1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    VFF cần nghiêm túc xem xét lại Lão rất đần này. Ko biết lão có đọc đc trận đấu ko, cầu thủ nói ko ra hơi, chạy ko đc cái rõ ràng như vậy mà lão ngồi im ko chịu thay người, May mà thằng Huy péo nó nói VN lần này có đúng 3 trung vệ thực thụ,kobiết trong đầu lão trước khi giải bắt đầu lão đang nghĩ gì nữa.
    Lão rất đần về vườn đi, từ trước đến nay em chưa lần nào chỉ trích lão, nhưng qua trận này quá búc xúc, rõ ràng TÀi Em ko đá đc nữa thế mà Lão còn để cho đá, chưa kể mấy lần Tài Em chuyền bóng ngang mất bóng quá nguy hiểm thế mà Lão để yên đc.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tiếc qúa, trận vừa rồi VN đá Vẫn hay, chỉ tiếc ông Đần lại ko tinh ý một thời điểm thành ra ko bảo toàn được chiến thắng. Lẽ ra khi rút như thành ra phải cho Xuân Hợp vào mới đúng, vì hai trung vệ bao h cũng phải một chơi thông minh, tinh tế (NT) một chơi rắn lăn xả(HH) , ngay từ khi Hùng DŨng vào sân tôi đã biét hàng phòng ngự VN chuệch choạch rồi, tiếc quá, phải ông CHung có quyền thì chắc chắn sẽ ko như vậy. Hoà trận này cửa của VN khá hẹp vì Qata đá hay quá, gần như chắc thắng, trong khi cửa hoà của VN với Nhật là rất thấp!
  3. 919020

    919020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ cái là chả ai chịu bỏ tiền đền bù hợp đồng cả, nói thật ra thì VN thành công ở giải này người có lợi nhất có lẽ là Riedl, VFF chẳng có cớ gì để sa thải ông ta cả, còn khi hết hạn hợp đồng thì cái giá của Riedl cũng sẽ tăng lên và ông ta lại sang 1 đội tuyển QG khác với mức lương cao hơn. Có thể nói việc ông ta quyết tâm không chịu bỏ cái ghế HLV tuyển Việt Nam cũng có lý lắm.
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Lòng kiên nhẫn của 80 triệu con tim Việt mà chịu thua có 1 thằng và 1 hội ( khoảng 10 thằng ) ...
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thế đấy , giá ở nước ngoài thì nó đã đá đít cái một
  6. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    em là em rất kết câu này he he
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Thang ĐAN chán quá lẽ ra 1 -0 là phải thay đỏi nhân sự rồi ui Khổ thân AĐ 1 tiền đạo đảng cấp không được thể hiện cho nos vao phut 94 lam deo gi chu. Hoà là quá may.
  8. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì cầu cho Quata không thắng trận cuối.
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Tiếc qúa, trận vừa rồi VN đá Vẫn hay, chỉ tiếc ông Đần lại ko tinh ý một thời điểm thành ra ko bảo toàn được chiến thắng. Lẽ ra khi rút như thành ra phải cho Xuân Hợp vào mới đúng, vì hai trung vệ bao h cũng phải một chơi thông minh, tinh tế (NT) một chơi rắn lăn xả(HH) , ngay từ khi Hùng DŨng vào sân tôi đã biét hàng phòng ngự VN chuệch choạch rồi, tiếc quá, phải ông CHung có quyền thì chắc chắn sẽ ko như vậy. Hoà trận này cửa của VN khá hẹp vì Qata đá hay quá, gần như chắc thắng, trong khi cửa hoà của VN với Nhật là rất thấp!
    Xuân Hợp ..ở đâu ra vậy. Ở Olimpic ah. cậu ấy có được gọi đâu mà cho vào.
    Nói chung là ông Đần ngỉ là đúng, nhưng tôi không tin ông CHung lắm. tốt nhất Tôi khoái Ông Hải hơn, nếu không ...bảo Klinsi về mà huấn luyện
  10. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực ra dù có thay ông Chung lên thì cũng chỉ 1 thời gian đầu thôi. Còn thành công lâu dài hay ko còn là 1 chuyện khác. Như hồi trước bác Đần mới về dẫn dắt chả phải đá rất ổn định đó sao (mỗi tội cứ gặp Thái là ko ngóc đầu dậy được). Vào giải lần này ngay từ đầu cha Đần đã mừng vì "có cơ hội rèn quân". Thử nghĩ xem nhé, với đội hình 4-4-2 đôi công ăn miếng trả miếng thì có lẽ đúng là giải này để rèn quân và vị trí bét bảng là khả năng lớn nhất xảy ra. Nhưng giải hiếm hoi bác Đần "mượn" chiến thuật 4-4-1-1 hoặc 4-5-1 của ông Chung, đá phòng ngự phản công (do thấy hiệu quả bất ngờ trong thời gian vừa rồi). Thế là từ việc xác định tham gia giải để rèn quân thì sau trận thứ nhất giấc mơ về lần đầu tiên vào tứ kết bùng lên, điều mà có thể nói là không tưởng trong suy nghĩ của lão Đần (tôi nghĩ vậy). Nhưng tiếc thay, phòng ngự phản công vốn ko phải sở trường của lão. Lão vẫn thích lối đá tấn công với 1 bài xưa như quả đất "chồng cánh"... Lẽ ra nếu đã quyết định đá phòng ngự phản công thì trước giải phải chuẩn bị thật tốt các vị trí ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Đằng này, trung vệ 3 người, tiền vệ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những cái tên cũ rích được đá chính. Tôi thấy bức xúc vì cách sử dụng người của lão. Giải lần này Vũ Phong có vẻ ko thể hiện được nhiều, Tấn Tài đá như con lật đật chỉ thích lên mà ko chịu xuống, Tài Em thỉnh thoảng có những cú dốc bóng tốc độ (công nhận nhanh thật) nhưng rồi sau đó xử lý rất buồn cười (còn chưa kể vài tình huống chú này chuyền ngang làm mình ngồi xem muốn đứng tim). Còn nữa, cho đến thời điểm này thực sự tôi phát ngán thằng Thanh Bình. Được mỗi cái to xác ko hơn, còn đâu nó cũng đần chả kém cha HLV của nó (chắc vì lý do này mà lão Đần thích trọng dụng nó chăng?).
    Giải lần này nếu đội chỉ cần vào đến tứ kết thì thôi rồi, lão Đần là người hả hê nhất, cứ ung dung phởn chí vuốt râu ngồi xổm trên dư luận. Chắc phải chờ mãn hạn hợp đồng thì mới tống cổ lão đi được. Đâu như bố già capello, đưa Real vô địch mà vẫn bị đuổi thẳng cổ... Uất ức thay cho người hâm mộ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này