1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    theo bạn lần sang VIỆT NAM này anfreridle thành công hay thất bại?

    theo bạn lần sang VIỆT NAM này anfreridle thành công hay thất bại?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đừng bàn đến bác Đần sẽ thành công hay thất bại. Có ai nghĩ tuyển U23 VN sẽ vào được chung kết Sea Games kỳ này không? Nhiêu đó đủ thấy số phận xắp tới của lảo Đần rồi. Dù sao củng có job cho tới hết Sea Games với 3 tháng lương 30k cứng nhá. Còn về tuyển VN...với chú Văn Đàn làm đội trưởng...thì đả coi như không có tương lai gì rồi.
    Danh sách hậu vệ thì kỳ này gọi cực tốt đấy Hải Lâm, Văn Trương, Huy Hoàng, Mạnh Dũng không tồi phải lảo Rét đừng bướng bò và thần kinh thì đâu có thân bại danh liệt. Tuy nhiên có cầu thủ tốt...nhưng còn có chịu đá hay không là chuyện khác. Với chú Văn Đàn là đội trưởng, hàng công xoay quanh chú Quyến...liệu có xứng đáng...có phục người. Một đội mà chỉ 2 người cố đá, còn những người khác nhiều người đá cho tròn bổn phận thì sẽ ra sao?
    Tiền vệ Hửu Thắng...chưa thể ra sân, Minh Phương, Tài Em vắn mặt...tranh chấp cầm cự được với ai?
    Chắc rồi chỉ còn nước đá cố thủ chờ khoảnh khắc bùng nổ của chú Quyến (nếu có)...còn không thì thua trong thế ngẩn cao đầu.
    Dự Đoán: VN hạng 4 Sea Games...Đần ra đi. Thua Indo, Sing Thái, Mã là coi như gần...chắc. Chưa kể Miến củng khó nuốt...củng có thể thua nó luôn.
  3. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị treo nick bác TuanUSA.......đội tuyển chúng ta đang hừng hực khí thế thế mà bác lại đoán thế ah ?
    Thật là phản bội tổ quốc, không có tinh thần dân tộc, chỉ được cái gở mồm Em người mê tín...chưa ra trận mà nói gở mồm như thế thì đen lắm.....( rút kinh nghiệm đợt Tiger)
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Không phải gở mồm mà là nắm được thực lực của đội tuyển. Người bình thường cũng có thể nhận thấy là nếu VN đá với Brazil chắc chắn là đại bại. Vậy thì nếu tinh tế hơn sẽ dễ dàng nhận ra là nếu đá với những đội hiện đang hơn hẳn ta về thực lực và tinh thần thì cũng sẽ thất bại thôi. (hiện nay có vẻ ở ĐNA chỉ có Campuchia, Lào, Brunei hay Philippines là kém VN một chút thôi-biết đâu đến Seagames nó vượt cũng nên). Thế nên mới có 50% dự đoán Vn thất bại tại Seagames, 50% dự đoán lại về nhì.
    Trong khi đó mời các đội bóng sang giao hữu thì đội nào cũng lắc, nói: hiện giờ chưa có điều kiện. Mời được đội bóng Czech thì nghi họ là đội hạng 3 làm họ nổi giận. Tốt nhất nên mời mấy đội bóng Thái, thực lực cũng đủ để chúng ta học hỏi mà lại rẻ hơn
  5. khanh_nz

    khanh_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ông này hơn Calisto ở cái là chịu khó lắng nghe và ko đòi hỏi yêu sách nhiều. Hi vọng lần này VN sẽ đá khá hơn tiger cup năm ngoái.
    Cá nhân tôi thì thích Calisto hơn vì ông này cá tính hơn.
