1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Có bác hỏi tôi có cao kiến gì cho bóng đá VN hôm nay. Tôi chẳng trả lời.
    Tớ cũng xin rút lại câu hỏi vậy.
    Bác nên học xong cái bằng rồi về.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bàn loạn cho có chuyện mà đấu láo mà thôi. Đó là ý nghĩ riêng tôi...nhưng tôi không phải HLV...nên củng có thể xai. Nhưng mà HLV thì đừng nên xai...nếu không thì hơi tệ...nhất là chuyện ai củng thấy chỉ mình anh không thấy như lảo Ta vừa rồi. Dù không dám hy vọng gì...nhưng cũng mong ông Đần làm được cái gì...và lấy vàng trong 2 năm như ổng đả Hứa...dẩu ai chửi tôi củng vui...chỉ sợ nói thì dễ chớ...(củng như sau khi nhận chức lảo Đần lại thòng thêm câu muốn vô địch...cần có 1 ít may mắn mới được...đúng là huề vốn...thế mướn HLV làm gì...đề nghị mướn thêm thầy cúng...để cầu may thì chắc hơn).
    Bằng cấp thì có rồi. Đi làm lâu rồi. Về VN thì không (trừ về chơi)...bởi vì không ai trả đủ lương...còn muốn cống hiến...thì vẩn phải chờ cho tới khi nào cái LĐBĐ VN có những người nắm trọng trách thực tài và thực tâm cái. Nhìn cái LĐBĐ còn thế (thì các cơ quan ban bộ khác củng chẳng tốt gì hơn bao nhiêu...thí dụ như tổng cục dầu khí ấy...ăn cắp hàng triệu chia chác) thì về VN...chỉ tổ để cho mấy tên như thế nó đè đầu cởi cổ lợi dụng và vắt chanh bỏ vỏ mà thôi. Chẳng cống hiến gì nổi đâu...có khi còn chết oan mạng.
  3. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Uhm....... Bác nói cũng co'' lý . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quan điểm có phần hơi cứng nhắc . Xin hỏi bác ở Mỹ từ nhỏ hay sang đó học ??? Mà thôi, ta ko bàn chuyện quan điểm ở đây .
    Nhưng nói chung , về BĐVN , tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của TuanUSA , bóng đá là một môn thể thao , và đã là thể thao thì cần phải có sức mạnh , thể lực . Khi mà sức mạnh, thể lực đã cân bằng , lúc đó mới so sánh tới kỹ thuật . ý chí (Đây là nói chung, tuy nhiên ở mỗi môn tỉ lệ giữa sức mạnh và kỹ thuật có chênh lệch chút ít ). Và qua cách nhìn như vậy , ta thấy BĐVN khó có cơ hội nào trong vòng khoảng 5 năm tới , trước khi lớp trẻ tiếp theo lên (Vứt miẹ cái bọn "trẻ" U17 năm ngoái đi) .
    Tuy nhiên , ko có gi` là tuyệt đối cả , trong thể thao khó nói trước được điều gi` . Ngay cả khi thể hình thể lực ta chưa đủ , vẫn có cơ hội , chứ không phải là không , chỉ có điều, cơ hội đó rất nhỏ ................
    Nhưng vấn đề đáng bàn tới nhất ở đây , ko phải kỹ thuất, thể hình cũng như thể lực . Với một nền bóng đá , tất cả những điểm đó có thể khắc phục qua thời gian . Cái mà bóng đá Việt Nam luôn thiếu từ bao lâu nay . Đó là Kỷ luật và ý thức .
    Cầu thủ không ý thức với chính mình , tập thể ko có kỷ luật ...........mà cũng đúng thôi, cầu thủ và các đội bóng Việt Nam được đào tạo từ bé trong cái môi trường như thế mà .......Ko chỉ riêng bóng đá , mà tất cả các cơ quan đoàn thể khác cũng thế .........như bác TuanUSA "than thở " ở trên . Phải chăng thiếu ý thức, vô kỷ luật là tính cách của người VN ?? .
