1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tôi ủng hộ ông Calisto làm HLV kì này.
    [​IMG]
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông Riedl

    Ông Riedl được về Áo nghỉ xả hơi, ca phẫu thuật chữa thận của ông thì thành công tốt đẹp, đội tuyển Plympic mà ông là HLV trưởng thì thắng 2 trận liên tiếp, đang đứng đầu bảng. Thành công nối tiếp thành công, chắc ông phải vui lắm.
    Nhưng theo thiển ý của tôi, ông chẳng vui tí nào. Tại sao vậy? Có gì đâu, ông bà chúng ta vẫn nói: trong cái rủi có cái may. Còn với ông Riedl thì: trong cái vui có cái buồn.

    Cái buồn thứ nhất là, ông về Áo chữa bệnh trong khi người hâm mộ việt nam chống ông quá. Vì trong gần 10 năm trời ông dẫn dắt tuyển việt nam, thi đất đâu cũng chỉ toàn nhì với ba, 10 năm với cái đội hình 4-4-2 quen thuộc, với dàn cầu thủ mà chưa vào sân người ta đã đoán được gồm những ai. Như kiểu ông thì, cứ dẫn đội tuyển luyện tập là được rồi, còn lúc chúng nó đá thì nằm nhà xem qua truyền hình cho khỏe, dầm mưa dãi nắng ngoài sân làm đ é o gì cho mệt. Lại nữa, ông luôn mồm kêu bóng đá việt nam xây từ nóc, đòi người ta kí cái hợp đồng dài hạn, để ông có thời gian xây dựng. Nhưng lâu nay chúng ta chả thấy ông cho được tí "vữa" nào vào cái "móng". Nhân tố mới thì ông chả phát hiện đưọc ai, còn cầu thủ nhi đồng thì ông càng không đẻ ý đến. Vậy là ông thất bại rồi. Bây giờ lại lòi ra cái chuyện ông đánh tiếng kêu luật sư "chơi tới cùng". Ogh Jê ê, ông cũng chẳng vừa, đụng quyền lợi ông là có chuyện đấy, thành tích đội tuyển cứ tính sau cái đã.

    Cái buồn thứ hai tất nhiên là chuyên môn, ông Chung với đội hình 4-5-1 thắng Lebanon 2-0, Indo 1-0 trên sân khách. Bây giờ ông tính sao đây? Về dẫn đội mà đá với đội hình ông Chung thì rõ ràng ông dở, vì xưa nay ông chỉ chơi 4-4-2, theo ông Chung thì hoá ra HLV trưởng nghe lời HLV phó à, vậy thì người ta cần HLV trưởng làm c h ó gì. Còn như lỡ chơi 4-4-2 mà thua thì đúng là không bằng ông Chung rồi. HLV trưởng mà thua HLV phó thì người ta cần HLV trưởng làm đ ị t gì. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

    Vì vậy tôi tin rằng hiện nay ông Riedl đang buồn lắm, nghỉ ngơi ở Áo mà lòng nghĩ đến cái bọn L iê n Đo àn ch ó đẻ ở Việt nam. Nói thật chứ, con vợ có muốn, rầm rờ ông, ông cũng chẳng có hứng nổi. Mà kể cả lắm lúc vì thương vợ, làm đại cho xong, cứ nghĩ đến thằng tiền đạo cắm của ông Chung, thằng tiền đạo của ông cắm nhầm thì bỏ mẹ

