1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhIFC

    ThanhIFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ Ông Reidl phải cám ơn VN mới phải. VN cho ông ta nhiều thứ danh tiếng, tiền bạc và cả quả thận đang hoạt động trong cơ thể ông ấy.
    Ông ấy làm được gì nhiều ko? 2 chiếc huy chương bạc Seagames, vài chiếc huy chương bạc, đồng Tiger Cup trong gần 10 năm. Nên nhớ Ông Weigang chỉ cần chưa đến 1 năm đã đưa VN từ đội lót đường giành chiếc huy chương bạc Seagames năm 1995. Calisto chỉ cần có vài tháng để có được 1 chiếc huy chương đồng Tiger Cup.
    Thành tích ở vòng loại Olympic Bắc Kinh chủ yếu là nhờ Mai Đức Chung.
    Còn ở Seagames lần này, như 1 nhà báo ở TP CHM trong chương trình Toàn cảnh Seagames đã nói: Biết chắc hết Hợp đồng lần này Ông Reidl khó mà có thể được ký tiếp nên đã kéo cả đội hình chính U23 sang tận Quatar với Ả rập xê út để đá nốt mấy trận vòng loại Olympic Bắc Kinh vô thưởng vô phạt nhằm đánh bóng tên tuổi của mình để dễ dang kiếm được Hợp đồng mới tại khu vực giàu có của Châu Á này. Đáng lý ông ta phải cho những cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị rèn rũa. Chính vì vậy rất nhiều cầu thủ đã quá tải ở Seagames lần này. Và chúng ta đã thất bại vì chính sự tính toán vì cá nhân của Reidl.
    Do đó, tôi thấy chả có gì phải cám ơn ông ta cả. Chúng ta hãy thực tế 1 chút.
  2. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn là từ ngưòi nước ngoài rất hay dùng, Bạn nào đã làm Công ty nước ngoài mà bị nghỉ việc thì sẽ nhận được cái thư cảm ơn của công ty, trong nền kinh tế thị trường cái gì cũng có giá hết anh nhận lương cao nhiều quyền lợi thì đương nhiên anh phải chịu áp lực trong công việc và chuyện từ chức hay bị sa thải phải là chuyện đương nhiên, Ông RD không phải là làm việc không công mà khi đã bỏ tiền ra thuê Ông người ta có quyền kỳ vọng vào kết quả làm việc của Ông do vậy chuyện Ông từ chức là chuyện tốt cho cả Ông ấy và cả BDVN. Chỉ có mỗi mấy ông quan chức được tổ chức trao trách nhiệm rồi nên không biết làm mà vẫn ra sức cống hiến, tệ thật
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chúng ta chẳng có gì là phải cảm ơn ông ý. Thử hỏi trong suốt thời gian ông ta làm HLV đã mang lại cho VN nét mới trong bóng đá chưa. Để cho quân của mình vướng vào vòng lao lý, đáng lẽ ra ông ta nên ra đi. MỘt sự đơn điệu trong chiến thuật, tinh thần thiếu chiến đấu của các cầu thủ, nếu ông ta có lòng tự trọng đã nên rời chiếc ghế HLV sớm từ lâu, chứ ko phải đợi đến hôm nay ông ta sau khi đã nhận 40.000$ nữa.
    THật là lố bịch kịch cởm cho rằng chúng ta nên cảm ơn ông ý.
    VIệc dự báo sự ra đi của ông ta đã có từ rất lâu rồi, nhưng tại sao ông ý đến bi giờ mới chịu ra đi, có phải là sự bấu vúi dựa vào luật FIFA để câu thêm mấy tháng lương. Và rùi ông ta có xứng đáng đến như vậy ko mà một số member ở trên này ra sức cảm ơn và bao biện cho ông ta.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Dù rất chán nản nhưng vẫn xin cảm ơn ông , Alfred Riedl !
  5. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông Ridle cho phải phép thôi!
  6. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chẳng phải cảm ơn ai cả.
    Làm công ăn lương cả thôi.
    Nhưng ông ta nên ra đi .Đáng lẽ ông t a nên ra đi sớm hơn.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Không hiểu các bác nghĩ gì! Còn đâu nữa hình ảnh con người VN giàu tình nghĩa. Reidl ra đi ko kèn ko trống.Thật sự nhìn hình ảnh ông ta trong phòng họp báo tôi thật sự cảm thương.Làm sao ko thương cho được,1 huấn luyện viên dù giỏi đến đâu cũng ko thể làm jì khác hơn nếu cầu thủ của mình phong độ wá tệ,hoặc wá mệt mỏi.Nếu ai đó dám nói Reidl kém cỏi. Vậy cho tôi hỏi rằng VN vào đến tứ kết Asian cup la nhờ ai, chính Reidl- ông ta đã làm cái điều mà chưa chắc 50 năm sau bóng đá VN có thể làm lại 1 lần nữa. Tôi vẫn kết nhất bài báo này của báo VNN.Sau đây post các bác coi thử.
    "Vậy là cuối cùng, ông cũng ra đi, sau thất bại đắng cay và trong một bầu không khí chẳng còn nhiều sự cảm thông. Dù sao cũng xin cảm ơn ông, vì những đóng góp của ông cho bóng đá VN và vì cả sự tự nguyện hôm nay.
    1. Chiều 11/12, một buổi chiều u ám ở Nakhon Ratchasima.
    Olympic VN gục ngã trước Myanmar sau những loạt "đấu súng", và trên khán đài, người ta khóc vì niềm tự hào bị tổn thương, người ta kêu gào đòi ông Riedl từ chức...