  6. HuDie

    HuDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thất bại chắc roài. Ngưu tầm ngưu mà lị.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có bác hỏi tôi có cao kiến gì cho bóng đá VN hôm nay. Tôi chẳng trả lời. Nhìn mấy lảo lảnh đạo dần của LĐBĐVN làm việc dốt nát, trộm cắp và tư lợi thế mà vẩn ung dung tại vị vẩn tỉnh bơ dùng quyền để làm những màn kịch cởm hết chuyện chọn HLV tới mời tụi tây (Tiệp) mũi lõ cò chưa hỉ mũi sạch qua để cùng múa may bác nháo với tuyển VN què quặc (tuyến giửa) dưới sự dẩn dắt tăm tối và cắm đầu của chú đội trưởng Văn Đàn rất hăng đá bóng nhưng chẳng biết đang đá đi..đâu. Cộng với trăm sự nhờ cậy vào thần đồng béo bé loắt choắc VQ, đi bộ đá bóng...thì có cao kiến gì nổi nửa trời. Hoạ may đuổi cổ hết đám ăn hại liên đoàn thì khỏi cao kiến bóng đá VN củng phát triển. Riêng chú VQ tôi xin đoán trước thế này Sea Games kỳ này bên Phi ra đi hai chân đường hoàn nhưng về sợ 3 chân hay 4 chân (chống gậy hay cáng) quá. Đó là hơi lo xa chớ không phải trù đâu. Năm ngoái chơi sân nhà thiên hạ củng vuốt mặt nển mủi không chặc chém nhiều. Năm nay mang chuông đi đánh xứ người chúng chẳng coi VN ra cái đinh gì đâu. Cở chú VQ chạy thì chậm đít thì hay ẹo ẹo vẽ vời chúng đè, chúng huých cho bò lăng bò càng, chúng dẫm chúng đạp...chỉ tội cho thần đồng đất Việt thôi, rồi lại rơi lệ bao em gái Fan của nó. Rồi đợi đi rồi sẽ thấy. Chẳng có bùng nổ gì đâu, thay vào đó là vừa đi bộ vừa té bò lồm cồm suốt. Còn tuyển U23 VN...thất bại thì khỏi phải bàn.
    Tinh thần tuyển đang lên cao cái gì? lên cao mà đầu tư vào 1,8 tỷ mà bán vé quảng cáo Ế quá thu chưa tới 500 triệu? Nhìn chúng nó đốt tiền của dân mà đau thắt ruột. TSB những thằng tiến sĩ ngu chỉ toàn phá và phá.
    Dù sao củng hảy công bằng mà khen cái lảo Ta. Mướn lảo có lổ dâu qua LG và Cup gì mang lại khối tiền lời rồi người xem củng nghẹt các trận có VN tại Tiger Cup. Nói không có tiền mướn 2 HLV ngoại 1 cho U Team, 1 cho tuyển QG nhưng mà đốt 1,8 tỷ trong 1 trận bằng 110k USD đủ trả gần 1 năm cho một HLV ngoại khác chưa? Chúng nó xin tiền UBTDTT trả lương HLV còn chúng nó giử tiền lại để đốt phí phạm thế này thì còn tiền đâu mà đầu tư bóng đá trẻ như chúng nó vẩn rêu rao?
    Đến tay nông dân biết coi bóng đá củng thừa hiểu là mùa hè là mùa bóng đá của Âu Châu...chúng đá ngẩn mặt không nổi thì làm sao mang đội hình coi cho dược qua xứ VN xa sôi mà đem tiền9 đi cúng? Tiến Sỉ gì mà không dùng đầu óc mà suy nghĩ. Mùa Đông lạnh teo chim co ro trong nhà cuồng cả chân sao không mời. Tuyển VN cần cọ xát với các đội mạnh thì mới nâng trình độ...nhưng mà là cọ sát thường xuyên hàng năm với các đội mạnh không phải với mấy thằng mủi kỉ chưa sạch. Chỉ đợi trước khi vào mổi giải mới nháo nhào chọn đại một vài đội...mà nhằm lúc như hôm nay trình độ thì hự hự...thì cọ xát học hỏi được cái rắm gì. Cho dù với một dội hay thì kiểu làm này không có kết quả huống hồ.
    Chủ yếu không phải chúng nó thương yêu lo lắng gì cho tuyển VN mà phải mời tụi tây về...mà chúng dời cái đại hội LĐ dể hy vọng trận này hay thì chúng có cớ huyênh hoang che lấp tội lổi. Nhưng mà trời bất dung gian là thế. Từ rầy trở đi...thì cái đội tuyển VN đá đâu thăng thua thì không biết như chắc là lổ tới đó...thử xem hợp tác xả LĐBĐ chịu được bao lâu? Ai biết xem bóng đá bỏ tiền đi xem đội bóng mà Văn Đàn là đội trưởng...quả khôi hài thế kỷ.