    Hàn Quốc liệu có là gì trong nền bóng đá thế giới nếu không có một kỷ luật thép ? Thể lực khoẻ thì chẳng đọ lại châu Phi , hay châu Âu , thể hình gọi là tạm ngang ngửa , nhưng kỹ, chiến thuật thì còn lâu mới bằng (Hay như trước đây là CHDCND Triều Tiên , một nước rất chú trọng tới thể thao - Như các nước XHCN khác ^__^ ) .
    Còn ở VN này ấy à .......cầu thủ bỏ tập, bia rượu là chuyện thường ....miẹ ............được nghỉ tập sướng như học sinh được nghỉ học T__T .
    Thằng cầu thủ bố truyền cho con mình kỹ thuật , chút di truyền + sữa Enfa Prồ khiến nó to con hơn, đá hay hơn . Nhưng mà cái tính vô kỷ luật thì di truyền đến đời thứ Fn cũng chẳng khá hơn được đâu .
    Ở đời làm gì có chuyện sướng thế , không muốn đổ mồ hôi trên sân tập mà lại muốn được vinh quang chiến thắng ?????
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá là hiện tại và tương lai. Dù hiện tại BĐ VN đang rất tệ nhưng vẩn phải phấn đấu và đòi hỏi thành tích tốt nhất có thể. Củng phải biết liệu cơm gắp mắm. Trận giao hửu cuối tháng này với dội bóng CLB của Nhật sẽ cho thấy tuyển VN trong thời gian tới có hy vọng gì không. Khả năng dùng người và bố trí trận pháp của lảo Đần có phù hợp với lứa cầu thủ tuyển hôm nay không. Nói bóng đá VN tệ không có nghĩa là lớp tuyển hôm nay thật tệ so với lúc trước...nhưng mổi thời kỳ mổi khác...khả năng dành thứ hạng cao tại ĐNA vẩn trong tầm tay nếu có một HLV phù hợp. Chuyện dành thắng lợi trước CLB Nhật là hơi khó...nhưng lối đá hợp lý tự tin ...là chuyện người hâm mộ chờ ở ông Đần. Thua tan nát vở thế trận...sẽ tạo ra ước chế tự ti...và thành tích tuyễn sẽ không tốt trong tương lai.
    Trước các đối thủ mạnh hơn mọi mặt...điều quang trọng là phải cố thủ chờ cơ hội (theo riêng ý tôi). 4-5-1 hay là 5-4-1 có lẽ hợp lý hơn. Nếu may (một ngày sung mản)...thì hoà...còn không thua nhẹ...để củng cố tinh thần cầu thủ. Có thể để chú Quyến cắm biết đâu ăn may...vì chú này kết thúc ác hơn. Việc đặt 2,3 tiền đạo trình độ VN chẳng ăn thua với các đội như thế...nên gia cố hàng trung vệ và tiền vệ tạo thêm sức mạnh phòng thủ còn hửu ích hơn. Tuy nhiên hảy chờ xem lảo Đần sẽ có phương án gì hay ho không. (Trận Vn ăn may Hàn củng theo kiểu cố thủ chờ thời này...mà theo tôi với thực lực trình độ hiện nay của cầu thủ tại VN có lẽ đó là phương hướng có hy vọng nhất trước các đội trên cơ).
    Còn về tương lai phải bắt đầu từ việc tuyển cầu thủ trẻ. Bóng đá cần thể lực thể hình và kỷ thuật. Vấn đề là vô sân phải chạy và tranh chấp hăng hái nhiệt tình nhưng cần có năng khiếu và đầu óc tức là kỷ thuật mới phát huy dược hửu ích sức lực công sức. Phải làm sao tương lai chúng ta có nhiều cầu thủ đá có dầu óc như Tài Em, Minh Phương...mà lại có thể tạng như Mạnh Dũng và nhiệt huyết như Quốc Vượng thì mới mong đá ra WC.