    Ông nghe thấy hết và nhìn thấy hết.
    ?THLV
    HLV Riedl không phải ''người máu lạnh''...
    Tối 11/12, có lẽ là một buổi tối dài nhất trong đời cầm quân của ông. Lãnh đạo VFF thiết lập gấp một cuộc "trò chuyện" về tương lai sau khi ông khẳng định "không rời ghế" tại buổi họp báo.
    Và ông hiểu hết.
    Sáng hôm sau, lá đơn từ chức được ông gửi đi. Dường như tất cả chỉ chờ có thế.
    Buổi trưa 12/12, ông gặp gỡ các học trò để nói lời chia tay. Nhiều người khóc, nhiều người bịn rịn... Nhưng "bóng đá là như vậy" - "Mr lịch lãm" nén nỗi buồn, lặng lẽ rời đại bản doanh về Bangkok.
    Chấm dứt triều đại thứ 3 của Alfred Riedl tại Việt Nam!
    2. Tiếc thay, đó là một kết cục quá phũ phàng, nếu đem nó ra so với tất cả những gì ông Riedl đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
    Khi một ĐT Olympic vô hồn và kém cỏi dưới tay Riedl sớm tuột chỉ tiêu vàng, giọt nước cuối cùng đã tràn ly, và người ta chẳng có lý do gì để còn nhớ đến ông với những thành tích tại Tiger Cup 98, các kỳ SEA Games sau đó hay bước thăng hoa tại ASIAN Cup cũng như vòng loại Bắc Kinh 2008.
    Người ta chỉ còn nghĩ đến những giải pháp làm sao để rũ bỏ ông hợp lý nhất và ít thiệt thòi về kinh tế nhất.
    Liệu có ai đó cảm thấy đau không khi người phát ngôn của VFF tự tin tuyên bố rằng "VFF đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những trường hợp như thế này"?
    Kinh nghiệm sẽ giúp VFF tiết kiệm được cả chục ngàn đô la tiền đền bù, giúp ông Riedl ra đi với tư cách người tự nguyện thôi việc chứ không phải bị sa thải... Tóm lại là một sự đồng thuận cả về danh lẫn lợi!
    Nhưng kinh nghiệm liệu có giúp chúng ta làm được một cái gì đó để vớt vát lại thể diện tại SEA Games lần này hay không?
    3. Câu hỏi này phụ thuộc vào ông Mai Đức Chung. Người chuyên đóng thế, nay lại thêm một lần nữa làm "cassadeur".
    Ông Chung nói ông bất ngờ khi Riedl thôi việc. Điều ấy có thể hơi khó tin.
    Nhưng ông Chung nói ông rất buồn khi phải chia tay Riedl, điều đó là thành thực. Không riêng ông Chung, mà hầu như tất cả các thành viên của ĐT Olympic đều có chung cái cảm giác hụt hẫng khi phải thay "thuyền trưởng" giữa dòng.
    Với rất, rất nhiều người, Riedl có thể không thuyết phục họ về mặt chuyên môn, nhưng về mặt con người thì ông rõ ràng là một nhân cách lớn.
    Lớn từ cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Lớn từ cách giao tiếp với mọi người, nhã nhặn và lịch thiệp. Lớn từ tấm lòng từ thiện, thể hiện qua những hành động nhỏ nhất, thầm lặng nhất...
    Duy có điều, trên sân bóng, ông không phải người "máu lạnh" mà bóng đá Việt Nam khao khát để đem lại những thành công. Càng tồn tại lâu, những nhược điểm của ông càng lộ rõ, đến mức người ta phải gọi ông là "Mr bảo thủ".
    4. Khi đó thì mọi cố gắng, mọi sự kiên định của ông sẽ chỉ mang lại sự khó chịu nhiều hơn là niềm tin. Thậm chí đã có không ít kẻ muốn vin vào sự cố xảy ra với quả thận của ông để "giải tán" ông như một chướng ngại, một vật cản cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.
    Và chắc chắn sẽ có những kẻ hả hê khi Rield rời Nakhon Ratchasima không kèn không trống.
    Sự thật không thể chối bỏ được, là ông Riedl xứng đáng ra đi vào thời điểm này. VFF có lý của họ, khi họ đã trao toàn quyền cho ông Riedl, từ nhân sự đến chiến thuật... Nhưng ông đã sử dụng quyền đó không hợp lý, và thất bại
    Người hâm mộ cũng có lý của họ, khi họ dành trọn niềm tin yêu, hy vọng cho ĐT Olympic, để rồi đổi lại, chỉ nhận về những giọt nước mắt đắng cay...
    Nhưng hãy đừng coi Riedl là nguyên nhân duy nhất khiến bóng đá Việt Nam thất bại tại SEA Games 24, dù ông có thể là nguyên nhân lớn nhất.
    Và trước khi tạm biệt ông, xin cảm ơn những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam dù khát vọng lớn nhất vẫn chưa thành hiện thực!"
  8. quangdung01

    quangdung01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tạm Biệt Reidl ..................Hi vọng.......................
  9. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, ông ta đa có những đóng góp nhất định. Cám ơn và tạm biệt.
  10. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Ông Đần có 1 phần trách nhiệm trong thất bại này
    Nhưng theo tôi tại SEAGAMES 24 này, bọn OVN éo muốn đá, ông Đần cũng là 1 nạn nhân thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này