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, dù thành công hay thất bại (Mà chắc thất bại là nhìu ) thì việc Riedl quay lại VN lần này có lẽ đã là bước tiến ......khá lớn của bóng đá Vn roài . Có lẽ đây cũng là bước đổi mới của LĐBĐVN..............mie..nhớ hồi trước chưa thấy lão HLV nào ngu như Tavares .......thử xem trên cả thế giới co'' HLV nào được dẫn dắn 1 đội tuyển qua 2 kỳ WC ko ? (Trừ Errikson) , thế mà 1 thằng HLV jẻ rack lại hùng hồn lập kế hoạch cho đội tuyển quốc gia tới ....10 năm ko ?
    Tôi vẫn nhớ nhất là đội hình tiêu biểu hồi Seagames 22 , đó là đội tuyển có lối đá "IQ cao " nhất từ trước tới giờ . Tư duy chiến thuật tốt . Và đó chính là giai đoạn Riedl huấn luyện . Nói chung Riedl la` một HLV cỡ trung bình khá , và thế là đủ cho đội tuyển VN yêu quí của chúng ta .
    Việc thành công hay thất bại còn nằm ở số trời , chứ còn nói về trình độ thì ở cái chỗ ........WC của bóng đá thế giới này , giỏi kém cũng như nhau cả thôi ...........
    Nhưng nhìn cái bọn U17 năm ngoái thì tương lai BĐVN còn mịt mù lắm..............
  9. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ nói toẹt cái cao kiến hay lùn kiến gì của mình là tuyển Vn hiện nay cần mấy anh điền kinh hay biết đấm bốc càng tốt , hoặc mấy bác thể hình vào dọa cho chúng nó sợ , khỏi đấm đá . Ừa..càng nghĩ lại càng thấy hay . Tiền đạo giao cho mấy bác chạy nhanh , cứ chạy hùng hục tới khung thành thế nào mà chẳng thoát . Tiền vệ giao cho mấy bác thể hình , gọi Lý Đức , hay Văn Mách vào mà đá , doạ cho chúng nó sợ , " không nhả bóng ra tao lấy thịt đè người.Còn hậu vệ thì còn gì tốt hơn mấy anh đấm bốc , thằng tiền đạo nào có ý định sút thì uýnh luôn , mình rời sân mà tay săn bàn hàng đầu của đối phương đi bằng 4 chân cũng tốt chán . Cái này thì bác nào ngoại giao giỏi , nhập quốc tịch cho Tyson vào thì miễn chê Becks cũng chết chứ đừng nói đến mấy thằng phọt phẹt châu Á.
    Tuyển Vn mà được mấy anh cần cù bù thông minh , từ đầu chí cuối phi như ngựa, hùng hục như trâu , chăm chỉ như bò ..bảo đảm giành ngay cái WC.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói về kỷ thuật thì cầu thủ VN chưa đạt kể cả Văn Quyến. Tóm lại đừng nói tới kỷ thuật...không bằng ai đâu. Xem thử trận Bắc Hàn thua Iran 2-0 vòng loại vòng 2 lượt đi chưa. Tụi Bắc Hàn củng nhỏ như VN, thể lực thì mạnh gấp đôi...chạy cả trận chưa thấy hụt hơi. Còn kỷ thuật thì ....giử đươc5 bóng mang lên đều đều. Tuy nhiên bé quá nên tranh chấp cứ gọi là té lên té xuống ì ạch. Bọn Iran đá rất là nhàng mà mổi hiệp giả cho một quả (phản công thôi)...đó là Bắc Hàn từng thắng Thái 4-1 hai trận đi về.