    Điều này nằm vào khâu tuyển mộ đào tạo và trọng đải...mà VN hiện nay chỉ làm mổi một khâu đào tạo. LĐBĐ luôn mnói dành thêm ngân sách (từ dâu với cách làm việc như hiện nay...toàn lổ) để mở thêm trường đá bóng...nhưng vấn đề là dù có nhiều trường và thầy tốt thì củng vứt đi nếu nhân tố tuyển chọn có năng khiếu giới hạn. Hiện nay những cầu thủ trẻ dược đào tạo gồm...con nhà nghèo học kém, hoàn cảnh kinh tế khó khăn...có năng khiếu nhưng bé loắt choắt hay chỉ to xác mà không có năng khiếu hay đam mê...vào trường bóng đá để trú ẩn qua ngày...Garbage in thì Garbage out...chuyện tất nhiên. Làm sao nấu được món Steak ngon với nguyên liệu thịt ôi.
    Muốn phát triển phải cải tổ từ khâu đải ngộ...cho cầu thủ được hưởng lương tốt theo khả năng...để những đứa con nhà khá giả ăn uống đầy tủ có đầu óc đam mê và thể xác thích ứng được cha mẹ cho chọn nghiệp bóng đá. Thay vì tiền mở thêm trường dạy bóng đá...khi mà mổi CLB có lớp riêng và đang thiếu nhân tố để tuyển. LĐBĐ nên dùng tiền này tài trợ cho mổi trường từ cấp 2, cấp 3 và Đại Học có một HLV bóng đá xuất thân từ cầu thủ về hưu để tuyển chọn dẩn dắt các đội tuyển trường, lớp trong các giải đấu để từ đó phát hiện và gạn lọc ra các nhân tố năng khiếu từ mấy chục triệu dân VN...thiết nghĩ không hề thiếu nhân tài tương lai. Các giải vô địch cấp quốc gia giửa các trường và công sở, cơ quan nơi có nhiều lớp trẻ cần được LĐBĐ nâng đở kinh phí để phát hiện người tài tiềm ần. Khi có rồi thì tuyển chọn và đào tạo họ qua các hợp đồng với các CLB thiết nghĩ phù hợp và sát thực tế hơn so với các lớp bóng đá trung ương nuôi ăn ở đào tạo...cho tương lai mà không có mục đích phấn đấu trong hiện tại.
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Tuấn, lâu lắm mới qua đây, bác vẫn như ngày nào, viết dài kinh ! Chiến thuật tranh luận của bác chẳng khác "biển người" của mấy anh ku Khựa là mấy. Ngày trước em có tranh luận với bác về chiều cao của ku Văn Trương. Hôm nọ ra sân ngó kĩ lại thì quả đúng là hơi bé thật. Không cao như em vẫn nghĩ. Tạ lỗi cùng bác
    Trong vai trò tiền vệ trung tâm, chưa bao giờ tôi đánh giá Hữu Thắng cao hơn Quốc Vượng. Tuy nhiên cá tính của Q. Vượng lại là 1 vấn đề quá lớn ! Seagames này Q. Vượng vẫn đủ tuổi để đá. Thuần hoá được con ngựa chứng này thì thì vai trò tiền vệ trụ không quá đáng ngại.
    Châu Lê Phước Vĩnh nếu tiến bộ và có tâm lí thi đấu tốt hơn thì chắc chắn cũng có thể tin tưởng được. Thể hình ku này khá là lí tưởng !
    Nhìn tổng quát lại đội hình tuyển Vn có thể tham dự Seagames, tôi thấy cũng không quá đáng lo.
    Vị trí thủ môn, tất cả đều chưa có kinh nghiệm quốc tế nhưng chuyên môn thì có thể chấp nhận được.