    Chúng ta cùng chờ xem nhé

    P/S: anh em nào không hài lòng bỏ quá cho, vì lắm lúc nói hơi lỗ mãng.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu tôi là ông Riedl...
    VTC - Nếu tôi là ông Alfred Riedl, tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ chủ động xin từ chức vì lòng tự trọng của mình. Ở lại để làm gì nữa khi người ta đã chán ngán mình, khi mà sự có mặt của mình bị xem như một gánh nặng?
    Sang Singapore đá vòng bảng, hơn 3000 con người theo chân đội tuyển. Cả khán đài rợp màu cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Vài chục tờ báo cử phóng viên đi theo đội tuyển và chỉ tính số lượng phóng viên Việt Nam đã đông hơn tất cả các phóng viên trong khu vực cộng lại. ĐTVN vượt qua vòng bảng bằng một màn trình diễn tệ hại, vậy mà khi về Việt Nam, người ta vẫn tìm mọi cách để có một vé vào xem trận bán kết gặp Thái Lan.
    Khi chiếc xe chở ĐTVN đi vào sân Mỹ Đình tập ngày hai buổi, ông có nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người dân chen chân để giành được tấm vé. Chắc ông biết có những người nông dân đi hàng trăm cây số, đã bỏ ra cả triệu bạc để vào sân cổ vũ đội tuyển. Đứng trên sân Mỹ Đình, chắc ông thấy hơn 4 vạn con người câm lặng và cảm nhận được nỗi đau của họ như thế nào khi tận mắt chứng kiến ĐTVN thua Thái Lan 2 bàn không gỡ...

    Trong 4 trận với 3 đội mạnh ở Đông Nam Á,
    ĐTVN không ghi nổi 1 bàn thắng. Ảnh: Quang Minh

    Ông có mặt trong phòng họp báo, nói rằng chúng ta thiếu may mắn, vv và vv... Lần đầu tiên kể từ trong cuộc đời cầm quân ở Việt Nam, người ta không còn muốn hỏi ông và không muốn nghe thêm điều gì từ ông sau thất bại. Ông có mặt, và nghe hết những chỉ trích đầy bức xúc, cả sự rao giảng của HLV Thái Lan sau trận lượt đi. Không biết những lúc đó ông nghĩ gì?
    Còn tôi, nếu có là HLV trưởng ĐTVN, sẽ cảm thấy mình có lỗi, sẽ thấy ngượng với chính mình lắm!
    Bao thế hệ cầu thủ kính trọng và luôn dùng từ "thầy" khi nhắc đến tên ông. Nhưng bây giờ, nhiều người phản đối ông, và không còn dành cho ông nhiều sự tôn trọng nữa. Điều này, chắc ông biết.
    10 năm trước, người ta đã gọi ông là Sir Alfred Riedl. BĐVN yêu quý, tôn trọng ông vì những gì ông mang đến. Nhưng bây giờ, người ta chán ông lắm rồi. Ông bảo thủ, già cỗi và không còn xứng đáng với những gì nhận được khi ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN.

    Đã có thời, người hâm mộ Việt Nam đánh giá ông rất cao vì làm được việc, dám nói thẳng. Ảnh: Quang Minh

    Ước mơ lớn, kỳ vọng nhiều, chờ đợi và hy vọng. Nhưng cuối cùng, cái mà NHM Việt Nam nhận được chỉ là sự cay đắng bẽ bàng.
    Sau trận chung kết SEA Games 23, ông nói lời xin lỗi. Sau trận khai mạc BV Cup thất vọng khôn cùng, ông cũng xin lỗi. Bây giờ, lại xin lỗi. Người hâm mộ đâu cần lắm lời xin lỗi đến thế. Họ cần cái khác, cái mà suốt thời gian qua ông không thể làm được khi ngồi trên ghế HLV trưởng ĐTVN.
    Sẽ không có một lá đơn từ chức được viết sẵn đặt trên bàn để HLV trưởng ĐTVN ký và đó rồi ra đi giống như các quan chức VFF đã làm với HLV Edson Tavares 3 năm trước. VFF không dám làm thế với ông Riedl. Không vào chung kết nhưng ít nhất, ông ấy cũng đưa ĐTVN vượt qua vòng bảng.
    Sẽ không có chuyện ép ông Riedl ra đi như ép Tavares, cũng khó có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. VFF sẽ đào đâu ra tiền để bồi thường khi phá hợp đồng? Thêm nữa, còn có một đống những câu hỏi khó trả lời phía sau như nếu thay thì thay ai, liệu có thành công hay không nhất là khi Asian Cup 2007 trên sân nhà chỉ còn vài tháng?
    Chỉ có một cách: hy vọng sau những gì đã xảy ra, ông Riedl sẽ tự nguyện ra đi. Nhưng có lẽ, đó chỉ là hy vọng.
    Bởi chẳng có lý do gì để ông thấy nên ra đi cả. ĐTVN không thành công nhưng cũng có HCĐ. Chỉ còn vài tháng nữa là đến giải Vô địch châu Á 2007, giải đấu mà lần đầu tiên Việt Nam được tham dự. Hợp đồng của ông còn đến hết năm 2007, còn phải hết SEA Games 24 nữa.
    Chẳng ở đâu lại có thể kiếm được một công việc tốt, có thu nhập cao như làm HLV trưởng ĐTVN. Lương những 12.000 USD/tháng không kể các khoản thưởng, lại được xin không phải đóng thuế thu nhập, có biệt thự để ở, có xe hơi đưa đón và được trọng vọng hết mực. Tại sao phải từ chức? Có quy định nào nói nếu không vào đến chung kết là phải ra đi đâu?...

