1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thưa ngài Riedl, cho tôi hỏi...
    01:14'' 25/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Có lẽ ông Riedl đã quá ngán cái mệnh đề này, vì ông luôn mường tượng được nội dung tiếp theo sẽ là gì. Nhưng kết thúc một cuộc họp báo của AFC theo cái cách như ông thì quả là...
    Chừng ấy năm gắn bó với bóng đá Việt Nam đủ để Alfred Riedl nhìn nhận rõ vào thời điểm hiện nay, người ta đòi hỏi gì ở ông và đánh giá thế nào về ông. Có thể ông không vui, có thể ông thấy mình bị đối xử bất công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đúng khi tự cho phép mình hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp.

    Dù thắng Jamaica tới 3-0 nhưng lối chơi của ĐTVN vẫn không khiến người hâm mộ mãn nhãn - Ảnh: Hải Anh
    Ông đã không phải trả lời một câu nào trong cuộc họp báo sau trận thắng Jamaica - trừ những điều ông chủ động nói ra. Nhưng chẳng phải vì thế mà người ta thôi không đặt câu hỏi cho ông nữa. Trái lại...
    Câu hỏi về chuyên môn
    Lại thêm một trận đấu, lần này là ở cấp độ ĐTQG chứ không phải Olympic, ông Riedl không để lại những dấu ấn thực sự của mình. Những dấu ấn đủ để mang lại cho người hâm mộ ấn tượng về sự khác biệt giữa "thầy nội" và "thầy ngoại".
    Mà thôi, không nói về sự khác biệt. Cái chúng ta cần cuối cùng vẫn là những phẩm chất của ĐTVN - sẽ tham dự ASIAN Cup sau đây ít ngày. Nó đã thể hiện như thế nào dưới tay ông?
    Quay trở lại sơ đồ chiến thuật 4-4-2, ĐTVN của ông Riedl đã chiến thắng, thắng đậm và thắng nhàn một Jamaica đang hơn chúng ta đến 74 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đang được dẫn dắt bởi "phù thuỷ" Bora Milutinovic. Nhưng thắng mà không nhiều người thấy... sướng!
    Bởi vì Jamaica tối Chủ nhật trên sân Mỹ Đình là một Jamaica "hữu danh vô thực". Đội bóng Bắc Trung Mỹ này khiến người ta choáng ngợp vì thể hình, vì kỹ thuật xử lý bóng cá nhân của từng cầu thủ, nhưng kết hợp lại với nhau thì chỉ cho ra kết quả là một tổ hợp hỗn độn, không đường nét.
    Thế mà chúng ta lại bị chính cái tổ hợp hỗn độn và không đường nét ấy làm cho... khó xử. Jamaica chủ động chơi giãn biên, chúng ta cũng giãn biên. Jamaica tạt cánh đánh đầu trong vô vọng, chúng ta cũng rập khuôn gần như thế.
    Cứ cho là đối thủ yếu đi, nhưng ĐTVN cũng không phải là tạo ra được quá nhiều cơ hội chắc ăn. Nếu không có cú đá phạt của Công Vinh, không có sơ xảy của hàng thủ Jamaica từ một tình huống cố định khác (phạt góc) "dâng tặng" Đức Dương, chắc gì lợi thế đã nghiêng về chúng ta rõ ràng đến vậy?

    Lần cuối cùng HLV Riedl tươi cười như vậy với báo chí là từ khi nào?
    Ngay cả bàn thắng "chốt hạ" rất đẹp của Anh Đức cũng vẫn là nỗ lực cá nhân. Cho nên dù thắng đến 3 bàn cách biệt, ĐTVN vẫn không thể xoá đi sự hoài nghi về lối chơi tập thể.
    Một số người có thể lý giải là chúng ta mất Minh Phương, Tài Em, Văn Biển... Có lẽ không sai.