    Hàng hậu vệ, hình như Huy Hoàng quá tuổi không đá được, vậy là còn Duy Hoàng và 2 ku Lâm với Trương ở cánh. 1 số ứng cử viên có tiềm năng ở vị trí trung vệ là Bật Hiếu của Hải Phòng và có thể là Minh Đức ( đội trưởng U16 2000) của Nghệ An. Cạnh tranh với Hải Lâm ở vị trí hậu vệ cánh phải có thể là Xuân Phú, Phùng Văn Nhiên 2 cầu thủ mới bình phục chấn thương. Văn Trương đá rất ổn định và đã tạo được dấu ấn nhất định, có thể tạm coi là chắc suất bên cánh trái !
    Bàn về hàng tiền vệ,nhìn ra thế giới thì Edgar David,Jeremies,Vieira,Roy Kean,Gattusso v v..._những tiền vệ trụ hay nhất trong quãng thời gian 10 năm gần đây đều là những tay sưu tập thẻ cừ khôi. Hiền lành 1 cách ngoại lệ ở vị trí dễ va chạm nhất này có chăng chỉ là Makelele và Emerson ( chỉ là ít thẻ đỏ chứ thẻ vàng thì cũng hàng rổ ! ). Điều này chứng tỏ nếu dạy bảo được thì cũng nên dành cơ hội cho "ông thiên lôi" Lê Quốc Vượng. Mà gì thì gì, Riedl chắc chắn cũng sẽ gọi lại anh này thôi. Những người hâm mộ chúng ta hãy chúc cho anh hiền lành và biết suy nghĩ thêm 1 chút hơn là ngồi nhiếc móc những hành động đã xảy ra.
    Đá bên cạnh Vượng tại Seagames sẽ là ai ? Hiện giờ đó vẫn còn là 1 câu hỏi lớn. Có 1 số ứng viên nhưng không ai nổi trội cả. Hi vọng Riedl sẽ tìm được đáp án thích hợp.
    Vị trí tiền vệ cánh, cánh trái thì không ai hơn được Tài Em nhưng cánh phải thì vẫn bỏ ngỏ. Tấn Tài của Khánh Hoà có năng lực thật nhưng rõ ràng có nhiều vấn đề về suy nghĩ. Tôi vẫn hi vọng Đặng Thanh Phương có thể bình phục kịp thời để tham dự Seagames này.
    Hàng tiền đạo cũng có nhiều hi vọng. Chắc Riedl sẽ chọn cặp Vinh_Quyến. Bác Tuấn có nhiều ác cảm với Quyến quá , riêng em vẫn đặt rất nhiều niềm tin ở tên này.
    Nguời đã ghi những bàn thắng rất đẹp vào lưới Hàn Quốc, I rắc, 2 bàn vào lưới Thái Lan_ những điều mà các thế hệ đi trước chưa ai làm được chắc chắn không thể lụi tàn trong 1 sớm 1 chiều. Riedl trở lại có lẽ là điểm lành cho Quyến. Mong rằng Quyến sẽ vượt qua được chính mình để cùng đội tuyển VN cất cánh tại Seagames tới đây .
    Thân ái @luiz
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chào Luis...lâu quá mới lại cùng bàn loạn. Tôi và chú có những quang điễm nhận xét khác nhau về bóng đá nhưng đều dựa trên nhửng cơ sở kiến thức nhất định cho nên nói chuyện rất hứng thú.