    Còn VN thì ai là cầu thủ có đủ kỷ thuật mà cầm bóng và lấy bóng, chưa nói anh có chút kỷ thuật thì lại yếu thể lực. Các cầu thủ VN thể lực thể hình tốt nhưng yếu hơn về kỷ thuật thì...củng bình thường mà thôi. Muốn có đội tuyển VN đá cho coi được...thì cả đội phải nâng cao trình độ chứ không thể dùng một vài cá nhân mà thành. Đó củng là vấn đề của ông HLV. Lảo Đần tôi không thích bằng lảo Tồ nhưng về phần liệu cơm gắp mắn biết gói ghém thì phải nói là khá nhất trong các lảo HLV khác từng nắm VN. Có nghĩa là phát huy từng mặt mạnh của từng cá nhân để tạo sức mạnh chung.
    Tuy nhiên một đội bóng mà thiếu một vài yếu tố quan trọng thì vẩn thất bại như thường. Điển hình Real Madrid lúc trước toàn sao mà trầy trật. Sau Khi Lux về thành tích hơn hẳn. Vì sao? Theo nhận xét của tôi lúc trước Real Manh nhưng vân thua vì thiếu hàng phòng ngự cứng ngang tầm. Từ lúc Gravenson về càng quét tăng hẳn khả năng thu hồi bóng và phòng ngự từ xa của Real tốt hơn. Phòng ngự tốt hơn nghĩa là thua ít hơn. Bênh cạnh dấu ấn của Lux là cho Beckham chơi như tiền vệ tự do. Trong các trận đấu mới đây của Real, trận gặp Bracelona là thí dụ, rất ít thấy Beck tung hoành cánh trái- sở trường mà là khắp nơi thường xuyên cánh phải. Quả tạt bóng cho Zidane là từ cánh phải ăn bàn. Quả mở bóng cho Owen lao xuống tử dưới 1/2 sân nhà mở bóng như một tiền vệ trụ. Chưa kể quả cứu thua như là một trung vệ. Chính những sự dùng người hợp lý này đã thay da đổi thịt cho Real mặc cho Ronaldo dạo này chậm hẳn và Raul cùng Zidane, Carlos cho thấy phong dộ củng đang suy giảm (nhất là chú Z).
    Không biết rồi đây bác đần sẽ sử dụng các chú nhà ta ra sao. Hy vọng lảo biết xài người...không làm kiểu như Lảo ta...để chuốc thất bại. Thật khó mà nói tuyển VN có hy vọng gì tại Tiger Cu năm tới hay không...phải chờ một thời gian xem lảo đần sẽ sử dụng ai và như thế nào mới có thể đoán được. Nhưng U23 cho Sea Games thì có thể nói là không có hy vọng gì...mặc cho VQ sẽ có mặt....bởi xét theo thực lực của U21 năm ngoái đá thua...tan nát cả ra.
    Trong danh sách tuyển vừa rồi thì củng không có gì mới có chăng là cách gọi và dùng người hợp lý hơn. Tập trung hầu hết tất cả nhửng tên tuổi cùng hy vọng tương lai...nhưng hooà Hoà Phát đội sổ 2-2...thật ra củng chẳng nói lên gì khi cần phải cho HLV có thời gian (ít ra củng 2-3 tháng).
    Về tiền vẩn như thời khi ông Ta năm mà tôi đả từng phân tích...là yếu nhất. Có dạo hơi hồ hởi nhờ phong độ bất ngờ ...hot của BK và CV nhưng rồi thời gian củng đưa tiền đạo VN về chổ của họ...Đẳng Cấp. VN hiện giờ chưa có 1 tay săn bàn. BK thì nhiệt tình lắc léo...kết thúc thì kém (hú hoạ vài trái đánh đầu...thì lại lùn...mới đá thì ăn may nhờ hậu vệ nó coi thường...chớ giờ thì xưa rồi Diễm ơi). Công Vinh có tốc dộ, nhiệt tình, biết chạy chổ....nhưng kết thúc thì không đủ hiễm hóc (làm sao qua nổi thủ môn quốc tế đây)? VQ thì kết thúc hiểm hóc, có thể đột phá nhưng vừa yếu lại lùn còn...lười kiếm bóng....chỉ cần 1 hậu vệ quốc tế trông em suốt trận bảo đảm 99.9% là em sẽ tịt nhòi. Thanh Bình và Minh Hải phong độ từ bình thường tới tuyển còn là câu hỏi đủ tiêu chuẩn hay chưa...không bàn tới.