    Nhưng lý giải thế nào đây khi cặp tiền đạo Thanh Bình - Công Vinh vẫn không có nổi một lần kiến tạo thời cơ cho nhau? Lý giải thế nào đây khi bộ tiền vệ trung tâm Minh Chuyên - Đức Dương chủ yếu vẫn cứ phải loay hoay đi thu hồi bóng? Lý giải thế nào đây khi chúng ta dạt ra biên không phải vì giỏi đá biên, mà là vì không thể đánh thẳng vào trung lộ?
    Chắc chắn ĐTVN sẽ phải đá phòng ngự phản công ở ASIAN Cup. Nhưng luyện bài này với một quân xanh yếu như "trẻ Jamaica" thì rõ là chẳng hợp thời.
    Dù sao cũng còn trận đấu với Bahrain để ông Riedl tính đi tính lại, và ghi thêm những điểm số cần thiết trước 2 trận đánh lớn cuối cùng trong năm.
    Câu hỏi về cách hành xử
    Nhưng ở một góc độ khác, góc độ của đối nhân xử thế, thì ông Riedl đang mất điểm.
    Vốn dĩ ông vẫn nổi tiếng là người lịch thiệp và chừng mực. Ông còn làm dư luận cảm động vì tấm lòng nhân ái thể hiện qua những việc làm từ thiện. Nhưng thời gian gần đây, một số người đã phải gọi ông là "Mr Cáu kỉnh".

    Còn bây giờ thì luôn như thế này - Ảnh: Lam Hy
    Ông có thể từ chối một cuộc phỏng vấn nếu ông không thích. Điều đó không sao cả.
    Ông có thể "trả đũa" phóng viên nào đó mà theo nhận định của ông, là đã "xấu chơi" với ông. Điều đó cũng không sao cả.
    Không sao là bởi vì khi đó, ông - chỉ đại diện cho cá nhân của ông thôi.
    Tuy nhiên, khi ông đại diện cho cả ĐTQG Việt Nam dự một cuộc họp báo của AFC, thì mọi chuyện không đơn giản như thế nữa.
    Có rất, rất nhiều phóng viên trong nước và cả nước ngoài quan tâm đến sự chuẩn bị của ĐTVN cho ASIAN Cup. Họ cần những lời phát ngôn chính thức từ phía ông.
    Nhưng ông thì bất hợp tác ra mặt. Ông nguầy nguậy rút lui với nét mặt lạnh te. Ông "đóng khung" cuộc họp báo trong sự ngỡ ngàng và sững sờ của tất cả.
    Ông bỏ lại đằng sau những câu hỏi mà ông tự hình dung ra - sẽ không mấy thú vị. Dường như ông đang chạy trốn? Chạy trốn những mũi khoan của dư luận về khả năng của ông, về triển vọng của đội bóng mà ông đang nắm giữ, và chạy trốn chính mình???
    Thất bại là một phần của cuộc sống. Ngày hôm nay, huyền thoại Bora đã thất bại, và ông mỉm cười, ngẩng cao đầu nhìn về phía nó. Vẫn tự tin và hóm hỉnh như khi vừa bước xuống sân bay Nội Bài.
    Cũng trong ngày hôm nay, Riedl đại thắng. Nhưng ông thậm chí còn không dám nhìn nhận vào chiến thắng của mình. Phải chăng đó là bi kịch?
    Anh Đức
    ----------------------------------------
    Bài này viết đúng rõ mà mạnh mẽ như thế này ngay sau trận VN thắng lỡm Jamaica 3-0....quả là khá thú vị .
    Tui yêu mến bóng đá VN, TTVNOL và các bạn .
    Chúng ta có lẽ cũng có tý tự hào vì có 1 box bóng đá sống dai và liên tục nhất ....cho tới ngày hôm nay . Không một trận nào của tuyển VN mà người hâm mộ bóng đá không vào đây và có thể đọc được vài bài bình luận .
    Chúng ta đã làm gì giúp cho bóng đá VN mạnh mẽ hơn và trong sáng hơn ?
