1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là huy chương mà là cách thua. Tuy nhiên, ép ông ấy ra đi ngay khi giải chỉ còn 1 trận thì hơi ác. Đáng lẽ nên để sau khi về VN xử lý thì hợp tình hơn.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Thôi thì ai có tức giận mấy cũng nên bỏ qua cho ông Riedl, mất mát của ông sau vụ từ chức lớn hơn khoản 50.000USD tiền lương rất nhiều.
    Dù sao người cũng đã ra đi, hãy giữ lại những gì tốt đẹp !
  3. kingofqueens

    kingofqueens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chủ để của em đưa ra là nói về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và thiếu tính nhân đạo của Lãnh đạo Liên đoàn. Mà em thảo luận từ đêm qua rồi..Sáng nay mới biết ông ấy từ chức.
    Các bác có đồng ý với em điều này không ạ. Nhìn mặt mấy bác VFF có một chữ ĂN và CHIA rất to!
  4. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Đọc TTNN thì thấy thế này ạ . Sau trân Vịt Mì :
    PV : Liệu ông có cảm thấy mình có trách nhiệm phải xin lỗi những người sang Thái Lan cổ vũ vì đội tuyển hay ko ?
    A. Riedl : Tôi ko quan tâm đến cảm xúc của các CĐV như thế nào . Công việc của tôi là huấn luyện . Thế thôi .
    Mourinho àh ? Các bác cứ bảo vệ đi
  5. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lê Thuỵ Hải
    Mai Đức Chung
    Đoàn Phùng
    Nguyển Văn Vinh
    Chỉ là lũ bốc phét.
    Người ta nói ông Haỉ tài? Bùn cười! Ừ, tài nên mới hết bị đội này sa thải rồi đến đội khác tống khứ. May năm vừa rồi về năm Bình Dương với đội hình toàn cầu thủ chất lượng nhất VL nên mới VĐ một lần.
    Đoàn Phùng, tên này vừa mất dạy, vừa kém tài. Chẳng hiểu sao Huế lại tin dùng hắn nhỉ? Chắc là hắn chỉ giỏi móc nối xin điểm, mà bóng đá Huế vốn từ lâu nổi tiếng với việc sống bằng điểm của đội khác cho nên kết hắn.
    Nguyễn Văn Vinh? Tên này già mà láo thật. Nhớ hồi hắn nắm CA TP. HCM mới có vài trận mà đã bị tống khứ mà bùn ngủ gục. Phỉ nhổ!
    Mai Đức Chung? Tài gì? Tài hèn thì có.
    Còn bọn nhà báo, vốn là lũ lại cái, học hành dốt toán, nên chọn khối C Văn, Sử, Địa để mon men kiếm chút công danh. Bọn này vào học chung toàn với chị em quần hồng, nên tính tình cũng bị thoái hoá, lâu dần thành nữ. Éo hiểu bóng đá là gì lại bày đặt lên tiếng dạy đời.
    Thua Sea Games thì thua! Cầu thủ kiệt sức thì thua. Phàm cái gì lên đến đỉnh thì phải xuống chứ. Mà đỉnh chúng ta là ở Asian Cup, VL OL BK rồi.Còn đòi hỏi gì nữa.
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ông Riedl từ chức là đúng vì ông đã đạt đến ngưỡng và không thể làm cho tuyển VN tiến bộ hơn được nữa nhưng cũng không nên phủ định những thành công mà ông ta đã mang đến cho tuyển VN. Còn ai bảo VN lắm nhân tìa bóng đá thì xin thưa, đó là nhân tài do báo chí trong nước họ bơm lên. Cầu thủ VN cho dù đá có kỹ thuật hay kỹ năng tốt đi nữa nhưng mỏng người và thấp quá. Cầu thủ VN cao 1m70 nặng có 60kg, trong khi cầu thủ nước bạn tuy có người cũng chỉ cao 1m70 thôi nhưng họ nặng những 70-75kg, ngưòi thấp đậm và rất chắc chắn. Bạn nào bảo CV đẳng cấp, xin thưa là CV có thể là cầu thủ hay nhất VN, đắng cấp của VN nhưng ra nước ngoài nói chung và ĐNA nói riêng cũng chỉ là hạng bình thường. Bài báo nàoi viết anh ta có thể đá ở J-league là do 1: bơm đểu , 2: khen xã giao, 3 : tự maketing. Nếu đá tốt ở J-league thì khi nào đá rỗi hãy nói. Các bạn thấy cầu thủ VN giỏi hơn cầu thủ các nước DNA là do các bạn ở VN, đọc báo VN, đọc nhiều bài báo về cầu thủ VN, nên các bạn biết họ, thấy báo VN khen cầu thủ nhà thỉ cứ nhầm tưởng rằng họ đá giỏi, trong khi các bạn không có một tí thông tin gì về cầu thủ các đội khác nên các bạn cứ nhầm tưởng là họ đá dở, không có đẳng cấp. Nhưng thật ra đẳng cấp của họ cũng chẳng thua kém đội VN, chẳng qua là bạn kô biết về họ thôi.
    Vòng loại giải U-20 Châu Á vừa rồi, đội U20 của ta theo báo chí viết là toàn sao, chinh chiến giải U.21 báo TN v.v.v..v. cuối cùng đá với U20 Indonesia "ko có dẳng cấp" thua 0-2 trên sân nhà....Đó không phải lỗi do báo chí khiến chúng ta lầm tưởng rồi thất vọng, khiến các cầu thủ mới nổi nhưng chưa bằng ai đã tưởng mình giỏi lắm còn gì.
    Quay trở lại SG này, ngoài hàng tiền đạo của VN còn 2 cầu thủ ngang tầm ĐNA là CV và TB. Còn hàng tiền vệ thì có những ai?? Ngoài một VP đọt nhiên chơi xuống sức đến khó hiểu thì các cầu thủ còn lại có ai xứng tầm ĐNA??? Rồi hàng hậu vệ cũng thế, chỉ mỗi mình Quang Thanh là có đẳng cấp ĐNA nhưng không hiểu giải này anh ta bị sao, đá dưới sức , còn lại thì những ai?? Việt Cưòng, Phong Hoà của đội xuống hạng ĐT, Nhật Tân, Long Giang của đội hạng 2 Tiền GIang, ĐC, TVL kô ổn định thì đẳng cấp ở đâu ra???????Nhưng Lục tung cả V-League cũng chẳng tìm đâu ra hậu vệ, tiền về ở độ tuổi U23 mà đá tốt hơn họ cả. Vậy thì nhân tài của VN đâu? Tôi hơi tiếc vì Riedl kô gọi 2 cầu thủ đá cánh đã chứng tỏ tài năng ở V-league là Thanh Phúc và Thành Lương nhưng có thể ông ta chê họ mỏng người quá. TP năng có khoảng 50-55kg cao có 1m60-1m65, Thành Lương cũng tầm cỡ đó nên ông ta nghĩ thế cũng có cái lý của ổng.
    Kô phải Riedl mà là Mourinnho hay Wenger hay Ferguson chắc cũng bó tay.
    Nhân tài không có, bé người, mà cứ tưởng mình đá hay lắm. LÚc nào cũng tiền thưởng, bán độ, ma tuý, cờ bạc, đua đòi, gái gú. Chưa gì đã sớm tự kiêu, tự mãn. Nhìn thấy chưa đá mà phat biểu như ông trời trên báo mà phát bực. Ai ngờ ra sân đá đấm như mắm.
    VFF thì làm việc không có kế hoạch cụ thể nào, lúc thì một đống giải đua nhau diễn ra làm cầu thủ kiệt sức, lúc thì một khoảng thời gian daif trống chẳng có giải nào. Khong co tam nhin chien luoc, khong biet hy sinh cai be de dat muc dich lon. Ke hoach phat trien tai nang tre nhu la con so 0. Chi lo len san, co phan hoa VFF, lam kinh te, con lam bong da thi nhu nhung nguoi moi hoc viec.
  7. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin một lời cám ơn ông Alfred Riedl