    Cái vụ Văn Trương thì kể như giờ chú cùng đồng ý với kết luận tôi. Chú Trương hơi undersize và họi khẻo...khó đi xa...nhưng hiện nay cánh trái chưa ai hơn dược hắn vì tranh chấp bóng phòng ngự hắn đá quyết liệt và bắt người chặt chẻ nhất cộng thêm có khả năng cam62 bóng lên và tạt vào hên sui may rủi (chớ không chính xác như Tài Em)...là khá nhất trong các hậu vệ cánh rùi (cái phẩm chất thủ dược công dược và đủ sức chạy thì hậu vệ cánh VN yếu quá)....ngoại trừ Bật Hiếu tương lai tỏ ra chắc chắn hơn...hiện giờ VT vẩn số một. Cánh phải thì chú Hải Lâm là number 1 lúc này (không hiểu sao năm ngoái lảo gàn Ta cứ không chịu tuyển bướng bò...để rồi hết trám mế Văn Đàn, tới Hồng Minh)
    Phần tiền vệ vẩn còn đó Minh Phương Tài Em Hửu Thắng cho Tiger Cup năm tới (thật ra thành tích tuyển mới quan trọng- Sea Games U23 chỉ cho vui thôi), tiền vệ còn lại thì là Quốc Vượng là 1 ứng cử tôi đồng ý....cho dù chú ấy hơi khẻo luôn...nhưng mà hắn đá với tinh thần máu lửa vì nhân dân quên mình vì ND hy sinh có hắn sẽ làm chùng đối phương kiểu ăn thua mình gan...nhường nó một tý...chơi hết mình ngộ nhỡ...thôi thì chén kiểu chẳng chọi chén sành. Nhưng mà hắn phải hoàn thiện hơn nửa...đá cứng đá rắn...nhưng không đá xấu đá ác...lảnh thẻ đỏ thì đại hoạ. Phước Vỉnh một gương mặt trẻ tôi từng hy vọng giờ đang tiến bộ...như thế đáng mừng cho tương lai. Nói thiệt rất trân trọng đóng góp cùng tinh thần các cầu thủ VN, nhưng mà cứ thấy cở Văn Đàn, Hồng Minh, Xuân Thành, Trường Giang, Trung Kiên ra sân chạy lắng quắng và hửi khói các chú tây gấp rưởi...thì không thể nào tôi dám tin bóng đá VN có tương lai kiểu tiếp tục như thế nổi. Những người này đá trong nước rất OK...nhưng với các đội nước ngoài trên chân...họ chưa bao giờ cho tôi thấy dấu ấn ra hồn ra vía cả (kiểu MP mang bóng lên tạt vào ngay chân Bảo Khanh sút như búa bổ trận với Hàn).
    Tiền đạo hoàn toàn không ghét chú Quyến...nhưng coi chú này như thần tượng thì tôi rất ngứa. Chỉ dược cái lừa bóng OK...và sút bóng hiểm hóc....nhưng các mặt khác thì không ra làm sao làm cho hiệu quả săn bàn...kém hiệu quả có hơn CV và BK gì đâu mà cứ tâng bốc cho lắm. Cả hàng tiềng đạo VN chẳng có cụ nào ra sân có thể tạo niềm tin sẽ đủ sắc khoang lũng hàng hậu vệ các đội trên cơ cả. Cứ bị kèm rát đá rắn làm tịt luôn (cả Maldives còn làm tắt cả lửa được)....thì không nên 4-4-2 làm gì (trừ gặp cở Campuchia...loại quá dở không biết thủ). Nếu như đá với các đội mạnh hơn thì tôi vẩn cho là Dùng chú Quyến cắm...vì đằng nào cũng có lên bóng dược đâu...nhở lâu lâu lên dược và có rùa 1 cơ hôi thì chú Quyến củng đỏ phung phí hơn mấy chú kia, chớ kiểu còn mình với thằng thủ thành lại sút vào tay nó...thì còn gì chán hơn.