    Tiền vệ thiếu Hửu Thắng...coi như tiền vể VN không còn ai đủ trình độ và cân lạng xông vảo đoạt bóng trong chân người ta (coi như VN đá không có Gravenson). Thiếu MP và Tài Em thì coi nhưng ở tầm quốc tế không còn ai có thể mang bóng vượt tuyến và tạt bóng cùng mở bóng. Hiện nay có chăng là chỉ trông vào một chú Như Thuật chọc khe ầu ơ...nhưng mà nếu bị kèm...thì Như Thuật dễ dàng...tịt. Phần còn lại có triển vọng, đả từng được kỳ vọng và đã mang lại thất vọng...tất cả chỉ dừng ở mức chạy lăng nhăng quấy rối trong phạm vi của mình dược bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mấy chú trẻ khác...cần thời gian xem có tiến bộ gì không. Riêng mế Văn Đàn và Trường Giang, và Xuân Thành...mà vẩn còn xử dụng và ra sân thì chắc chắn với trình độ này VN không thể vô địch ĐNA chớ chưa nói xa hơn. Riêng chú Hồng Minh thiếu người tạm xài OK.
    Hậu vệ cuối cùng sao bao nhiêu cải bướng củng phải chấp nhận chú Hải Lâm cánh mật. Cánh trái là Văn Trương...nhưng đừng kỳ vọng quá cao vào chú này...cở Tài Em, tương lai có lẽ sẽ tranh chấp với Bật Hiếu (đả tỏ ra có hiệu quả hơn khi uy hiếp khung thành nhờ chiều cao...tương lai trẻ khoẻ to...còn tiến bộ).
    Cặp Trung vệ: vấn đề là xài như thế nào để có một cặp trung vệ ăn ý và cứng. VN không có trung vệ giỏi toàn diện...mà cả ĐNA nó thế luôn...nhưng khá hơn VN chút đỉnh. Cặp trung vệ cần biết bọc lót và cắt bóng (đá bằng đầu)...chỉ có 2 chú có tiêu chuẩn này là Mạnh Dũng và Như Thành...nhưng hai chú này lai hơi yếu ở 2 tiêu chuẩn khác cần có ở trung vệ và đeo bám và tranh doạt cùng phá bóng trong chân tiền đạo. Nhưng nếu cặp trung vệ không có chém chặt thì sẽ dể bị thua trước đối thủ có một tiền đạo kỷ thuật giỏi có khả năng qua người và kết thúc tốt. Nhưng nếu cả hai đều chặt chém chỉ lo kèm người không biết thi nào nên bỏ người theo bóng sẽ tạo khoảng trống chết người cho các mếng đánh tấn công. Chú Huy Hoàng càng quét, kèm người tốt, đá tương9 đói có đầu óc một tý...thì lại nhỏ và yếu sức. Chú Hùng Dũng thì theo tôi thấy chỉ dùng tốt nhất là cho bắt chết 1 anh nào của đối phương mà thôi.
    Tóm lại 3 tuyến đều oẹ. Tuyến hậu vệ có thể làm cho khá hơn nếu xử dụng các nhân tố thích hợp bổ khuyết cho nhau (tránh dùng 2 tay đồ tể kiểu Hùng Dũng, Huy Hoàng hay hai tay công tử Như Như Thành và Mạnh Dũng thì sẽ khó có một ngày u ám như trận thua Indo...còn không cứ cầu chúa đi, 10 Đần củng không cứu nổi). Phần giửa...phải có ngoại viện (Việt Kiều)...hay thử dùng tuyến khác đá thử (thí dụ Huy Hoàng hay Mạnh Dũng...xem có cho khám phá gì không). Thiếu HT, MP, TE...thực lực hiện nay...nguy to. Tiền đạo...cách duy nhất...tăng cường ngoại viện. Tiền đạo 100% còn chưa xong thì không có chú tiền vệ hay hậu vệ nào đá thế được. Đó là tất cả nếu VN muốn có một thực lực và hy vong mới cho Tiger Cup 2006 và Asian Cup 2007...còn không chỉ cầu thần may mắn...nhưng mà nhờ may mắn thi khó đi xa lắm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này