1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl: chúc anh hạnh phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanPhila, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Lão Viễn nhà mình thần tượng Riedl lắm đấy..!Quỹ đạo Đến, đi, rồi quay lại..tống đi rồi tiếp tục quay về của Riedl ở VN đều có sự hiện diện và tiếng nói của Lão Viễn cả.Bây lão hiện là phó chủ tịch VFF phụ trách về chuyên môn nghe mới hài làm sao...Lão cũng là người đầu tiên của VFF vừa qua bắn viên "pháo hiệu" về vấn đề chỉ 1 cầu thủ nhập tịch ra sân...
  2. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy VFF làm vậy là đúng.
    Malaysia đóng cửa hẳn với cầu thủ ngoại chơi ở giai Malaysia --> Malaysia càng ngày càng lụn bại
    Sing sử dụng cầu thủ ngoại làm nồng cốt cho ĐTQG --> Xây nhà từ nóc
    Việt Nam ko cấm cầu thủ ngoại ở Vleague, hạn chế cầu thủ nhập tịch là quá đúng. Cân bằng vậy mới được. Chứ sử dụng cầu thủ ngoại nhiều quá cũng dở thiếu sân chơi cho cầu thủ Việt và cầu thủ trẻm ko sử dụng thì thiếu cạnh tranh và ko bao giờ khá lên được
    Được mockba2000 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 11/12/2009
  3. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Vàng : bác nhầm, Chí Phèo có 2 thằng đá trong đội hình chính thi đấu ở Hàn Quốc và Nhật. Em ko nhớ rõ tên nhưng cứ seach google chắc chắn ra.
  4. michealtung

    michealtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế nhập tịch là quan niệm bảo thủ ,suốt ngày ngồi dưới đáy giếng mà bơi thì không bao giờ khá lên được.Còn thằng Đần cách đây vài tháng nó ẩn dật như con cú nay được vé bán kết bắt đầu nổ lung tung đòi gặp Việt Nam rồi sẻ thắng, thắng vào mắt nó hay sao ấy
  5. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tuyển Italia năm 2002 cũng ko có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoìa cả
  6. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Ý đẳng cấp nó khác với VN hay BTT.
    BTT có hai thằng đá nước ngoài, vấn đề là chỉ có mấy đứa chúng nó biết với nhau, K lích với J lích mấy ai để ý đâu.
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Toàn bì " Phấn với vôi "
  8. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Từ giếng nhảy ra biển thì không bơi được cũng chả sống được.
    Chưa đá biết thế éo nào được có thắng không.
  9. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Bác nói đúng lắm...Rất may cho Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng khi lúc đấy họ nằm trong biên chế của DT.LA (do Tô nắm) nên trình độ không bị nhạt đi, kỷ luật thì rất tốt (Tài Em là người tố cáo cái đám bán độ Seagame, nếu không có Tài Em chắc vụ việc đó cũng không được phanh phui ra như thế). Còn Như Thành thì ở CLB lớn như Bình Dương thì không lo tài năng bị thiêu dột. Riedl may mắn thôi.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    K-League hay J-League là ổn rồi bác ạ, nếu Vịt ta có cầu thủ thi đấu ở đó thì có thể nghĩ tới chuyện cạnh tranh vé World Cup đấy.
    Tất nhiên là tui ko có nuối tiếc quá khứ hay than trách hiện tại gì cả. Chỉ là vài người đưa ra ý kiến rằng Riedl thích hợp với khi trước hơn Tồ. Ý là nếu ngày xưa có cả Tồ lẫn Đần thì vẫn phải chọn Đần. Tui rất ko đồng ý. Chúng ta có Tồ càng sớm càng tốt. Tui cũng ko có tham gia đấu tố Đần, công lao của Đần với VN tui cũng đã có nói. Và dù sao có Đần ta cũng may mắn hơn là chết dí 10 năm với tụi Dido, Tavares. Đần ko có khai sáng gì cho bóng đá Vịt thì cũng ko có phá phách gì, chỉ đơn giản là sử dụng những ai được đề cử và mang về thành tích. Đần ko có j xấu, chỉ đơn giản là năng lực ông ấy chỉ tới đó mà thôi. Đần huấn luyện đội tuyển QG như huấn luyện 1 CLB ko có tham gia chuyển nhượng vậy.