    HLV Riedl: "Tôi việc gì phải ra đi, ĐTVN đang đi
    đúng hướng". Ảnh: Quang Minh

    Nếu tôi là HLV trưởng ĐTVN, tôi sẽ tự động ra đi. Đi bởi tự trọng nghề nghiệp và để không đánh mất hết những gì tốt đẹp nhất đã gây dựng được trong cuộc đời, sự nghiệp của mình ở cái mảnh đất mà mình gắn bó gần 10 năm.
    Thật tiếc, tôi không phải ông Riedl!
    Thanh Liêm


    ---------------------------------------
    Không hiểu cái chú nào hiến thận cho cha già 60 tuổi còn ham sống này có được đền bù lại quả 10K- một tháng lương của lão không . Thị trường chợ đen 1 quả thận từ 60k tới 100 k ....mà cái chú nào đó mà cho không thì uổng quá .
    Thật buồn cho VN, người có tài, có lòng như ông Tồ thì không đất dụng võ, vô địch mãi V lít cũng chán, mà đá ra ngoài thì chậc ...cả một dàn hậu vệ GĐT không có 1 chú trình Olympic chứ nói gì tuyễn thì í éo sao nổi . Lực bất tòng tâm . Túi tiền bầu Thắng có giới hạn . Bán gạch dù sao không lời nhiều = buôn gổ .
    Nếu ông Tồ mà làm với bầu Đức thì ngon rồi . Nhưng bầu Đức lại kết hàng Thái mới chết chớ . Ngặc nổi Vn thì nhiều trự cũng kết hàng Thái chân dài ...chậc cái bọn mỹ nử ấy mà . Riêng bầu Đức chơi ngông cứ khoái các mấy thằng Thái đen về xài,....bầu Đức ơi ông có bịnh gì hông . HAGL mạnh thật nhưng thú thật tui éo kết mấy chú Thái đen .
    Giờ trở lại ông Đần .....nói thiệt chứ, không biết lão này lại quả thế nào mà hợp đồng quá bở cho lão ....cứ ở không lãnh lương cũng éo ai dám đuổi ....tuy rằng mức lương của lão cũng chẳng cao gì . Cở 1 thằng kỹ sư Mỹ ra nước ngoài làm thôi . Khác là chổ lão dạo này vì tiền phải nhắm mắt cố đấm ăn xôi ....chậc Quả Bóng Đồng Âu Châu sao mà èo uột quá ....về già mà cũng phải nước nầy tệ thật . Nghĩ lại âu cũng là tấm gương cho các em trẽ nếu học được thì ráng mà học vẫn tốt hơn .
    Coi như không có đường đuổi lão . Nhưng tôi nghĩ đôi khi con đường sẽ tự nó mở ra . Nói ra thì hơi ác , chứ cở 60 thay thận ....muốn lão từ chức vì không chịu nổi cũng dễ ...cứ cho lão nắm dử loại tuyển hết U17 tới U20 du đấu tập huấn bắc nam nước ngoài liên tù tì ...lão mà trụ được 6 tháng tôi kêu = bố luôn . 1) Xem thử lão xây nhà từ móng ra sao . 2) Cũng cần có người quản các em nhỏ để Công Minh rãnh mà phụ ông Chung ....Chúng ta có quyền không cho ông ta nắm tuyễn QG nửa . Không đuổi cũng không sao ....cứ thí cô hồn đê . Phần còn lại tăng lương cho ông Chung và CM 1000 và 700 usd/ tháng cũng không tốn hơn bao nhiêu . Ít ra người hâm mộ còn có hứng thú trở lại ũng hộ tuyển . Tuyển còn có người tài trợ . Đó âu cũng là vấn đề sống còn .
