1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đội bóng thiên về tạt cánh đánh đầu như đội U23 mà lão Đần dẫn dắt, giờ kết quả như **** lão đần lại đổ tại chơi đầu không tốt, vậy nên nói thằng Đần là loại ngu, lấp liếm, ba phải không nhỉ ?
  2. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thì không giỏi về chuyên môn thì cũng phải giỏi về lý sự chứ. Nếu không vê ép ép thuê lão làm rì?
  3. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đá ngu do lôfi cu?a tư?ng thă?ng câ?u thu?, giơ? có thuê Morinho, Ferguson vê? thi? cufng đến thế thôi. Tao cha? thấy bất cứ thă?ng na?o trong đội biết đơf bóng chứ đư?ng nói đến truyê?n bóng. Thông thươ?ng 1 thă?ng Việt Nam ma? đơf bóng thi? thôi rô?i, bóng cứ pha?i nâ?y ra kho?i chân nó va?i 3 mét, cufng cha? có thă?ng na?o biết cách chạy chôf, nó ma? đaf truyê?n bóng thi? ơ? gâ?n thi? nó truyê?n cực mạnh co?n ơ? xa thi? nó truyê?n như sợ qua? bóng bị đau, ngu lắm. Cufng cha? có thă?ng na?o có phâ?m chất kif thuật đặc biệt. Tao chưa thấy thă?ng câ?u thu? Việt Nam na?o biết đa?o chân như kiê?u CRonaldo, chắc va?i chục năm nưfa may ra xuất hiện 1 thă?ng. Ritđơ? có môfi chiến thuật tấn công biên, đây la? 1 phương pháp rất hiệu qua? ơ? châu Âu nhưng câ?u thu? Việt Nam ngu như lợn, dậy gi? thi? biết đấy, ko có tính sáng tạo, cho nên bị hậu vệ nó bắt ba?i la? cứ chạy như dâfm pha?i ****.
  4. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    chả bao giờ dám nhận trách nhiệm về mình, thầy như thế làm sao trò nó phục được. những thằng dốt thường hay lý sự lắm
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tối hôm qua, chương trình cầu truyền hình trực tiếp Thái Lan - Đài truyền hình Hà nội có đoạn phỏng vấn trực tiếp ông Mai Đức Chung về trận đấu của U23. Họ Mai đã có những câu trả lời thực là ngớ ngẩn, tỉ như: "Trạng thái cơ thể của U23 không tốt, vì Thái Lan toàn bố trí cho tập vào buổi sáng..." hay "trận đấu với Lào diễn ra trong điều kiện nhiệt độ lên cao, các cầu thủ Lào chịu đựng tốt hơn ..."
    Xin thề với các bạn là khi nghe họ Mai diễn giải mấy câu này, tôi thấy không thể chịu được, chửi tục 1 câu, thế là mẹ đĩ bên cạnh đòi tắt TV vì sợ ông xã lên huyết áp thì teo.
    Thế đấy, đến Mai Đức Chung cũng còn củ chuối thế, thì RD vừa đần vừa cùn cũng phải thôi.
    Và đội U23 chết đến đít rồi.
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ..dẫn dắt 1 đội tuyển lâu đến thế mà lão Đần vẫn chỉ có mấy phương pháp HL thì có khi đến 1-2 năm nữa mấy chú Lào cũng bắt vở được , mie...lại còn bảo là do đối thủ tiến bộ quá ..mie , với lão Đần để VN nhảy vọt ra khỏi ao làng thì vẫn còn mơ nhiều lắm ...!!!
  7. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ông Chung khả năng là nói theo chỉ đạo để làm giảm áp lực, chia sẻ áp lực cho RĐ thôi bác ạ. Với tính cách của ông Chung, thậm chí cả BHL, họa có tâm thần mới chỉ trích chiến thuật với cách phát biểu của HLV trưởng, bênh vực cầu thủ - được 1 nhưng mất 10 - đó là sự nể phục của các cầu thủ với lòng tin của NHM>
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    "Một đội bóng đã từng hòa U-23 Singapore và chỉ chịu thua U-23 Malaysia mãi ở những phút 70 thì không thể yếu rồi. Họ sử dụng rất nhiều bóng bổng và như các bạn biết, đội bóng của chúng ta luôn khổ sở với những pha bóng bổng và những tiền đạo cao to".
    -----------------------
    Hic, Lào cao to quá các bạn ạ, tôi mà là HLV Lào tôi sẽ chọn toàn cầu thủ bóng chuyền, bóng rổ của Lào xung trận, đảm bảo sẽ đè VN úp mặt!
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV U-23 Thái Lan thích buôn điện thoại hơn xem U-23 VN thi đấu?
    Có lẽ quá thất vọng với màn trình diễn của U-23 VN, ở trên khán đài HLV Thongsuk đã không muốn xem nữa mà rút điện thoại ra nói chuyện suốt rồi bỏ về sớm.
    HLV U-23 Thái Lan đã thân chinh tới xem trận U23 VN - U23 Lào. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút đầu chăm chú theo dõi, ông bắt đầu lơ đãng và đứng dậy nói chuyện điện thoại liên tục. Khi hiệp 2 vừa bắt đầu thì ông lặng lẽ bỏ về không cần xem nữa.
    Phát hiện ra HLV U-23 Thái Lan đến theo dõi "chân cẳng U-23 VN", phóng viên đã đề nghị được phỏng vấn ông. Khác với lần gặp gỡ trên khán đài sân Mỹ Đình ở Agribank Cup 2007 với Olympic Phần Lan, chỉ đồng ý nói chuyện sau trận, dù trận đấu đang diễn ra nhưng ông Thongsuk vẫn vui vẻ tiếp chuyện.