    Chúng ta đã nói lên tiếng nói sự thật và tâm huyết . Rồi thì mỗi ngày một ít sự thật cũng được kiểm chứng và nhìn nhận .
    Ít ra dạo nào khá nhiều bài báo bình về bóng đá VN theo kiểu bài trên . Nghĩa là không còn thua thì vì đẵng cấp chênh lệch vì ....trời sao mây nước . Mà thắng vì ta hay có tiến bộ rõ rệt rồi vẽ vời tương lai ão mộng . Đã có những bài bình luận dám nói những suy nghĩ từ cảm nhận cá nhân tự tin vào đánh giá của mình và phang thẳng . Nó giúp cho bóng đá VN.
    Ai nói không có những pv viết bài từng vào và đọc và tâm đắc với một số bài của bđ box chúng ta ?
    Ai bảo một số bài viết của họ không cùng chia sẽ quang điểm với chúng ta ?
    Ai nói là không ít thì nhiều những bày tỏ của chúng ta không được biết đến và có ảnh hưỡng ?
    Ai bảo rằng tuyển VN không vững chắc hơn lên ?
    Chúng ta âm thầm làm cái việc này mà thanh thản và vui vẽ .
    Cuối cùng thì tui không hiểu sao đc Minh Phương từ bao giờ trở thành tiền vệ trụ cho tuyển VN, trong khi đc này xuất sắc nhất là tv trái ???? Nếu không có người thì đã đành ....còn đằng này ???? Không lẽ VN không có tiền vệ trung tâm thật sự ???
    Thế thì Duy Nam, Hữu Thắng, Công Minh, và chú gì thế Duy Nam bị đau ấy bỏ cho chó à ...những gì bọn này thể hiện ở vị trí này có thua kém Minh Phương chổ nào ? Ngược lại cầu thủ thế vai Minh Phương ở tv trái tới lúc này có ai làm ta thấy tạm quên Minh Phương ?
    Đúng là nhiều oái oăm .
    Lại nửa ít ra trong lúc này cần suy tính thay Thanh Bình bằng Việt Thắng ....trời ạ . Cả gần 1 năm nam phong độ Thanh Bình bị trôi dạt quá ....mà Việt Thắng lại rất ổn định ngon lành . Cũng như thằng Hữu Thắng 3 tháng gần đây bắt đầu xuất phát thi đấu khá thường xuyên và khá tốt ...không gọi lại ...hồi đau gần chết đi không nổi thì gọi bằng được cũng không xài được để làm gì ?
    Đội tuyển phải đâu là những cái tên .
    Minh Phương, Tài Em còn phong độ nhưng sức đang cạn ....cần mạnh dạng cho nghĩ dưỡng quân ...dùng nhiều quá quẹo qui lát là xong đời (và nếu cho rằng không có cửa).
    Huy Hoàng cho là không bán cũng có 2 cái đinh ở mu bàn chân cảm giác tiếp bóng trên không bị mất (như hắn từng lý giải vụ quơ tay) ....có cần thiết giử 1 chổ cho 1 giải đấu căng thẳng như AC ???? Trong khi Xuân Hợp, Long Giang, Hùng Dũng sẵn sàng sung mãn thay thế ?????
    Cuối cùng thì dù sao đi nửa sau một hồi giả đò cởi mở tiếp thu cái mới cái hay hiệu quả của 4411 mà ông Chung dùng ....lão Đần lại từ từ quay về khởi điểm 442 ....giãn biên chán chết . Một lối chơi mà VN muốn ghi bàn hàng tiền đạo và tiền vệ VN phải mạnh tranh chấp ....cái mà ta không hề có trong giải chính khi người ta vì ăn thua sẵn sàng chơi va chạm tối đa không ngại chấn thương như giao hữu ....mà lúc đó thì tuyển VN chỉ còn là 1 mớ bẹp nhẹp " Không là chính mình " . Một kiểu chết được báo trước và đã lập lại rất nhiều lần, nếu ông Đần vẫn chưa chán thì xin thưa- chúng tôi người hâm mộ đã ngấy tận cổ rồi thưa ông .