    Lão Đần giờ đúng là bỏ thì vương sầu phiền, thương thì tội nghiệp cho bóng đá VN 2 năm tới .
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi nghĩ là chẳng mấy chốc ông Đần sẽ di thôi, vì hiện nay ông Chung đang làm khá tốt công việc đội tuyển,vả lại nếu thuê ông Chung thì lương ko đáng kể nếu tính cả đền bù thiệt hại do sa thải ông Đần và thuê ông CHung thì vẫn rẻ hơn để ông Đần nắm đội đến hết hợp đồng, các bác thấy có phải ko.
  5. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cử tay đần này làm trợ lý cho ông Chung thì tốt hơn, nó sẽ thấy nhục mà xin thôi, trường hợp nó vẫn không thôi chỉ cho làm chân bảo vệ ở Liên đoàn sau đó mời các báo QTế đến phỏng vấn cho nó nhục.
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là Phương án hay, được đấy, Đỡ phải tiền đền bù!@
  7. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Rield tạm ra đi, rời tay HLV này olympic VN đá khác hẳn. Chững chạc, tự tin và tinh quái hơn, những cái mà khi dưới tay Rield VN hoàn toàn không có nổi. Tôi nghĩ trên báo chí gần đây ông Chung còn khiêm tốn và trao hết công cho Rield có thể 1 phần là do bọn LDBDVN giật dây, bọn này sau lưng nó không muốn phá hợp đồng với Rield ,nó mặc kệ lối đá của VN quá tệ dưới thời rield, phớt lờ cả những người hâm mộ, cứ để cái thằng đần độn ấy ngồi trói buộc bóng đá VN.
    Khi xem trận VN-INDO có thể thấy VN hoàn toàn đá chủ động đc với thằng INDO, trong khi ở aff cup vừa rồi tuyển vn toàn những lớp đàn anh đá mà để indo nó quần cho như chó cún
    Rield mà quay lại thì VN lại đâu vào đấy thôi, cay nhất là ông Chung lên báo cứ đẩy hết công trạng cho thằng đần, éo hiểu sao nữa. Kiểu này thì BDVN chung thân với Rield ah
    Ai biết email của anfred rield không ah, để lại cho em em cay lắm rồi
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VN-Oman: Ráo riết chuẩn bị cho trận tái chiến!
    01:37'' 13/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cả Olympic VN lẫn Olympic Oman đều đang chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho cuộc tái ngộ vào ngày 18/4 sắp tới.
    Hiện nay, tại bảng C vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008, cả Oman, Việt Nam và Lebanon đều cùng có 6 điểm sau 3 lượt trận, nhưng Oman tạm thời xếp nhất bảng nhờ có hiệu số tốt hơn. Chính vì thế, đội bóng Tây Á này đã đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay tại Việt Nam ở lượt trận ngày 18/4 sắp tới để giữ ngôi đầu bảng thêm ít nhất 1 vòng nữa.
    Olympic Oman quyết thắng tại Mỹ Đình