    Riêng về Real...hiên nay không phải là đọi tôi yêu thích. Nếu nói thích xem đá đẹp cho đả mắt thì Barca mới là số 1 (tuy còn chưa hoàn thiện ngoại trừ Etto và Ronadinho (gì ấy) tuyệt vời...chú tiền đạo Guilet (gì là vua phí của) , và chí Xavier...dâu mà chẳng thấy có gì hay ho cả. Nhưng nói chung cả đội chơi rất thanh thoát bài bản và đẹp mắt. Còn number 1 với tôi là Chelsea...khi muốn thắng chẳng ai cản nổi với đội hình mạnh nhất. Nhiều trận thắng người ta củng với đội hình nửa này nửa kia mà thôi. Kín kẽ, mạnh mẽ...từng bước dồn đối thủ vào một góc rồi hạ sát lạnh lùng. Đó mới là đội bóng siêu sức mạnh...ra sân là yên tâm...ra sân làm chiến thắng...mang lại niềm vui cho cổ động viên đều đều. Bỏ công họ tốn tiền thời giờ đi hò hét ủng hộ (dĩ nhiên lâu lâu củng có 1 vài trận thua...làm sao bách chiến bách thắng được).
    Nếu có mong ước tôi mong tuyển VN một ngày nào đó được như Chelsea..không cần đẹp, không cần hào hoa, tài năng vẽ vời...chỉ cần chiến thắng và chiến thắng lập lại...thế là đủ...mặc kệ thiên hạ nói gì, ghen ghét hay ganh tỵ.
  7. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với bác USA này rõ mỏi mắt !
    Ai bác này cũng bói ra mấy chỗ để chê được , cứ bới lông tìm vết thì bao giờ mới thấy lạc quan cho BĐVN ? thơì nay bói đâu ra một người hoàn hảo, cả khu vực đứa nào mà chả thế nên không cần một người toàn tài , công thủ như nhau mới sáng sủa lên ( trong tầm khu vực ) được , cứ ăn được cái SG hay Tiger rồi hẵng tính tiếp .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Em LoveQuyến nói đúng đấy...trình cầu thủ VN hôm nay nếu muốn chê...thì ai củng chê được tất...chỉ vì không ai khá hơn thành thủ vài ráng mà dùng. Thực tế với triình độ như thế phong độ với thất thường và đối đầu với các đội mạnh thì cứ loạng choạng và mất tự tin đá cứ như gà nuốc dây thung ý. Không thấy một anh nào có đủ khí phách dẩn dắt toàn đội hay đem lại niềm tin toàn đội trong cơn sóng gió cả...đó là vì các cầu thủ VN chưa đủ tiêu chuẩn đấy...nếu không đâu bị vậy.
  9. autumn2582002

    autumn2582002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp của Alfred Riedl

    Trong khi dư luận vẫn đang băn khoăn với câu hỏi, tại sao lại có bản danh sách ĐTQG thì HLV A.Riedl đã đưa ra bản đánh giá tổng quan về lần tập trung đầu tiên. Xa hơn nữa, HLV người Áo phát thông điệp mà theo ông, đó sẽ là ?okim chỉ nam? cho ĐTQG trong quãng thời gian tiếp sau. ĐTQG và U23 QG sẽ được gạn lọc để Nhớ để quêncó một đội ngũ đầy ắp tinh thần chiến đấu.

    Thật ngạc nhiên, bởi trong buổi chia tay, lúc mà thày trò tổng kết về lần tập trung thì A.Riedl lại nhắc về SEA Games 22. Theo ông, ĐT U23 đã có được một quãng thời gian thật đẹp. Hành trình vẻ vang của các chàng trai đất Việt đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, hồ hởi và xiết bao tự hào trong lòng NHM. Những dòng sông đỏ cuồn cuộn chảy là bản anh hùng ca về lòng tự tôn dân tộc. Tính nhân văn của bóng đá thể hiện ở chỗ, bằng sức mạnh trên sân cỏ, nó thổi bùng lên ?ohào khí thời đại mới? trong lòng NHM.

    NHỚ ĐỂ QUÊN
    Chỉ tiếc rằng, người yêu bóng đá Việt Nam vẫn chưa được ca khúc khải hoàn. Thất bại tại trận chung kết đã phá hỏng giấc mộng vàng của chúng ta. Tại sao phải nhắc đến điều này? Theo HLV A.Riedl, một trong những lý do khiến ĐT U23 đánh mất chiến thắng là bị tổn thất về người. Chiếc thẻ đỏ không đáng có của Quốc Vượng đã khiến ĐT U23 gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải điều chỉnh về con người, lối chơi và rút cuộc là không xoay chuyển được tình thế.