    Và năm 98 chúng ta cũng chả biết Tồ là ông nào, Đần là tốt nhất lúc đó cũng đúng. Ko có gì phải bàn. Chỉ hơi tiếc năm 2003 tụi đầu đất cho Tồ vố đau quá. Tồ rất yêu VN, hơn Đần nhiều, khi lòng tự trọng bị xúc phạm 2 lần mà ông vẫn nhiệt tình làm HLV trưởng qua đường vé vớt.
    Những Huy Hoàng, Quốc Vượng, Văn Quyến, tui cũng ko bảo là họ vô dụng bất tài. Ở V-League thời 2002, 2003 thì họ vẫn là những cầu thủ thuộc dạng tốt. Nhưng khi chọn cầu thủ cho ĐTQG, còn có những người xứng đáng hơn họ, có tiềm năng đưa Vịt ra tầm châu lục hơn. Còn đạo đức của họ thì quá có vấn đề, họ có thể bán đứng chúng ta ngay khi ta đang hò reo khản cổ cho họ.
    Thử tưởng tượng ta đá với Nhật Bản. Thì một tiền đạo như Văn Quyến sẽ chẳng hiệu quả hơn Thanh Bình đâu, Thanh Bình chân gỗ thì anh ấy cũng biết thân phận mà ko rê dắt lắt nhắt, khi mất bóng thì tranh bóng chết bỏ. Còn chú Quyến lừa liệu có qua nổi hàng thủ Nhật hay ko ? Khi mất bóng chú đứng ngắm. Có chăng là được quả phạt thì Quyến sẽ ra tay, nhưng bây giờ ta có Vũ Phong còn toàn diện khoản này hơn. Rõ ràng những cầu thủ khéo léo mà ko có thể hình thể lực thì ko có tiềm năng. Vịt ta cần những cầu thủ mạnh mẽ tranh chấp may ra mới đá được với những đội lớn sau này. NHM chúng ta luôn lầm tưởng Việt Nam với Brazil.
    Tất nhiên các bạn tung chữ nếu thì tui cũng hứng chữ nếu vậy thôi, chứ đã là "nếu" thì vô cùng lắm. Nếu Việt Nam ko tự tách ra khỏi cộng đồng quốc tế gần 20 năm thì giờ chúng ta đã vào tứ kết World Cup, tui hoàn toàn có thể nói như thế. Nếu A thì B, A đã sai thì B có thế nào mà chả đúng.
    Điều quan trọng là hiện nay ta đã có Tồ, và đội bóng đang có là mạnh nhất từng có. Đồng ý ko nào ? Đội bóng chứ ko phải 11 cá nhân.
    Còn chuyện cầu thủ ngoại + nhập tịch ở Việt Nam. Không có cấm đoán gì hết, nếu tăng thêm khoảng 2 slot ngoại cho mỗi đội, tình hình sẽ khác liền, ko có nhập tịch ồ ạt nữa đâu. Và những ai nhập tịch là vì họ thực sự yêu mến đất nước này chứ ko phải vì được đút lót nữa. Khi đó có lý do nào để loại họ khỏi ĐTQG? Các bác có nghĩ vậy ko ? Giá chuyển nhượng của cầu thủ nội cũng được điều tiết tốt hơn do phải cạnh tranh khốc liệt, trình độ sẽ tăng cao.
    Cũng cần nhắc lại, Vịt ta khác Sing, không có chủ trương nhập khẩu tuyển thủ, chỉ có CLB nhập tịch, và tối đa cũng chỉ là 3 nhập tịch trong đội hình ĐTQG. Đừng đem Sing ra đây mà chế giễu nhập tịch nữa.

Chia sẻ trang này