1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    HLV Riedl đến toà án động viên Vũ Tiến Thành

    Chắc lão Đần này nói với Vũ Tiến Thành "cậu cố lên nhé, chừng nào ra tù bán độ lại vài trận là lại đủ tiền nghỉ hưu liền, nhưng mà lần sau nhớ làm khéo khéo. Nếu cần thì cứ gọi điện cho tớ, tớ chỉ cho vài chiêu"

    [​IMG]


    Nhà cầm quân người Áo đã đến dự phiên toàn xử vụ môi giới, đưa và nhận hối lộ liên quan đến các trọng tài, để động viên người trợ lý cũ Vũ Tiến Thành. Trong thời gian ít ỏi, HLV Riedl chỉ có thể nói đúng một câu: "Thành ơi, cố lên nhé".


    TAND Hà Nội chiều nay đã tuyên án sơ thẩm: Vũ Tiến Thành (nguyên giám đốc điều hành đội Đông Á Thép Pomina) 36 tháng tù treo; Lê Văn Cường (nguyên trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ) 36 tháng tù treo; các cựu trọng tài Vũ Trọng Chiến 30 tháng tù treo, Lê Văn Tú 24 tháng tù treo, Nguyễn Hữu Thành 30 tháng tù treo.

    Nhóm bị cáo bị tù giam gồm các cựu trọng tài Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc và Hoàng Thế Dũng (đều bị 4 năm tù giam). Lương Trung Việt nhận án nặng nhất là 7 năm tù giam.

    HLV Riedl dành tình cảm đặc biệt cho Vũ Tiến Thành - người mà ông khẳng định là "một HLV rất triển vọng, có chuyên môn cũng như đam mê". Cách đây gần 2 năm, khi cựu giám đốc điều hành đội Đông Á Thép Pomina bị bắt, nhà cầm quân người Áo rất buồn. Và hôm nay, trước khi toà tuyên án 9 bị cáo vì tội môi giới, đưa và nhận hối lộ, Riedl đã đến tận toà án, chỉ để động viên tinh thần đối với người bạn cũ. Hai người nói với nhau rất cởi mở và những nụ cười tươi luôn nở trên môi cả hai. Không tiện ở lại lâu, HLV trưởng đội tuyển quốc gia vỗ vai an ủi: "Thành ơi, dũng cảm lên. Hãy cố gắng để trở lại với bóng đá sớm nhé".

    Vũ Tiến Thành: "Tôi sẽ làm lại từ đầu và vẫn làm bóng đá"

    Được hưởng án treo, cho dù trước đó bị đề nghị mức hình phạt từ 4 đến 5 năm tù giam, nhưng Vũ Tiến Thành vẫn tỏ ra thất vọng. Trước khi rời TAND Hà Nội, ông Thành cho hay: "Tôi biết, pháp luật Việt Nam nhân đạo và tội của chúng tôi cũng chẳng quá nghiêm trọng nhưng dù sao, tôi vẫn thấy hình phạt nặng quá. Điều đó làm cho tôi hết sức đau khổ. Tôi được nhà nước cử đi học, đi đào tạo ở Đức, ở Malaysia để trở thành một người đào tạo HLV bóng đá. Vậy mà, khi đang vào giai đoạn tốt nghiệp, tôi lại bị bắt và bỏ phí bao tháng năm học hành. Nhưng không sao, tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi sẽ đi học trở lại và sẽ lại cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ lại phấn đấu. Tuy nhiên, hiện nay, tôi đang mỏi mệt nên sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Trước khi quyết định có kháng án hay không, tôi cần bàn bạc kỹ lưỡng với luật sư của mình".

