1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakkinen

    hakkinen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sự thất bại của Việt Nam đã được dự báo từ trước khi Sea games bắt đầu bằng những trận duyệt đội hình yếu kém,Không phải ngẫu nhiên chúng ta thua, chúng ta có quyết tâm có đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nhưng tôi nghĩ câu nói của ông riedle vẫn đúng trong thời điểm hiện tại "bóng đá VN đang xây nhà từ nóc", càng xây lên cao có thể có những lúc nó thật hào nhoáng, nhưng chỉ cần một sự trấn động nhỏ cũng đủ làm cho ngôi nhà lung lay, nền móng ở đâu?
    tôi vẫn luôn tin vào bóng đá VN sẽ có một ngày gần đây là ông vua mới của ĐNÁ
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nói Riedl nên ra đi cách đây 1 năm để không phải ra đi ở tình cảnh này. Ông bị Việt Nam hóa quá nhiều nhưng ông vẫn chưa thể bản chất loại người xã hội này, đến giờ ông mới ngộ ra. Nếu hôm qua Việt Nam thắng Sing, Riedl sẽ còn bị sỉ nhục thậm tệ hơn nhiều nữa.
    Dù sao, ông cũng đã ra đi, sau này ông có quay lại Việt Nam cũng chỉ trong vai khách du lịch, mọi chuyện về Riedl chấm dứt là được rồi.
    Còn bóng đá khởi đầu thời kỳ sau Riedl bằng trận thua chưa từng có trong lịch sử. Cách đây 10 năm, đội tuyển gặp Hàn Quốc, Arab cũng chỉ thua 3,4 bàn, chưa từng có kỷ lục 0-5 như hôm qua.
  3. ruababy

    ruababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lũ bán độ nó bán , đá thua cứ nhằm rít dồ mà chửi thật đốn mạt
  4. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nên học các nước phát triển khác là : Thanh lọc toàn bộ , thay máu từ ban huấn luyện trở đi , cho lứa trẻ lên thử sức .
    Chấp nhận toàn bộ những yếu kém trong thời điểm hiện tại . Không sĩ diện , không cần thành tích trong thời điểm này , mà cái quan trọng nhất là cần lòng nhiệt huyết , cần những trái tim , bộ óc , và cuối cùng là màu cờ và sắc áo Việt Nam .
    Đồng tiền không mang lại cho ta tất cả , nhưng trong một số cầu thủ trụ cột bây giờ đang bị đồng tiền làm hoen ố , làm biến chất , và làm lung lay lòng tin . Làm đau lòng hàng triệu cổ động viên VN .
    Có cầu thủ nào biết được vẻ mặt , sự đau sót của những cổ động viên VN theo nhau sang tận Thailand để cổ vũ , và rồi thất vọng như thế không ?
    Có thời nào mà cổ động viên VN lại đi cổ vũ cho đội khách không ?
    Thật là đau lòng !
    Trong thời buổi khó khăn như bây giờ , miếng ăn còn khó , nói chi là đến nhiều tiền , ăn chơi sa đoạ , dùng điện thoại đắt tiền , sở hữu đến hơn 10 số sim đẹp . Chỉ có cầu thủ VN mới có những kiểu sống như vậy .
    Thử hỏi họ để trong tim những kỳ vọng của cổ động viên VN , những con nguời yêu thể thao VN những gì ( chắc là không ngoài chữ tiền ra đâu nhỉ )
    Buồn thay cho lớp cầu thủ bây giờ .
    Tìm đâu ra những lớp người như Thế Anh , Cao Cường , Thuỵ Hải , Kỳ Thuỵ , Minh Điểm vv & vv .
    Mong lắm thay !....................................................................! ...........................................................................
  5. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào cũng thế thôi. Việc của huấn luyện viên là phải giành được thành tích. Ở đây không phân tích lý lẽ rằng người huấn luyện viên có phải là nguyên nhân thất bại không. Chỉ có một điều là: cổ động viên cần được thỏa mãn, vậy thôi.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    người cảm ơn ông to nhất là VFF. Cảm ơn ông đã thế mạng, để họ còn tại vị
  7. love4ever_hi

    love4ever_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Riedl ơi, thành tích thế nhiệm kỳ tới ta lên chức sao được !" - N T H

    Riedl ơi, mi có biết rằng ta đã đầu tư bao nhiêu tiền của các chỗ rồi không, chỉ có chờ xong seagames này là ta hoàn thành nốt cái bản báo cáo thành tích ấn tượng lên cấp trên, để sang năm ta có thể được cấp trên cân nhắc, xem xét có ta vị trí mới. Vậy mà thành tích ở seagames đã làm bao nhiêu tiền của, công sức chăm lo cho cấp trên đổ xuống sông xuống biển.