    A.Riedl khẳng định mình không đổ lỗi cho Quốc Vượng. Ông cũng không để bụng sự cố này. Nhắc lại điều đó để thấy rằng, thật vất vả mới có được thành công, nhưng đôi khi, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ phá hỏng tất cả. Nhớ để khép lại nỗi buồn, coi nó là quá khứ và vững bước tiến lên. ĐTQG và U23 QG đã bắt đầu bước vào guồng quay mới và ngay từ lúc này, sự chuẩn bị của mỗi cầu thủ là động lực, nền tảng để đi đến thành công.

    PHẢI THAY ĐỔI
    HLV A.Riedl nhận định, một số cầu thủ đã không thể hiện sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Theo cách nói của ông, một số cầu thủ không hết lòng vì ĐTQG. Vì thế, ĐTQG chưa phát huy được sức mạnh vốn có. Hoá ra, không phải ngẫu nhiên mà A.Riedl nhắc đến Quốc Vượng. Theo ông, ĐTQG và U23 QG cần phải có được những cầu thủ tốt nhất. Nhưng điều này mãi chỉ là mong muốn của BHL nếu bản thân các cầu thủ không tự hoàn thiện bản thân.

    Quốc Vượng, Hồng Sơn, những gương mặt luôn nhận được sự yêu mến của HLV trưởng ĐTQG. Ở họ hội tụ cả tài năng, bản lĩnh sân cỏ và tinh thần chiến đấu. Được sử dụng những cầu thủ như thế là điều mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn. Nhưng, không phải vì thế mà dễ dãi với các cầu thủ. Quốc Vượng mới thoát án kỷ luật, thì Hồng Sơn lại thế chỗ xuống tập luyện cùng đội trẻ. A.Riedl cảm thấy tiếc nuối, bởi sẽ rất thiệt thòi nếu SEA Games 23 vắng bóng Vượng và Sơn.

    A.Riedl không cực đoan và bảo thủ đến nỗi bỏ qua ý kiến của dư luận. Ông đi một nước cờ mạo hiểm là triệu tập trở lại Văn Quyến khi cầu thủ này đánh mất niềm tin nơi NHM. A.Riedl muốn cho Quyến cơ hội, nhưng ông khẳng định, không có sự thiên vị học trò ?ocưng?. Quyến và rất nhiều cầu thủ khác đã đáp lại niềm tin đó bằng trận ra mắt khá ấn tượng trước SK Slavia Praha. Như thế vẫn chưa đủ, mệnh lệnh của A.Riedl là bằng mọi giá, ?oVăn Quyến phải lấy lại được phong độ như SEA Games 22?.

    ĐTQG và quan trọng hơn cả là sân chơi SEA Games 23 không có chỗ cho những cầu thủ kém phong độ và thiếu khát vọng chiến thắng. Quan điểm của A.Riedl là rõ ràng và ông sẽ tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất (về chuyên môn và đạo đức) trong giai đoạn 2 của giải VĐQG. Với A.Riedl, quá khứ rất đáng trân trọng, nhưng để hướng tới tương lai, ông sẽ bắt đầu từ hiện tại. Muốn có suất tại SEA Games 23, hãy chiến đấu để giành lấy nó. !
  10. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bà?i dà?i quà mù?a thu à?. 'òc mà? khĂng thĂ? tươ?ng tượng ra cài vẮn 'Ă? bàn 'ang 'ề cẶp.
    Cò thĂ? hiĂ?u là? ơ? S23 nà?y sèf khĂng cò tĂn nhưfng thf?ng vĂ 'ạo 'ức và? chuyĂn mĂn yẮu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này