    Và ông đã ra đi
    Người ta đổ hết trách nhiệm lên đầu ông.
    Người ta sẵn sàng dùng những ngôn từ đê mạt nhất để chửi ông!

    Nhưng tôi tin rằng hãy còn rất rất nhiều những CĐV chân chính hiểu và có lòng cám ơn ông - vì những gì ông đã là cho bóng đá chúng tôi suốt quảng thời gian qua.
    Cám ơn ông!

    ____________________________________________
    Lẽ đời thường bạc bẽo, vì đơn giản là lòng người bạc bẽo.
    Hãy nhớ lại cảm giác hân hoan khi đội tuyển chúng ta giành chiến thắng oanh liệt trước UAE tại sân chơi tầm châu lục. Thật ngất ngây!
    Phàm, cái gì cũng phải có trước có sau, phải trung dung tín nghĩa. Xin đừng thái quá hỡi những người hâm mộ. Chẳng phải tính thái quá mà mảnh đất hình chữ S của chúng ta vẫn còn ì ạch mãi đấy sao?
    Hiện chúng ta còn có một điều lớn lao hơn để quan tâm. Đó là 2 quần đảo thân yêu của tổ quốc đang bị người Trung Quốc xâm lấn.
  8. akiemsau

    akiemsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bạn!
    Những gì tôi nhìn thấy ông Ritđờ làm được cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn cả 4000 năm dựng nước ( riêng về bóng đá nhé ) Ông đã cho chúng ta thấy lửa trong lối chơi mà ông tạo dựng, buồn thay:
    1. Ông không thể có đủ "QUYỀN" như những HLV ở các quốc gia bóng đá phát triển khác mà ông chỉ có "quyền" huấn luyện nhứng người được LĐBĐVN chỉ định.
    Dạy 1 đàn gà mà mình không được quyền chọn giống thì làm được như ông Rít đờ cũng đã là siêu nhân rồi!
    2. Ý thức của các cầu thủ của chúng ta thiên về "kiếm tiền" hơn là "say mê" và "cống hiến" họ chưa là gì so với nền bóng đã chung trong khu vực chứ chưa nói gì đến tầm cỡ châu lục nhưng họ đã mắc bệnh "sao" 1 cách trầm trọng, có đọ thì họ chơi rất máu lửa, không có đọ thì thích chơi thế nào họ thì họ tự chơi như thế, trân thua Mianma đã cho chúng ta thấy 1 đội tuyển vô hồn với những cú sút phạt 11m hoàn toàn vô tri. Chán, đến bao giờ lửa trong bóng đá thắp lên được từ lửa của những người yêu thích bóng đá VN đây?
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Các bạn cứ dài dòng quá, nên hay ko nên thì qua vài trận MĐC dẫn dắt tiếp tới sẽ bít, thực tế sân cỏ sẽ trả lời. Thay Rieldn là đúng, có điều cách hành xử của VFF thì quá chuối, thể hiện sư hèn hạ chối trách nhiệm .
    Nhưng có lẽ, đã đến lúc BĐ VN cất cánh!
  10. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Để huấn luyện VN đá vào đến vòng này thì ông Mai Đức Chung thừa sức huấn luyện chẳng cần thuê đến ông Rất Đần cho tốn tiền.Chiến thuật chuyền dài với tạt cánh tẻ nhạt của ông Rất Đần nhìn qua ai cũng bắt bài được,kể cả đội Lào hô hô..!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này