    Ta căm ghét ngươi, ta sẽ trảm ngươi ngay trong seagames này để toàn dân thiên hạ tưởng đó là lỗi của ngươi chứ không phải của ta.

    Thất bại này không những làm nguồn thu của ta suy giảm, mà ta còn dek có thành tích nữa mà báo cáo cấp trên, cấp trên cũng dek có thành tích nữa mà nhận huy chương, bằng khen nữa.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vén bức màn bí mật thất bại của U.23 Việt Nam:
    Kỳ 2: LĐBĐVN bị "qua mặt" ra sao?
    Lao Động số 297 Ngày 21/12/2007 Cập nhật: 10:32 PM, 20/12/2007

    Đôi khi, ông Riedl đã được VFF nuông chiều quá mức.
    (LĐ) - Mối quan hệ giữa LĐBĐVN với HLV Alfred Riedl là mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê, nhưng không phải lúc nào LĐBĐVN cũng giữ được vị thế ông chủ. Thậm chí, trong một số trường hợp, "ông chủ" còn bị "người làm thuê" dẫn dắt và qua mặt một cách ngoạn mục.
    Mất tiền tỉ vì thiếu khôn ngoan
    Rút kinh nghiệm từ sự cố Letard, LĐBĐVN triển khai ký hợp đồng với HLV Riedl khá chặt chẽ. Khoản tiền xấp xỉ 50 triệu đồng đã được liên đoàn chi ra để luật sư rà soát lại toàn bộ câu chữ trong bản hợp đồng sao cho không có sự cố tương tự xảy ra. Vì thế, khi chia tay với ông Riedl, LĐBĐVN chỉ phải bồi thường 3 tháng lương (36.000USD) cùng 1 tháng tiền nhà (3.000USD).
    Thế nhưng, bản hợp đồng tưởng như chặt chẽ ấy lại xuất hiện một điều kỳ lạ là thời hạn chấm dứt bản hợp đồng khá lửng lơ (ngày 18.4.2008) thay vì kết thúc vào cuối năm như những trường hợp khác. Do SEA Games 24 kết thúc vào tháng 12.2007 và ĐTQG không tập trung trong suốt 4 tháng đầu năm 2008, nên ông Riedl biết chắc mình ngồi chơi xơi nước cũng vẫn được hưởng trọn bộ 4 tháng lương cuối. Đây là một con số rất lớn nếu biết rằng ngoài khoản lương 12.000USD hàng tháng, tiền nhà 3.000USD/tháng, thì LĐBĐVN còn phải đóng thuế 6.000USD/tháng cùng một số khoản lặt vặt khác vào khoảng 1.000USD/tháng (tổng cộng khoảng 350 triệu đồng/tháng). Nếu lấy con số này nhân lên 4 tháng thì coi như LĐBĐVN đã mất hơn 1,4 tỉ đồng khá lãng phí.
    Vì sao bản hợp đồng của ông Riedl lại không chấm dứt vào cuối năm như thông lệ? Một người trong cuộc cho biết, đáng lẽ khi tiến hành ký kết hợp đồng thì lãnh đạo LĐBĐVN cần phải tham khảo ý kiến của các bộ phận chức năng gồm cả chuyên môn lẫn tài chính, kế toán, nhưng thực chất chỉ có một nhóm nhỏ lãnh đạo biết được nội dung chi tiết của bản hợp đồng. Nếu có được sự tham mưu từ các bộ phận chức năng cấp dưới thì chắc chắn sẽ không thể có chuyện để hợp đồng kết thúc vào tháng 4 - vì ai cũng biết ĐTQG không tập trung vào giai đoạn đầu năm; và số tiền lãng phí ấy, có thể đủ để trả lương cho toàn bộ 64 cán bộ LĐBĐVN trong nửa năm.
    Những hoá đơn khổng lồ của A.Riedl