    HLV Gabriel Calderon
    Để chuẩn bị cho kế hoạch này, tuần trước, Olympic Oman đã có trận giao hữu với Yemen tại sân Sultan Qaboos Sports Complex, và họ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cả 2 bàn thắng của Olympic Oman đều được ghi do công của Hassan Zahar, cầu thủ từng chơi khá tốt trong trận lượt đi giữa Olympic Oman và Olympic VN tại Muscat.
    Cũng trong tuần qua, Oman đã chính thức ký kết bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với tân HLV trưởng ĐTQG Oman Gabriel Calderon. Khi còn là cầu thủ, Calderon từng tham dự World Cup 1982, 1986, 1990, và ông là đồng đội của những ngôi sao như Diego Maradona hay Mario Kempes. Calderon cũng là thành viên của ĐT Argentina đoạt chức vô địch giải trẻ thế giới năm 1979.
    Sau khi treo giày, Calderon chuyển sang sự nghiệp cầm quân, và ngay ở ĐTQG đầu tiên mà ông dẫn dắt là Saudi Arabia, Calderon đã đưa đội bóng này giành vé tham dự World Cup 2006.
    Tuy nhiên, sự nghiệp của Calderon cũng không hoàn toàn là màu hồng, khi dưới thời ông, Saudi Arabia thậm chí còn không qua nổi vòng bảng ở Gulf Cup 2004, và đỉnh điểm là tại ASIAD 2005 diễn ra tại Doha (Qatar) vừa qua, đội hình B của Saudi Arabia đã thua tan nát với tỷ số 1-5 trước Iraq, và hậu quả là Calderon bị sa thải.
    Thất sủng ở Saudi Arabia nhưng lại được Oman trải thảm đỏ mời về, nhà cầm quân người Argentina này sẽ thay thế HLV tạm quyền Hamad Al Azzani dẫn dắt ĐTQG và ĐT Olympic Oman, nhưng trước mắt, để bảo đảm tính liên tục cho ĐT Olympic, HLV Al Azzani vẫn ở lại để tiếp tục làm việc với các tuyển thủ U-23.
    Dự kiến vào ngày 16/4 sắp tới, Olympic Oman sẽ có mặt tại Việt Nam, nhưng chưa rõ liệu HLV Calderon có cùng bay sang với ĐT Olympic Oman hay không, bởi nhiệm vụ chính của ông là chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007. Tuy nhiên, thông tin từ báo chí Oman cho biết, nhiều khả năng Calderon sẽ đảm nhận vai trò cố vấn về chuyên môn cho HLV Al Azzani.
    Sau trận thắng khá vất vả trước Olympic VN tại Muscat, Oman nhận thấy rằng đội bóng Đông Nam Á thật sự là đối thủ đáng gờm trong cuộc chạy đua giành 1 trong 2 chiếc vé vào vòng sau của bảng C, và để làm được điều này, LĐBĐ Oman đã sớm hoàn tất quá trình đàm phán để mời HLV Calderon về nắm đội, với hy vọng nhà cầm quân người Argentina này sẽ góp phần cải thiện đáng kể sức mạnh của đội bóng.
    Olympic VN e ngại vấn nạn chấn thương

    Olympic VN rất khát khao chiến thắng trước Olympic Oman để phục thù và nuôi hy vọng - Ảnh: Hải Anh
    Trong khi đó, về phía đội chủ nhà Olympic VN, HLV trưởng Alfred Riedl cũng thẳng thắn nói rằng trận gặp Oman sắp tới có ý nghĩa sống còn đối với khả năng vượt qua vòng sơ loại của Olympic VN. Nếu thắng Olympic Oman, Olympic VN có nhiều cơ hội để đi tiếp bởi ở lượt trận tiếp theo, đội bóng của HLV Riedl cũng được chơi trên sân nhà với Olympic Indonesia.
    Chính vì thế, HLV Riedl đã quyết định nhường lại công việc chỉ đạo chuyên môn cho trợ lý Mai Đức Chung, còn mình chỉ đảm nhiệm vai trò... quan sát viên, bởi ông Chung đang tỏ ra rất mát tay với 2 trận thắng ở vòng sơ loại khi HLV Riedl vắng mặt.
    Ngay từ giữa tuần này, HLV Riedl và trợ lý Mai Đức Chung đã chốt xong danh sách Olympic VN, và tất cả các trụ cột như Công Vinh, Anh Đức đều đã trở lại, và thậm chí còn có sự bổ sung của Ngọc Điểu, tiền vệ trái đang chơi rất tốt trong màu áo K.KH ở V-League 2007.
    Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của BHL ĐT Olympic VN hiện tại là các tuyển thủ còn phải tham dự vòng 7 V-League và giải hạng Nhất vào cuối tuần này trước khi chính thức tập trung vào tối ngày 15/4 (một số cầu thủ được phép tập trung muộn 1 ngày). Điều đó đồng nghĩa với việc Olympic VN có thể sẽ không có đội hình mạnh nhất để nghênh tiếp Olympic Oman nếu chẳng may có một tuyển thủ nào bị chấn thương ở lượt trận sắp tới.
    Nỗi lo lắng này là không thừa, bởi ngay trước trận lượt đi tại Oman, đội trưởng Công Vinh cũng đã phải vắng mặt vì bị chấn thương ở giải VĐQG, còn mới đây nhất, tiền đạo Phúc Hiệp vừa xin BHL được phép thôi không tập trung do bị chấn thương, nhưng vì Olympic VN cần có lực lượng mạnh nhất để tiếp đón Olympic Oman nên HLV Riedl đã yêu cầu Phúc Hiệp có mặt tại Hà Nội để kiểm tra chấn thương rồi mới quyết định có cho "siêu dự bị" này được nghỉ hay không.
    T.A