    Trọng tài Lê Văn Tú quyết tâm kháng án

    Là một trong 5 bị cáo được hưởng án treo nhưng Lê Văn Tú vẫn tỏ ra bức xúc: "Vấn đề ở đây là có tội hay không có tội, chứ không phải là án treo hay tù giam. Họ xử như vậy tức là đã khẳng định tôi có tội. Tôi sẽ kháng án, dù mức hình phạt vừa tuyên có là một tháng án treo đi nữa. Tôi làm thế là vì danh dự của mình".
  2. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xong cái CUP này thì mời ông ĐẦN nghỉ thôi
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy gồng cho VN thắng UAE 2 phát đấy
    Có định đuổi nữa ko?
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Ông này hết bảo thủ rồi. Đã chấp nhận chiến thuận của ông Mai Đức Chung đưa ra. May mà ông này đi thay thận đó. Nêu ko VN vẫn chơi với chiên thuật 4-4-2
  5. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chả ai ở lại lâu với Việt Nam như ông Rít đờn, mình rất quý ông này ... Nhưng vẫn chưa bằng bác nào hiến 1 quả thân cho ông ấy ...
    Chúc mừng bác Rít đờn ....
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Ông Riedl là một người bảo thủ. Đã rất nhiều người công nhận điều đó. Khi ông nhất quyết gọi Huy Hoàng trở lại và gạch tên trung vệ trẻ Long Giang, nhiều người đã lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng ?ocon người mới? Huy Hoàng đã giúp ông thầy chứng minh một sự thật: ĐTVN cần một trung vệ dũng mãnh, giỏi tranh chấp và mang dòng máu nóng để đá cặp với Như Thành.
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đừng vội, hàng hậu vệ hôm bị vượt qua mấy lần . Cứ chờ xem ,mới 1 trận mà đã ...
  8. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Bác không để ý là mấy lần chuyền sai của Tài Em hay sao Tài Em để chơi quá nguy hiểm, khar nang va cham yeu chueyn mat cam giac sau chan thuong
  9. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đã thắng, HLV là ông Đần nhưng dấu ấn ông Chung vẫn quá lớn. Tài Em đá dở, vẫn không thay ra. Thực sự dấu ấn của ông HLV ngườn Áo vẫn quá it. Vẫn nên cho ông Đần nghỉ sau giải này.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Giờ tớ thấy được 1 điểm tích cực trong lối chơi của Rít Đờ trước đây. Lối chơi VN hiện tại vẫn có dấu ấn của Rít Đờ (tấn công hừng hực khí thế) nhưng đã có thêm dấu ấn của ông Chung (điều chỉnh và kiểm soát nhịp độ chơi bóng, và luôn đề cao tính an toàn trong phòng ngự).
    So với bác Tồ thì lối chơi của Rít Đờ hay tạo ra may mắn. Trước đây tớ thấy hơi đen đủi cho Đồng Tâm khi chơi ở C1 châu Á. Họ chơi rất sòng phẳng và chững chạc, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Kiểm soát được nhịp độ chơi, chơi rất có ý đồ. NHưng họ vẫn thua, lúc đó tớ nghĩ giá như Đồng Tâm có chút may mắn thì thành tích của họ sẽ khác. Giờ tớ mới thấy cái may mắn đó ko tự nhiên từ trên trời rơi xuống. VN của Rít Đờ xông lên ào ạt, như ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nếu gặp 1 đối thủ tâm lý kém 1 chút, hay 1 đối thủ ko biết gì về ta, họ dễ mắc sai lầm. Và như thế may mắn sẽ đến với chúng ta. Điều này 1 phần giải thích vì sao VN của Rít Đờ thường có những chiến công rất bất ngờ (Hàn Quốc, Barhain...) nhưng khi gặp Thái đã quá hiểu VN thì Rít Đờ thường chỉ chắp tay xin thua.
    Giờ lối chơi của Rít Đờ đã có thêm dấu ấn của ông Chung. Chúng ta có lẽ sẽ ko còn dễ dàng thua Thái nữa. Nhưng quả thực, tớ vẫn muốn ông ta đi thì hơn. Sau trận đấu thành công với UAE, và sắp tới có thể có thêm nhiều thành công nữa tại Asian Cup, vòng loại O. Bắc Kinh, Seagames. Có thể nhiều người phản đối và muốn giữ ông lại. Các bác nên nhớ rằng ngoài sự tiến bộ về việc cầm quân thì ông vẫn là 1 HLV ko biết cách bảo vệ cầu thủ (tớ có viết về chuyện này), ông hơi lười khi rất ít khi xem các trận đấu trong hệ thống giải đấu VN (toàn ở HN coi Tc, HP, ACB đá thui). Tớ mong ông biến đi cho được việc. Giờ đây là 1 cơ hội tốt, Rít Đờ sẽ ra đi thoải mái, ko hối tiêc , ko lăn tăn vài đồng bạc và trong tư thế 1 của người hùng. Với trận thắng trước UAE mà cả châu Á ca ngợi, ông có thể kiếm được 1 công việc ngon hơn và có thể VFF cũng sẽ vui vẻ để ông đi (chắc ko phải đền hợp đồng đâu)
    Nói điều này trong thời điểm này có lẽ ko thích hợp lắm. Cầu mong Rít Đờ ra đi, và chào tạm biệt ông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này