiến hóa, bám mãi thầy cô cấp 1 mà đòi đá với bọn cấp 2, cấp 3??? Nói 1 cách công bằng thì Đần có khả năng ở 1 giai đoạn, Tồ có khả năng ở 1 giai đoạn khác, nhìn Lào lột xác như vậy có giống VN đá ngày xưa không, nếu cho Tồ về Lào có đá được như thế chăng?
    Lào cần những người như Đần và VN cần những người như Tồ, ok.
  2. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Có đồng chí này trong box còn biết suy nghĩ, vào trong này toàn thấy chửi Đần và cách Đần dẫn dắt Lào mà buồn cười
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nói sòng phẳng, Tavares là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của bóng đá VN qua Cúp độc lập 1994 ( sau đó đi sớm và khi trở lại thì thảm hại)
    Weigang người Đức thật sự có công lớn, là người giúp VN lần đầu khẳng định với HCB SEA Games 95, tiếp đó là HCB Cúp tí ghẻ. Ông là người đáng trọng, biết thổi lửa cho cầu thủ và cũng khá giống già Tồ về độ quái. So sánh với Tồ thì có lẽ thấp hơn một chút, và cũng không gặp thời vì bóng đá VN khi ấy chưa thật phát triển.
    Murphy ( k nhớ viết đúng tên không) người Anh, chỉ dạy bài bóng dài đánh đầu. Là HLV ngoại nhạt nhòa nhất về dấu ấn, may có cái HCĐ 97 gỡ lại ( giải ấy nhờ em Lào giúp, hạ Ngựa lai)
    Đần: công cực to với việc lần đầu hạ Thái năm 98, mang lại một lô thành tích rất đẹp. Sai lầm lớn nhất của Đần là quay lại vào năm 2003 và năm 2005, bộc lộ sự hạn chế của mình trong những trận đấu ở đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên cũng giúp VN vào tứ kết cúp châu Á ( dù vẫn có may mắn).
    Cái dở của Đần là thiếu chút cá tính, bảo thủ và cả thiếu may mắn nữa.
    Tồ: không cần nói nhiều, làm rất tốt. Nhưng rất có thể 2, 3 năm nữa Tồ sẽ không còn phù hợp và nhường chỗ cho một HLV ngoại khác ( anh Sơn bên MU hay Nhô đây )
    Đần và Weigang có những đóng góp lớn cho bóng đá VN, không nên phủ nhận. Tiếc là Đần cố đấm ăn xôi quá nên mất cả hay đi.
    Còn năm 2003, Tồ tiếp tục cầm tuyển VN ( chứ k phải Đần) thì ta có sớm ăn vàng không? Về cảm tính thì chắc là có, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi. Thật ra giai đoạn cách đây 5 năm Thái, Indo và Sing cũng cực mạnh
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mười năm dẫn dắt VN là 10 năm VN hể đụng Thái Sing là tẹt . Kỹ thuật, quyết tâm VN có thừa, $$$$ lại càng không thiếu ....mà chỉ ngữi tối đa mùi bạc mà còn né qua né ;ạu Sing Thái như mả tổ .
    Lào có gì sánh bằng VN những mặt trên . Có chăng Lào không có những bộ óc lợn bơm vá xì tin thiếu thuốc vô tuyển . Dĩ nhiên cho xì tin thiếu thuốc vô tuyển để xóm làng nó lên mặt thì nó phải yêu thầm dù đã thua nhục nhã đã phải chia tay .
    Nhưng mà dù cho vác hết đám đô con to xác nhà Lào thì thể hình sức mạnh cũng không thể khớ hơn Palestin hay Tây Á ....Mà ông ta còn chẳng ăn thua với bọn này .
    Cố lắm Lào được cái đồng . Năm nay hên 2 trận đầu đá sân nhà sức còn khoẻ + trận đụng Indo thần rùa nổi lên chứ 2 bàn thắng do hậu vệ và thủ môn đôi Indo nó động kinh là chính . Trận dụng Sing thì nó đã có vé rồi .
    Ấy thế mà hay hy vọng VN đụng Lào trận bán kết . Giải quyết chú này dễ hơn chú Sing . Thông thường tuyển VN đời Đần tới trận thứ 4 thì đội hình què 1/2 sức thí cũng vậy vừa đá vừa lết không còn là chính mình . Chắc Lào cũng không khá gì hơn .
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Bạn nói rất đúng ! . Người đặt nền móng cho Việt Nam là Tavares và Weigang. Cả Weigang và Riedl đều là người có công với bóng đá Việt Nam, không nên phủ nhận sạch trơn. Ưu điểm của Rất Đần là xây dựng lối đá rất bàn bản, thích hợp với những đội bóng còn tăm tối chưa biết cơ bản.
    Năm 2003 nếu là Tồ tiếp tục, thì chưa biết có vàng ngay không nhưng chắc chắn là sẽ có 1 bản kể hoạch dài hơi cho bóng đá VN được thực thi. Cái đó còn quý trăm lần vài tấm HCV SEA Games không được tính điểm FIFA Ranking. Mà nói đi cũng nói lại, lực lượng Việt Nam trước vụ bán độ SG 23 là mạnh đấy chứ, nhất là ở kỳ SG 22. Có ai nghĩ nếu 1 chú ỏng ẹo như Văn Quyến vào tay Tồ thì sẽ khác thế nào không?