    ------------------------------------
    Thằng cha Đần này khôn lõi nhể . Ở không "quan sát" vẫn lãnh 10k/ tháng trên đầu cổ nd ta . Nếu thắng ....công nó . Nếu thua ....nó vô can . Đã lãnh lương hậu lại được dân VN cứu sống ...miệng lúc nào cũng nói yêu thương VN nhưng tiền thì đòi lãnh không thiếu 1 cắt . Càng ngày tui càng thấy ghét và khinh bĩ cái thằng già này . Nếu nó muốn trả ơn cho VN ....làm ăn lương tượng trưng đi và cống hiến cho tận tình hơn là đãi bôi giử ghế .
    Đây là 1 thằng HLV dù về chuyên môn giỏi về mẹo vặt nhất mà tui được biết . Éo mịa đụng Oman không dám cầm quân ....đụng Lào Campuchia cần đách gì nó . Cái LĐBĐ toàn 1 lũ xôi thịt để nó xõ mũi thế này .
  9. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trận này có Rết đờ thua chắc!
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Khi mà Liên đoàn không sa thải được ông Đần thì cứ để ông ấy làm việc của mình, chửi ông ấy mà làm gì, các anh cứ nói nếu là ông Đần thì các anh đã từ chức. Nhưng giả sử chữ Nếu kia có hiệu lực, chắc gì đã có vế thứ hai? Các anh cũng chẳng thực sự đứng ở vị trí của ông Đần, nhìn bằng con mắt của ông Đần và triết lý bằng suy nghĩ của chính ông ấy.
    Mục tiêu của phê phán, có lẽ nên là cái liên đoàn đầy luộm thuộm và zớ zẩn của chúng ta. Cái khốn nạn là những người hâm mộ bóng đá không thể tự mình bó lá phiếu bầu cho Liên đoàn, nên cái được goi là Liên đoàn bóng đá Việt Nam kia không đại diện cho quyền lợi của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, nó chỉ đại diện cho quyền lợi của một nhúm những thằng tiến sỹ, giáo sư chuyên ngành đá bóng.
    Ông Đần, trong quá khứ cũng đã có nhiều thành tích đối với bóng đá VN, hiện tại, công việc mà ông ấy đang theo đuổi cũng là một công việc khó khăn. Thử hỏi cái Liên đoàn kai đã tạo được những nền móng gì cho đội tuyển của mr. Đần. Cho nên ông Đần loay hoay ngõ cụt cũng là điều dễ hiểu.
    Chúng ta cứ bực bội với ông Đần thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, bời vì nếu thay ông Đần, thì chắc là Liên đoàn sẽ tìm được một ông tây khác có tên gọi là ông Ngu, éo mịa nó, có khi còn kém hơn cả ông Đần. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì lũ mọi ở liên đoàn bóng đá của chúng ta vốn có truyền thống làm tiền theo kiểu ca ve đứng đường, chứ đâu có truyền thống làm bóng đá chuyên nghiệp !!!
    Với một cái lũ như thế, chắc gì ông Mai Đức Chung có thể khá mãi được, chắc gì vị HLV mới (nếu có), đã làm gì được.
    Biện pháp giải quyết triệt để: giải tán mịa cái liên đoàn, lập cái mới trên cơ sở bầu cử rộng rãi (nhân kỳ bầu quốc hội này ta kiến nghị bầu thêm LĐBĐ là hợp lý nhất)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này