    Ông Riedl khá nổi tiếng với việc thỉnh thoảng lại rút 50.000 hoặc 100.000 đồng để cho những người nghèo mà ông gặp trên đường. Một người thân cận cho biết, ông Riedl chỉ làm việc này trong thời gian diễn ra các giải đấu để... lấy may. Ông cũng khá giỏi trong việc mặc cả khi đi mua sắm cùng vợ và chỉ cần tiết kiệm được 500đ là... vui như Tết. Tuy nhiên, khi thanh toán các khoản công tác phí với "ông chủ" LĐBĐVN thì ông Riedl chứng tỏ mình là người rất có nghề. Ngay trước thềm SEA Games 24, ông Riedl bất ngờ đưa ra một hoá đơn lên đến hàng chục triệu đồng tiền khám bệnh. Không thể "tiêu hoá" nổi khoản tiền vô lý này, nhưng một lãnh đạo LĐBĐVN vẫn ký nháy yêu cầu cấp dưới thanh toán, bởi ngại làm mất lòng "người làm công" trước thềm giải đấu quan trọng có liên quan đến sinh mạng chính trị của không ít người.
    Khoản tiền lớn này khiến bộ phận kế toán không biết chi vào khoản mục nào nên chỉ đề nghị thanh toán một nửa, còn lại đề nghị ông Riedl chịu một nửa. Vẫn lo làm mất lòng ông Riedl, nên hai lãnh đạo của LĐBĐVN lại phải ký nháy yêu cầu thanh toán khoảng 3/4 tổng số tiền. Thực chất, đây là phong cách quen thuộc của ông Riedl bởi 9 năm sống tại VN đã đủ để ông cảm nhận thấy mình quan trọng thế nào đối với LĐBĐVN. Vì thế, những hoá đơn kiểu như trên không phải điều lạ, nhưng lần nào lãnh đạo LĐBĐVN cũng cho qua để ông thầy người Áo tập trung vào chuyên môn.
    Ở các chuyến thi đấu trong nước, ông Riedl cũng tiêu tiền rất bạo tay bởi yên tâm là mọi khoản chi đã có LĐBĐVN thanh toán. Khi ĐT U.23 VN vào TPHCM, ông Riedl không chịu ở cùng toàn đội mà luôn yêu cầu có phòng riêng ở khách sạn tối thiểu là 4 sao. Có lần ông vào TPHCM 2 ngày, nhưng tiền công tác phí lên đến cả chục triệu đồng và một lần khác cũng ngót số tiền như vậy. Đến như ở khách sạn Rex mà ông vẫn chê là đồ ăn dở và phải ra ngoài ăn mới đảm bảo yêu cầu. Mỗi lần như thế, LĐBĐVN lại phải chi vài triệu đồng cho "chi phí tiếp khách" của ông HLV người Áo. Không biết, giờ đây khi ông đã xách vali ra đi thì ông có xót cho những khoản tiền này không, hay vẫn là chuyện "cha chung không ai khóc"? (còn nữa)
    Minh Hiệp
    ---------------------------
    Các bác cảm ơn Đần nên đọc.
    Với tôi chẳng bao giờ hối hận hay tiếc vì đã sớm gọi rất chính xác thằng Đần là thằng ăn mày già da trắng cả .
    Kinh nghiệm sống của tôi nhận ra rằng trên trái đất tồn tại 2 loại người...bạn đáng kính và rác rưởi.
    Tui không ngại ca ngợi những người giá trị đáng kính dù là dân mít nhà mình hay ông Tồ .
    Nhưng không ngại chửi thẳng bọn rác rưởi dù là giống mít đáng kính hay da trắng Bắc Âu ...bởi vì màu da nào cũng có rác và ngọc...không phải nó da trắng thì phải kính sợ nó .
    Trong cuộc sống xứ người muốn thành công đi tới phải đạp lên rác rưởi mà đi tất nhiên không thể bỏ qua da trắng. Nhưng nếu là ngọc thì da đen cũng trọng...gọi là anh hùng trọng anh hùng.
    Những thằng tui chửi bới với thời gian đã chứng minh là rác rười...có những thằng chỉ là vấn đề thời gian...và có những thằng có thể thời gian không đủ cơ hội lật ra rác rưởi chúng ...nhưng bản chất chúng rác rưởi thì vẫn là rác rưởi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này