    Còn đội hình Việt Nam giờ không có ai gọi là giỏi (trừ king kong), chỉ khá và khá tốt thôi, nhưng đồng đều, và nhiệt tình, chịu chạy, không ngại va chạm. Hình như Tồ có thích cầu thủ dạng này hơn.
    Những cầu thủ SLNA ngoài Huy Hoàng và Dương Hồng Sơn ko thể khá hơn được. Những người như Văn Quyến, Quốc Vượng nếu được Tồ dẫn dắt từ đầu thì tui tin là sẽ khác lắm. Và nếu Tồ nắm đội từ 2003, tui nghĩ là Công Vinh sẽ không lên hàng siêu sao như bây giờ.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không phải ngẫu nhiên mà Lào vào được bán kết đâu. Tuyển U23 chúng nó ăn ngủ tập cả năm trời ở đại bản doanh HAGL đấy. Gì thì gì, cả năm tĩnh dưỡng điều kiện tốt như thế, cũng phải khoẻ lên chứ. Riedl mới nắm là được có 4 tháng thôi, nhưng chừng ấy cũng đủ để lào nhuyễn cách phòng ngự phản công của Riedl. Không phải Riedl giỏi, nhưng Riedl có kinh nghiệm nhiều năm cùng việt nam rồi, về thể hình Lao khá giống việt nam nên chỉ đem bài sang áp dụng cho Lào là ok.
    Thêm nữa, Lào được cái may là bị các đội khác khinh thường, Myanmar á quân lần trưóc khinh thường và Indo cũng khinh thường, cho nên vào trận theo thế đàn anh, giống y hệt việt nam gặp Đông Timo, cuối cùng bị thằng lào nó bụp trở tay không kịp.
    Với thế trận thế này, tôi có cảm giác việt nam chúng ta năm nay sẽ vô địch ;-) Thái, Sing sẽ quần nhau mất sức. Việt nam sẽ nhẹ nhàng thắng lào, sau đó bụp nốt thằng mệt mỏi trong trận chung kết.
  7. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    VFF: Anh Đần ơi, em vẫn còn iu anh lắm! Anh to cây tốt củ thế, mà lại dịu hiền thế, chứ cái lão Tô í à, lão í người ngợm đã loắt choắt thì chớ, lão í lại còn suốt ngày làm theo í lão, chả chịu nghe em gì cả, hic hic! Em ghét lão í lắm, nhưng mà ba má (nhân dân ) em lại quý lão í lắm, bắt em phải bỏ anh để lấy lão í, huhu... thôi, hy vọng có ngày anh em mình sẽ lại tái ngộ anh nhờ, giờ em vẫn chúc anh hạnh phúc với em gái Lào xinh đẹp nuột nà nhá
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    các bác đê tiện đến mất cả lý trí !!!
    riedl là người định hình lối chơi nhanh đánh biên biến hóa dựa trên thể hình nhỏ bé của người Vịt ,
    nhớ seagame 22, 100% các bác đang mỉa mai lão lạy ông như tế sao...
    nhớ asian afc các bác muốn đập mẹ đầu vào tường vì sướng mặc dù thua nhựt bửn 4-1
    Người Việt có câu : tiên học lễ, hậu học văn : các cầu thủ vịt gặp ông đều phải cúi chào
    lại có câu : uống nước nhớ nguồn, thì các bác nên im miệng đi mà cám ơn ông
    đừng có ăn cháo đái bát thế e mất đi cái đạo đức người Việt , ông rideld nghe thấy phỏng đánh giá thế nào???
    cái tình nên đặt trên đầu ấy, các bác cư xử thế khác nào lũ chó VFF??? rồi mai này sir tồ sảy chân? liệu có còn gọi là sir? là cụ? HAY LẠI GỌI NGƯỜI TA LÀ THẰNG TỒ
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ko có chuyện Thái với Sing hụt hơi khi vào CK đâu bác cho dù đụng nhau, chúng nó đủ thể lực đẻ có thể đá ngon cả 2 trận CK và BK
    Trận gặp mã tới Thái nó cũng sẽ ko tốn nhiều sức quá đâu. steve darby là 1 hlv giỏi.
    Tôi nghĩ VN sẽ vẫn gặp Thái ở CK mà thôi. Có 1 yếu tố để VN vô địch đó là xem VN đá có thể thấy là tinh quái nhất ở Seagame lần này, thường thì khi cơ hội 50-50 thì thằng già dơ hơn ở CK sẽ ăn
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tui nghĩ ko chỉ Miến, Indo mà ngay cả Vịt nhà mình nếu đụng Lào vòng bảng có khi cũng tưởng bở rồi bị nó thụt á chứ. Gặp Lào ở bán kết cũng là cái thuận lợi, giờ nhìn rõ nó rồi, Riedl chỉ có bài dốc biên sẽ chẳng quá lợi hại với Tồ.
    Tui cũng cảm giác năm nay sẽ vô địch. Mấy lần trước chung bảng Thái thì bán kết Vịt toàn phải đụng đội xương hơn Thái. Đá mất sức hơn. Giờ tình thế ngược lại. Năm nay ko vô địch thì hơi phí.
    Mà sau giải này đảm bảo Trọng Hoàng sẽ được báo chí dần cho thế chỗ Công Vinh . Mịa ko chỉ phóng viên mà người hâm mộ VN cũng có lối suy nghĩ rất kỳ cục, ko thể nói chuyện đàng hoàng với họ dc.

Chia sẻ trang này