    Trận U23 VN - U23 Lào chán đến nỗi ông Thongsuk...buôn dưa lê cho đỡ buồn ngủ

    "Việt Nam là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi đánh giá cao tiền đạo Công Vinh vì sự sắc sảo...". Ông Thongsuk tỏ ra rất khó khăn khi cố gắng xã giao trong cách nhận xét về U-23 VN.
    Ông này từ chối đưa ra những nhận định về vấn đề của U-23 VN trong trận đấu với U-23 Lào ở dưới sân mà chỉ nói "U-23 VN mạnh hơn và quan trọng nhất là kết quả. Các bạn sẽ chiến thắng thôi".
    Sau khi đưa ra một số nhận định rất chung chung và cố tình... khen ngợi U-23 VN, vị HLV người Thái tỏ ra hơi ngượng và nói nhỏ: "Bạn thông cảm nhé, tôi chỉ có thể nói thế. Nếu gặp U-23 VN ở chung kết, tôi sẽ nhận xét thật lòng sau trận đấu".
    Không biết có phải vì thấy đã đủ khi xem hết hiệp 1 và U-23 VN cũng chẳng còn gì để "khám phá" hay không, chỉ biết ông Thongsuk bỏ ra về. Sau trận, gặp một phóng viên Thái Lan cũng tới sân theo dõi U-23 VN thấy anh này "bật mí": "Thongsuk có bảo rằng, kể từ khi làm HLV phó ở ĐTQG, U-23 Thái Lan, chưa trận đấu nào ông thấy Việt Nam bị phản ứng nhiều như thế trên khán đài".
    Nguồn tin: Theo VTC
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    BÓNG ĐÁ TRONG NƯỚC
    24h cùng Đội Tuyển: Cùn như? ông Riedl
    Rất nhiều phóng viên đã không chịu nổi cách bao biện cho trận đấu tồi tệ của ông Riedl và bỏ về giữa chừng. Mãi đến khi căn phòng họp báo trở nên rộng thênh thang vì phóng viên về gần hết, ông mới nhận ra và ngừng "bài ca quen thuộc": đổ lỗi cho những lý do chẳng giống ai.
    Đầu tiên, ông đổ lỗi cho cầu thủ: "Tôi thực sự thất vọng và rất giận dữ vì màn trình diễn tệ hại ngày hôm nay. Họ đã không chơi như tôi yêu cầu và mắc quá nhiều sai sót ở cả 3 tuyến".
    Việc các cầu thủ chơi dở, ông lý giải rằng "U23 VN bị căng thẳng do... không có quyền tự quyết ngôi đầu bảng. Họ lại bị lâm vào tình thế khó khăn khi bị dẫn bàn trước. Khi thủng lưới sớm, các cầu thủ gặp vấn đề lớn trong tâm lý thi đấu. Họ đã sợ hãi và đó là nguyên nhân. Riêng trong hiệp 2, nếu không bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trận đấu đã không khó nhọc như vậy". Còn vấn đề yếu kém của hàng thủ trước sức tấn công khá yếu ớt của U23 Lào, ông Riedl gây sốc khi khẳng định "đội bóng của tôi luôn gặp khó khăn trong những pha không chiến. U23 Lào chơi bóng bổng nhiều và họ có 2 tiền đạo rất... cao to. Tuy nhiên, cuối cùng hàng thủ vẫn đứng vững và bảo vệ thành công chiến thắng".

    "VN thắng khó vì Lào.. tiến bộ nhanh quá"?
    Nói về những hạn chế và sai lầm của học trò chán, ông quay sang "khen ngợi" U23 Lào: "Họ đã chơi rất hay. Họ đã tiến bộ nhanh không ngờ và trình diễn một diện mạo khác so với ở AFF cách đây 1 năm, khi thua ĐTVN 0-9. Đó không phải đối thủ yếu và tôi đã biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn trước U23 Lào. Họ từng hòa 0-0 với U23 Singapore và mãi đến phút 70 mới chịu thua U23 Malaysia mà".
    Sau khi nói rằng rất tức giận vì cả đội thi đấu dở, ông Riedl cho biết: "Tôi đã suýt vỡ tim trận đấu này. Nếu cứ đá rối rắm, cầu môn đội nhà luôn bị đe dọa theo cách đó có lẽ chết mất thôi". Tuy nhiên, vừa thừa nhận rằng "đáng lẽ tỷ số hòa sẽ là công bằng", ngay lập tức ông dứt khoát phủ nhận "U23 VN đã thắng may mắn".
    Điều khôi hài nhất là sau khi biết U23 VN đã vào bán kết với ngôi đầu bảng B thì ông Riedl cho biết "cuối cùng tôi vẫn hài lòng với kết quả trận đấu, hài lòng với tỷ số hòa 1-1 của trận U23 Malaysia - U23 Singapore". Nói về đối thủ U23 Myanmar ở bán kết, ông thầy người Áo kết luận: "Đó là đối thủ mạnh. Sẽ rất khó khăn bởi họ mạnh trong chơi bóng bổng với một tiền đạo cao to và được hỗ trợ bởi 2, 3 cầu thủ xung quanh. Nhưng tôi tin U23 VN sẽ chiến thắng, nếu cải thiện được vài hạn chế trong lối chơi".
    Ôi! Có ai? ?ocùn mòn? như ông Riedl của ĐT U.23 Việt Nam chúng ta không nhỉ?
    Tiểu Phong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này