  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đề nghị bác Tuấn gửi bài này lên VNEXPRESS
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Không tấn công biên thì tấn công vào cái "căng củ kọt" à chú Tuấn USA, chú thấy có CLB nào ở VN giỏi tấn công trung lộ ? Có mỗi thằng H.TH chơi cù nhầy mà đứng chót vót ở thứ 3 trên BXH. CLB đá như thế thì lên tuyển đá kiểu gì ?
    Thêm nữa, chỉ khoảng vài năm trước tuyển VN đá sân nhà thua Olympic Triều Tiên, Omam,...là chuyện thường. Giờ thắng Jamaica 3-0 mà còn không vui sao ? fải biết mình là ai chứ !
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Muốn xem tấn công trung lộ hả ,xem trận VN gặp Oman , Libăng thì biết ấy mà . Mà bác đã xem chưa đấy?
    Thắng cũng vui , nhưng hình như giữa Jamaica thật và Jamaica đến VN lần này có sự chênh lệch quá lớn. Nghe Bora nói đó là 1 nữa đội hình U 23 và 1 nữa là các cầu thủ trẻ hơn .
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Tấn công trung lộ ! Thắng Oman với Lebanon gọi là tấn công à ? Chú mày có biết xem bóng đá không ?
    Chiến thắng ngày hôm đó là thành quả lao động của nhiều năm trước. Đang đá 4-4-2, chuyển sang 4-5-1. Dễ quá rồi còn gì !
    Sợ rằng đá 4-5-1 riết rồi, 3 năm nữa chẳng thắng nổi đội Lào đấy chú mình ạ. Các đội bóng VN mình đã phải vất vả lắm mới làm quen được đội hình 4-4-2 chú mày có biết không ?
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Nghe các chú mày bình luận, nhai đi nhai lại mãi mấy cái điệu giẻ rách bọn báo chí nói hoài rồi, ngứa hết cả mông. Chẳng có ý kiến nào khác hay hơn cả. Cực chẳng đã anh phải nói mấy câu !
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ơ như thế nào mới gọi là tấn công ạ ?Như Braxin dập trung Quốc mới gọi là tấn công ạ .
    Thế đá 4-4-2 không tấn công trung lộ được ạ .
    Đá 4-4-2 là phải tạt cánh đánh đầu sao? thể hình , sức bật ,chơi bóng bổng thua xa tụi hậu vệ UEA,Nhật Bản sao mà đánh bác ơi . Đánh với tụi Thái ,Sing còn không được nữa là ,Lào campuchia thì may ra .
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ông bothangjun này, tôi hỏi ông có biết xem đá bóng không vậy, hay ông là dân cá độ nghiệp dư, chỉ cần quan tâm đến kết quả mà chả cần biết đội mình đá thế nào nhỉ
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác Tuấn nói chí lí, sao không thấy Hữu Thắng và Việt Thắng được gọi vào nhỉ. Mấy chú này càn lướt và có phong độ tốt hơn Minh Phương, Tài Em hay Tấn Tài nhiều. Còn nguyên cái đám hậu vệ O VN đá ngang ngửa bao nhiêu trận với đám Trung Đông thì đếch gọi lại gọi cái thằng bán độ vừa què vừa ngu Huy Hoàng vào đá. Đúng là VFF và lão Đần toàn là thứ ăn hại nên bị bọn trùm độ nắm đầu.
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mình yếu mình mới cắm 1 tiền đạo để phỏng thủ số đông , phòng thủ từ xa . Đá với Lào thì 4-3-3 , 4-4-2 gì cũng được mà , các cầu thủ Việt Nam đá ở câu lạc bộ có khi nào đá 4-5-1 nhiều đâu . Họ là cầu thủ chuyên nghiệp phải biết thích nghi với từng đội bóng khác nhau chứ .
    Cầu thủ mình không như Braxin mà đá 4-4-2 với UAE được bác ạ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này